Thơ Đường luật (dangphuong)
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 57 bài trong đề mục
DieuTam 05.02.2009 00:12:24 (permalink)
0




ẨN NHÂN
 
Em về lui gót ẩn hồng trần
Điền viên vui vầy kiếp thường nhân
Ven trời yến nhạn lượn lờ cánh
Dặm đường lữ thứ nhẹ bước chân
Đồi cỏ xanh hoa đan lối
Ghềnh thác cao nước trong ngần

Chiều về yên lặng khúc sông vắng
Một tiếng kinh cầu tâm tịnh thân


dieutam



Bài thơ rất hay! Nhưng tại sao hai câu 5 và 6 lại chỉ có (6) chữ...?
dp

 
 
 
Dạ đó là Lục Ngôn Thể
dieutam
#31
    vancali96 05.02.2009 08:41:09 (permalink)
    0

    Trích đoạn: DieuTam

    ẨN NHÂN
     
    Em về lui gót ẩn hồng trần
    Điền viên vui vầy kiếp thường nhân
    Ven trời yến nhạn lượn lờ cánh
    Dặm đường lữ thứ nhẹ bước chân
    Đồi cỏ xanh hoa đan lối
    Ghềnh thác cao nước trong ngần

    Chiều về yên lặng khúc sông vắng
    Một tiếng kinh cầu tâm tịnh thân


    dieutam



    Bài thơ rất hay! Nhưng tại sao hai câu 5 và 6 lại chỉ có (6) chữ...?
    dp




    Dạ đó là Lục Ngôn Thể
    dieutam 

    Sis Diệu Tâm ơii cho em ké nhe có gì bỏ lổi cho em nhe hì hì.. 
     
    Đạo đời
     
    Giã biệt người xưa tránh bụi trần
    Đi tìm cõi tịnh trốn tình nhân
    Công danh sự nghiệp xa mờ ảo
    Bổng lộc tiển tài bỏ thiện chân
    Tiên cảnh lầm đường bối rối
    Đào nguyên lạc bước tần ngần

    Đạo đời hai ngã chân lần bước
    Khổ cực vui buồn nhọc xác thân
     
    Vancali 2.4.09
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 11:57:28 bởi vancali96 >
    #32
      DieuTam 05.02.2009 14:57:09 (permalink)
      0
      Sis Diệu Tâm ơii cho em ké nhe có gì bỏ lổi cho em nhe hì hì.. 
       
      Đạo đời
       
      Giã biệt người xưa tránh bụi trần
      Đi tìm cõi tịnh trốn tình nhân
      Công danh sự nghiệp xa mờ ảo
      Bổng lộc tiển tài bỏ thiện chân
      Tiên cảnh lầm đường bối rối
      Đào nguyên lạc bước tần ngần

      Đạo đời hai ngã chân lần bước
      Khổ cực vui buồn nhọc xác thân
       
      Vancali 2.4.09



      Dạ chào sis Van , không sao đâu ạ. Sis vui họa thơ là DT mừng rồi.

       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 15:05:47 bởi DieuTam >
      #33
        Tứ Trụ 05.02.2009 17:52:57 (permalink)
        0

        Trích đoạn: dangphuong


        Chơi cờ và làm thơ..

        Lòng buồn nên chẳng muốn làm thơ
        Chán nản nên lòng cứ ngẩn ngơ
        Chữ nghĩa càng ngày càng tệ bạc..
        Thơ văn mỗi lúc mỗi lơ mơ
        Đạo đời viết mãi không vừa ý..
        Tình nghĩa nói hoài chẳng múi sơ
        Có lẻ cũng nên ngơi nghỉ sớm
        Bỏ thơ kiếm bạn cũ chơi cờ.. 
        dangphuong



        --

        Buồn ai Thầy chẳng muốn làm thơ.?
        Bỏ qua mọi chuyện chớ ngẩn ngơ..
        Bạn bè quý mến không tệ bạc...
        Chẳng qua một lúc "Nghĩ lơ - mơ".!!!
        Có những chuyện thường không như ý
        Cơ duyên nghịch lý chẳng múi sơ...
        Chân tình trao đổi.. khuya hôm sớm..
        Bạn thơ tri kỷ.. "Chuyện tình - cờ..."

