TRẮNG VÀ ĐEN
phan thanh minh 25.02.2005 07:12:16 (permalink)



Có ông quan lớn bạn tôi
về hưu sao lại đứng ngồi không yên
-canh bầu nấu cá trê đen
bát cơm bụi hủi...nhớ quên thuở hàn?

Từng xưa lam lũ gian nan
buồn vui nối khố sẻ san ấm nồng
phận bèo lạc chợ trôi sông
đói no đùm bọc gánh gồng lo toan...

Rồi khi đường bệ chính quan
nhớ chi cái thuở cơ hàn vá vai
rách lành mặc đám lọ chai
sắn ngô biết chọn những ai...nợ nần !

Cũng từng mặn muối cay gừng
cũng từng lành rách đỡ đần thương yêu
cũng từng lầm lũi đói nghèo
cũng từng ngu dốt ít nhiều rủi may...

Số nào diệu võ dương oai
số nào rác cỏ mãi hoài rêu rong?
một mai gãy gánh tang bồng
mở xem con mắt mỏi trông hướng nào

Nghĩa nhân sao lắm cơ cầu
tri âm tri kỷ tìm đâu kiếp này
ai người hiệp sĩ hôm nay
đỡ cho nhân thế một tay...nợ nần !
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9