Thơ dangphuong
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 27 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 399 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 03.02.2009 02:58:31 (permalink)
0
Mẹ ơi !


Phải chăng trời rộng biển sâu
Để đo nỗi khổ niềm đau không lường
 
 
Tháng chạp trời buồn đến thế sao ?
Đến ngày vẫy mả dám quên nào !
Trong lòng vẫn nhớ ngày ly biệt
Mẹ đã lìa đời để đớn đau
 
Mẹ đã sống nhiều năm góa bụa
Một mình vất vả với đàn con
Buồng tim vẫn giữ tấm lòng son
Dù tháng năm dài không áo lụa
 
Mẹ đã nhọc nhằn theo gió mưa
Đã lo từ sáng tới chiều trưa
Trên vai nặng trĩu điều no ấm
Chẳng để cho con dấu chọn lừa
 
Mẹ hỡi ! từ nay hết vấn an
Tình thương của Mẹ vẫn mênh mang
Trăng già không thể làm sao khuất
Con phải chờ mong tháng bảy sang
 
 
NGL
 
 
 
Tủi phận mồ côi
 
 
Tôi sống ngày qua trọn giấc buồn
Từ tinh sương tới lúc hoàng hôn
Niềm đau năm tháng dài vô tận
Ai hiểu dùm tôi kẻ mất hồn
 
Thiếu hẳn tình thương của mẹ rồi
Chơi vơi buồn khổ mãi không nguôi
Làm sao tìm lại ân tình ấy
Hình ảnh mẹ già trong mắt tôi!
 
NGL
NuocMatMuaThu 03.02.2009 12:08:02 (permalink)
0

Trích đoạn: dangphuong

Bỗng dưng...

Bỗng dưng nắng...bỗng dưng mưa.
Bỗng dưng khuya sớm đón đưa hao gầy.
Mùa thu vàng võ tóc mây...
Bên đời rơi xuống đọa đầy tương tư...!

dangphuong
 
 
 
BỠ NGỠ...
THU AI
 
Phải chăng trời sắp vào thu
Heo mây gió thổi mây từ đâu giăng
Hay vì lòng quá bâng khuâng
Nên nghe giá lạnh cả vần thơ đan
 
Biết bao giờ mới Xuân sang
Cho em nhặt cánh Mai vàng mà mơ
Gởi anh một chút mong chờ
Tình thu đất khách đôi lời mến thương
 
Ru xin những giấc mơ thường
Đẹp trang nhật ký từng chương chúng mình
Anh là giọt nắng bình minh
Sưởi em ấm lại đường tình vào yêu
 
Để quên đi bớt những chiều
Lòng nghe hiu quạnh với nhiều đắng cay
Không còn ngắm lá vàng bay
Mà ngơ mà ngẩn thở dài vì ai
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
NMMT xin kính chào anh dangphuong vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, Thu rất hân hạnh đã được anh ghé nhà thăm và cùng Thu phúc họa lại đôi dòng trong trang thơ của mình vừa qua, Thu xin cảm kích thật nhiều, thơ anh rất hay, Thu xin rất ngưỡng mộ, và cũng vẫn cầu mong sao Thu vẫn còn có thêm nhiều cơ hội may mắn để được đón đọc thêm nhiều tác phẩm thật hay của anh trong khu phố dễ thương này hay trong trang nhà của anh, hoặc trong trang thơ của mình, nếu anh không chê bai những dòng thơ mộc mạc của NMMT này, thì Thu sẽ nghe rất hân hạnh :), dạ, đôi dòng Thu xin tri ân và xin được gởi lời mến chúc anh cùng gia đình một mùa Xuân mới an khang, thịnh vượng cùng với những gì thân ái và tốt đẹp nhất, xin kính chúc anh một ngày/đêm lành và thật dễ thương, và thêm lần nữa, Thu xin cảm kích nhiều cho bài thơ thật hay anh đã mến tặng trong trang thơ của mình vừa qua :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
__________________________________________
 
Tứ Trụ 03.02.2009 20:09:25 (permalink)
0
Dòng Cảm Xúc

Xem bài thơ mẹ của Gia Linh
Mình như muốn nghẹn buồn đâu tràn về
Hạt châu trên má lăn dài..
Thương ai không mẹ "Mọi bề đơn côi"...
 
--
 
Mùa Thu ơi cho Tứ Trụ Xin Lỗi nha
Mình mới về nhà mới.. Mọi điều lạ wa'
Xin các bạn thông cảm..
Cũng may có thầy Phương nhắc nhở...
Tứ Trụ cảm ơn thầy... Tứ Trụ _ Kính
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 20:44:29 bởi Tứ Trụ >
dangphuong 03.02.2009 20:27:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Tứ Trụ

Dòng Cảm Xúc

Xem bài thơ mẹ của Mùa Thu
Mình như muốn nghẹn buồn đâu tràn về
Hạt châu trên má lăn dài..
Thương ai không mẹ "Mọi bề đơn côi"...

 
 
*** Bài thơ "Mẹ ơi!" của Nguyễn Gia Linh chứ không phải của Mùa Thu (NMMT) đâu..
 
dangphuong 03.02.2009 21:04:39 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 
BỠ NGỠ...
THU AI
 
Phải chăng trời sắp vào thu
Heo mây gió thổi mây từ đâu giăng
Hay vì lòng quá bâng khuâng
Nên nghe giá lạnh cả vần thơ đan
 
Biết bao giờ mới Xuân sang
Cho em nhặt cánh Mai vàng mà mơ
Gởi anh một chút mong chờ
Tình thu đất khách đôi lời mến thương
 
Ru xin những giấc mơ thường
Đẹp trang nhật ký từng chương chúng mình
Anh là giọt nắng bình minh
Sưởi em ấm lại đường tình vào yêu
 
Để quên đi bớt những chiều
Lòng nghe hiu quạnh với nhiều đắng cay
Không còn ngắm lá vàng bay
Mà ngơ mà ngẩn thở dài vì ai
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
NMMT xin kính chào anh dangphuong vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, Thu rất hân hạnh đã được anh ghé nhà thăm và cùng Thu phúc họa lại đôi dòng trong trang thơ của mình vừa qua, Thu xin cảm kích thật nhiều, thơ anh rất hay, Thu xin rất ngưỡng mộ, và cũng vẫn cầu mong sao Thu vẫn còn có thêm nhiều cơ hội may mắn để được đón đọc thêm nhiều tác phẩm thật hay của anh trong khu phố dễ thương này hay trong trang nhà của anh, hoặc trong trang thơ của mình, nếu anh không chê bai những dòng thơ mộc mạc của NMMT này, thì Thu sẽ nghe rất hân hạnh :), dạ, đôi dòng Thu xin tri ân và xin được gởi lời mến chúc anh cùng gia đình một mùa Xuân mới an khang, thịnh vượng cùng với những gì thân ái và tốt đẹp nhất, xin kính chúc anh một ngày/đêm lành và thật dễ thương, và thêm lần nữa, Thu xin cảm kích nhiều cho bài thơ thật hay anh đã mến tặng trong trang thơ của mình vừa qua :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
__________________________________________
 


 
 
 
Niềm riêng...
 
Đã xa rồi lá mùa thu
Xa đôi mắt biếc sương mù giăng giăng
Nhưng sao lòng vẫn bâng khuâng
Như mây vời vợi mấy tầng ai đan...?
 
Tưởng là tiếng bước chân sang
Ngờ đâu bóng dáng thu vàng trong mơ
Còn đây ngày tháng đợi chờ
Mặc cho mưa nắng hững hờ yêu thương
 
Chỉ là giấc mộng bình thường
Mà sao chỉ thấy mình tương tư mình
Khi còn trong cõi vô minh
Đắm say mới biết rằng mình còn yêu
 
Khi đời đã bước vào chiều
Đường trần mới biết còn nhiều đắng cay
Ân tình đã cất cánh bay
Niềm riêng này biết tỏ bày... cho ai...?
dp
 
*** Chúc NMMT một ngày vui.
 
 

 

dangphuong 03.02.2009 22:59:47 (permalink)
0
Suối tóc...

Mười bốn tuổi đời...chưa kết búi ..
Vai gầy chao nhẹ gánh tương lai.
Con tàu nhả khói ..vòng trâm lệch ...
Làm dáng ngọc ngà suối tóc ai.


Đường trần em đã bước đi nhanh...
Thơ ngây chưa thấy giấc mộng lành.
Gót chân đã đi vào giông bảo...
Còn đâu dáng dấp tuổi còn xanh...?

Đồi ngực chưa tròn nụ tầm xuân..
Nghiêng nghiêng vành nón cánh tay trần.
Bờ môi e ấp câu chào hỏi ...
Ngọt lịm cho vừa chuyện thế nhân.

