Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!!
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 27 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 398 bài trong đề mục
hoàng hoài nam 28.11.2009 13:05:25 (permalink)
bánh mỳ anh bán hai chiều
nếu em hứng thú đánh liều đến xem
bánh mỳ nửa trắng nửa đen
nửa anh phần bạn nửa em ăn dùm
nếu em đã chót nặng lòng
chờ anh em nhé mình chung đường về
kimrbl 28.11.2009 14:54:25 (permalink)


Chiêu phu gì nữa mà chiêu phu
Giờ chỉ có nước...thi nhảy..dù
Pé sắp...bị rơi..như quả tạ..
..sưng..u..

Pé..!

Nhiều người nên thật khó chiêu phu
Pé cứ lấy tay để one two ( three)
Chỉ sợ từ nay rồi biết cảnh
Tù !
 
 
hoàng hoài nam 28.11.2009 15:37:54 (permalink)
xin lỗi tiểu AN anh sẽ đả phá lôi đài quyết dành người đẹp
về nhà nấu cơm anh sẽ chia lôi đài thành 03 phần
01thi võ
02thi văn
03công bố kết quả người thắng cuộc
             BẮT ĐẦU
LÔI DÀI tỷ võ chiêu phu
anh hùng thiên hạ tranh đua so tài
hứng chí anh cũng lên đài
thử xen thiên hạ có ai hơn mình
thuyền quyên lại gặp anh hùng
giang hồ một cước tung hoành hơn thua
nam quyền anh vốn có thừa
lại thêm cước bắc chắc vừa ý em
xin mời cao thủ anh em
lên đài tỷ võ rước AN về nhà
HOÀNG TÌNH QUYỀN PHÁP lướt qua
song long suất hải hai...ba..chú nhào
đứng đầu thiên hạ anh hào
bị vô ảnh cước ngã nhào xuống sân
anh tràng da trắng tóc xanh
anh dùng công tử phục  đành chốn mau "công tử phục hổ quyền"
lại thêm đối thủ đa sầu
đánh hai ba hiệp vẫn còn trên sân
như lai phục bạch hổ quyền
hai chiêu thì đã xa chân dưới đài
lại thêm một đấng anh tài
côn quyền vừa đủ thắng hai ba người
anh đành xuất trưởng trết người
là bài vân trưởng đất trời đảo điên
giang hồ muốn chiếm được em
thì xem thập bát hàng long đây này
bây giờ quyền đã tung bay
thêm phong thần thoái không ai sánh bằng
đánh không lại chạy càng nhanh
xin mời thiên hạ quần hùng cừ vô
văn thơ tôi rất là khô
xin mời bạn hữu tự do lên đai
ba chiêu không thắng được ai
thì tôi tự rút nhường đài cho AN
bây giờ đến hội thi văn
anh hùng thiên hạ xin thêm họa vào
văn thơ không được tự cao
nội trong bẩy bước phải vào vườn thơ
nội dung là một chừ "NGỜ"
XIN MỜI HẠ BÚT BIÊN THƠ NGAY DÙM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 12:23:40 bởi hoàng hoài nam >
Pe An 01.12.2009 11:12:13 (permalink)

Trích đoạn: hoàng hoài nam

bánh mỳ anh bán hai chiều
nếu em hứng thú đánh liều đến xem
bánh mỳ nửa trắng nửa đen


 
Chẳng hay bánh được gọi..tên là gì?
Lần đầu tiên nghe bánh mỳ
Nữa đen nữa trắng...chắc vì...cao tay !
..
Pé..!

 
 
 
Pe An 01.12.2009 11:18:30 (permalink)


Chiêu phu gì nữa mà chiêu phu
Giờ chỉ có nước...thi nhảy..dù
Pé sắp...bị rơi..như quả tạ..
..sưng..u..

Pé..!

Nhiều người nên thật khó chiêu phu
Pé cứ lấy tay để one two ( three)
Chỉ sợ từ nay rồi biết cảnh
Tù !

Tại bởi vì do..đang chiêu phu
Lại bị còng..tay...mang vô Tù
Thế là..trong đó ngồi..mà...ôm..
..lu !
..
Pé..!