        Mytutru

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 16:59:47 bởi Tứ Trụ >
        #34
          dangphuong 07.02.2009 04:32:59 (permalink)
          0
          Khi buồn khi vui thôi mà..
          Cám ơn Tutru đã khuyên...
          dp
          #35
            dangphuong 07.02.2009 04:35:05 (permalink)
            0

            Mặt Trời Đâu..?

             
            Trở lại Hồ Sen kiếm mặt trời
            Tìm hoài hỏng thấy ngộ ghê mơi
            Tay đưa quờ quạng như ngầy ngật
            Chân bước ngây ngô thiệt lạ đời
            Hà cớ vì sao mà biệt dạng
            Hỏi ra mới biết tại trăng ngồi
            Tre buồn Đá tủi nằm trong ngóc
            Gà gáy vang rền cũng hết hơi
            (Thơ của Nhạn Lì Lợm)

             
            Bài họa của dangphuong

            Thế sự...

            Tại sao lại kiếm cái ông trời...?
            Mặt ổng chần vần từ sớm mơi.
            Mắt nhắm tai ngơ mặc thế sự.
            Tay khoanh chân bước lãng quên đời.
            Mặt trời ngồn ngộn không thèm thấy.
            Chiếc chiếu cỏn con lại muốn ngồi.
            Quanh quẩn chỉ là phường ngạo mạn....
            Tranh dành tận sức đến tàn hơi...!!!!
            dp

            #36
              dangphuong 07.02.2009 22:28:49 (permalink)
              0
              Nhàn...

              Ai cũng mong ..đời một chữ nhàn...
              Giàu sang hay khốn khổ lầm than
              Trong nhà la lối hơi vừa khản
              Ngoài ngõ..um xùm giọng đã khan
              Tiền chợ tiền quà nào dễ kiếm
              Việc nhà việc sở đâu từ nan.
              Chữ nhàn muốn có làm sao được..
              Chỉ ước mong đời một chữ an..
              dp
              #37
                Tứ Trụ 08.02.2009 00:39:18 (permalink)
                0

                Trích đoạn: dangphuong

                Nhàn...

                Ai cũng mong ..đời một chữ nhàn...
                Giàu sang hay khốn khổ lầm than
                Trong nhà la lối hơi vừa khản
                Ngoài ngõ..um xùm giọng đã khan
                Tiền chợ tiền quà nào dễ kiếm
                Việc nhà việc sở đâu từ nan.
                Chữ nhàn muốn có làm sao được..
                Chỉ ước mong đời một chữ an.. dp





                Chữ Nhàn

                Do quyết tâm sẽ được chữ nhàn
                Luôn định tỉnh lòng khỏi khóc than
                Thấy lổi không la cổ khỏi khàn..
                Buồn vui bình thản tránh khô khan
                Dẩu biết đồng tiền không dể kiếm
                Sẳn lòng khéo việc chẳng từ nan
                Chữ nhàn thức tâm liền có được
                Biến khổ thành vui.. "Có Chữ An"..
                Mytutru

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 16:56:44 bởi Tứ Trụ >
                #38
                  Tứ Trụ 09.02.2009 18:49:25 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: DieuTam

                  Sis Diệu Tâm ơii cho em ké nhe có gì bỏ lổi cho em nhe hì hì.. 
                   
                  Đạo đời
                   
                  Giã biệt người xưa tránh bụi trần
                  Đi tìm cõi tịnh trốn tình nhân
                  Công danh sự nghiệp xa mờ ảo
                  Bổng lộc tiển tài bỏ thiện chân
                  Tiên cảnh lầm đường bối rối
                  Đào nguyên lạc bước tần ngần

                  Đạo đời hai ngã chân lần bước
                  Khổ cực vui buồn nhọc xác thân
                   
                  Vancali 2.4.09



                  Dạ chào sis Van , không sao đâu ạ. Sis vui họa thơ là DT mừng rồi.





