Tiểu An thi tập
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 23 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 334 bài trong đề mục
gauom 10.03.2010 14:48:44 (permalink)
0
Cầu dziên
 
Hôm nay lên chùa cầu chút dziên...
Cầu cho ai đó thương... kẻ hiền...
Tôi đây ngoan lắm... dể bảo lắm...
Chỉ tội lâu lâu hay nổi điên...
 
Cầu tình... tình ơi... tình ở đâu?
Về đây cùng... gặm... cau với trầu
Về đây cùng kết... điên tiền định
Hỉ... nộ... ái... ố... thỏa lòng nhau!
Pe An 11.03.2010 08:29:15 (permalink)
0


Chiện... của hỏng phải tui.
 
.................
Khùng ôi là khùng... tuổi ba mươi!(GO)
Cái này quá thiệt xạo nè..trời
Ba mươi tuổi lẻ thêm hơn chục
Mà bảo là "Băm"...thiệt..mắc.. cười.
 
Hổng phải "chiện..của tui"...đâu nha
Đó là "chiện ông"....ráng gồng...à
Còn "tui"..xí xọn...đi...nhìu chiện..
Xem có tin gì...kể nghe...ha

khà khà
Pé..!
 


 
Pe An 11.03.2010 08:37:25 (permalink)
0
Mắm Tình
Tình đâu Pé nhặt được vậy ta?
Nhớ chỉ đường tôi lượm với ha
Đem về tôi ủ lên thành mắm
Ăn thử mắm tình mặn thấy... cha!
Ăn rồi không nhớ chi hết á
Nằm ngủ như meo, để phúc bà
 
Thơ lãng cho tui đăng ít chữ
Sẵn tiện làm quen với Pé nha! hìhìhì
HT
 
 Hèn chi thum thủm..ở đâu đây
Thì ra ông bạn...ngồi gốc cây
Đang ngồi ngửi thử..mùi..mình tắm
Từ xa nghe thấy đã...lăn quay.
 
Thơ Pé lãng thế nhớ đừng...say
[sm=icecream.gif][sm=icecream.gif]
Pé...!
kakaka
 
 
 


 
Pe An 11.03.2010 08:45:35 (permalink)
0


Cầu dziên

Hôm nay lên chùa cầu chút dziên...
Cầu cho ai đó thương... kẻ hiền...
Tôi đây ngoan lắm... dể bảo lắm...
Chỉ tội lâu lâu hay nổi điên...

Cầu tình... tình ơi... tình ở đâu?
Về đây cùng... gặm... cau với trầu
Về đây cùng kết... điên tiền định
Hỉ... nộ... ái... ố... thỏa lòng nhau!
 
Cầu.. Dzô Dziên

Cầu Điên..chứ dziên cái nổi gì
Pé chỉ một lối cho mà đi
Đi thẳng , quẹo trái...đường..lãng xẹt
Hả họng cười to...(coi chừng mấy..dì )
 
Nhớ đừng quay lại nhìn Pé..hé
Bà con trực họ...cấm dòm..nghe
Bởi điên...phân cấp...cao đến thấp
Gấu dẫn đầu trước, Pé.(thổi kèn)..tò te..

Pé..!
hồng tuyên 12.03.2010 16:54:45 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Pé..An..cười..!

Pé chào ông chủ Trần Hồng Tuyên
Nghe tên đã biết phái Thiên Huyền
Nếu có...dở hơi..xin..nữa..quẻ
Khi nào..thơ (Pé)hết bị bệnh...điên.
 
[sm=giggle.gif][sm=giggle.gif]
kakaka
Pé..!


Quéocờm To My Quán
Á há Hòai Linh cũng thua ta!
Khách thơ coi bói mới thiệt là(lạ quá!)
Huyền Tông ai đặt tôi xin cảm
Xuống tóc, theo em Phật cũng la...(làng)!!!
Đóng cửa đôi ba hôm "công táp"
Hôm nay đón khách thập phương qua
Khách thơ còn nhớ, ôi mừng quá!
Chuông mõ lại rền trong quán ta!
HT
Pé ơi! điên cũng phải tùy lọai mà chữa. Điên như Pé mà chữa cho hết thì thiên hạ buồn quá! Thầy đây có biết chữa, cũng chữa cho Pé điên thêm chút xíu nữa hàhàhà...


