TÌNH KO THAY ĐỔI
letruongquy20000 26.02.2005 02:54:46 (permalink)
0

khi xưa ai bắt nhịp cầu
qua sông rồi bậu quên câu ân tình
bóng ai ngơ ngác đứng nhìn
lệ xuôi rơi mãi hỏi tình...về đâu.

thời gian sau vội trôi mau ,
còn ko kí ức năm nào sắc son.
bão giông xóa nát lối mòn
nhưng sau nỗi nhớ vẫn còn đắng cay.

bậu về trong giấc ngủ say,
khiến lòng rây rức...bao ngày thở than.
sương buôn dưới ánh trăng tàn,
trái tim ứa lệ ,vỡ tan cuộc tình.

nổi trôi năm tháng lục bình ,
ngày mai sóng nước xô mình về đâu.
hàng cau nghiêng bóng âu sầu ,
tháng năm đợi bậu úa màu xác xơ...

nơi đây vẫn kẻ dại khờ
còn nuôi hy vọng mong chờ bậu ơi...

***Bài đã được đưa vào tv***
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2005 01:17:08 bởi BĂNG NGUYỆT >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9