NGỌN CỎ THỜI CHƯA QUA

Tác giả Bài
langtudatinh
  • Số bài : 13
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2004
  • Nơi: thiên đường
NGỌN CỎ THỜI CHƯA QUA - 25.02.2005 02:38:10
0
Ngọn cỏ xưa run rẩy đến nao lòng
Cái thời ấy đã ấy đã xa rồi xa thẳm
Ngày đã nhạt sao trời còn xanh thẳm
Xanh như là, chẳng biết sẻ chia nhau!

Những gì ta gửi gắm, ở đâu?
Ở đâu nhỉ, em của thời áo trắng?
Chút hương cỏ ven lối mòn khuất lặng
Cũng làm ta xao xác bốn mùa

Sao có chiều không gió, không mưa
Trên đầu một vòm cung vô cảm
Màu thiên thanh năm nao chìm đắm
Nay dìm ta trong ngun ngút nỗi buồn...

Ta gọi ai trước cánh cửa hoàng hôn
Khi em ở bên ngoài cỏ dại
Ta trao ai chiếc lá chiều vừa hái
Trên ngọn ngu ngơ, ưu ứa những nốt trầm?

Những nốt trầm không phải của trời xanh
Của xanh biếc dưới chân người là cỏ
Ta muốn quên, muốn quên đi tất cả
Lại mong chúng mình từ ngọn cỏ bước ra.
CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: NGỌN CỎ THỜI CHƯA QUA - 13.03.2005 09:41:54
0
HIhi thơ LTDT hay wa' mà bn chẳng viết theo chủ đề bạn được..viết đại vài dòng bạn đọc cho vui há...đừng bùn bn nha...

Đêm thơ dưới trăng

Này đây một cánh tay ngoan
Mời anh gối tựa...rồi đan thơ sầu
Phong sương dẫu chẳng bạc đầu
Thì còn hoài niệm..cho nhau..đủ rồi

Đừng anh ơi có gì đâu mà vội
Đêm còn dài --trăng vẫn thức cùng ta
Cứ dệt đi những ước mơ..hoang dã
Đem bốn mùa vào tình tứ thơ ca

Và nếu như em đã bước đi wa
Anh hãy nhũ , chúng ta chưa lần gặp
Đời phân biệt..cảnh người cao kẻ thấp
Hãy mỉm cười...khỏa lấp những ngày sau...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2005 00:52:21 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu