Tiểu An thi tập
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 23 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 334 bài trong đề mục
Pe An 04.10.2009 20:41:56 (permalink)
0
 
 
Ta Nghe
 
Ta nghe trong không gian
Có rơi giọt cay đắng
Ướt một trời hoa nắng
Sao nghe mặn niềm đau
 
Ta nghe hàng cây cau
Khóc lá trầu không quấn
Suốt một đời quanh quẩn
Để rồi nhận trái ngang
 
Ta nghe trong tiếng than
Có chứa nhiều oán giận
Giữa chữ cho và nhận
Định nghĩa vẫn không ra
 
Ta nghe trong lời ca
Ngỡ như là tiếng nấc
Giữa chữ được và mất
Nhắm mắt - thật là không !
 
Ta nghe đám rêu rong
Lênh đênh trong sóng biển
Vẫn thầm thì kể chuyện
Đời ta sướng hơn tiên
 
Ta bỗng muốn được điên
Được liên miên say tỉnh
Nhìn thế gian ngộ nghĩnh
Ta cười chính thân ta

Tiểu An


#76
    Pe An 05.10.2009 20:44:57 (permalink)
    0
    Lạc Cõi Mơ
     
    Ta rời khỏi cơn mê
    Tay lái lạc lối về
    Giữa dốc đời hư ảo
    Chà chân kéo thắng xe
     
    Bỗng đâu đó ta nghe
    Tiếng cười đàn em bé
    Reo đùa ngay lối rẽ
    Ta hoá kẻ dại khờ
     
    Ta gặp lại rừng mơ
    Một cổng chờ khép kín
    Một khúc ca ngộ nghĩnh
    Vi vút giữa thinh không
     
    Thì ra những hàng thông
    Hát ru theo nhịp võng
    Đưa cuộc tình vào mộng
    Bớt lạc lỏng đơn côi
     
    Ta cười mỉm đôi môi
    Chỉ biết nhìn cây cối
    Dòng sông bên cạnh bảo:
    "Nỗi buồn thả cho tôi !"
     
    Tiểu An
     
     
     
    #77
      Pe An 07.10.2009 10:22:08 (permalink)
      0
      Nghe Chim Hót !
       
      Văng văng tai nghe chuyện lạ đời
      Con chim cánh cụt..lại.. dở hơi
      Nàng hoa nói nhớ...vì thơ thẩn
      Nó chót mồm kêu..thiệt mắc cười!
      Cứ ngỡ mình đây...là long phụng
      Ai dè nghía lại... giống đười ươi
      Làm ơn cẩn thận giùm chim nhé
      Kẻo hót tùm lum...lại..líu lời !
       
      Pé..!
       

       
       
      #78
        Pe An 11.10.2009 09:41:49 (permalink)
        0
        Phước !
         
        Dạo bước phiêu du khắp gian trần
        Lắm sự đa đoan...bỗng bần thần !
        Đầu thôn bão lũ đê bờ vỡ
        Cuối xóm mưa mây sấm chớp vần
        Chỗ thì xôn xao người bàn tán
        Nơi lại bát nháo kẻ chen chân
        Nhìn quanh quẩn lại mình ta phước
        Dạo bước phiêu du khắp gian trần !
         
        Pé..!
         

         
        #79
          Pe An 22.10.2009 23:48:06 (permalink)
          0
          Chợt Hỏi?
           
          Bình yên anh kiếm có chưa
          Hay lại rượt đuổi trêu đùa bướm hoa?
          Em đang giả điếc giả loà
          Nhưng em cũng thấy anh nhoà đôi mi
           
          Với anh mình chẳng còn chi
          Coi như có cái nhớ khi quạnh đời
          Em tuy chẳng phải lắm lời
          Nhưng em cũng đã vì người..tìm quên
           
          Anh vui em cũng nhẹ tênh
          Nghe lời em nhé đừng nên bận lòng
          Anh bên người sống ấm nồng
          Rồi em cũng sẽ theo chồng , đừng lo.
           
          Không cần phải biện lý do
          Em đây cũng hiểu nhận cho thế nào
          Dù em tiếng nấc nghẹn ngào
          Cũng quyết không đến ùa vào nhận vơ
           
          Đây là mộng, đây là thơ
          Em thì chỉ thích đơn sơ một điều
          Dám yêu thì cũng dám liều
          Anh không lên tiếng , em chìu...câm luôn.
           
          Em thà ôm lấy nỗi buồn
          Còn hơn ảo tưởng trong nguồn yêu đương
          Thế nào thì gọi là Thuơng
          Em định nghĩa mãi lạc đường trăm năm.
           
          Tiểu An
           
           
           
           
          #80
            Pe An 25.10.2009 18:32:20 (permalink)
            0
            Gọi..là..

            Thuốc gì uống để quên anh
            Nói cho em biết chân thành cảm ơn
            Mà thôi, để có cái hờn
            Chứ chiều không có buồn hơn bội phần
             
            Định nói nhớ anh vạn lần
            Nhưng rồi nhẫm mãi , chẳng cần nói thêm
            Ra vô mòn cả góc thềm
            Miệng thì lầm bẩm "ôi thèm"...hôn anh
             
            Nhớ anh như bị trời hành
            Nhưng mà vui lắm..nên đành...nhớ luôn.
            Nhà thờ bên cạnh đổ chuông
            Em leo vào cổng đi luồn cửa sau
             
            Đi ngang qua hàng cây cau
            Đưa tay hái trộm mớ trầu...còn xanh.
            Một mai tháng tốt ngày lành
            Em thưa với mẹ để dành...gửi anh.
             
