Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!!
Thay đổi trang: << < 252627 | Trang 27 của 27 trang, bài viết từ 391 đến 398 trên tổng số 398 bài trong đề mục
Rei Hino 15.04.2011 07:58:37 (permalink)
Thấy an mở cửa kén chồng
Hình như ai cũng một lòng....như an

Rei
hồng tuyên 28.06.2011 02:37:21 (permalink)

Trích đoạn: Pe An

Xin chào tất cả anh hùng
Xin mời thi nữ vui cùng..hoạ thơ..!!!


Hôm nay Em mở lôi đài
Xin mời các đấng..râu..mày...nhào..dzô
Dzăn..chương..em rất..là...khô
Anh nào ướt..át..ô..hô...cứu..giùm
Đầu tiên ra mắt anh hùng
Sau là nêu luật..ta cùng họa thơ
Bây chừ Em viết chủ đề
Thơ vui lục bát chủ đề "Tự do"

Miễn sao quẳng hết âu lo
Cười khì..cho bụng..căng..to..đã đời
Xin mời các nữ anh tài
Nhào dzô..hoạ lại..mấy ngài...giùm..An..!!!

Chiêu Phu đây chẳng giới hạn
"Phu nhân " thì dành cho chàng..thả..dê
Còn " Phu quân "..em..dzẫn..về
Thế là trái gái..nguyện thề...."nên đôi"

An Là tên thật của em
Tiểu là chữ lót..anh xem..thế nào..??
Đinh là họ , ghép cả vào
Đinh Tiểu An cúi đầu chào...mấy anh..!!!

EĐTA*

Hichic
Lâu wé không về gặp Pé An
Trở lại bỗng thấy toát tràn mồ hôi!!
Buông ra hai tiếng "thôi rồi...!"
Chết cha thằng nhỏ mấy đời dưỡng nuôi!
Bây giờ má muốn ngồi sui
Anh ngồi anh khóc sụt sùi tiễn em!
Trúc Thi
Kén chồng mà hông hiểu seo hổng đánh dây chuối cho thầy dzjjj??? Péeeeeeeeee ujjj hichic
Pe An 02.07.2011 22:36:21 (permalink)
Hồi xưa Pé có tuyển chồng
Giờ hết,chuyển sang lòng vòng..cầu thân
Vẫn ế đến chổng cả chân
Ai mà đang lượn ở gần...giữ nha
Trai đẹp là Pé chẳng tha

đâu đấy!! Khóc gì mà khóc. Lần sau mà thấy Pé thì giá nào cũng nhớ nhào đến ôm cho chặt vào, chết đứa nào chết  
Pé..!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2011 22:40:02 bởi Pe An >
kimrbl 05.07.2011 11:02:13 (permalink)


Trích đoạn: Pe An

Hồi xưa Pé có tuyển chồng
Giờ hết,chuyển sang lòng vòng..cầu thân
Vẫn ế đến chổng cả chân
Ai mà đang lượn ở gần...giữ nha
Trai đẹp là Pé chẳng tha

đâu đấy!! Khóc gì mà khóc. Lần sau mà thấy Pé thì giá nào cũng nhớ nhào đến ôm cho chặt vào, chết đứa nào chết  
Pé..!




Đồn rằng Pé đã lấy chồng
Bõ công thi tuyển lòng vòng chiêu phu

Pé giờ là bậc mệnh phu ( phụ )
Đi mô cũng có xe dù vây quanh

Pé xinh nghiêng nước nghiêng thành
Phạm luật vẫn được khối anh cảm thồng ( thông )

Cho nên Pé cứ lòng vòng
Tìm ai hơn để cưới chồng lần hai ...


HiHii
Pe An 13.07.2011 15:41:22 (permalink)

Trích đoạn: kimrbl


Trích đoạn: Pe An

Hồi xưa Pé có tuyển chồng
Giờ hết,chuyển sang lòng vòng..cầu thân
Vẫn ế đến chổng cả chân
Ai mà đang lượn ở gần...giữ nha
Trai đẹp là Pé chẳng tha

đâu đấy!! Khóc gì mà khóc. Lần sau mà thấy Pé thì giá nào cũng nhớ nhào đến ôm cho chặt vào, chết đứa nào chết  
Pé..!




Đồn rằng Pé đã lấy chồng
Bõ công thi tuyển lòng vòng chiêu phu

Pé giờ là bậc mệnh phu ( phụ )
Đi mô cũng có xe dù vây quanh

Pé xinh nghiêng nước nghiêng thành
Phạm luật vẫn được khối anh cảm thồng ( thông )

Cho nên Pé cứ lòng vòng
Tìm ai hơn để cưới chồng lần hai ...


HiHii


Ai đồn Pé đã có chồng
Nên nói rằng Pé phải lòng.. con chim  
Đang tuyển chồng gặp phải Kim
Lần nào mà chả được,chồng có thêm chứ có bớt đâu mà hỏi nè. 
 

Pé...!!!!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2011 15:42:47 bởi Pe An >
Rei Hino 20.07.2011 11:06:23 (permalink)
Pé an đến tuổi lấy chồng
anh, pé không chịu, cứ phải lòng con chim
Biết bao chàng phải đứng im ồ không, đứng tim


phongan 04.09.2011 11:14:54 (permalink)
Tự dưng hai má hồng hồng
Người ta đều bảo muốn chồng lắm nha
Nhưng chồng kiếm ở đâu ra


ms.witch 01.04.2012 12:12:23 (permalink)
Thiên hạ ai cũng cưới chồng
Chỉ an còn luẩn quẩn vòng...chiêu phu
Hôm rồi thầy bảo với u
Con mình nó ế chẳng cu nào dòm

Thay đổi trang: << < 252627 | Trang 27 của 27 trang, bài viết từ 391 đến 398 trên tổng số 398 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9