Viết để quên đời
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 131 bài trong đề mục
white black 11.07.2012 19:09:30 (permalink)


Quay đi quay lại thì con người cũng sẽ trở lại một ngày ..... để ghi ...... một tháng ... để nhớ ....một năm ...không quên.
Và con người cũng sẽ đi đến một nơi mà không bao giờ biết ghi một chữ buồn . Trở lại và đi đến chỉ cách nhau một khoảng cách
không xa nhưng rất gần và nhanh đến nỗi con ngưởi không thể nào thoát khỏi tầm kiểm soát phải đầu hàng trước thời gian .



<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2012 19:14:06 bởi white black >
NgụyXưa 12.07.2012 02:55:24 (permalink)

Trở lại và đi đến chỉ cách nhau một khoảng cách
không xa nhưng rất gần và nhanh đến nỗi con ngưởi không thể nào thoát khỏi tầm kiểm soát phải đầu hàng trước thời gian .

Du Tử Lê viết: "Đi với về cũng một nghĩa như nhau."
white black 12.07.2012 15:50:22 (permalink)
WB xin chân thành NgụyXưa rất nhiều khi đã chia xẽ ý tưởng của nhà thi sĩ tài năng
Du tử Lê cho WB được biết và đọc . Nói về những tác phẩm thơ hay nỗi tiếng của thi sĩ Du Tử Lê thì rất
nhiều trong đó có bài thơ với lời tựa " Khúc thuỵ Du " mà thi sĩ sáng tác vào tháng 3- 68 thì tôi đang nghĩ :
" Giá như thời gian có thể quay ngược TRỞ LẠI thì chắc chắn một điều tôi sẽ không thể nào đọc và hiểu được từng
đoạn, từng câu viết trong tác phẩm của thi sĩ . Nhưng hiện giờ tôi đã ĐI ĐẾN thời gian này thì tôi đã hiểu từng đoạn,
từng câu trong bài thơ khúc thuỵ Du của thi sỉ đã viết . Một bài thơ rất hay , thâm thuý và sâu sắc đấy ý nghỉa . Câu nào
cũng hay nhưng nếu ai có hỏi tôi , câu nào tôi thích nhất thì tôi xin trả lời cho cảm nghĩ riêng tôi thì 2 câu này
................................
mịn màng như nỗi chết
hoang đường như tuổi thơ ......
..........................................
tiếp theo 2 câu
Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa ..... là tôi thích nhất .




Khúc Thuỵ Du


như con chim bói cá
trên cọc nhọn trăm năm
tôi tìm đời đánh mất
trong vũng nước cuộc đời


như con chim bói cá
tôi thường ngừng cánh bay
ngước nhìn lên huyệt lộ
bầy quạ rỉa xác người
(của tươi đời nhượng lại)
bữa ăn nào ngon hơn
làm sao tôi nói được!

như con chim bói cá
tôi lặn sâu trong bùn
hoài công tìm ý nghĩa
cho cảnh tình hôm nay

trên xác người chưa rữa
trên thịt người chưa tan
trên cánh tay chó gậm
trên chiếc đầu lợn tha
tôi sống như người mù
tôi sống như người điên
tôi làm chim bói cá
lặn tìm vuông đời mình

trên mặt dài nhiên lặng
không tăm nào sủi lên

đời sống như thân nấm
mỗi ngày một lùn đi

tâm hồn ta cọc lại
ai làm người như tôi?

2.
mịn màng như nỗi chết
hoang đường như tuổi thơ
chưa một lần hé nở
trên ngọn cờ không bay
đôi mắt nàng khôn khép
bàn tay nàng khôn thưa
lọn tóc nàng đêm tối
khư khư ôm tình dài

ngực tôi đầy nắng lửa
hãy nói về cuộc đời
tôi còn gì để sống?

hãy nói về cuộc đời
khi tôi không còn nữa
sẽ mang được những gì
về bên kia thế giới
thụy ơi và thụy ơi

3.
tôi làm ma không đầu
tôi làm ma không bụng
tôi chỉ còn đôi chân
hay chỉ còn đôi tay
sờ soạng tìm thi thể
quờ quạng tìm trái tim
lẫn tan cùng vỏ đạn
dính văng cùng mảnh bom
thụy ơi và thụy ơi

đừng bao giờ em hỏi
vì sao mình yêu nhau
vì sao môi anh nóng
vì sao tay anh lạnh
vì sao thân anh rung
vì sao chân không vững
vì sao anh van em
hãy cho anh được thở
bằng ngực em rũ buồn
hãy cho anh được ôm
em, ngang bằng sự chết!

tình yêu như dao nhọn
anh đâm mình, lút cán
thụy ơi và thụy ơi

không còn ý nghĩa gì
ngoài tình em tình em
đã ướt đầm thân thể

anh ru anh ngủ mùi
đợi một giờ linh hiển.

