Tiểu An thi tập
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 23 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 334 bài trong đề mục
Pe An 09.09.2009 14:14:16 (permalink)
0


 


Mùa đi để lại mơ màng
Anh đi để lại vô vàn nhớ mong
Đò đi để lặng dòng sông
Nợ đi cho mối tơ hồng ngẩn ngơ
 
Tiểu An
 
Anh về để Pé...An...cười
Anh đi để Pé An ngồi lặng thiu
Nỗi lòng của kẻ đang iu
Đò ngang chếnh choáng sương chiều buồn tênh...
 
kimrb
 
 
Kim về nên Pé An cười 
Kim đi nên Pé An lười online
Mua buồn chẳng biết kiếm ai
Nợ lòng ..xin chút..mà type...vài..dòng
 

 
Pé...!
 
 
 
 
#61
    kimrbl 09.09.2009 14:53:54 (permalink)
    0
    Trích đoạn: Pé..An..cười..!

     


    Mùa đi để lại mơ màng
    Anh đi để lại vô vàn nhớ mong
    Đò đi để lặng dòng sông
    Nợ đi cho mối tơ hồng ngẩn ngơ
     
    Tiểu An
     
    Anh về để Pé...An...cười
    Anh đi để Pé An ngồi lặng thiu
    Nỗi lòng của kẻ đang iu
    Đò ngang chếnh choáng sương chiều buồn tênh...
     
    kimrb
     
     
    Kim về nên Pé Án cười
    Kim đi nên Pé An lười online
    Mua buồn chẳng biết kiếm ai
    Nợ lòng ..xin chút..mà type...vài..dòng
     

     
    Pé...!


    Dạo này Pé An ít...cười
    Thơ không thèm viết cũng lười online
    Chắc là nay đã có ai
    Để cho bao kẻ thở dài buồn thiu...
     
    kimrbl
    #62
      dongthanhtruc 09.09.2009 19:15:20 (permalink)
      0

      Dạo này Pé An ít...cười
      Thơ không thèm viết cũng lười online
      Chắc là nay đã có ai
      Để cho bao kẻ thở dài buồn thiu...

       
      Nỗi buồn mà để đến thiu
      Xem ra chất chứa cũng nhiều lắm đây
      Bán buôn ế ẩm kiểu này
      Thảo nào bạn hữu buồn lây đúng rồi
      Để làm cho pé An cười
      Thay Kim,Trúc gửi mấy lời hỏi thăm
      Lỡ mà An....lặn mất tăm
      Thì Kim bán Trúc.... mấy trăm nỗi buồn
      #63
        nguyễn thế duyên 09.09.2009 22:59:09 (permalink)
        0
         
        Nữ sĩ không nghe thiệt xót lòng
         
        Giá mà nghe được có vui  không!!
         
         
        Am hiểu trên dưới  Tình và  Thế
         
         
        Thấu rõ trong ngoài  Trắng  hay Hồng
         
        Cái tội trăm năm xin sớt sẻ
         
        Mảnh tình một khối.... giữ không công
         
        Thân này ví sinh cùng thời nhỉ??
         
         
        Sẽ chẳng để ai  phải phập phồng
         
         
        Tiểu An
         
         
         






        Bé thế mà sao đã hỏng rồi
        Nấp bờ dâm bụt ngó trộm người
        Đôi hàng chân ngọc song song duỗi
        Để lòng tơ tưởng đám mây trôi
        Mảnh tình một khối đừng dại thế
        Kẻo mà nòng nọc lại đứt đuôi
        Phong tình họ Nguyễn danh muôn thủa
        Vốn vẫn đang mê gái hay cười

        #64
          kimrbl 10.09.2009 15:42:53 (permalink)
          0
          Trích đoạn: nguyễn thế duyên

           
          Nữ sĩ không nghe thiệt xót lòng
           
          Giá mà nghe được có vui  không!!
           
           
          Am hiểu trên dưới  Tình và  Thế
           
           
          Thấu rõ trong ngoài  Trắng  hay Hồng
           
          Cái tội trăm năm xin sớt sẻ
           
          Mảnh tình một khối.... giữ không công
           
          Thân này ví sinh cùng thời nhỉ??
           
