Thơ Thu Trinh
outerspace 15.01.2009 13:51:28 (permalink)
0
Xa Mặt Cách Lòng

Em hứa ra đi rồi em sẽ trở lại
Nói chuyện hôm này sao tính được ngày mai
Tôi giờ đây ngâm nga lời đau tình ái
Hỏi em phương trời tình chắc đã phôi phai
Đời ai cũng hiểu chuyện xa mặt cách lòng
Em bước đi rồi con sáo cũng sang sông
Lời hứa xưa quên em giờ đây cất bước theo chồng
Tôi ôm chung tình, em thuyền dạt bến nao
Bến cũ xa xôi, ôi thuyền trôi bến lạ
Mong em bên chồng hạnh phúc mãi trăm năm
Đám côn trùng đêm đêm ca bài ca tình phụ
Tôi chôn cánh phượng bên đường và chôn nỗi tương tư
Em của tôi bây giờ đã xa vắng
Cách mặt xa lòng tình cũng đã bay xa
Từ lúc em đi, tôi tìm quên trong mối chung tình
Cầu mong lãng quên tôi chôn tình vào tận đáy tim
Cơn đau tình yêu tôi lẻ loi như kén ôm tằm
Ngày lại qua ngày, tôi tìm vui bên người yêu tôi

Rồi một chiều cuối đông, con đò xưa quay lại bến sông
Em về thăm chốn xưa, đi bên chồng quyền quý cao sang
Đi ngang qua nhà tôi, đôi môi cười xinh như ngày xưa
Tôi nhìn theo ngẩn ngơ, tim thẫn thờ và mắt lệ mờ
Hai hàng cây buồn hoa vàng khô
Rơi bên đường ngày xưa ta tình thơ
Em đã xa mà cây còn đây
Nhân chứng một cuộc tình đã mịt mờ

Thu Trinh 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 01:34:45 bởi outerspace >
#1
    outerspace 15.01.2009 14:49:50 (permalink)
    0
    Đoản Khúc - Trăng Thanh
     
    Trăng thanh sao nỡ chia đôi mảnh
    Mảnh treo trời mảnh thả sông trôi
    Thuyền khua mái vớt trăng trôi
    Trăng tan bóng nước thuyền côi độc hành
     
    Thu Trinh 2008




    Đoản Khúc - Rừng Thu Lá Vàng
     
    Chiều rừng thu lá vàng
    Cô tịch tiếng thời gian
    Chỉ cây khô thở dài
    Và lá úa than van
    Có phải cây khô khóc vì thương cho lá úa
    Có phải ráng chiều tàn vì ngày đã đi qua
    Có phải thu sang làm rừng thay màu lá
    Có phải lá buồn vì ngày tháng phôi pha
     
    Thu Trinh 2008




    Đoản Khúc - Rừng Chiều Đông Xám
     
    Cây khô run rẩy nhánh gầy
    Từ hôm lá rụng tình cây lỡ làng
    Rừng chiều đông xám nắng tàn
    Làm kiếp cây lá vẫn ràng chia xa
    Cây ơi lá chết đêm qua
    Thương nhau cát bụi tình xa đợi chờ

    Thu Trinh 2008




    Đoản Khúc - Vì Em
     
    Tôi xin làm ngu ngơ
    Để yêu em dại khờ
    Tôi xin làm thi sĩ
    Để viết bài tình si
    Tôi xin làm trăng thanh
    Đưa em vào mộng lành
    Tôi xin làm gió nhẹ
    Hát lời ru khe khẽ


    Thu Trinh 2009
    (Trích trong tiểu thuyết Cánh Phượng Tình Thơ - Thu Trinh)




    Đoản Khúc - Tiễn Đưa 
     
    Em gửi cho anh vạt nắng quê nhà
    Anh đem theo mình về nơi xứ xa
    Nắng nơi đây rồi sẽ thành nắng nhạt
    Một thủa yêu người một buổi chia xa
     
    Thu Trinh 2009
    (Trích trong tiểu thuyết Cánh Phượng Tình Thơ - Thu Trinh)




    Đoản Khúc - Hoa Muồng Vàng
     
    Thị trấn buồn, hoa muồng vàng nở
    Rụng rơi bay giữa ráng chiều mơ 
    Tháng mười một đẹp trời thương nhớ
    Đường thênh thang gió đợi nắng chờ

