Thơ Dạ Nguyệt

Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 4 của 6 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 169 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 15.04.2005 13:31:08
0

Lá bay, chiếc lá chở tình tôi
Về chốn xa xôi nhắn với người
Thềm cũ hương xưa sầu bóng nguyệt
Trăng tàn, mộng vỡ, lá vàng rơi


Hương Xuân

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 19.04.2005 03:44:01
0
Tiễn

Tiễn đưa Dạ Nguyệt kể từ đây
Nguyệt phải ra đi khỏi đất này
Chớ vướng, chớ vương tình lãng mạn
Ảo mộng không thành mắt lệ cay !


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2010 08:04:55 bởi Viet duong nhan >

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 19.04.2005 07:36:48
0




Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Bóng Nguyệt Đời Tôi - 30.04.2005 01:17:00
0
Hết rồi còn đâu nữa em ơi !

Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Gió Tình - 18.06.2005 08:37:07
0

Gió tình chợt đến bên ta
Tim lòng rung động đang hoà nhạc yêu
Cùng ai đứng dưới nắng chiều
Đan thơ, dệt mộng bao điều ước mong !!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2005 15:40:52 bởi Dạ Nguyệt >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
RE: Gió Tình - 18.06.2005 15:43:42
0


Chiều Đông Đó...

Chiều đông đó... qua mấy trăng rồi ?
Đêm nay, trăng về nữa, Người ơi !
Gọi trăng, xin nhắn lời tâm sự,
Nói với Người, ta chẳng buông lơi.

Chiều đông đó.. sao còn nhớ mãi.
Ánh mắt buồn, khắc khoải thâu đêm,
Nhớ thương, nghiến mềm trái tim dại
Biết bao giờ tình sẽ dịu êm ?

Ta muốn thành cánh chim bé nhỏ,
Nép cánh vào, thỏ thẻ hót ca,
Và nói : tình ta tha thiết lắm...
Người hỡi Người ! Có thấu lòng ta ?

vdn
Paris 2/1999
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2005 03:28:38 bởi Dạ Nguyệt >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Ct.Ly

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Gió Tình - 22.06.2005 06:19:09
0

Mấy chị làm thơ về trăng hay quá ,cho em xin góp một tí trăng ,mấy chị đừng chê nha
CẢNH TRĂNG
Nguyệt vàng rải nhẹ hồn hoa
Gió lay kẽ lá, vỡ òa giọt sương
Cỏ mềm ngã bóng ven đường
Trăng còn bỡ ngỡ,sương vương cỏ mềm

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Gió Tình - 23.06.2005 09:16:41
0
Cảm ơn Ct. Ly đã đưa thơ DN & VDN vào Thư Viện
Chúc Ly và gia đình an vui khỏe mạnh
Thân
7_nn

Trích đoạn: ct.ly

Trang Thơ Dạ Nguyệt đã được Ct.Ly mang vào trang thơ.

Chúc chị Dạ Nguyệt và chị Việt Dương Nhân cùng các nhà thơ đã đến đây,
gũi chút hoài niệm vào trang thơ của chị Dạ Nguyệt.

Thương chúc các nhà thơi luôn vui


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Diệu Huyền - 02.07.2005 06:14:32
0

Trích đoạn: maiyeuem

Mấy chị làm thơ về trăng hay quá ,cho em xin góp một tí trăng ,mấy chị đừng chê nha
CẢNH TRĂNG
Nguyệt vàng rải nhẹ hồn hoa
Gió lay kẽ lá, vỡ òa giọt sương
Cỏ mềm ngã bóng ven đường
Trăng còn bỡ ngỡ,sương vương cỏ mềm

Chào MYE !
Rất vui được Yêu ghé đây và gieo trải những vần thơ thật trữ tình.
Chúc Yêu vui mãi và hồn thơ tuôn tràn lai láng.
Vài câu cùng Yêu góp vui nha !
Thân
dn



Êm Ái Lòng

Đêm nay đứng tựa bên rèm
Nhìn vầng trăng khuyết, nghe êm ái lòng
Chẳng còn mộng ước, mơ mong
Đâu đâu cũng thấy sáng trong diệu huyền !!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2005 03:49:21 bởi Dạ Nguyệt >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Nguyệt - 10.07.2005 07:01:41
0
Quế Nguyệt - Dạ Nguyệt vẫn là Nguyệt
Thơ & Tranh trăng đẹp quá DN đem về đây..


"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
RE: Nguyệt - 10.07.2005 07:34:44
0
Biển Tím - Trăng Đêm

Bài thơ của TLT tặng Dạ Nguyệt, N đem về đây...

Dạ Nguyệt II

Trăng khuya lơ lửng vọng tình tơ
Ngơ ngẩn bóng vờn dáng lửng lơ
Nhẹ thả buông treo từng sợi ảo
Đụng hờ vờn vợn ánh trăng mơ
Người say lặng ngắm trăng mờ tỏ
Đêm vắng thả hồn với vẩn vơ
Dạ nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ

TLT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2005 07:37:49 bởi Dạ Nguyệt >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Nguyệt - 02.08.2005 23:28:18
0


Ngày đêm sóng vẫn vỗ bờ
Thuyền lênh đênh biển, đợi chờ ai đây !
Người đi đã mấy năm dài
Sao lòng này vẫn chưa phai bóng Người !
vdn

Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
RE: Nguyệt - 14.08.2005 03:21:20
0
Tình Cờ

Chúng mình quen tên đã từ lâu
Thế mà đợi đến chiều "mưa ngâu"
Gió đẩy mây đưa mình gặp mặt
Quấn quít bên nhau suốt buổi đầu.
vdn




....................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2005 03:29:26 bởi Dạ Nguyệt >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Anh Về - 14.08.2005 03:24:21
0
Anh Về

Anh về... Biển gợn sóng lung linh
Gió mây quấn quyện xây lầu tình
Đường trăng mở lối đang chờ đợi
Thuyền Anh ghé bến, đôi bóng in !!

vdn
....................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2005 03:29:45 bởi Dạ Nguyệt >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
RE: Anh Về - 24.08.2005 05:15:21
0



Nguyệt về thả lại mấy vần thơ
Tìm bóng hình ai dưới trăng mờ
Muôn thuở ôm ghì trong nỗi nhớ
Lệ sầu nhòa nhạt bên gối mơ !!

???

[sm=z_stretcher.gif]
dn_vdn
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Nửa Vầng Trăng - 21.09.2005 12:34:50
0
Nửa Vầng Trăng


Chỉ còn nửa vầng trăng
Vậy mà cứ khăng khăng
Đi tìm nửa kia mất
Chồng chất bao nhọc nhằn.

................
N_7_vdn

)°_°(


Một nửa vầng trăng một khối tình
Nửa lòng giá buốt nửa kiên trinh
Trăng tròn lại khuyết dài năm tháng
Khuyết mấy mùa trăng vẫn một mình

LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2005 12:36:31 bởi Dạ Nguyệt >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Tặng Hết Cho Anh - 27.10.2005 08:33:59
0
Tặng Hết Cho Anh

Anh bảo, em làm thơ tặng anh
Tặng anh đôi mắt buồn long lanh
Tặng luôn ngấn lệ sầu muôn thuở
Tặng cả trời chiều ánh nắng hanh.

Tặng hết cho anh, em còn gì ?
À, còn một trái tim "Vô Vi"
Đời đời em mãi luôn gìn giữ
Chẳng hề chao động, chẳng mê si.


DN_vdn
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Điên - 02.11.2005 14:01:34
0
Điên !!

