CÓ NHIỀU KHI
phan thanh minh 24.02.2005 15:21:03 (permalink)
0
Có nhiều khi không hiểu được mình
nghe dự cảm mông lung hiển gọi
như kẻ mộng du chẳng biết mình còn tên tuổi
đêm vô cùng !

Có nhiều khi lặng lẽ âm thầm
như bãi vắng mặc bến bờ sóng vỗ
chỉ thấy mình : một sinh linh bé nhỏ
trước bão đời vây quanh !

Không thể làm vạt nắng lang thang
cũng không thể là giọt sương trên lá
tự thấy mình : tượng hình nhân là lạ
mắt người soi săm !

Không thể là tình yêu của em
bởi em không có điểm dừng và chẳng cần cứu cánh
chỉ còn những bức thư viết cho anh rất ngắn
sẽ sống lâu hơn cả ái tình !

***Bài đã được đưa vào tv***
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2005 01:22:59 bởi BĂNG NGUYỆT >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9