Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!!
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 27 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 398 bài trong đề mục
Pe An 03.03.2009 17:06:16 (permalink)


Cô bé Tiểu An mở lôi đài,
Mà sao trốn biệt ở trên mây,
An ơi...! Khách đến... mau ra đón
Anh đến cùng nàng tỷ bút đây...
A Lin
 
Xiao An nĩ hào A Lin
An nào có trốn...Lin..thiệt tình..oan..chưa
Thì anh cứ nói..An thưa
Nhưng mà nói nhỏ..đủ vừa...hai..đứa..nghe..!!
EDTA

#91
    Pe An 03.03.2009 17:09:21 (permalink)


    Hoài An đi đâu mãi lang thang
    Để cho thi hữu vô hàng hàng
    Ngồi chờ cô bạn cùng hoạ giúp
    Lôi đài đã mở nắng chói chang !
    Long Nữ!

    Tiểu long Nữ gọi..An có ngay
    Dạo này Nữ có cái gì hay
    Kể cho Tiểu An mình nghe với
    Để còn tọc mạch với tày lay..!!
    hihihi
    EDTA
     
    #92
      Pe An 03.03.2009 17:13:41 (permalink)

      Trích đoạn: huanglin

        Con quỳ lạy Chúa trên trời

      Cho con lấy được mấy người con yêu...!



       
      Chúa nghe giật thót...yểu xìu
      Gái mi lượm hết..ta..như diều..đứt dây..!!

      EDTA
      #93
        Pe An 03.03.2009 17:16:45 (permalink)

        Trích đoạn: longnu
        Anh ơi tiếc chi mười ngàn
        Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

        Long Nữ!

         
        Tiếc thì không tiếc..mà..keo
        Nên anh cứ mãi nuôi heo...đến già

        EDTA
        #94
          longnu 03.03.2009 17:35:23 (permalink)

          Trích đoạn: longnu
          Anh ơi tiếc chi mười ngàn
          Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

          Long Nữ!


          Tiếc thì không tiếc..mà..keo
          Nên anh cứ mãi nuôi heo...đến già

          EDTA

          Nuôi gì mà mãi tới già
          Lỡ mồng long móng heo là dịch ngay
          Nuôi gì cũng phải có tay
          Lỡ đường đứt gánh đổi may trúng liền !
          Long Nữ! 
          #95
            traitimthica 04.03.2009 13:21:24 (permalink)
            Xin chào mọi người tôi xin tham gia cho có phong trào vậy nghen?
            May ra còn có đc nàng nua cơ.Hihi...
             
            Chẳng qua nhi nữ chứ gì
            Bao chàng tỉ thí chỉ vì yêu An
            Còn tôi chỉ có tim vàng
            Lôi đài chả dám sợ rằng té đau
            Xin An hãy kiếm chổ nào
            Có giường nệm ấy tôi vào với An
            Thi văn thi võ cũng rằng:
            "Anh đây cao thủ có cang quái jì?"
            Nếu An chẳng chụi anh thì
            Anh đem dao mác mang Em về nha!!!
            Hahahha....
             
             
             
             
             
            #96
              maidongbac 04.03.2009 18:40:35 (permalink)

              Trích đoạn: em đi tìm anh

              Lôi đài tỉ bút chiêu phu
              Tiểu An vắng bóng coi chừ hơi lâu
              Tiểu An ơi hãy về mau
              Lôi đài đổ máu vì nàng nơi đây!
              Bao nhiêu là bậc anh tài
              Cũng đành rơi lệ đánh bài tẩu vi
              An ơi em hãy về đi
              Chần chờ chi nữa anh nì nhớ em!
                                                   MĐB

              Đang ngủ giật mình...tưởng ai
              Thì ra là lão ăn mày nhớ An
              Nhớ An nên cứ ngoài đàng
              Lê la hàng xóm "hỡi nàng..về đi"
              Giờ An về..Lão tính chi
              Muốn gì cứ nói..An nì..ok..!!

              EDTA

              Giật mình cứ tưởng là mê
              Trời ơi An đã về rồi Pà con!
              Thân nàng ốm nhách ốm nhom!
              Chắc là bị đói (đói thơ) mấy hôm nay rùi!
              Hỏi thăm nàng cứ sụt sùi
              Khóc hoài khóc mãi tui thương quá trời!
               
                                                                   MĐB
               
               
               
              #97
                Han Bang 04.03.2009 18:56:45 (permalink)


                Xin chào mọi người tôi xin tham gia cho có phong trào vậy nghen?
                May ra còn có đc nàng nua cơ.Hihi...