Đêm nay ta như người say hay là kẻ điên
Có ai nào biết.. những chuyện đời riêng
Đêm nay ta như người điên ôm lắm nỗi ưu phiền
Đi trên biển đời sóng vỗ chao nghiêng
Có ai nào hiểu nổi người điên !
Ta nhìn em điên ? Em nhìn ta điên ??
Bốn mắt nhìn nhau... khẽ nói trong lòng :
Ôi, thế gian này chỉ chừng ấy... mà thôi !!
.........
DN_vdn

" Phủi Bụi Trừ Dơ "
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2006 04:59:44 bởi Dạ Nguyệt >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Tặng Hết Cho Anh - 06.11.2005 06:07:08
0
Tỷ DN mến,
ttl xin phép dán 2 cục đường về Trăng và bản nhạc phổ thơ nhạc sĩ lsmt (cho ttl xin mạn phép nha huynh lsmt) tặng Tỷ hén.
Kính mến
ttl


Trăng Mười Sáu (1)

Mười sáu trăng tròn ngắm ngất ngây
Xuân thì hoa mộng ước mơ đầy
Môi hồng hé nụ ong ngơ ngẩn
Mắt biếc khẽ nhìn bướm đắm say
Áo trắng ngày xưa phai sắc thắm
Tóc huyền thuở ấy nhạt màu bay
Thời gian vó ngựa qua song cửa
Lời hẹn đá vàng phó rủi may .

TTL



Trăng Mười Sáu (2)

Trăng tròn mười sáu tuổi thơ ngây
Hoa nở vườn xuân ước vọng đầy
Mắt biếc hồ thu bao kẻ đắm
Môi hồng nụ thắm lắm người say
Gió đùa áo trắng, ong ghen... lượn
Nắng vuốt tóc huyền, bướm ghét... bay
Bến đợi chờ thuyền trông bóng nhạn
Tơ hồng mấy đoạn vá hay may

TTL


Phổ nhạc Lmst


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2005 23:26:34 bởi TTL >

Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Trăng Mười Sáu - 06.11.2005 09:57:09
0

Trích đoạn: TTL

Tỷ DN mến,
ttl xin phép dán 2 cục đường về Trăng và bản nhạc nhạc sĩ lsmt (cho ttl xin mạn phép nha huynh lsmt) tặng Tỷ hén.
Kính mến
ttl

Trăng Mười Sáu (1)

Mười sáu trăng tròn ngắm ngất ngây
Xuân thì hoa mộng ước mơ đầy
Môi hồng hé nụ ong ngơ ngẩn
Mắt biếc khẽ nhìn bướm đắm say
Áo trắng ngày xưa phai sắc thắm
Tóc huyền thuở ấy nhạt màu bay
Thời gian vó ngựa qua song cửa
Lời hẹn đá vàng phó rủi may .

TTL



Trăng Mười Sáu (2)

Trăng tròn mười sáu tuổi thơ ngây
Hoa nở vườn xuân ước vọng đầy
Mắt biếc hồ thu bao kẻ đắm
Môi hồng nụ thắm lắm người say
Gió đùa áo trắng, ong ghen... lượn
Nắng vuốt tóc huyền, bướm ghét... bay
Bến đợi chờ thuyền trông bóng nhạn
Tơ hồng mấy đoạn vá hay may

TTL




Chào TTL !
Đọc tới câu thứ mười sáu
"Tơ hồng mấy đoạn vá hay may" , tự nhiên mắt cay cay, cổ họng nghèn nghẹn vầy nè - Nhưng tỷ rất vui và rất hân hạnh được TTL dán thơ với bài nhạc nữa. Đúng là 2 cục "Đường..." thật ngọt ngào tha thiết - Bài này mà Miên Thụy hay Hàn Lệ Nhân hát thì chắc lệ lạnh như băng cũng tuôn chảy ra nữa đó TTL à !
Xin lỗi TTL nha, rất tiếc Tỷ không họa lại 2 bài thơ của TTL được ! Xin hẹn một ngày (không biết ngày nào ?)
Chúc TTL và gia đình vui vẻ cuối tuần.
Thân
DN_vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2005 09:58:19 bởi Dạ Nguyệt >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Anh Trở Về - 10.11.2005 04:38:44
0
Anh Trở Về

Anh đi, anh lại trở về
Trong đêm khuya vắng tư bề lắng yên
Nhìn em ánh mắt dịu hiền
Giọng vàng thỏ thẻ êm đềm tiếng ru

Anh đi gió ngỏ vào thu
Để em ôm khối sương mù trong tim
Anh về em ngỏ nỗi niềm
Bao tuần trăng đợi lòng im lặng chờ.