                  Chánh Đạo


                  Đời Đạo song tu giữa bụi trần...
                  Hạt từ ươm giống trổ lòng nhân
                  Danh lợi tiền tài như mộng ảo
                  "Tam Độc" Dứt trừ hiện "Toàn Chân"
                  Giữa muôn ngàn thử thách
                  Không bận dạ chùng chân
                  Trí như trăng sáng không dừng bước
                  Giải thoát, tâm an, luyện rèn thân...
                  Mytutru



                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/78E607222B5F45C1B3BB35AC9ACA52BF.gif[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 16:52:44 bởi Tứ Trụ >
                  Attached Image(s)
                  #39
                    dangphuong 06.03.2009 06:06:04 (permalink)
                    0
                    Một túi chữ

                    Văn chương bỏ đầy túi ta chơi...
                    Lắc tới lắc lui chữ rối bời
                    Khen thưởng thầy phê dăm chữ giỏi
                    Chê bai cô phạt một câu lười
                    Văn hay có lúc chừng bay bổng
                    Chữ dở đôi khi thấy hụt hơi
                    Võ vẽ học hành dăm mớ chữ
                    Cũng thơ cũng phú cũng tàn đời..!

                    Tina

                     
                     
                    Chữ nghĩa ....nào ta bày cuộc chơi
                    Thơ văn lắm lúc cũng tơi bời

                    Nghĩ hoài chẳng đặng vì tài mọn
                    Viết mãi không ra bởi tật lười
                    Thi phú ngâm nga chi mỏi miệng
                    Văn chương viết lách sớm tàn hơi
                    Có dăm ba chữ lòe thiên hạ
                    Rồi có ra chi cũng hết đời...!!!
                    dp
                     
                    #40
                      Hàn Đan Quỳnh 07.03.2009 08:17:01 (permalink)
                      0
                      ĐQ chỉ góp cho vui, dở củng cười để có thêm một người bạn nhé.
                       
                      Có dăm ba chử còn tốt chán
                      Nhờ thế mà vào được văn đàn
                      Thơ văn có thể không trôi chảy
                      Nhưng củng giúp ta được luận bàn
                       
                      Ông bà ta xưa có câu rằng
                      Đi một ngày học khôn một sàng
                      Nay mình ngồi đây mà cứ ngỡ
                      Đã được đi mãi tận thiên đàng
                      #41
                        dangphuong 07.03.2009 20:44:21 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Hàn Đan Quỳnh

                        ĐQ chỉ góp cho vui, dở củng cười để có thêm một người bạn nhé.

                        Có dăm ba chử còn tốt chán
                        Nhờ thế mà vào được văn đàn
                        Thơ văn có thể không trôi chảy
                        Nhưng củng giúp ta được luận bàn
                         
                        Ông bà ta xưa có câu rằng
                        Đi một ngày học khôn một sàng
                        Nay mình ngồi đây mà cứ ngỡ
                        Đã được đi mãi tận thiên đàng


                         
                         
                        Này người bạn mới của tôi ơi...!
                        Thiên đàng...có phải một tiếng cười...?
                        Bài thơ hạnh ngộ..bài thứ nhứt
                        Tới bài 1000...sẽ tàn hơi...!
                         
                        *** Đùa thôi..hi vọng ĐQ sẽ post ở đây 1000 bài. Chúc cuối tuần vui vẻ.
                         
                        [sm=a%20flower%20for%20her.gif]
                         
                        #42
                          dangphuong 08.03.2009 04:43:43 (permalink)
                          0



                          Quỳnh Vi


                          Vườn xuân cảnh cũ vẫn còn đây
                          Hé nụ hoa sương búp nõn đầy
                          Cánh mỏng nghê thường thân huyễn mộng
                          Nhụy mềm trinh bạch dáng thơ ngây
                          Rung rinh gió cuộn làn hương thoảng
                          Lóng lánh trăng vờn ánh lụa bay
                          Đêm tự tình lòng say quyến luyến
                          Hồn thơ lạc giữa tiếng chuông chầy


                          Tiểu Vũ Vi

                          17/02/09





                          Đóa quỳnh xưa....