hồng tuyên 13.03.2010 11:03:07 (permalink)
0
Pé ơi! không biết Pé có nghe qua bài hát "Về Thăm Đất Mẹ" của nhạc sĩ Anh Việt Thu, do ca sĩ Hòang Oanh hát chưa vậy? HT rất coi trọng bài hát đó, vì nó là lời ru vào đời của HT đó! Nếu Pé biết nơi nào có, thì Pé có thể cho HT link được không dzậy? Cảm ơn Pé nhìu...nhìu...!Chúc cho Pé cầu được, ước thấy ha!HT.
Tuyệt Vọng Tình
Xám quá mây! ngày nhạt, nắng lan
Se se cơn lạnh gió đông tràn
Tóc em phơi phới chiều không ngả
Sóng mắt hồng đưa nắng lạc xuân
Tình chẳng như hồn anh tơ tưởng
Nhưng lòng xin trọn kiếp thiêu thân
Ngày mai không thấy anh dậy nữa
Hãy thắp nén lòng, khói mong manh!
HT
Hàhà.. mới ra lò bài thơ, tặng cho Pé nè, nhưng nó không cười nổi như Pé đâu!
Pe An 13.03.2010 12:37:03 (permalink)
0

Trích đoạn: hồng tuyên

Chúc cho Pé cầu được, ước thấy ha!HT.



cầu..ra.. được..vẫn bình thuờng
Còn ướt...thì thấy...hơi..thất thuờng
Vừa cầu vừa ướt...quá là lạ...
thường..!
 
Pé..!
kakaka



Tuyệt Vọng Tình
Xám quá mây! ngày nhạt, nắng lan
Se se cơn lạnh gió đông tràn
Tóc em phơi phới chiều không ngả
Sóng mắt hồng đưa nắng lạc xuân
Tình chẳng như hồn anh tơ tưởng
Nhưng lòng xin trọn kiếp thiêu thân
Ngày mai không thấy anh dậy nữa
Hãy thắp nén lòng, khói mong manh!
HT
Hàhà.. mới ra lò bài thơ, tặng cho Pé nè, nhưng nó không cười nổi như Pé đâu!
 
Tuyệt ! Vọng..Tình
 
 
Tuyệt ! Vọng...Gì
Bữa trước trồng dzăm khóm Ngọc Lan
Lúc không để ý...cỏ giăng tràn
Kéo không..phăng lá..đem...phăng tóc
Dao..định..cưa cây...trúng ngay...càng
Trời chẳng bình thuờng..như..em.. tuởng(bở)
Nên lòng mừng hụt cứ...ngồi than
Ngày mai nếu thấy...anh.. dzậy nữa (ý HT)
Lấy khóm Lan xưa..cắm...bụng.. chàng
 
Pé..!
 
Pé cũng mó ra lời..bài thơ nè, hì hì.. Còn bài nhạc thì...để Pé về hỏi mẹ đã.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2010 12:39:42 bởi Pé..An..cười..! >
gauom 13.03.2010 20:45:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Pé..An..cười..!

Chiện... của hỏng phải tui.
 
.................
Khùng ôi là khùng... tuổi ba mươi!(GO)
Cái này quá thiệt xạo nè..trời
Ba mươi tuổi lẻ thêm hơn chục
Mà bảo là "Băm"...thiệt..mắc.. cười.
 
Hổng phải "chiện..của tui"...đâu nha
Đó là "chiện ông"....ráng gồng...à
Còn "tui"..xí xọn...đi...nhìu chiện..
Xem có tin gì...kể nghe...ha

khà khà
Pé..!
 

 
Em là tia nắng trong anh!
 
Pé ơi, nhiều chiện... cũng tốt mà
Để cho người người... biết về ta
Ngày dâm ba bữa... khùng... với tửng
Không đời buồn lắm... như... tha ma
 
Nói về tình anh với... dziên em
Lạnh băng... buốt giá... như... que kem
Để lâu nào được... vì tan chảy
Gặm nhắm đi nhe... kẻo ướt mèm.
 
Anh là mặt trăng, em... mặt trời
Tìm nhau... nào thấy được tăm hơi...
Đôi lúc trăng lặng vì mãi miết
Tìm em... tìm khắp chốn... khắp nơi...
 
Anh như giọt sương, em... nắng mai
Nắng hồng xuyên lá những tia dài
Sương mừng vì được đời soi ấm
Em đã cho anh... lòng ngất ngây..!
 
 
 
hồng tuyên 15.03.2010 10:49:05 (permalink)
0
Lọt Sông
Ai đứng bên sông mắt đong sầu?
Cho chàng thơ thẩn... "lọt" sông sâu
Có người tốt bụng bơi ra vớt
Quậy mãi dằm... không thấy nó đâu!!!!
Hàhà bài này HT đăng bên trang của Thương Giang áh, thấy dzuidzui nên copy qua đây cho Pé chiêm nguỡng. Thế này mới là ướt đây Pé uj...

 
Tuyệt ! Vọng...Gì
Bữa trước trồng dzăm khóm Ngọc Lan
Lúc không để ý...cỏ giăng tràn
Kéo không..phăng lá..đem...phăng tóc
Dao..định..cưa cây...trúng ngay...càng
Trời chẳng bình thuờng..như..em.. tuởng(bở)
Nên lòng mừng hụt cứ...ngồi than
Ngày mai nếu thấy...anh.. dzậy nữa (ý HT)
Lấy khóm Lan xưa..cắm...bụng.. chàng
 
Pé..!
 
 
Đừng Có Cắm..!!!
Thôi chết anh rồi hơ ní ơi!
Bụng anh, em cắm.... đau wé trời..!!!
Bộ em mong anh... die lắm hử?
Chết mất anh rồi biết ai nuôi...(em)?
HT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2010 11:27:05 bởi hồng tuyên >
Pe An 16.03.2010 17:01:22 (permalink)
0
 
Em là tia nắng trong anh!
 
Pé ơi, nhiều chiện... cũng tốt mà
Để cho người người... biết về ta
Ngày dâm ba bữa... khùng... với tửng
Không đời buồn lắm... như... tha ma
 
Nói về tình anh với... dziên em
Lạnh băng... buốt giá... như... que kem
Để lâu nào được... vì tan chảy
Gặm nhắm đi nhe... kẻo ướt mèm.
 
Anh là mặt trăng, em... mặt trời
Tìm nhau... nào thấy được tăm hơi...
Đôi lúc trăng lặng vì mãi miết
Tìm em... tìm khắp chốn... khắp nơi...
 
Anh như giọt sương, em... nắng mai
Nắng hồng xuyên lá những tia dài
Sương mừng vì được đời soi ấm
Em đã cho anh... lòng ngất ngây..!

Em là con nít...mà ranh

Nghe nói tình anh dzới..dziên.. em
Ngày "dâm" ba bữa...ứ có thèm..
Bởi em làm gì có..dziên...nhỉ
Lấy gì mà gặm...để..ướt mèm
 
Nghĩ lại..hai đứa..đứng..song song
Thế mà thơ cứ..chạy lòng vòng
Khổ thân....hơi hám...đâu lặn...mất
Hèn chi anh cứ đứng...đỏ tròng.
 
Anh như giọt sương, em nắng mai  (ý Gấu)
Nắng xuyên qua lá, sương chạy..dài
Chỉ có Lá đây..ngồi..sung sướng
Bởi dzì nắng..em...chiếu....tia..sai
 
Ủa, mừng ghê..hổng dzính....ai  [sm=icecream.gif][sm=icecream.gif]
 

 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2010 17:06:26 bởi Pé..An..cười..! >
Pe An 16.03.2010 17:03:34 (permalink)
0
Đừng..!!Có... Cắn!!
Thôi chết anh rồi hơ ní ơi!
Bụng anh, em cắm.... đau wé trời..!!!
Bộ em mong anh... die lắm hử?
Chết mất anh rồi biết ai nuôi...(em)?
HT
 



Pé đâu có răng mà cắn..nè
Đừng có nói bậy.....để em..khoe
Em đâu có.....đâu..mà anh...hửa?*
Cắn..anh..em rụng...lấy chi..nhe

Pé..!
 
* hỉu sao hỉu hà
Pe An 17.03.2010 08:03:01 (permalink)
0
Thơ...thở..[sm=z_harhar1.gif]
 
May quá Pé.. hỏng phải đàn pà
Được anh iêu dzí gọi..con ma[sm=khoc.gif]
iêu iêu hơn nữa gọi..con quỷ
Nên vẫn được tưng nhất trong nhà.
 
Quá may em chẳng phải cọp..beo[sm=giggle.gif]
Mà là đích thị danh.....con heo
Heo này...heo rừng..hàng..quý..hiếm
Xuất rừng...xuống phố để..bắt..mèo.
 
Anh có giận chi gọi..em...khùng
Chớ đừng có ăn nói lung tung
Hàng xóm họ tưởng em...cọp cái[sm=cry.gif]
Thiệt ra em...thủ lãnh...người rừng.[sm=blow.gif]
 
Pé..!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2010 08:04:36 bởi Pé..An..cười..! >
Pe An 17.03.2010 09:33:34 (permalink)
0
Thơ..sét...si..
 