           
          Sẽ chẳng để ai  phải phập phồng
           
           
          Tiểu An
           
           
           






          Bé thế mà sao đã hỏng rồi
          Nấp bờ dâm bụt ngó trộm người
          Đôi hàng chân ngọc song song duỗi
          Để lòng tơ tưởng đám mây trôi
          Mảnh tình một khối đừng dại thế
          Kẻo mà nòng nọc lại đứt đuôi
          Phong tình họ Nguyễn danh muôn thủa
          Vốn vẫn đang mê gái hay cười

           
          Thế này có lẽ đã nguy rồi
          Nay biết bác Duyên trót mến người
          Dẫu chả nghĩ suy phần tuổi tác
          Chỉ lo ai liệu nuốt xuôi trôi
          Pé An vốn trẻ người non dạ
          Còn sớm đến kỳ rụng mất đuôi
          Liệu bác có chờ lâu đến thế
          Già chơi trống bỏi thế gian cười?
           
          kimrbl
          #65
            Pe An 11.09.2009 16:46:12 (permalink)
            0



            Nữ sĩ không nghe thiệt xót lòng
             
            Giá mà nghe được có vui  không!!
             
             
            Am hiểu trên dưới  Tình và  Thế
             
             
            Thấu rõ trong ngoài  Trắng  hay Hồng
             
            Cái tội trăm năm xin sớt sẻ
             
            Mảnh tình một khối.... giữ không công
             
            Thân này ví sinh cùng thời nhỉ??
             
             
            Sẽ chẳng để ai  phải phập phồng
             
             
            Tiểu An









            Bé thế mà sao đã hỏng rồi
            Nấp bờ dâm bụt ngó trộm người
            Đôi hàng chân ngọc song song duỗi
            Để lòng tơ tưởng đám mây trôi
            Mảnh tình một khối đừng dại thế
            Kẻo mà nòng nọc lại đứt đuôi
            Phong tình họ Nguyễn danh muôn thủa
            Vốn vẫn đang mê gái hay cười


            Thế này có lẽ đã nguy rồi
            Nay biết bác Duyên trót mến người
            Dẫu chả nghĩ suy phần tuổi tác
            Chỉ lo ai liệu nuốt xuôi trôi
            Pé An vốn trẻ người non dạ
            Còn sớm đến kỳ rụng mất đuôi
            Liệu bác có chờ lâu đến thế
            Già chơi trống bỏi thế gian cười?
             
            kimrbl

             
            Ấy Lão Đồ Gàn chắc xỉn rồi
            Nhìn gà hoá cuốc - dễ chết người
            Tòm tèm hương rượu tê đầu lưỡi
            Nhấm nháp miếng sò nuốt không trôi
             
            Ngán nỗi xuân đi mà chẳng chịu
            Rủ chị em đến lại giả đui
            Mười hai bà mụ ghét nhau bảo
            Vứt cái phong tình há dám cười?
             

             
            Pé...!
             
             
             
             
            #66
              Pe An 11.09.2009 16:53:28 (permalink)
              0


               


              Mùa đi để lại mơ màng
              Anh đi để lại vô vàn nhớ mong
              Đò đi để lặng dòng sông
              Nợ đi cho mối tơ hồng ngẩn ngơ
               
              Tiểu An
               
              Anh về để Pé...An...cười
              Anh đi để Pé An ngồi lặng thiu
              Nỗi lòng của kẻ đang iu
              Đò ngang chếnh choáng sương chiều buồn tênh...
               
              kimrb
               
               
              Kim về nên Pé Án cười
              Kim đi nên Pé An lười online
              Mua buồn chẳng biết kiếm ai
              Nợ lòng ..xin chút..mà type...vài..dòng
               

               
              Pé...!


              Dạo này Pé An ít...cười
              Thơ không thèm viết cũng lười online
              Chắc là nay đã có ai
              Để cho bao kẻ thở dài buồn thiu...
               
              kimrbl

              Dạo này Pé An hết...cười
              Bởi vì Pé bận nên lười online
              Với lại cũng chả có ai
              Tám qua tám lại vài bài cho vui !
               
              Pé..!