(3-68.) sáng tác của
thi sỉ Du Tử Lê




<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2012 16:04:41 bởi white black >
white black 06.09.2012 03:58:09 (permalink)

" Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng " mà sao đến tháng này năm xưa tôi lại buồn
hơn bao giờ hết , tôi lại ngớ ngẩn chắp tay nguyện cầu và vu vơ tự hỏi sao con người không thể
sống lại được một lần giống như ngài , chúa ơi .

Gần Như Niềm Tuyệt Vọng
nhạc Trịnh Công Sơn - ca sĩ Vũ Khanh

Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
Rơi rất gần rơi xuống trong tôi
Có nhiều khi rơi xuống bên đời
Trong gian nan nên cất tiếng cười
Đời sống mỗi khi người đưa tiễn người
Là tôi lắng nghe lòng tôi rã rời

Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
Trong xuân thì thấy bóng trăm năm
Bỗng một hôm qua phố hoang tàn
Tôi quen như tôi đã có lần

Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
Môi em hồng như là hư không
Có nhiều khi bên gối tôi nằm
Nghiêng sang em tôi thấy nắng vàng
Dường như bão qua dòng sông nước lên
Đời không có mưa mà vẫn ướt mềm

Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
Sông bao lần sông đã ra đi
Những ngàn xưa trôi đến bây giờ
Sông ra đi hay mới bước về

http://www.youtube.com/watch?v=EqdJULyiwjs



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64015/151FDB7DCB6B466DB1452B68FE58E374.jpg[/image]
Attached Image(s)
white black 27.09.2012 15:50:17 (permalink)
Ngẫm nghĩ trắng đen như cuộc đời....".để viết " về......nhửng nỗi niềm riêng tôi.....hay"viết để ".....quên đời sống quá
tầm thường của thế nhân...................................................................................................................................



Hãy gọi đúng tên tôi
thơ Thích nhất Hạnh

Đừng bảo ngày mai tôi đã ra đi
bởi vì chính hôm nay tôi vẫn còn đang tới
hãy ngắm tôi thoát hình trong từng phút từng giây
làm đọt lá trên cành xuân
làm con chim non cánh mềm
chiêm chiếp vui mừng trong tổ mới
làm con sâu xanh trên cuống hoa hồng
làm gân viên ngọc trắng tượng hình trong lòng đá
tôi còn tới để khóc để cười
để ước mong để lo sợ
sự xuất nhập của tôi là hơi thở
nhịp sinh diệt của tôi cũng là tiếng đập
của hàng triệu trái tim

tôi là con phù du thoát hình trên mặt nước
và là con chim sơn ca mùa xuân về trên sông
đón bắt phù du
tôi là con ếch bơi trong hồ thu và cũng là con rắn nứơc
trườn đi tìm cách nuôi thân bằng thân ếch nhái
Nỗi vui của tôi thanh thoát như trời xuân
Nỗi vui của tôi ấm áp cỏ hoang
Niềm đau của tôi đọng thành nước mắt
nước mắt ngập về cuốn đại dương sâu
Hãy nhớ gọi đúng tên tôi
cho tôi được nghe một lần tất cả
những tiếng tôi khóc tôi cười
cho tôi thấy nổi vui và niềm đau là một
Hãy nhớ gọi đúng tên tôi
cho tôi giật mình tỉnh thức
và để cánh cửa lòng tôi để ngõ
để ngõ cánh cửa xót thương
hãy nhớ gọi đúng tên tôi





white black 25.10.2012 19:27:52 (permalink)
" Anh đi rừng chưa thay lá
Em về rừng lá thay chưa
..................................
Thương em nữa đời hoang phế
Thương ta trọn kiếp lưu đày.
...................................."

http://www.youtube.com/watch?v=cSdP0xNcemg

Bản nhạc với âm điệu buồn da diết giống như buổi sáng sao bầu trời lại
hiu hắt khi tôi nhìn thấy qua khung cửa sổ hôm nay . Vậy là sẽ không còn nắng ấm
lúc mặt trời lên cao mà thay vào những đám mây trắng mịt mù ảm đạm. Đóng lại cánh
cửa sổ ngăn hơi lạnh tràn vào. Tắt dòng nhạc thê lương cho nhẹ nhàng cảm giác ,
ngưng dòng gõ chữ khoác áo lên người ra khỏi căn phòng rồi
thong thả bước đi tôi vơi được muộn phiền . Tôi chuẩn bị mua những cái bong bóng chỉ một màu
ưa thích , màu xanh của hy vọng , 3 ngày tới tôi sẽ thà cho chiếc bóng bay cao . Đó là những chiếc bóng
bay cuối cùng tôi không bao giờ thả nữa dù trong lòng mãi mãi không quên .