Anh ôi,có thích em khoả..thân
Uhm thôi, em quyết định..khoả...chân
Nét đẹp phương Đông...phái...cổ điển
Sắc màu muôn vẻ...hơn..cởi trần
 
Anh ôi, có khoái em...khoe..lưng[sm=tongue.gif]
Uhm thôi, đây này em khoe.."chưng"
"Chưng" em được gọi...vườn hoa nhỏ[sm=giggle.gif]
Vào xem có muốn ngắt..."xin đừng.."
 
Hăm trước rồi hen..dại..mà quàng[sm=finger.gif]
Coi xong đừng có đứng...mà than[sm=yeah.gif]
Hổng dễ được xem...chân..miễn phí[sm=z_harhar1.gif]
Đến ông Bác sĩ..cũng đầu..hàng.
 
anh..sợ chưa..í ẹ..

Pé..!
 
hồng tuyên 17.03.2010 11:52:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Pé..An..cười..!

Thơ..sét...si..
 
Anh ôi,có thích em khoả..thân
Uhm thôi, em quyết định..khoả...chân
Nét đẹp phương Đông...phái...cổ điển
Sắc màu muôn vẻ...hơn..cởi trần
 
Anh ôi, có khoái em...khoe..lưng[sm=tongue.gif]
Uhm thôi, đây này em khoe.."chưng"
"Chưng" em được gọi...vườn hoa nhỏ[sm=giggle.gif]
Vào xem có muốn ngắt..."xin đừng.."
 
Hăm trước rồi hen..dại..mà quàng[sm=finger.gif]
Coi xong đừng có đứng...mà than[sm=yeah.gif]
Hổng dễ được xem...chân..miễn phí[sm=z_harhar1.gif]
Đến ông Bác sĩ..cũng đầu..hàng.
 
anh..sợ chưa..í ẹ..

Pé..!
 

Bình... Lọan...!!!
Chắc chảy máu cam với em này[sm=cwm23.gif]
Tả em, anh tưởng... khỉ leo cây!![sm=wakka-wakka.gif]
Đề tên anh ngỡ em chơi ác[sm=wow.gif]
Tung ảnh coi chừng[sm=protest.gif] cháy mạng đây![sm=smashy.gif]
Pà kon lũ lượt vô coi thử[sm=MexicanWave.gif]
Pé bạo ghê trời, chắc uống say!!![sm=z_drunk.gif]
Coi xong ai nấy đầu hàng Pé[sm=clap2.gif][sm=ex58.gif]
Khoe dzị cũng khoe: sét[sm=cooll.gif].. si.[sm=cooll.gif]. này!..![sm=cooll.gif]
HT
C Pham 17.03.2010 13:56:56 (permalink)
0

Thơ..sét...si..
 
Anh ôi,có thích em khoả..thân
Uhm thôi, em quyết định..khoả...chân
Nét đẹp phương Đông...phái...cổ điển
Sắc màu muôn vẻ...hơn..cởi trần
 
Anh ôi, có khoái em...khoe..lưng[sm=tongue.gif]
Uhm thôi, đây này em khoe.."chưng"
"Chưng" em được gọi...vườn hoa nhỏ[sm=giggle.gif]
Vào xem có muốn ngắt..."xin đừng.."
 
Hăm trước rồi hen..dại..mà quàng[sm=finger.gif]
Coi xong đừng có đứng...mà than[sm=yeah.gif]
Hổng dễ được xem...chân..miễn phí[sm=z_harhar1.gif]
Đến ông Bác sĩ..cũng đầu..hàng.
 
anh..sợ chưa..í ẹ..

Pé..!
 

Đừng nha Pé!!!
 
Pé ui xin Pé chớ khỏa…chân
Có người nhắm mắt ủi dzô... mần
Lỗ lắm kêu trời làm sao thấu
Chỉ được đã giò… hổng sướng thân!!!!
 
Pé ui đừng đừng có khoe chưng
Cứ cho anh tưởng tượng để…mừng
Vườn hoa mười cánh chưng của Pé
Ai lỡ đụng dzô mỏ sẽ sưng!!
 
Pé nè cứ để thiên hạ…quàng
Bảo đảm sẽ không ai dám…than
Hổng chừng còn đi khoe khắp xóm
Lang bang ngáp trúng được…người sang
 
C Pham
 
Cho anh mơ thêm chút đi Pé ui!!!!
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 23 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 334 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9