              #67
                Pe An 11.09.2009 17:07:27 (permalink)
                0
                Dạo này Pé An ít...cười
                Thơ không thèm viết cũng lười online
                Chắc là nay đã có ai
                Để cho bao kẻ thở dài buồn thiu...

                Nỗi buồn mà để đến thiu
                Xem ra chất chứa cũng nhiều lắm đây
                Bán buôn ế ẩm kiểu này
                Thảo nào bạn hữu buồn lây đúng rồi
                Để làm cho pé An cười
                Thay Kim,Trúc gửi mấy lời hỏi thăm
                Lỡ mà An....lặn mất tăm
                Thì Kim bán Trúc.... mấy trăm nỗi buồn

                Buồn thì đảm bảo hỏng thiu
                Nhưng mà bán hết..chắc chiều đói..thơ
                Thì làm sao nói vẩn vơ
                Pé e có lẽ hết..mơ mộng tình
                Lỡ mà có lúc một mình
                Buồn mà chẳng có....ngủ ình...tăng cân
                Nên Kim mãi cứ phân vân
                Người mua chẳng bán...người cần chẳng cho
                Cứ rao....bán ế...đầy kho
                Tin Kim có lẽ Pé...bò...đỉnh olym..
                 
                Pé..!
                 

                 
                 
                 
                 
                #68
                  Pe An 11.09.2009 17:30:30 (permalink)
                  0
                  GỬI THEO LÁ THU

                  Còn chi để đợi để chờ
                  Thu về lá rụng hững hờ lòng nhau
                  Sông Ngân chưa bắt nhịp cầu
                  Đàn Ô thước đã về đâu mất rồi
                  Người nay sánh bước bên người
                  Để ta lạc lõng giữa trời vàng thu
                  Chia tay không nói giã từ
                  Cho em - giờ cũng hao hư đượm sầu
                  Thu về rơi giọt mưa ngâu
                  Lá vàng lả tả bên lầu buồn hiu
                  Chiều nay là đã bao chiều
                  Cho em - giờ cũng gửi theo lá vàng
                  QH
                   
                  Nhé Anh !

                  Cho Em - gửi theo lá vàng
                  Lá theo quy luật úa tàn còn đâu?
                  Cớ sao lại để mất nhau
                  Tình xa chẳng lẽ chỉ màu biệt ly?
                   
                  Em không cất bước quy vy
                  Có sao anh lại ra đi vô tình?
                  Có bao giờ anh ngoảnh nhìn
                  Dư hương còn đó chút tình của em?
                   
                  Anh về đâu giữa bóng đêm
                  Vắng em anh có ấm êm bao mùa
                  Ngoài trời giông tố chẳng lùa
                  Mà sao ta lại vỡ ùa trong nhau?
                   
                  Tình xa tuy chẳng nên câu
                  Thì anh yêu hỡi tin nhau một đời
                  Để Đông về bớt rã rời
                  Ta cùng uống cạn từng lời thủy chung.
                   
                  Tiểu An
                   
                   
                  #69
                    Pe An 15.09.2009 00:23:04 (permalink)
                    0
                    Nhớ Quá Đi !
                     
                    Ôi nhớ anh sao đến lạ kỳ
                    Nhớ hoài nhớ quỷ nhớ ghê đi
                    Làm sao cho khỏi đây anh hở?
                    Nhớ nhiều đến chẳng biết làm chi
                     
                    Ngồi nghe anh gọi trong nỗi nhớ
                    Cả lòng sóng bão đến ngu ngơ
                    Muốn tìm đến ngay nhưng xa quá
                    Em ngồi thút thít giống trẻ thơ.
                     
                    Đã biết bao ngày khóc vì anh
                    Chắc là cũng thấu đến trời xanh
                    Hay là mặt đất dâng thành lũ
                    Cuốn lấy tình em trôi về anh
                     
                    Này người tình hỡi..gọi mãi thôi
                    Gọi cho năm tháng phải ngừng trôi
                    Nếu như ước thêm ngàn lần nữa
                    Cũng xin được với anh sống đời.
                    [sm=kissing.gif][sm=kissing.gif]
                    Tiểu An
                     
                     
                     
                     


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63838/FBA3C4C34A634D329C6B95497A2F516C.gif[/image]
                    Attached Image(s)
                    #70
                      nguyễn thế duyên 18.09.2009 18:30:53 (permalink)
                      0