     
    Thu Trinh 2009
    (Trích trong tiểu thuyết Cánh Phượng Tình Thơ - Thu Trinh)
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 01:37:43 bởi outerspace >
    #2
      Rdinh 16.01.2009 08:03:47 (permalink)
      0
       
       
      Xin chào người mới Thu-Trinh
       
      Tôi người xa xứ, đọc đỏan khúc Tiễn đưa của Thu-Trinh nên có chút ngậm-ngùi, xin có đôi dòng thông cảm cho người ở lại. Rất mong TT.2009 vui mà đọc, đọc xong lại vui.
      Xin chúc Người ngọai tàng không gian (outerspce) văn-sĩ /Thi-sĩ mới của VNTQ sản-xuất được nhiều thơ hay. Rdinh.
       
       

      Đoản Khúc - Tiễn Đưa 
       
      Em gửi cho anh vạt nắng quê nhà
      Anh đem theo mình về nơi xứ xa
      Nắng nơi đây rồi sẽ thành nắng nhạt
      Một thủa yêu người một buổi chia xa
       
      Thu Trinh 2009


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/1EB7F3B16CBD48A982D3171749D2BA96.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 08:06:51 bởi Rdinh >
      Attached Image(s)
      #3
        outerspace 16.01.2009 10:08:22 (permalink)
        0
        Thân gửi thi hữu RDinh

        Đa số những người xa xứ đều có mang nợ tình, để cho người ở lại mang cảnh
        "Đám côn trùng đêm đêm ca bài ca tình phụ
        Tôi chôn cánh phượng bên đường và chôn nỗi tương tư"


        Vì RDinh là người xa xứ, TT tự hỏi không biết RDinh có mối tình bỏ lại quê hương nào không, và đã bao nhiều người còn đang "Xa xôi em vẫn thầm mong" tới RDinh.  


        Thân ái.
        TT

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 11:57:26 bởi outerspace >
        #4
          Rdinh 16.01.2009 19:35:47 (permalink)
          0
           
           
          Thân gửi thi hữu RDinh

          Đa số những người xa xứ đều có mang nợ tình, để cho người ở lại mang cảnh
          "Đám côn trùng đêm đêm ca bài ca tình phụ
          Tôi chôn cánh phượng bên đường và chôn nỗi tương tư"


          Vì RDinh là người xa xứ, TT tự hỏi không biết RDinh có mối tình bỏ lại quê hương nào không, và đã bao nhiều người còn đang "Xa xôi em vẫn thầm mong" tới RDinh.  


          Thân ái.
          TT

           
           
           
           
          Mến gởi Thi/Văn sĩ Outerspace TT
           
          Nói chuyện với Rdinh mà TT tự hỏi về một v/d có liên quan tới Rdinh thời Rdinh phải trả lời thôi :
          -Mối tình của Rdinh bỏ lại quê-hương thì nhiều lắm, nào là tình quê-hương, tình làng xóm, tình họ hàng thân tộc, tình bạn-bè... và cái cuối cùng phải nói là tình ái. Nói về tình ái thì ai chẳng có yêu, yêu qua yêu lại thì gọi là yêu nhau, yêu một phía thì gọi là tình yêu một mảnh, yêu một mảnh thì đôi khi sinh ra thất tình và Rdinh cũng không ngoại lệ. Còn khi đã yêu nhau mà phải xa nhau, giữ được đàm-thắm mãi thì cũng khó, nên  TT đã có hai câu thơ cuối của bài ĐOẢN KHÚC TIỄN ĐƯA mà .
          Với những lời trình bày như trên, nên Rdinh thường về quê mỗi năm một lần, để nhớ và tìm lại những mối tình đó.
          Thôi giờ TT đọc bài dưới đây sẽ biết qua chút xíu về tâm-sự của Rdinh nhé. Chúc vui.
           
          Thân ái
          Rdinh.
           


