Bằng lăng yêu anh
cmmsg 18.01.2009 16:36:58 (permalink)
0
Còn anh bằng lăng rộ cánh thương
Cho đời những gì đẹp đẽ nhất
Yêu anh nhiều cánh thương rất thắm
Cứ cho đời mà chẳng tính toan
Ngày tháng vui cùng mây và gió
Nhưng cuộc sống đâu như ta nghĩ
Rồi một ngày anh đã ra đi
Vắng anh bằng lăng buồn, nhớ, thương
Chẳng thèm hát ca cùng mây, gió
Cứ lặng lẽ nhìn bước ai qua
Tìm trong đó bóng hình yêu dấu
Tìm,tìm hoài mà chẳng thấy đâu
Bằng lăng buồn rụng những cánh thương
Mong cơn gió gửi tới người ấy
Từng cánh thương nối tiếp bay đi
Với biết bao hy vọng gửi theo
Từ tím thương rồi đến héo tàn
Cứ hy vọng, hy vọng mà thôi
Mùa lại mùa bằng lăng vẫn trút
Nhưng bằng lăng tím chẳng nao lòng
Hy vọng tới những cánh cuối cùng …

Bằng lăng ơi làm chi khổ vậy
Biết nơi đó ai nhớ tới ngươi
Thôi quên đi con người bội bạc
Và đừng buồn nhé bằng lăng ơi
Z . D . Z
06/08
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9