                Chẳng qua nhi nữ chứ gì
                Bao chàng tỉ thí chỉ vì yêu An
                Còn tôi chỉ có tim vàng
                Lôi đài chả dám sợ rằng té đau
                Xin An hãy kiếm chổ nào
                Có giường nệm ấy tôi vào với An
                Thi văn thi võ cũng rằng:
                "Anh đây cao thủ có cang quái jì?"
                Nếu An chẳng chụi anh thì
                Anh đem dao mác mang Em về nha!!!
                Hahahha....

                t a


                Chòi oi dao mác chòi à
                Bị phi líp bắt tù nha đó nà
                Từ từ An sẽ thử nha
                Võ nghệ tuyệt thế, thơ ca An cừ

                H B




                #98
                  longnu 04.03.2009 19:41:16 (permalink)

                  Giật mình cứ tưởng là mê
                  Trời ơi An đã về rồi Pà con!
                  Thân nàng ốm nhách ốm nhom!
                  Chắc là bị đói (đói thơ) mấy hôm nay rùi!
                  Hỏi thăm nàng cứ sụt sùi
                  Khóc hoài khóc mãi tui thương quá trời!

                  MĐB

                  Thấy An văn võ song toàn
                  Bắc nói như vậy có còn hay không
                  An thì chẳng khóc chẳng mong
                  Làm sao mà đói mà trông người nào
                  Lôi đài bỏ trống làm sao?..
                  Long Nữ !
                  #99
                    Đình Thế 05.03.2009 14:29:50 (permalink)


                    8-3 bất diệt
                    Happy a World Women's day!

                    Đây chắc là con gái rồi, con trai không thể nói em đi tìm anh được
                    Chúc mừng 8/3 nha
                    ms.witch 05.03.2009 22:31:17 (permalink)

                    Tình hình này thiệt là căng  !
                    Em ơi..... !
                    Mấy bữa duyệt tuyển được thằng (sơri)nào chưa ?!
                    Xưa nay dép thiếu giầy thừa...!
                    Chồng...! em chọn đại cũng vừa cả thôi
                    Còn duyên em cứ lựa chơi
                    Khi nào mà hết hãy ới..ơi.. Simple nha !

                    simple

                    Còn duyên An cũng chọn chàng
                    Hết duyên An cũng..gọi chàng..Sim thôi
                    Chồng..thì em chỉ tuyển...chơi
                    Tuyển luôn giùm..mấy..nàng..thời..chổng mông..!!
                    Bởi vì em quá ở không
                    Nên thích..tỷ thí..viễn vông..vui..mà..!!
                    EDTA

                    Rảnh vừa thôi đó Tiểu An
                    Tìm hoài đã có anh chàng nào chưa
                    Cho mình đã có chắc chưa
                    Bày đặt chọn giúp..tội ưa..dóc..hoài..!
                    MT*love
                     
                     
                    huanglin 07.03.2009 12:59:49 (permalink)

                    Trích đoạn: em đi tìm anh

                    Cô bé Tiểu An mở lôi đài,
                    Mà sao trốn biệt ở trên mây,
                    An ơi...! Khách đến... mau ra đón
                    Anh đến cùng nàng tỷ bút đây...
                    A Lin

                    Xiao An nĩ hào A Lin
                    An nào có trốn...Lin..thiệt tình..oan..chưa
                    Thì anh cứ nói..An thưa
                    Nhưng mà nói nhỏ..đủ vừa...hai..đứa..nghe..!!
                    EDTA

                    Muốn nói chuyện vừa hai đứa nghe,
                    Thì em hãy đến bên anh nè,
                    Tai em kê sát… môi anh nhé,
                    Anh nói nhỏ thôi, cố lắng nghe: "Xiăo An, wo ài nĭ zhen liăo" [sm=Malicious.gif]
                     
                    Xiăo An, wo ài nĭ zhen liăo*
                    Đây là nguyên văn bằng tiếng Hoa
                    Dịch sang tiếng Việt dễ hiểu lắm,
                    Câu này có nghĩa là… "Be heeeeee"
                    A Lin
                     
                    *小安我爱你真了
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 13:02:50 bởi huanglin >
                    Han Bang 07.03.2009 13:07:22 (permalink)

                      Con quỳ lạy Chúa trên trời

                    Cho con lấy được mấy người con yêu...!




                    Chúa nghe giật thót...yểu xìu
                    Gái mi lượm hết..ta..như diều..đứt dây..!!

                    EDTA


                    Diều đứt dây lơ lửng tầng mây
                    Biết rơi chỗ nớ hết bay được nè
                    H B
                    Minh Xuân 07.03.2009 17:00:48 (permalink)

                    Chúc Tiểu An sớm chiêu được phu!
                    Pe An 07.03.2009 21:11:04 (permalink)
                    Anh ơi tiếc chi mười ngàn
                    Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

                    Long Nữ!


                    Tiếc thì không tiếc..mà..keo
                    Nên anh cứ mãi nuôi heo...đến già

                    Nuôi gì mà mãi tới già
                    Lỡ mồng long móng heo là dịch ngay
                    Nuôi gì cũng phải có tay
                    Lỡ đường đứt gánh đổi may trúng liền !
                    Long Nữ! 

                    Nuôi heo rồi đến nuôi gà
                    Lỡ mồm..đến cúm..thế là..đói meo
                    Cũng tại vì cái tội keo
                    Tiếc tiền mua số..nên nghèo..đúng không..?
                    EDTA
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 27 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 398 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9