                          Vườn cũ người xưa còn mãi đây.
                          Quỳnh vi ngày ấy nụ tròn đầy.
                          Mặn mà tha thướt.. lòng say đắm...
                          Thơm ngát dịu dàng ...hồn ngất ngây.
                          Sương sớm lả lơi tươi sắc thắm.
                          Chiều tà hờ hững ngọt hương bay.
                          Nhìn hoa lại nhớ người trong mộng...
                          Nhịp đập trong tim tiếng trống chầy..!
                          dp
                          #43
                            dangphuong 14.03.2009 20:50:38 (permalink)
                            0
                             
                            Giận hờn


                            Giận hờn vô cớ chẳng ra sao!

                            Vì mến vì thương có lẽ nào ?
                            Khi nhớ, khi vui, yêu tất cả
                            Lúc hờn, lúc giận ghét là bao.
                            Quay lưng hờ hững không lời đáp
                            Ngoảnh mặt làm ngơ một tiếng chào.
                            Yêu ghét, tình thù trong phút chốc
                            Giận hờn vô cớ chẳng ra sao!

                            Tina


                             
                            Bài họa của dangphuong:
                             
                            Khi giận phải cần có cớ sao?
                            Dù cho vô lý tới chừng nào.
                            Cớ chi xa cách buồn như rứa...
                            Sao bỗng lạnh lùng khổ biết bao.
                            Nhiều lúc xa lòng không muốn hỏi...
                            Lắm khi gặp mặt chẳng thèm chào.
                            Mới hay..con gái khó chiều nhỉ...
                            Khi giận ..phải cần có cớ sao..?
                            dp

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 20:51:55 bởi dangphuong >
                            #44
                              hongsang 16.03.2009 04:05:13 (permalink)
                              0


                              Cái ví của tôi...


                              Đi đâu tao cũng đem mầy theo.
                              Móc tới móc lui cũng héo queo.
                              Hai cắc một đồng ôi ngán ngẩm..
                              Ba ngăn bốn kẽ vẫn lèo tèo.
                              Khi mềm ...vì thiếu tiền mua thuốc...
                              Lúc cứng ...bởi dư bạc bán heo.
                              Ví ngắn ví dài tùy cở túi..
                              Càng ngày cái ví lại càng teo!


                              Bài họa lại của Tina:

                              Cái mũ bảo hiểm.

                              Sáng sáng ra đường đem nó theo.
                              Chiều hôm ủ rũ nằm chèo queo.
                              Tròn tròn khít khít vừa thằng Tý
                              Rộng rộng to to khớp bé Tèo.
                              Cứng cứng bên ngoài như đá cuội
                              Mềm mềm ở giữa tựa da heo
                              Giàu nghèo ai cũng cần đeo nó
                              Không có ra đường, chắc cũng …teo.


                              Tự họa của dangphuong:

                              Có ví đương nhiên phải gánh theo.
                              Mặc dù chỉ có một chèo queo.
                              Khi căng cứng bạc nhiều tờ lớn.
                              Lúc nhũn mềm tiền ít bé tèo.
                              Nhiều lúc thì ngắn tựa túi khỉ.
                              Lắm khi lại dài như lưng heo .
                              Ra đi cái ví còn đầy bạc.
                              Tới lúc về thì ví đã teo.
                               
                              Túi  Trầu

                              Tật  nghiền  đi  đâu  cũng  mang  theo
                              Trầu , Cau , vôi  nọ  dù  héo  queo
                              Cau  ngon  trắng  ruột  hay  trầu  héo
                              Miếng  lớn  cũng  ngon  hay  bé  tèo
                              Lúc  buồn  nhớ  quá  che  tay  ngáp
                              Khi  dzui  ngỏn  nghẻn  nhai  như  heo 
                              Có  lúc  dzô  tình  quên  vôi  bạc
                              Buồn  hắt  buồn  hiu  dạ  cũng  teo... 
                               
                              5 Trầu
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 57 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9