Thơ Dạ Nguyệt
Đêm nay nhìn trăng khuya
Nhớ ngày mình xa lìa
Mỗi người đi một ngã
Đôi mắt lệ đằm đìa !
Hỏi ai còn có nhớ ?

[sm=heart-arrow.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2005 10:16:44 bởi Dạ Nguyệt >
Tình đến tình lại đi
Bữa tiệc rồi cũng kết
Gặp gỡ rồi chia ly
Tình hết thôi luyến tiếc
Quá khứ thôi lùi xa
Để tương lai tồn tại
Kỷ niệm còn không phai
Để khi buồn nhớ lại
Tình chỉ là hư không.
Ảo Tình
Ảo tình trên "NET " thật ly kỳ
Nay còn ôm ắp giấc mộng si ?
Người ấy, cùng tôi đà quen biết
Thế là tim nát, lệ thắm mi !
Hương Yêu
Tái tê, đau buốt trái tim này
Ôm bóng hình ai, mơ mộng xây
Hương yêu ngào ngạt bay trong gió
Mong đợi người về vai kề vai !
nàng ơi sau dứt tình anh
dẫu anh cố giữ cũng đành pó tay....

thơ của bạn lôi cuốn thiệt đó...
thơ nhạc - nhạc thơ
nhớ hoài GIÂY PHÚT CHIA XA,
khi em mặc chiếc ÁO HOA BÊN NGƯỜI
chỉ còn BÓNG DÁNG NỤ CƯỜI
giờ anh mới biết MỖI NGƯỜI MỘT NƠI
nào ai biết trước CHUYỆN ĐỜI
tâm tư tìm tới CHÂN TRỜI TÌNH YÊU
cô đơn anh NHỚ EM NHIỀU....
HIHI...MÌNH VÔ TÌNH PÍ RỒI...MAI MỐT LÀM TIẾP VẬY NHÉ HIHIHHI.....[sm=rose.gif][sm=ex58.gif]
Trích đoạn: Dạ Nguyệt
Ảo Tình
Ảo tình trên "NET " thật ly kỳ
Nay còn ôm ắp giấc mộng si ?
Người ấy, cùng tôi đà quen biết
Thế là tim nát, lệ thắm mi !
Từ khi Net có trên đời
Bao người đau khổ, cũng thời vì yêu
Quen nhau chẳng được bao nhiêu
Con tim đã thấy liêu xiêu vì người
Tình yêu như đã mỉm cười
Ngờ đâu gãy cánh hai người hai nơi
Có Trách thì trách ông trời
Sinh ra tình ái, làm đời khổ đau
Yêu Net nên nghĩ trước sau
Suy đi tính kỹ chớ đau lòng người..
Đêm qua trăng lưỡi liềm
Nguyệt ngồi ngắm lặng im
Nhớ về một hình bóng
Hồn lâng lâng kiếm tìm.
Trích đoạn: Dạ Nguyệt
Đêm nay nhìn trăng khuya
Nhớ ngày mình xa lìa
Mỗi người đi một ngã
Đôi mắt lệ đằm đìa !
Hỏi ai còn có nhớ ?
[sm=heart-arrow.gif]
Em hãy cố quên, đừng nhớ nữa...
Bí rồi !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2005 00:22:14 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Viet duong nhan
Trích đoạn: Dạ Nguyệt
Đêm nay nhìn trăng khuya
Nhớ ngày mình xa lìa
Mỗi người đi một ngã
Đôi mắt lệ đằm đìa !
Hỏi ai còn có nhớ ?
[sm=heart-arrow.gif]
Em hãy cố quên, đừng nhớ nữa...
Bí rồi !
hihihi
hai nhà thơ mà bí....

Cho em làm thơ con cóc nha
Đêm nay ngồi nhìn trăng
Trăng đâu sao không thấy
Chỉ thấy ta với ta
Đêm về cơn gió lạnh
Tuyết trắng phủ đôi bờ
Lòng tái tê trăm mối
Tình ơi đến rồi đi
Như trăng tròn rồi khuyết
Bèo hợp xong lại tan
Tình người như bèo hợp
Nhưng nhớ lại thêm phiền
Vào nhà em nhấm chén
Trà nóng như tình ấm
Chị em ta chuyện trò
Quên màn đêm qua mau
Cho nắng sáng vào lòng
Tỷ muội thêm gắn bó
Tình thân luôn đậm đà
Thương chị nhiều lắm lắm





[sm=heart-arrow.gif][sm=flower.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=z_scooter.gif][sm=z_serenade.gif][sm=z_trumpet.gif]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: