Tiểu An thi tập
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 23 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 334 bài trong đề mục
hồng tuyên 23.03.2010 12:56:50 (permalink)
0
Đói Wé.......
Úi xụj hôm nay Pé nấu ăn!![sm=yike.gif]
Không hay Pé nấu có được ăn?!! [sm=yike.gif](ăn được)
Thầy đang đói bụng sôi ùng ục[sm=kaioken.gif][sm=eat.gif]
Nếm thử "tài năng" Pé được chăng??[sm=cwm39.gif][sm=eat.gif]
Đại sư HT
Dinhdung_phiduong 23.03.2010 13:16:39 (permalink)
0
[color="#0055ff" size="3"]Phần VII :     Giấc Mơ Về Em <trích "Nhật ký Đinh Dũng_Phi Dương"   > 

Đêm nay trăng sáng lại ngồi đây
Biết nói cùng ai tâm sự này
Ánh trăng đang khuyết buồn hiu hắt
Chòm sao đơn lẻ giữa tầng mây

Ngắm trăng nhớ lại cảnh ngày xưa
Ta cùng tâm sự viết về nhau
Trong căn phòng nhỏ than yêu ấy
Em đã chao anh mối tình đầu

Giờ này em đang ở nơi đâu
Để anh mong ngóng suốt đem thâu
Từng đêm từng đêm anh thao thức
Nước mắt tuôn rơi giọt lệ sầu

                  **************

Người yêu anh giờ nơi đâu hỡi
Anh đã tìm em tận chân trời
Gió mưa xa không làm anh mỏi
Anh sẽ tìm em suốt cuộc đời

Anh bước chân đi trong đêm vắng
Trên con đường đầu gió mưa xa
Theo dòng thời gian về kỷ niệm
Để gặp em trng giấc mơ xưa

                 *******************
Và rồi đêm ấy tôi đã mơ
Giấc mơ tôi nhớ mãi đến giờ
Chỉ muốn chìm trong cơn mơ ấy
Để được cung em viết dòng thơ

Em về thăm lại người bạn xưa
Trong một đêm vắng dưới trời mưa
Thấy tôi một mình cô đơn đứng
Trong đêm mưa gió em vẫn đùa

Tôi hỏi em về những chuyện qua.
Em đang làm chi ở nơi xa
Em có còn giận tôi không nữa
Tại sao em chẳng trả lời ta

Hồi hộp lặng nghe câu trả lời
Nhưng tôi vẫn chỉ thấy em cười.
Đôi môi xinh hồng như hoa nở
Vẫn nụ cười xưa rất vui tươi

Tôi chưa kịp nghe câu trả lời
Thì một lần nữa em xa tôi
Bong em tan biến đi mất
Bay đến nơi xa cuối chân trời

Bồi hồi trong giấc mộng bình yên
Tôi gọi tên em suốt đêm đêm
Và rồi giật mình tôi tỉnh giấc
Mới biết là đang mơ êm đềm

Tôi vội ngồi bên ánh đèn mờ
Ghi lại những gì về giấc mơ
Cây but than yêu trang giấy nhỏ
Tôi viết lên đây bằng vần thơ

Trái tim ơi xin đừng đập nữa
Để cho tôi giấc ngủ bình yên
Mãi mãi trong giấc mộng êm đềm
Ở bên em dù sau vĩnh biệt

Nếu đời tôi có một ước mơ
Tôi sẽ mơ về bên em mãi
Dù cuộc  đời còn nhiều ngang trái
vẫn cùng em đi tới tương lai
             
          *****************
                   <Dinhdung_phiduong>
C Pham 25.03.2010 13:51:55 (permalink)
0
Nhắn Pé
 

Nhắn tin hỏi Pé chút chơi

Đi làm trinh thám tới nơi chưa nè?

Lượm được tin nóng kể nghe

Cả nhà đang đợi Pé khoe bản quyền!

 

C Pham

Pe An 25.03.2010 14:04:00 (permalink)
0


Nhắn Pé
 

Nhắn tin hỏi Pé chút chơi

Đi làm trinh thám tới nơi chưa nè?

Lượm được tin nóng kể nghe

Cả nhà đang đợi Pé khoe bản quyền!

 

C Pham


Đi rong đụng hội chơi chim
Mới rình ôm được..chạy tìm...khoe C
Chia nhau...làm gì đây nhề
Xáo xào nấu nướng hay...về...chăm chơi....
 
Pé..!