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64015/9E59E6EC33314A8F8E249E8F5A8EAD4B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2012 19:38:03 bởi white black >
Attached Image(s)
Ct.Ly 25.10.2012 20:18:33 (permalink)
white black 26.10.2012 04:41:59 (permalink)

Bó kia là đoá hoa mà, đâu phải là bong bóng đâu á




Chúc white black luôn an lành

Chắc khi xưa WB thích nhậu lắm hay sao mà chọn cái nick này hỏng biết nữa hén


CT.Ly ơi , chưa tới 3 ngày thì làm sao có bong bóng , nên mới để Hoa đẹp thế bóng đó mà
WB mới mua nhửng chiếc bóng còn nguyên chờ đến chủ nhật cuối tuần nhàn rỗi lấy hơi để thổi và thả bóng bay.
không ngờ ct.Ly đã thả trước dùm cho WB rồi ct.Ly với tấm hình bóng bay thật đẹp.
. CT.Ly không thấy hình dưới cái nick của WB sao , toàn là nhửng sắc màu tươi đẹp , thiếu 2 màu đặc biệt cho nên
W B mới chọn cái nick này , chứ không phải WB thích nhậu đâu CT.Ly . Khi xưa WB là công tử bột nhát gan như thỏ làm
gì dám say nhưng giờ thì nếu gặp mỹ nhân chắc cũng biết cụng ly và hô một tiếng dô dô , Chúc Ct. Ly luôn vui trẻ đẹp

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64015/FD26608BD4414B6EA19DAC8513E28047.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ct.Ly 27.10.2012 19:06:49 (permalink)
white black 28.10.2012 11:51:58 (permalink)
ct.Ly rất nhiều , ước gì WB có thể trở thành Superman để lấy được chiếc bóng
mà ct.Ly đã thả chúc Ct. Ly cuối tuần thật nhiều vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2012 12:00:36 bởi white black >
white black 28.10.2012 12:14:43 (permalink)
Nhửng chiếc bóng bay cuối cùng cũng lơ lửng giửa bầu trời yêu thương .
Hy vọng bầu trời luôn mãi trong xanh như những chiếc bóng đang bay


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64015/A9F59F2A0727428A9C044D81A257A5E4.jpg[/image]
Attached Image(s)
white black 28.10.2012 12:19:29 (permalink)
Để trả lời một câu hỏi


Dido Thank You Lyrics

My tea's gone cold, I'm wondering why I,
Got out of bed at all,
The morning rain clouds up my window,
And I can't see at all,
And even if I could it'd all be grey,
But your picture on my wall,
It reminds me that it's not so bad,
It's not so bad.

I drank too much last night, got bills to pay,
My head just feels in pain
I missed the bus and there'll be hell today,
I'm late for work again,
And even if I'm there, they'll all imply,
That I might not last the day,
And then you call me and it's not so bad,
It's not so bad.

And I want to thank you,
For giving me the best day of my life,
And oh, just to be with you,
Is having the best day of my life.

Push the door, I'm home at last,
And I'm soaking through and through,
Then you handed me a towel,
And all I see is you,
And even if my house falls down now,
I wouldn't have a clue,
Because you're near me.

And I want to thank you,
For giving me the best day of my life,
And oh, just to be with you,
Is having the best day of my life.

And I want to thank you,
For giving me the best day of my life,
And oh, just to be with you,
Is having the best day of my life.




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64015/FD5D877CDC9A43F8A0C821A214F15E2C.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ct.Ly 05.12.2012 19:20:29 (permalink)
white black 08.12.2012 15:47:49 (permalink)
Bạn ct.Ly ơi , WB nhìn thấy ct.Ly post hình Giáng sinh đẹp quá ,
ông chủ nhà này rất vui nhất là nhìn thấy những món quà được gói lại rất đẹp để
dưới góc cây thông noel , phải chi thiệp Giáng Sinh này biến thành sự thật để WB có thể nhận
được món quà và tự tay mở những giấy gói bông xem thử là gì trong đó hả Ct.Ly dễ thương
ct.Ly nhiều nha . Lúc này WB giống như cái chong chóng nên còn sức đâu mà đi shopping
mua quà cho ngày noel sắp đến , thiệt là khổ cho WB khi làm đấng mày râu trong kiếp này .
Ct.Ly 08.12.2012 16:18:45 (permalink)
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 131 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9