Thơ Dạ Nguyệt

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 169 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Bóng Nguyệt Đời Tôi - 24.03.2005 16:16:10
0




ảnh Qtip
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2005 00:43:50 bởi Dạ Nguyệt >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


VàngAnh
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2005
RE: Nỗi Buồn Chưa Nói - 24.03.2005 19:47:43
0

THƯỞ LÀM THƠ YÊU ANH


Thưở đó làm thơ yêu anh
Bâng khuâng đêm nhả đầu cành giọt sương
Nhẹ nhàng những bước thu buồn
Dịu dàng in dấu chân son hững hờ
Hồn ai lạc giữa bến mơ
Trăng nghiêng soi bóng ...sóng mờ khói bay
Và cánh lá nhẹ vòng xoay
Khẻ khàng rơi đậu bàn tay ân cần
Thơ xưa có tiếng đàn ngân
Rưng rưng ai hát điệu buồn cho ai
Tóc mai mấy sợi vắn dài
Mong manh tơ tóc vương hoài bước chân
Thưở đó làm thơ yêu anh
Giọt mưa buồn lặng ru tình xót xa
Đọng trên lời thơ nhạt nhòa
Câu thơ ngày đó ...cho ta ...cho người

VA

Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Vào Yêu - 25.03.2005 00:06:20
0
Rất vui được Vàng Anh vào đây mà còn thả bài thơ tuyệt vời.
Yêu buổi ban đầu nữa nha.


Vào Yêu

Đứng dựa cầu ao một buổi chiều
Nghe tim rạo rực, gió hiu hiu
Sách vở chẳng còn chữ nào khác
Ngoài chữ "tình si" với chữ "yêu"

Yêu thuở ban đầu, ôi, tuyệt diệu !
Nghe tim xao xuyến, hồn phiêu diêu
Cảm giác lạ lùng, lòng tự hỏi :
Có phải chăng đó là tình yêu ?!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2006 04:46:47 bởi Dạ Nguyệt >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Trăng Lên - 26.03.2005 00:19:35
0
Trăng Lên


Ảnh Qtip
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2006 04:48:34 bởi Dạ Nguyệt >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Nguyệt - 26.03.2005 00:23:24
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2005 11:26:51 bởi Dạ Nguyệt >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


NGUYEN TUAN
  • Số bài : 655
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.08.2003
  • Nơi: TPHCM
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 26.03.2005 04:35:56
0
Ầu ơ gió thổi ngoài hiên
Em ru tình nhỏ giữa miền nhớ thương
Trăng đêm nay lấp mờ sương
Để riêng một bóng trên đường mình ai

Tưởng rằng ngày tháng rộng dài
Tưởng rằng đời chỉ có hai đứa mình
Tưởng rằng tình mãi là tình
Tưởng rằng anh chỉ yêu mình em thôi

Nào hay trăng cũng chia đôi
Nước vô tình vẫn lại trôi quên bờ
Ngờ đâu người chẳng đợi chờ
Nào hay anh nõ hững hờ bước đi

Hoa nở, con gái có thì
Em nào đợi được đến khi trăng tàn
Vẫn biết giữ mãi mộng vàng
Mà sao lòng thấy bẽ bàng lời ru

Đêm nay chẳng phải là thu
Mà em cứ ngỡ trăng như khóc thầm...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/1546/077B2821C6D147CE929CDB4D878654B8.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nếu bạn sợ bị mất một thứ gì đó thì đừng nên có nó. Phật đã nói "Không tức là có, có tức là không."
-Cõi hồng trần bi ai khốn khổ, người hồng trần dối trá điêu ngoa. Thiện tai, thiện taitai...

Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 26.03.2005 05:32:02
0

Trích đoạn: NGUYEN TUAN

Ầu ơ gió thổi ngoài hiên
Em ru tình nhỏ giữa miền nhớ thương
Trăng đêm nay lấp mờ sương
Để riêng một bóng trên đường mình ai

Tưởng rằng ngày tháng rộng dài
Tưởng rằng đời chỉ có hai đứa mình
Tưởng rằng tình mãi là tình
Tưởng rằng anh chỉ yêu mình em thôi

Nào hay trăng cũng chia đôi
Nước vô tình vẫn lại trôi quên bờ
Ngờ đâu người chẳng đợi chờ
Nào hay anh nõ hững hờ bước đi

Hoa nở, con gái có thì
Em nào đợi được đến khi trăng tàn
Vẫn biết giữ mãi mộng vàng
Mà sao lòng thấy bẽ bàng lời ru

Đêm nay chẳng phải là thu
Mà em cứ ngỡ trăng như khóc thầm...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/1546/077B2821C6D147CE929CDB4D878654B8.jpg[/image]

Chào Nguyễn Tuấn,
Làm thơ có người "đẹp " ngồi kề bên nhất rồi !

Chờ trăng mười sáu đêm nay
Cùng ta cạn chén-rượu-cay-đắng-lòng !
Nguyệt buồn lắm, ai biết không ?
Nghe tim quặn thắt, nghe hồn nát tan
Tình yêu là sợi dây oan
Muốn quên để khỏi buộc ràng đời ta.



Chúc vui cuối tuần
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2005 13:55:23 bởi Dạ Nguyệt >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


NGUYEN TUAN
  • Số bài : 655
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.08.2003
  • Nơi: TPHCM
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 29.03.2005 04:30:08
0
Ánh nguyệt từ dạo em đi
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn làm chi giữa trời ?
Xưa không dám nói một lời
Để giờ đứng mãi giữa đời đợi ai... ??


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/1546/3449E40AC66F463BB7103AF9CB2D5CB9.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nếu bạn sợ bị mất một thứ gì đó thì đừng nên có nó. Phật đã nói "Không tức là có, có tức là không."
-Cõi hồng trần bi ai khốn khổ, người hồng trần dối trá điêu ngoa. Thiện tai, thiện taitai...

Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 29.03.2005 10:37:56
0

Ánh nguyệt từ dạo em đi
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn làm chi giữa trời ?
Xưa không dám nói một lời
Để giờ đứng mãi giữa đời đợi ai... ??


Đợi ai, ai biết đợi ai ?
Mà lòng như thể đang say rượu tình
Nhìn trăng hiện rõ bóng hình
Hư hư, thực thực lung linh hiện về.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2010 07:59:50 bởi Viet duong nhan >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


bac tu
  • Số bài : 96
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.03.2005
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 29.03.2005 14:44:43
0
Chào chị Dạ Nguyệt, mấy hôm rồi vui với bạn bè nhậu muốn... banh xác luôn...hihihi (tại em nhậu dở ) Nhưng cũng ráng viết mang vào đây dán tặng chị nè...

Ngày Tháng

Cuộc đời thơ thái với mây trời
Hoa dại bên đường mưa nhẹ rơi
Chợt nắng chan hoà gieo ngọn lá
Đan mây xanh ngát rũ cành cây
Hương nồng hoa toả đêm êm dịu
Sắc thắm lá xoè ngày ngất ngây
Khao khát cuộc tình vương lá đỏ
Tựu trung bến mộng hội trên đời

BT

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 30.03.2005 13:07:43
0


Hoàng Hôn - Biển Tím

Nguyệt lặn, Nguyệt chìm, Nguyệt ở đâu ?
Hoàng hôn, biển tím, mây phủ màu
Che bóng trăng đêm lờ mờ ảo
Nghe nỗi lòng ai chất ngất sầu !

(Ngoại ô Paris, nửa đêm 30-03-2005)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2005 12:01:37 bởi Viet duong nhan >

bac tu
  • Số bài : 96
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.03.2005
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 30.03.2005 14:55:28
0
Mười sáu nguyệt tròn nguyệt lại ra
Ngày xuân nắng đến hanh chiều tà
Sương ngoan đọng cỏ mềm đon đả
Chờ ánh nguyệt tràn trải thướt tha

BT

VàngAnh
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2005
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 30.03.2005 19:23:08
0
Mười saú nguyệt tròn .. nguyệt cuả tôi
Nưả khuya trang điểm nụ môi cưoì
Đêm say trăng hoá thành ảnh ảo
Cố nhân .. sẽ goị bóng trăng vơi