 
Pe An 25.03.2010 14:13:02 (permalink)
0


Đói Wé.......
Úi xụj hôm nay Pé nấu ăn!![sm=yike.gif]
Không hay Pé nấu có được ăn?!! [sm=yike.gif](ăn được)
Thầy đang đói bụng sôi ùng ục[sm=kaioken.gif][sm=eat.gif]
Nếm thử "tài năng" Pé được chăng??[sm=cwm39.gif][sm=eat.gif]
Đại sư HT

 
"Me chua"*..gồm có..cóc xào lăn
Thằn lằn đem hấp với lá chanh
ễnh ương chiên bột...cùng...sâu..luộc
Rắn rít lột da...trộn lăn quăn.[sm=drunk.gif]
 

kà kà...
Pé..!
 
kừa kừa..ngừ ta có me nu, còn Pé diu sờ me chua
Đại sự dám ăn hong?
Pe An 25.03.2010 14:23:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Dinhdung_phiduong

    Giấc Mơ Về Em

 
Anh mơ về em có giựt mình
Thấy em hiện hồn..anh có..kinh
Nếu có em về...thêm lần nữa
Để anh khiếp vía...ngủ hai mình.
 

Pé..!
hồng tuyên 25.03.2010 15:13:27 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Pé..An..cười..!

Đói Wé.......
Úi xụj hôm nay Pé nấu ăn!![sm=yike.gif]
Không hay Pé nấu có được ăn?!! [sm=yike.gif](ăn được)
Thầy đang đói bụng sôi ùng ục[sm=kaioken.gif][sm=eat.gif]
Nếm thử "tài năng" Pé được chăng??[sm=cwm39.gif][sm=eat.gif]
Đại sư HT


"Me chua"*..gồm có..cóc xào lăn
Thằn lằn đem hấp với lá chanh
ễnh ương chiên bột...cùng...sâu..luộc
Rắn rít lột da...trộn lăn quăn.[sm=drunk.gif]


kà kà...
Pé..!
 
kừa kừa..ngừ ta có me nu, còn Pé diu sờ me chua
Đại sự dám ăn hong?




Vô quán đi ra chẳng ăn chi
Sợ nguời bán ế chửi... từ bi (rởm)
Pé đây thời thượng chơi bù... hốc...
Pé dám nấu, thầy chẳng sợ dzìjjj!!
Đại sư HT
Ăn cùng dzới Pé, thầy theo tới bến, bất quá cả hai dô hốp-bi-tồ tịnh tâm dài hạn thuj kà kà.... 
 
kimrbl 25.03.2010 17:48:41 (permalink)
0
 
 
 
 
Thường vào xem Pé An... cười
Bao giờ Pé sẽ thành người lớn đây?
Đang tuổi chơi bi , nhảy dây...
Mà cha mẹ bắt suốt ngày...ốp la
 
K.N
Pe An 01.04.2010 10:56:45 (permalink)
0

Đói Wé.......
Úi xụj hôm nay Pé nấu ăn!![sm=yike.gif]
Không hay Pé nấu có được ăn?!! [sm=yike.gif](ăn được)
Thầy đang đói bụng sôi ùng ục[sm=kaioken.gif][sm=eat.gif]
Nếm thử "tài năng" Pé được chăng??[sm=cwm39.gif][sm=eat.gif]
Đại sư HT


"Me chua"*..gồm có..cóc xào lăn
Thằn lằn đem hấp với lá chanh
ễnh ương chiên bột...cùng...sâu..luộc
Rắn rít lột da...trộn lăn quăn.[sm=drunk.gif]


kà kà...
Pé..!
 
kừa kừa..ngừ ta có me nu, còn Pé diu sờ me chua
Đại sự dám ăn hong?




Vô quán đi ra chẳng ăn chi
Sợ nguời bán ế chửi... từ bi (rởm)
Pé đây thời thượng chơi bù... hốc...
Pé dám nấu, thầy chẳng sợ dzìjjj!!
Đại sư HT
Ăn cùng dzới Pé, thầy theo tới bến, bất quá cả hai dô hốp-bi-tồ tịnh tâm dài hạn thuj kà kà.... 
 
Vô quán đi ra chỉ ăn...chăn
Eo ui..đại sự...quả là căng...
Món này gia vị...nom lạ nhể
Hổng biết ăn dzồi có còn...răng
 
Đsự ôi, món này Pé thấy loạ quoá đi
 
 
 
 
 
 
Pe An 01.04.2010 11:06:25 (permalink)
0


 
 
 
 
Thường vào xem Pé An... cười
Bao giờ Pé sẽ thành người lớn đây?
Đang tuổi chơi bi , nhảy dây...
Mà cha mẹ bắt suốt ngày...ốp la
 
K.N

Pa bảo "nhỏ thì chơi bắn...bi"
Mẹ thì thích  "Pé... ốp la...đi"
Nhảy dây..khi thiếu bi..hay ốp
Người "nhớn"...đôi khi cũng...dậy thì..
 

Pé..!
hồng tuyên 05.04.2010 15:51:54 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Pé..An..cười..!


quote:

Trích đoạn: hồng tuyên

Đến mai có lẽ đầu bạc trắng
Mỗi tiếng sầu ai! một sợi lòng!



Cứ như Pé thì thế này:

Đến mai có lẽ đầu bạc trắng
Mỗi tiếng(giờ) là bay.. một sợi lông
 


Pé làm thầy đây liên tưởng đến cảnh vặt lông chim wé! Nhưng thầy đây có thít.. lán thì thầy cạo cho lẹ, chứ tốc độ wax của Pé như thế thì suốt đêm chả xơ múi được gì ráo!Kà kà kà........
"...
Quân tử có thương thì đóng cọc
Chớ đừng mân mó nhựa ra tay!"
Hồ Xuân Hương
Pe An 05.04.2010 18:13:05 (permalink)
0
Thơ..cà chớn.
 
Lâu dzồi hình như thơ hết khùng
Chắc tại hổng chịu để ai hun
Anh ôi, cho mi..xa..tí tẹo
Mai mốt biết đâu được...thở.. cùng
 
Hổng khùng thấy thơ thiệt chán phèo
Thôi đành ra tiệm ngồi làm...eo
Vứt vớ vén (tay) áo...khoe...con mắt
Ai qua..chớp chớp....ném cái..vèo
Pé..!

 
 
 
Pe An 05.04.2010 18:33:53 (permalink)
0

Trích đoạn: hồng tuyên


quote:

Trích đoạn: Pé..An..cười..!



quote:

Trích đoạn: hồng tuyên

Đến mai có lẽ đầu bạc trắng
Mỗi tiếng sầu ai! một sợi lòng!



Cứ như Pé thì thế này:

Đến mai có lẽ đầu bạc trắng
Mỗi tiếng(giờ) là bay.. một sợi lông
 



Pé làm thầy đây liên tưởng đến cảnh vặt lông chim wé! Nhưng thầy đây có thít.. lán thì thầy cạo cho lẹ, chứ tốc độ wax của Pé như thế thì suốt đêm chả xơ múi được gì ráo!Kà kà kà........
"...
Quân tử có thương thì đóng cọc
Chớ đừng mân mó nhựa ra tay!"
Hồ Xuân Hương

 
Quân tử có thương..nhưng..hổng..cọc
Cũng đành nhìn nhựa...vấy ra..tay
Pé..!
 
Thầy "tơ tưởng" quả là cao siu Pé có nghe người ta bảu "tóc" cũng là "lông", nhưng hổng sao. Pé cũng tán thành ý tưởng đó  Nhưng Pé bảu thầy thí này, Thầy mún..lán mà kạo cho lẹ..thì Pé chuẩn bị..quảng cáo một loại thời trang "chống thủng" zồi, kà kà
 
hồng tuyên 07.04.2010 14:05:51 (permalink)
0
Quân tử có thương..nhưng..hổng..cọc
Cũng đành nhìn nhựa...vấy ra..tay
Pé..!
 
Thầy "tơ tưởng" quả là cao siu Pé có nghe người ta bảu "tóc" cũng là "lông", nhưng hổng sao. Pé cũng tán thành ý tưởng đó  Nhưng Pé bảu thầy thí này, Thầy mún..lán mà kạo cho lẹ..thì Pé chuẩn bị..quảng cáo một loại thời trang "chống thủng" zồi, kà kà

Pé làm thầy hết hồn! Phải phóng to to mới thấy chữ "i" pé pé của Pé...! Nếu Pé thấy thời trang đó mà có lời thì nhớ rủ thầy đây mua cổ phần với nha!

Thiếu Nữ Trên Sông
Chiều hôn thiếu nữ tắm trên sông
Nước khát bờ vai, uống ngực hồng
Ai thả thuyền mơ trôi lững thững
Em lờ đôi mắt ngó thong dong
Trời vươn cánh mỏi, hồn say khướt
Tóc bết vai mềm, lụa ngát trong
Lẳng lặng chiều tan, còn mãi ngóng
Em về gieo nhớ ngợp cõi mong!
HT
Mời Pé Re.. tả lại cô gái này coi thành cái dzì!!!kaka


 
Pe An 14.04.2010 17:18:49 (permalink)
0

 
Giống em hôn???
 
Thấy gì chưa, áo màu hồng
Hôm nay gặp buổi lên đồng, phải thay
Mà này, nói nhỏ anh hay
Đứng rình có thấy.....lăn quay...chớ đền
Pé..!

 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 23 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 334 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9