 
Ngày tháng làm suối tóc em dài
Bụi đời rơi xuống nặng đôi vai
Mà gánh nhọc nhằn còn dun rủi...
Nước mắt u hoài sợi tóc mai...!

Về đây tìm lại vần thơ cũ..
Chỉ thấy hoa sầu kín mộ ai..
Truyền kiếp một đời loài nắng hạ...
Xin dừng trên suối tóc liêu trai!


(Bài thơ xin tặng các em bán dạo trên các bãi biển VN...)
dangphuong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 23:09:36 bởi dangphuong >
melancolique 03.02.2009 23:08:42 (permalink)
0

Trích đoạn: dangphuong





Đơn độc..

Như gió mây ..như khách giang hồ...
Như thú rời bỏ cánh đồng khô.
Có đôi khi chạnh lòng chợt nghĩ..
Ta tìm gì trong cõi hư vô..?
dp


****
Bên triền núi tiều phu gánh củi...
Bên cuộc đời tôi lủi thủi đi.
Một mình nào ước mơ chi..
Đêm ngày quạnh quẽ xuân thì qua mau..
dp



****
Một kiếm một người thêm một núi
Gánh củi mang về ..sưỡi ấm cho ai...?
Gió núi mây ngàn thơ một túi..
Ta ngâm cho ai nghe...giữa đêm dài..?
dp


          *LẮNG...                                    


Chiều vào đêm...trầm buồn man mác
Mấy khúc thơ rơi...ngát vị đời
Lẳng lặng nghe đôi lời tâm sự
Dâng niềm thương cảm vượt trùng khơi...!


                          *Mélancolique,3/2/09
dangphuong 03.02.2009 23:18:29 (permalink)
0

Trích đoạn: melancolique


Trích đoạn: dangphuong





Đơn độc..

Như gió mây ..như khách giang hồ...
Như thú rời bỏ cánh đồng khô.
Có đôi khi chạnh lòng chợt nghĩ..
Ta tìm gì trong cõi hư vô..?
dp


****
Bên triền núi tiều phu gánh củi...
Bên cuộc đời tôi lủi thủi đi.
Một mình nào ước mơ chi..
Đêm ngày quạnh quẽ xuân thì qua mau..
dp



****
Một kiếm một người thêm một núi
Gánh củi mang về ..sưỡi ấm cho ai...?
Gió núi mây ngàn thơ một túi..
Ta ngâm cho ai nghe...giữa đêm dài..?
dp


          *LẮNG...                                    


Chiều vào đêm...trầm buồn man mác
Mấy khúc thơ rơi...ngát vị đời
Lẳng lặng nghe đôi lời tâm sự
Dâng niềm thương cảm vượt trùng khơi...!


                         *Mélancolique,3/2/09

 
 
Cám ơn ai mối tình buồn
Chắt chiu mà vẫn còn tuôn giọt sầu
Trời làm thành lá sầu đâu
Bên đường rơi xuống nỗi sầu cho ai...?
dp
 
dangphuong 04.02.2009 03:08:20 (permalink)
0







Xa bầy...

Những con ngựa hoang đã xa bầy
Ngày nào còn chung một rừng cây..
Mà nay vó câu chừng đã mỏi..
Thương tiếc còn in dấu đâu đây..!
dp
dangphuong 04.02.2009 03:11:18 (permalink)
0






Một thuở dọc ngang...

Tiếng ngựa hí vang trong khu rừng vắng..
Hướng về đâu ...một vùng thảo nguyên xưa?
Một thuở dọc ngang sa trường xương trắng...
Giờ lặng lẽ bên nhau..giữa cánh rừng thưa..!
dp
Mỹ Trinh 04.02.2009 06:25:58 (permalink)
0
Khó quá...

Bài thơ sao khó viết thế này
Hình như cảm hứng đã xa bay
Còn đâu những giọt buồn rơi xuống
Hoá thân thành một nỗi đắm say...?
dp



Bài thơ của anh

Bài thơ anh mang dòng tâm sự
Nên rất buồn lời gió vi vu
Hứng giọt buồn pha vào mực tím
Mang về anh âm hưởng mùa thu

Bài thơ anh tràn vào lòng biển
Thả ưu tư vào cõi triền miên
Ôi dòng thơ đi vào kí ức
Vẫn theo tôi dìu dắt trăm miền

Bài thơ anh về gió đi mây
Mưa ướt đẩm tình trần vỡ lệ
Tôi theo về từ nước dòng sông
Cuồn cuộn thấm vào lòng thế hệ

Bài thơ anh đi vào hồn tôi
Vững như núi oai phong ghềnh đá
Mềm như nắng tình xuân con gái
Như sương tan thả mộng la đà

Bài thơ anh ghi lên chứng tích
Bốn ngàn năm lịch sử còn vang
Hôn bàn tay hôn lên trang giấy
Hôn tình anh non nước huy hoàng

Bài thơ anh lồng lộng bờ hoang
Buồn như gõ vào lòng nhân thế
Đêm lao lung chong đèn chuyện kể
Tôi ngẩn ngơ dòng thơ xuất hồn...

Mỹ Trinh

Mỹ Trinh 04.02.2009 06:35:15 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 06:44:13 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 04.02.2009 06:38:12 (permalink)
0


Tôi muốn...
                 
Tôi muốn được như loài chim hiếm...
Riêng mình một góc trời bơ vơ
Cánh chim không biết mỏi bao giờ
Và tiếng hót lướt qua khu rừng vắng...
 
Tôi muốn  sinh ra làm loài rau đắng
Mọc hoang sơ trên vùng đất khô cằn
Đồng khô cỏ cháy còn in vết hằn
Ngọn rau cô đơn..vươn mình trong nắng.
 
Tôi muốn...mãi mãi là bờ cát trắng
Đợi những con sóng bạc bẽo vô tình..
Như bờ vai trần của một người tình
Cho những sợi tóc..thơm mùi ân aí.
 
Tôi muốn..bây giờ và mãi mãi..
Hồn tôi tan rã trong hư vô
Và tim tôi như một chiếc lá khô..
Rơi xuống dòng sông trôi ra biển...!!!
 dp


Tôi Muốn

Tôi muốn là loài chim bay muôn phương
Không mệt mỏi giữa vòm trời mưa nắng
Ở quanh tôi êm đềm phẵng lặng
Chỉ mùa xuân hoa cỏ với gió hiền

Tôi muốn biển rì rào thương bờ cát
Reo sóng tràn lên bọt trắng hoa thơ
Rong rêu cười vũ điệu mộng mơ
Và giông bão xin nằm yên ngơi nghỉ

Tôi muốn quê hương màu xanh chung thủy
Dãy trường sơn che giông gió bốn mùa
Tôi muốn đi về thăm nguồn gốc cội xưa
Lau sạch bụi xót xa bờ mi của mẹ

Tôi muốn xóa biên cương đi vào vô tận
Người cùng người không khép nép hợt hời
Bao niềm vui trong tôi hồ hỡi
Xanh còn xanh hy vọng lớn tựa đại dương..

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 06:40:03 bởi Mỹ Trinh >
dangphuong 04.02.2009 22:51:58 (permalink)
0




Trăng xa

Trăng lạnh lùng…hạt sương mênh mông
Tìm trong khoảnh khắc thấy nghìn trùng
Xa xôi tay với không trọn vẹn
Nghe trong tim bão tố chập chùng

Có những lần trăng lại đi xa
Bỏ người cô quạnh chốn quê nhà
Giọt sầu rơi lặng vào câm nín
Chờ mong chia sẻ mảnh trăng xa

Tina



Trăng xa và người cũng đã xa
Còn đâu những ngày tháng mặn mà.
Ước gì tôi ánh trăng đêm ấy...
Bên em..áo lụa dáng ngọc ngà..

Nhìn trăng tôi lại nhớ em thơ...
Ngày nào say đắm một giấc mơ
Bước chân..bên nhau quấn quít mãi..
Mà nay như một mối tình hờ..

Có những đêm bên bờ biển lạ..
Tôi nhìn trăng trong đôi mắt em..
Sóng dập dồn rồi dường như tan rã..
Giọt nước mắt ngà làm nát cả tim..

Trăng muôn đời vẫn mãi trăng xa
Dáng em xưa ...vẫn rất mượt mà.
Mà sao ..tôi thấy buồn hiu hắt..
Tôi nhớ em...giọt nước mắt kiêu sa..!
dp
dangphuong 04.02.2009 23:05:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh



 
 
You & Me
 
"You" thì ở Ý "me" ở Mỹ
Hai bước chân xa nhau vạn lý
Quen thân nhau qua những bài thơ
Forever xin giữ cho thật kỹ..
dp
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 27 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 399 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9