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 30.03.2005 22:20:24
0

Wa ngày mười sáu hết tuyệt vời
Vầng trăng khuyết nửa với đơn côi
Tâm tình gửi trọn đêm -tàn cuộc
Riêng vòng nguyệt khuyết với sương rơi...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

nguoique
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2005
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 30.03.2005 23:08:49
0
Vầng trăng từ độ sang mười sáu
Đã ngã về Tây một ít rồi.
Và em từ độ lên mười tám
Khoảng trời tôi mộng chớm xa xôi.
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

NGUYEN TUAN
  • Số bài : 655
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.08.2003
  • Nơi: TPHCM
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 31.03.2005 04:53:16
0
Có những lúc Nguyệt về
Đem theo trận bão lòng
Nhớ về nơi quá khứ
Cho xót xa mối tình
Cho nhạt màu áo ai .

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/1546/A338519DDEC34FE18A75F2E3B3E6C040.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nếu bạn sợ bị mất một thứ gì đó thì đừng nên có nó. Phật đã nói "Không tức là có, có tức là không."
-Cõi hồng trần bi ai khốn khổ, người hồng trần dối trá điêu ngoa. Thiện tai, thiện taitai...

Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 31.03.2005 10:17:32
0

Cố Quên

Nguyệt khuyết, Nguyệt buồn, Nguyệt ẩn thân
Núp vào mây trắng, lánh hồng trần
Cố quên những đêm trăng tròn mộng
Và xóa những chiều thương nhớ thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2005 12:04:16 bởi Dạ Nguyệt >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Triều Sương
  • Số bài : 307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.01.2005
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 31.03.2005 19:09:26
0
Nguyệt buồn nguyệt nhớ, nhớ đến ai
Không tròn mà mãi cứ khuyết hòai
Mây thương mây đợi che vầng nguyệt
Mong một ngày tròn Nguyệt tái lai

hì hì..sis DN đừng để Nguyệt khuyết hòai bùn lắm ssiss ơi

Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 01.04.2005 02:02:22
0


"Kìa vầng trăng
Tỏa chiếu mơ màng
Trên dòng sông loang ánh tơ vàng
Ôi ! Trăng vẫn đậm tình
Ôi ! Trăng của riêng mình
Trăng yêu chẳng mờ phai bóng hình người xa."


Hương Xuân
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


KeDangGhet
  • Số bài : 5220
  • Điểm: -10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.01.2004
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 01.04.2005 05:25:23
0


Trích đoạn: Dạ Nguyệt

Cố Quên

Nguyệt khuyết, Nguyệt buồn, Nguyệt ẩn thân
Núp vào mây trắng, lánh hồng trần
Cố quên những đêm trăng tròn mộng
Và xóa những chiều thương nhớ thương


Nguyệt khuyết, Nguyệt buồn, Nguyệt thở than
Mặt Nguyệt méo xẹo, thêm tàn nhang
Lắm lúc người trần đem rao bán
Nguyệt tức mà chẳng có guốc... phan...

Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 01.04.2005 12:09:49
0


Trích đoạn: KeDangGhet


Trích đoạn: Dạ Nguyệt

Cố Quên

Nguyệt khuyết, Nguyệt buồn, Nguyệt ẩn thân
Núp vào mây trắng, lánh hồng trần
Cố quên những đêm trăng tròn mộng
Và xóa những chiều thương nhớ thương


Nguyệt khuyết, Nguyệt buồn, Nguyệt thở than
Mặt Nguyệt méo xẹo, thêm tàn nhang
Lắm lúc người trần đem rao bán
Nguyệt tức mà chẳng có guốc... phan...

Hì hì hì
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 01.04.2005 15:07:53
0


(^_^)

Trong vũ trụ, mình ta bay
Bỗng dưng khều gió, nắm mây
Mời trăng, gọi nguyệt về đây
Bây giờ chở nặng như vầy
Ôm khổ một mình ai hay ?