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/80D71E3566F044829BE470416CBC34A6.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 19:43:29 bởi Rdinh >
          Attached Image(s)
          #5
            outerspace 19.01.2009 05:03:25 (permalink)
            0
            Mối Tình Năm Cũ
             
            Ngày xưa tôi có một mối tình
            Nơi thị trấn nhỏ tuổi học sinh
            Tôi mười tám tuổi trai tỉnh lẻ
            Em trăng mười sáu rất đẹp xinh
             
            Nhà em ở trên con dốc cao
            Hoa tím leo quanh kín cổng rào
            Mỗi ngày tan học đi qua ngõ
            Tôi  liếc tìm em không dám vào
             
            Hoa bông gòn nở bay trắng trời
            Nhìn hoa em nói giống mây trôi
            Tôi quạt gió thổi hoa bay mãi
            Trắng cả chiều thu nửa góc trời
             
            Đêm trăng hò hẹn bên cầu đá
            Mắt em trong làm ánh sao sa
            Sao bay xuống đậu vào trong mắt
            Em chớp mắt, sao rụng bến phà
             
            Tháng ngày trôi qua như nước sông
            Tôi duỗi chân phi kiếp ngựa hồng
            Thời gian như bóng câu qua cửa
            Em người ở lại cũng sang sông
             
            Tôi đem tình em theo với tôi
            Bao năm phiêu bạt khắp phương trời
            Mỗi khi nhìn thấy hoa gòn trắng
            Tim bỗng ngậm ngùi hoa trắng ơi
             
            Có lần tôi về thăm quê hương
            Ghé chân một quán nhỏ bên đường
            Chạnh lòng tôi nhớ thương tình cũ
            Hỏi thăm người trước mối tình vương
             
            Cây bông gòn cũ vẫn còn đây
            Hoa trắng ngày xưa đã thôi  bay
            Giàn hoa leo tím giờ xơ xác
            Bến nước quạnh hiu bến nước gầy

            Thu Trinh 2009
             
            :: Bài thơ đưa vào TV ::
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 05:10:33 bởi Viet duong nhan >
            #6
              Rdinh 19.01.2009 20:25:59 (permalink)
              0
               
               
              Năm mới   CHÚC XUÂN
               
               
               
               


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/71BF9FE015424766AAE369B7E6067A04.jpg[/image]
              Attached Image(s)
              #7
                outerspace 27.03.2009 09:06:49 (permalink)
                0
                Mẹ đi lấy chồng
                 
                 
                Năm tôi lên bốn tuổi, bà tôi nói khi nào trời có cầu vồng thì mẹ tôi sẽ băng qua cầu về thăm tôi. Thương mẹ, tôi dặn bà nhắn với mẹ nếu cầu vồng gẫy khúc thì mẹ khoan về, tôi sợ mẹ té xuống cầu sẽ bị cá sấu cắn.

                 ******************
                Bà ngồi đưa võng sau hè
                Hát ru cháu ngủ câu vè đắng cay 
                À ơi cháu ngủ cho say
                Mẹ cháu đi lấy chồng xa không về
                Con ai cha mẹ đề huề
                Cháu tôi mẹ nó lối về quên đi
                Thân tôi có đáng tội chi
                Năm lên bốn tuổi mẹ đi lấy chồng
                “Trời mưa bong bóng phập phồng
                Mẹ đi lấy chồng con ở với ai”[1]
                Lời bà ru quá bi ai
                Nghe sao thấm thía cảnh ai giống mình
                Mẹ đi con ở một mình
                Đêm khuya trở lạnh ai người đắp chăn
                Ai người chăm sóc miếng ăn
                Ai đưa đi học, ai răn làm người
                Mẹ đi con vắng tiếng cười
                Chiều ra ngõ đứng trông trời ngóng mưa
                Cầu vồng sắp mọc hay chưa
                Vì mẹ đã hứa sẽ về thăm con
                Cầu treo gẫy khúc vẫn còn
                Cầu vòng gẫy khúc mẹ không đường về
                Bà ơi dắt cháu rời quê
                Để cháu tìm mẹ hỏi lời này thôi
                Chim ri mất mẹ đói mồi
                Nỡ nào mẹ vội bỏ con lấy chồng
                 
                Thu Trinh 3/2009

                [1] Ca dao
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2009 09:14:29 bởi outerspace >
                #8
                  outerspace 21.02.2011 22:38:56 (permalink)
                  0
                  Những Gì Tôi Từng Có

                  Có giòng sông tôi đã từng đi qua
                  Có con đò từng đưa tôi ra biển
                  Sông chia cắt và biển là ly biệt
                  Muốn quay về sao bờ đã quá xa
                   