DN_vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2005 09:06:40 bởi Dạ Nguyệt >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Trăng Mười Sáu - 29.11.2005 23:46:24
0

Hi Tỷ 7_VDN
ttl post cái link cho Tỷ nghe bài nhạc nha
Chúc Tỷ mạnh và vui
ttl

"Trăng Mười Sáu" Phổ nhạc: Lmst

Ct.Ly

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Trăng Mười Sáu - 30.11.2005 13:36:51
0

Trích đoạn: ct.ly


Trích đoạn: TTL

Hi Tỷ 7_VDN
ttl post cái link cho Tỷ nghe bài nhạc nha
Chúc Tỷ mạnh và vui
ttl

"Trăng Mười Sáu" Phổ nhạc: Lmst


Có chút ganh tị mí chị VDN nhen

Cho em ngồi nghe ké bài này với nhé

Cảm ơn nhà thơ TTL nhé

* Chào Sư Đệ TTL !
Cảm ơn Đệ post nhạc vào đây, cho 7 Ly & ACE nghe.
** Chào Ct. Ly !
Ly ngồi xích vô để 7 ngồi kế cho ấm nà - trời lạnh quá đi thui - 2 đứa mình nghe nhạc "Trăng Mười Sáu"... - Trăng này 'tròn' dữ à nghen !
*** Hôm nay 7 mới ra khỏi nhà, lo bao chuyện... rồi dzọt ra Paris 13 đi chợ - ghé nhà hàng AVSG "tán dốc" dìa hơi khuya - Hơn 3 tuần lễ mới đi VN đó. Trời lạnh cứ "cấm cung" trùm mền.
Sao mùa lạnh nam nay 7 nghe trong người không khỏe như mọi năm - thế thì...
Chúc TTL, Petite sis Ly & tất cả ACE vui vẻ khỏe mạnh
Thân thương
7_vdn_nn

Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Trăng Lên - 12.12.2005 11:32:16
0


Ảnh Qtip

Trăng Lên

Trăng lên, gió cuốn theo mây
Đàn gieo dạ khúc ngây ngây say tình
Lẳng lơ bóng nguyệt lung linh
Đôi hình chung một bớng in đáy hồ


dn

"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


hoaidiephaphuong
  • Số bài : 962
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2005
RE: Trăng Lên - 19.12.2005 01:35:46
0
Cuối tuần HP ghé thăm cô Dạ Nguyệt - Cô CTL...

Tranh Thơ đẹp tuyệt vời á cô DN ơi - Cám ơn cô cho thưởng thức.
HP chúc cô Dạ Nguyệt, cô CTL và các ACE của VNTQ
một mùa Giáng Sinh an bình, hạnh phúc cùng gia đình

Tình thân
HĐHP

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Trăng Lên - 19.12.2005 13:50:09
0


Trích đoạn: hoaidiephaphuong

Cuối tuần HP ghé thăm cô Dạ Nguyệt - Cô CTL...

Tranh Thơ đẹp tuyệt vời á cô DN ơi - Cám ơn cô cho thưởng thức.
HP chúc cô Dạ Nguyệt, cô CTL và các ACE của VNTQ
một mùa Giáng Sinh an bình, hạnh phúc cùng gia đình

Tình thân
HĐHP

Cô DN cũng chúc Hạ Phương & Mẹ 1 đêm Giáng Sinh vui vẻ bình AN
Thương
Cô 7_dn

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Trăng Lên - 20.12.2005 09:31:10
0
Chúc Mừng Giáng Sinh

ttl mến chúc Tỷ và thân quyến một lễ Giáng Sinh an lạc





Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Trăng Lên - 20.12.2005 09:52:25
0


Trích đoạn: TTL

Chúc Mừng Giáng Sinh

ttl mến chúc Tỷ và thân quyến một lễ Giáng Sinh an lạc






7 cũng chúc Sư Đệ y vậy nha !
Tấm carte dễ thương quá - cho 7 ngồi viết tối ngày vậy hén !
Thân mến
7_DN

Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 4 của 6 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 169 bài trong đề mục