Nghe mệt cả con tim-tình-si-dại
Nhưng sao hồn cứ mãi ngất ngây say
Lý trí bây giờ như thằng ngu ngốc
Để con tim đè bẹp nhẹp thân gầy.
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 04.04.2005 09:24:09
0
(^_^)

Có những lúc thơ tràn lan khắp ngõ
Chuyện buồn vui tay gõ chẳng nghĩ suy
Rồi những chiều lệ ướm đọng bờ mi
Hồn tắt nghẽn, ôm ghì hình bóng cũ
Ngồi ngẩn ngơ chờ màng đêm buông rũ
Đợi trăng về tỏa sáng giữa trời khuya
Cùng Dạ Nguyệt sớt chia niềm tâm sự...

......................
^_^ ^_^
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2005 09:55:12 bởi Dạ Nguyệt >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 11.04.2005 12:46:15
0
"Người là gió lướt trăng huyền ảo
Trong lặng thầm hờ hững bay đi
Ta cỏ cây chìm vào sâu thẳm
Trăm năm hò hẹn lệ nhòa mi"
HuongXuan


^_^

Mắt ai đang "lệ nhòa mi"
Tim lòng tan nát, bởi vì chữ "Yêu"
Bỗng dưng sờ sợ nắng chiều
Hoàng hôn buông rũ, gió hiu hiu về !!

...^_^...
Dạ Nguyệt

Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 12.04.2005 08:40:44
0


...^_^...

Tình "Ảo"


Ngồi buồn gọi gió, khều mây
Chờ khi đêm xuống dựng xây lầu tình
Đón vầng trăng sáng lung linh
Về soi chung một bóng in bên rèm.

Tưởng rằng tình sẽ dịu êm
Nào ngờ giông bão dập mềm tim ai !
Vẳng nghe mây, gió thở dài :
Tình trong "Ảo", sao mắt cay lệ sầu ?!!

.....^_^.....


"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 12.04.2005 08:42:06
0

LỤC BÁT TÌNH BUỒN (4)


Phải chi đừng dệt mộng mơ
Trái tim nhỏ chẳng thẩn thờ đợi mong
Vầng trăng không giấu trong lòng
Để thương để nhớ mênh mông trời sầu
Phải chi đừng nói yêu nhau
Đừng gieo lục bát dạt dào luyến thương
Thì đâu mắt lệ đêm trường
Khi tình bỗng chợt là sương khói nhòa

Phải chi đừng biết thiết tha
Hồn thơ không xót duyên là hư vô...


Hương Xuân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2005 08:43:13 bởi Dạ Nguyệt >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 12.04.2005 08:49:02
0


LỤC BÁT TÌNH BUỒN

Mong người hạnh phúc cùng ai
Mà sao tim mãi dâng đầy xót xa
Biết người duyên thắm mặn mà
Đêm đêm ta vẫn lệ nhòa vần thơ
Mộng xưa hết đợi hết chờ
Bên lề hồn vẫn dại khờ niềm đau
Nhủ lòng an phận dãi dầu
Lênh đênh trọn kiếp nỗi sầu riêng mang

Cuộc tình xa đã lỡ làng
Dư âm còn mãi từng trang thơ buồn


Hương Xuân

Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 12.04.2005 08:59:52
0


"Yêu là gì từ ngữ nào diễn được
Trái tim cuồng tâm bay bổng lâng lâng
Tư tưởng quay lòng chấp chới giáng thăng
Tiếng lòng gọi giục chân ta cứ bước"

GH


Nếu ai...
Định nghĩa được tình yêu
Thì đâu có những chiều
Hồn đau như dao cắt
Đôi mắt buồn hắt hiu

..........

dn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2005 09:05:27 bởi Dạ Nguyệt >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 12.04.2005 09:03:50
0
"Lửa"


Cứ bị "lửa" đốt thiêu
Vậy mà vẫn không chừa
Một đời đùa với "lửa"
Vui thú "lửa" tình yêu ?!!



Dạ_Nguyệt
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


bac tu
  • Số bài : 96
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.03.2005
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 12.04.2005 14:04:38
0

Một thoáng rồi qua đi

Em đến muà xuân hoa sắc hương
Thiên thai lộng lẫy mở khai đường
Em đi trăng nhạt bờ giang thủy
Tiếng trúc não nùng vọng đêm sương
BT

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 169 bài trong đề mục