 

 
Pe An 01.12.2009 11:27:19 (permalink)

Trích đoạn: hoàng hoài nam

xin lỗi tiểu AN anh xẽ đả phá lôi đài quyết dành người đẹp
về nhà nấu cợm anh xẽ chia lôi đài thành 03 phần
01thi võ
02thi văn
03công bố kết quả người thắng cuộc
           

 
Khoan khoan chớ vội...í vàng
Để An thông báo cho chàng....rõ hay
Người đẹp..không..có khéo tay
Kẻo không sụp hố leo cây...đừng "bắt đền".
Pé này giỏi nhất.."Do Quên"
Xong rồi...anh cứ...việc lên lôi đài.
Pé vắt chân..coi thi tài...
...
Pé..!


 
hoàng hoài nam 01.12.2009 13:38:37 (permalink)

Khoan khoan chớ vội...í vàng
Để An thông báo cho chàng....rõ hay
Người đẹp..không..có khéo tay
Kẻo không sụp hố leo cây...đừng "bắt đền".
Pé này giỏi nhất.."Do Quên"
Xong rồi...anh cứ...việc lên lôi đài.
Pé vắt chân..coi thi tài...
 
người đẹp anh vốn không ham
nhưng mà nết đẹp anh mang về nhà
trước là ra mắt ông bà
sau là anh để mẹ cha tỏ tường
phải chi suy tính khác thường
thì như em nói anh đưa lên bàn thờ
 
 
hoàng hoài nam 24.12.2009 10:40:47 (permalink)
LÍNH SAY TÌNH
 
đêm qua một giấc ngủ say
tôi đang mơ thấy ôm em trong lòng
giật mình tỉnh giấc bàng hoàng
thì ra mình đã ôm nhầm AK
 
ĐÊM QUA MỘT GIẤC NGỦ SAY
MỘT BÀN TAY NGỌC NẮM VÀO TAY TÔI
SÁNG RA CHÚNG BẠN THẦM CƯỜI
ĐÊM QUA THẰNG ẤY HÔN NHẦM CHÂN TAO
 
đêm qua một giấc ngủ say
bóng em thấp thoáng đâu đây ngoài rèm
giật mình tỉnh giấc bâng khuâng
thì ra thằng bạn gọi mình gác đêm
Pe An 25.12.2009 01:20:19 (permalink)
Lâu không gặp Lính đa tình
Cớ sao anh lại cứ..rình nhà...em.

Pé..!

kimrbl 25.12.2009 09:39:31 (permalink)
 
Pé An đi chơi đêm Giáng sinh
Ai gặp cũng trầm trồ khen xinh
Đám đông huyên náo vì giành giật
Tình !
 
kimrbl
hoàng hoài nam 16.01.2010 14:33:32 (permalink)
chào AN
 
hôm nay nam ghé qua nhà
vườn thơ vắng bóng an đà đi đâu
vội vàng nhìn trước ngó sau
đài lôi vắng bóng an đi đâu rồi
nụ cười trong trẻo rạng ngời
mà nam thường thấy đâu rồi tiểu an
vườn xuân ngập ánh nắng tràn
tiểu an còn đó hay sang qua đò
một mình thơ thẩn đợi chờ
biết đâu lối cũ hững hờ dáng ai
tóc mây nghiêng gió xoã dài
an ngồi trải tóc nhớ hoài ngày sưa.
mỗi lòng thả với hư vô
thôi nam lui gót xin chờ lần sau
nếu trời có đổ mưa ngâu
nam đay vẫn đứng trên cầu chờ tin
 
ms.witch 04.02.2010 21:50:41 (permalink)
Xuân đến còn mở lôi đài không
Để mai còn kiếm được chút..chồng
Xuân bất tái...mà lai theo cửa
...hông.
Love

7621hai 04.02.2010 23:40:29 (permalink)
CHIÊU THÂN

Chiêu thân ừ cũng chiêu thân
Nhưng mà thân gái có phần... hơi ghê
Hơi ghê thì kệ hơi ghê
Lấy chồng cho được chút phê là mừng

Hôm nay pháo nổ tưng bừng
Đài chiêu thân đó mừng Xuân đã về
Đã về thì cũng phải về
Bé về nơi ấy - cà phê một mình

Một mình anh uống với tình
Tình anh còn đó tình nàng nơi nao
Nơi nao thì kệ nơi nao
Anh về giọt đắng còn xôn xao lòng.
Pe An 23.04.2010 13:45:35 (permalink)
Này anh đang ở lôi đài
Sao anh định đến..rước ai...chốn này

kimrbl 23.04.2010 15:58:16 (permalink)
Trích đoạn: Pé..An..cười..!

Này anh đang ở lôi đài
Sao anh định đến..rước ai...chốn này


 
Ô kìa! Hỏi đến là hay 
Rước người tổ chức đặt bày... chiêu phu  !
 
kimrbl
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 27 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 398 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9