                  Có người già ngồi bên đường đếm lá
                  Mỗi lá khô mỗi năm tuổi cuộc đời
                  Gom  lá lại thành đống cao vời vợi
                  đếm bao lần đếm lại vẫn còn quên
                   
                  Có người bạn tôi đã từng có quen
                  Nhưng hôm nay nghe tên sao thấy lạ
                  Đi loanh quanh hỏi thăm từng phố xá
                  Ồ thì ra bạn mất đã lâu rồi 
                   
                  Có giấc mơ không còn trong tầm với
                  Càng vươn tay mơ càng vụt tầm xa
                  Đêm trăn trở ngày thở dài xa lạ
                  Mỏi mòn chờ mơ cũng chỉ là không
                   
                  Có cuộc tình tôi để lại sau lưng
                  Tưởng đã quên cùng năm tháng miệt mài
                  Bỗng một ngày thoáng nghe ai nhắc lại
                  Sao bồi hồi sao thấy vẫn còn thương

                  Thu Trinh
                  February 2011
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2011 23:47:44 bởi outerspace >
                  #9
                    outerspace 27.02.2011 08:27:50 (permalink)
                    0
                    Mai ta về

                    Mai ta về thăm nhỏ
                    Nhạt nhòa đường mưa bay
                    Chim cất cao lời ngỏ
                    Nâng cung buồn quắt quay

                    Mai ta về thăm nhỏ
                    Phố phường đường lặng thinh
                    Bước ngập ngừng xóa bỏ
                    Cuốn rửa bụi trường chinh

                    Ta về vui ngày hội
                    Tóc ngắn kẹp chưa thành
                    Vẫy tay buông mệt mỏi
                    Ngao ngán đời loanh quanh

                    Bây giờ mưa tháng tư
                    Không đủ làm thương nhớ
                    Nơi đây xa hoang vu
                    Muôn ngàn trùng cách trở

                    Bây giờ mưa tháng tư
                    Sao ta buồn vạn dặm
                    Hẹn nhỏ đầu mùa thu
                    Đưa mưa về ngơ ngác

                    Mai ta về thăm nhỏ
                    Trăm năm cũng vậy thôi
                    Hắt hiu buồn mắt đỏ
                    Nghiêng đầu với gương soi

                    Thu Trinh
                    Tháng tư, 1980
                    Cám ơn Kiều Hạnh đã cất dữ bài thơ này
                    hơn ba mươi năm.
                    #10
                      outerspace 03.03.2011 05:24:21 (permalink)
                      0
                      Lời ta ở lại đây

                      Vậy là nhỏ đã đi rồi đấy
                      Ừ hết rồi tan một sợi mây
                      Buồn nhả khói thời gian lên tiếng
                      Đất cát cười như chuyện chia tay

                      Nhỏ đã đến hồn ta như khói
                      Như mảnh đời bỗng có gương soi
                      Khói bay mất và gương bỗng vỡ
                      Sầu mở ra như những đường ngôi

                      Nhỏ quay về như một bỗng đâu
                      Giờ đi mất in hình yêu dấu
                      Đôi tay nào giữ được đôi tay
                      Chớp nhẹ mắt cố quên tháng sáu

                      Đường chiều chiếc bóng in trên dốc
                      Hát khúc ân tình cho đẹp đôi
                      Mùa mưa hoa nắng đua nhau vỡ
                      Nắng chạy trên đường nhỏ xa xôi

                      Trời tháng sáu mưa làm nắng vàng
                      Nhỏ về soi lại bóng điểm trang
                      Rồi đem thuơng nhớ cài lên tóc
                      Kết lại hẹn hò trong mùa trăng

                      Thu Trinh - Tháng 6, 1980
                      Sau lần Kiều Hạnh về thăm phố núi
                      #11
                        outerspace 12.03.2011 18:55:18 (permalink)
                        0
                        Nửa Và Một

                        Tôi có một nửa vầng trăng ở bên đây nửa vòng trái đất
                        Có một chú cuội già và một nửa gốc đa
                        Em ở nửa vòng kia
                        Có chị Hằng Nga và nửa gốc đa còn lại
                        Nhưng giữa chúng mình chỉ có một tình yêu

                        Thu Trinh March 2011
                        Tặng hai người bạn, nhưng chỉ có một cái tên
                        #12
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9