                      Ấy Lão Đồ Gàn chắc xỉn rồi

                      Nhấm nháp miếng sò nuốt không trôi

                      Ngán nỗi xuân đi mà chẳng chịu
                      Rủ chị em đến lại giả đui



                      Rượu làng Vân cả vò không say
                      Rượu tình một giọt đã ngây ngây
                      Nụ cười cô bé tên An ấy
                      Làm lão đồ gàn ngã lăn quay
                      Mười hai bà mụ đi đâu thế
                      Đem trả " Xuân tình" cho ta đây
                      Khúc khích bé An cười bảo nhỏ
                      Thơ thì hay -- Nhưng có cái chẳng hay
                      #71
                        Pe An 27.09.2009 12:52:25 (permalink)
                        0



                        Rượu làng Vân cả vò không say
                        Rượu tình một giọt đã ngây ngây
                        Nụ cười cô bé tên An ấy
                        Làm lão đồ gàn ngã lăn quay
                        Mười hai bà mụ đi đâu thế
                        Đem trả " Xuân tình" cho ta đây
                        Khúc khích bé An cười bảo nhỏ
                        Thơ thì hay -- Nhưng có cái chẳng hay
                        Đồ Gàn
                         
                        Thơ thì hay --  có cái không hay(Đồ Gàn)
                        Xin đừng mân mê - nhựa dính tay
                        Mấy mụ bà đây...đương hái mít
                        Xuân tình của lão..móc trên cây
                        Đố ai biết được tròn hay méo
                        Còn kẻ nào hay ngắn hay dài
                        Khúc khúc Pé An cười bảo nhỏ (Đồ Gàn)
                        Xuân tình của Lão cái nào đây?
                         
                        Pé...!

                         
                         
                         
                         
                         
                        #72
                          kimrbl 27.09.2009 15:46:27 (permalink)
                          0
                           
                          Trích đoạn: Pé..An..cười..!

                          Rượu làng Vân cả vò không say
                          Rượu tình một giọt đã ngây ngây
                          Nụ cười cô bé tên An ấy
                          Làm lão đồ gàn ngã lăn quay
                          Mười hai bà mụ đi đâu thế
                          Đem trả " Xuân tình" cho ta đây
                          Khúc khích bé An cười bảo nhỏ
                          Thơ thì hay -- Nhưng có cái chẳng hay
                          Đồ Gàn
                           
                          Thơ thì hay --  có cái không hay(Đồ Gàn)
                          Xin đừng mân mê - nhựa dính tay
                          Mấy mụ bà đây...đương hái mít
                          Xuân tình của lão..móc trên cây
                          Đố ai biết được tròn hay méo
                          Còn kẻ nào hay ngắn hay dài
                          Khúc khúc Pé An cười bảo nhỏ (Đồ Gàn)
                          Xuân tình của Lão cái nào đây?
                           
                          Pé...!
                           


                          Bái phục Pé..An..cười !
                           
                          Xin được nối vần
                           
                          Xuân tình của Lão cái nào đây?
                          Lủng lẳng treo như mít chín cây
                          Chưa đụng đã rơi nào sợ dính
                          Nhũn mềm  đâu tính ngắn hay dài
                          Không răng ăn ốc mân mê yếm 
                          Thiếu tóc mát xa vuốt mỏi tay
                          Gặp Pé An cười mê tít mắt
                          Chả may để lộ cái không hay
                           
                          kimrbl

                          #73
                            nguyễn thế duyên 27.09.2009 17:44:33 (permalink)
                            0

                            hơ thì hay -- có cái không hay(Đồ Gàn)
                            Xin đừng mân mê - nhựa dính tay
                            Mấy mụ bà đây...đương hái mít
                            Xuân tình của lão..móc trên cây
                            Đố ai biết được tròn hay méo
                            Còn kẻ nào hay ngắn hay dài
                            Khúc khúc Pé An cười bảo nhỏ (Đồ Gàn)
                            Xuân tình của Lão cái nào đây?

                            Pé...!


                            Cô bạn! chua ngoa đanh đá lắm  đúng giọng Hồ xuân Hưông rồi đấy .Nhưng cô bạn phạm vào một sai lầm chết ngưồi. Trong thơ "Chọc" không bao giờ đưộc phép để đối phương dùng thơ mình để chơi lại mình cả. Bài thơ của cô bạn rất độc đáo đấy nhưng chỉ cần đổi một hai từ là cô bạn tay chặt vào chân ngay. Tôi làm thử để cô bạn rút kinh nghiệm nhé. (Và còn điểm này nữa thơ không bao giờ đưộc phép mở ngoặc)

                                Thơ thì hay có cái không hay
                                "Xin đừng mân mó nhựa ra tay"
                                Mấy mụ bà đây đương hái mít
                                "Xuân tình" của lão đặt vào đây
                                Đêm tối thấy đâu tròn hay méo
                               Hùng hục Kể chi vắn hay dài
                               Khúc khích bé an cười bảo nhỏ
                               Tưởng không hay mà hóa vẫn hay

                            Đừng tức nhé
                            #74
                              Pe An 27.09.2009 19:13:03 (permalink)
                              0
                              Rượu làng Vân cả vò không say
                              Rượu tình một giọt đã ngây ngây
                              Nụ cười cô bé tên An ấy
                              Làm lão đồ gàn ngã lăn quay
                              Mười hai bà mụ đi đâu thế
                              Đem trả " Xuân tình" cho ta đây
                              Khúc khích bé An cười bảo nhỏ
                              Thơ thì hay -- Nhưng có cái chẳng hay
                              Đồ Gàn
                               
                              Thơ thì hay --  có cái không hay(Đồ Gàn)
                              Xin đừng mân mê - nhựa dính tay
                              Mấy mụ bà đây...đương hái mít
                              Xuân tình của lão..móc trên cây
                              Đố ai biết được tròn hay méo
                              Còn kẻ nào hay ngắn hay dài
                              Khúc khúc Pé An cười bảo nhỏ (Đồ Gàn)
                              Xuân tình của Lão cái nào đây?
                               
                              Pé...!
                               


                              Bái phục Pé..An..cười !
                               
                              Xin được nối vần
                               
                              Xuân tình của Lão cái nào đây?
                              Lủng lẳng treo như mít chín cây
                              Chưa đụng đã rơi nào sợ dính
                              Nhũn mềm  đâu tính ngắn hay dài
                              Không răng ăn ốc mân mê yếm 
                              Thiếu tóc mát xa vuốt mỏi tay
                              Gặp Pé An cười mê tít mắt
                              Chả may để lộ cái không hay
                               
                              kimrbl


                              Cô bạn! chua ngoa đanh đá lắm  đúng giọng Hồ xuân Hưông rồi đấy .Nhưng cô bạn phạm vào một sai lầm chết ngưồi. Trong thơ "Chọc" không bao giờ đưộc phép để đối phương dùng thơ mình để chơi lại mình cả. Bài thơ của cô bạn rất độc đáo đấy nhưng chỉ cần đổi một hai từ là cô bạn tay chặt vào chân ngay. Tôi làm thử để cô bạn rút kinh nghiệm nhé. (Và còn điểm này nữa thơ không bao giờ đưộc phép mở ngoặc)

                                 Thơ thì hay có cái không hay
                                 "Xin đừng mân mó nhựa ra tay"
                                 Mấy mụ bà đây đương hái mít
                                 "Xuân tình" của lão đặt vào đây
                                 Đêm tối thấy đâu tròn hay méo
                                Hùng hục Kể chi vắn hay dài
                                Khúc khích bé an cười bảo nhỏ
                                Tưởng không hay mà hóa vẫn hay

                              Đừng tức nhé
                               

                              Chả may để lộ cái không hay
                               
                              "Xuân tình" của lão đặt vào.. cây
                               

                              Lủng lẳng đong đưa như trêu chọc
                               
                              Ngà ngà ngật ngưỡng Lão chìa tay
                               
                              Mụ bà chơi xỏ “treo lơ lửng”
                               
                              Lão tịt cả ngòi “nhã nhựa ngay”
                               
                              “Rõ khéo trời già !“ Lão Đồ gọi
                               
                              Trả cái xuân tình của Lão đây !
                               
                              Pé...!

                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 23 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 334 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9