            Đừng chê em chén mẻ sành
            Đem quăng ra ngõ tanh bành, em toi 
            Về nhà Me lại xăm soi
            Me giận me lấy da roi , xin chừa
             
            Bắt em đứng dưới gốc dừa
            Khi nào Trời gọi thì Thưa, anh à! 
            Và em cứ phải tà tà
            Ngồi đong ký ức..gọi là..biết yêu.
             
            Tiểu An

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 18:45:23 bởi Pé..An..cười..! >
            #81
              Pe An 26.10.2009 12:49:26 (permalink)
              0
              Nhớ...anh...quá xá !
               
              Nhớ anh..đến ngủ gật đây
              Mắt thì lại nhắm còn tay..vẫn làm
              Miệng thì lẩm bẩm nói xàm
              Như đang nhập cõi Niết Bàn , anh ơi!
               
              Nhớ anh chỉ muốn nghỉ ngơi
              Trùm mền để nhớ nụ cười của anh
              Nhìn đồng hồ rủa "chạy nhanh"
              Để đêm khỏi đếm từng canh từng giờ.
               
              Nhớ anh buồn ngủ thí mồ
              Bởi vì nằm ngủ là mơ..anh liền
              Trong mơ anh thiệt là..hiền
              Để em ăn hiếp...nên giền...cứ mơ
               
              Nhớ anh..buồn đến làm thơ
              Vì làm thơ mới thấy giờ chóng qua
              Đôi khi lẩn thẩn vô ra
              Me nhìn cứ ngỡ..người ta...bị khùng
               
              Nhớ anh..buồn..muốn mắc mùng
              Chun vào mở nhạc..bập bùng lỗ tai
              Mấy bài nhạc thiệt là hay
              Càng nghe càng dễ ngủ...ngày...anh ơi.
               
              Nhớ anh..đâu muốn đi chơi
              Rãnh thì leo mạng..xả hơi...đỡ buồn
              Buồn hơn nữa...bắt chuồn chuồn
              Bức đuôi bức cánh....như cuồng...là quên
               
              Nhớ anh...nhớ nhất cái tên
              Tên sao thuơng quá...đọc lên...thuơng hoài
              Như lúc này..nhớ quá trời
              Đọc tên....nhưng lại ngủ..ngồi...đó anh !
               
              Tiểu An

              #82
                C Pham 28.10.2009 06:03:09 (permalink)
                0
                 
                 
                Ta Nghe
                 
                Ta nghe trong không gian
                Có rơi giọt cay đắng
                Ướt một trời hoa nắng
                Sao nghe mặn niềm đau
                 
                Ta nghe hàng cây cau
                Khóc lá trầu không quấn
                Suốt một đời quanh quẩn
                Để rồi nhận trái ngang
                 
                Ta nghe trong tiếng than
                Có chứa nhiều oán giận
                Giữa chữ cho và nhận
                Định nghĩa vẫn không ra
                 
                Ta nghe trong lời ca
                Ngỡ như là tiếng nấc
                Giữa chữ được và mất
                Nhắm mắt - thật là không !
                 
                Ta nghe đám rêu rong
                Lênh đênh trong sóng biển
                Vẫn thầm thì kể chuyện
                Đời ta sướng hơn tiên
                 
                Ta bỗng muốn được điên
                Được liên miên say tỉnh
                Nhìn thế gian ngộ nghĩnh
                Ta cười chính thân ta

                Tiểu An

                Nhớ!
                 
                Em nghe trong con tim
                Còn gọi mãi tên người
                Biết nên khóc hay cười
                Để quên mau người ấy
                 
                Em say từ dạo đấy
                Chỉ vì một vòng tay
                Tình hờ dâng men cay
                Khoé mắt buồn lệ đẫm
                 
                Em nghe từ sâu thẫm
                Tiếng dịu ngọt tình anh
                Ngày buồn xin qua nhanh
                Để tơ lòng thôi vướng
                 
                Em mãi hoài tơ tưởng
                Hơi ấm quyện thịt da
                Giờ người đã quá xa
                Bóng khuất mờ sương lạnh
                C Pham
                 
                Pé An khoẻ không, C tạt vào Tiểu An thi tập để gởi chút lòng mình.  Chúc  Pé luôn vui!
                 
                 
                 
                 
                #83
                  Pe An 28.10.2009 12:48:03 (permalink)
                  0




                  Nhớ!
                   
                  Em nghe trong con tim
                  Còn gọi mãi tên người
                  Biết nên khóc hay cười
                  Để quên mau người ấy
                   
                  Em say từ dạo đấy
                  Chỉ vì một vòng tay
                  Tình hờ dâng men cay
                  Khoé mắt buồn lệ đẫm
                   
                  Em nghe từ sâu thẫm
                  Tiếng dịu ngọt tình anh
                  Ngày buồn xin qua nhanh
                  Để tơ lòng thôi vướng
                   
                  Em mãi hoài tơ tưởng
                  Hơi ấm quyện thịt da
                  Giờ người đã quá xa
                  Bóng khuất mờ sương lạnh
                  C Pham
                   
                  Pé An khoẻ không, C tạt vào Tiểu An thi tập để gởi chút lòng mình.  Chúc  Pé luôn vui!
                   
                  Tìm Chốn Bình Yên
                   
                  Em mơ một vòng tay
                  Nên ngày dài lắm mộng
                  Ngập đau trong hoài vọng
                  Tỉnh dậy, mình, hư không
                   
                  Em say rượu chưa xong
                  Say cả tình chảy bỏng
                  Chân rơi vào lạc lỏng
                  Tay với hoài chờ mong
                   
                  Em tìm về thong dong
                  Cho cõi lòng nhàn hạ
                  Dù đời còn vất vả
                  Em vẫn cười cho qua
                   
                  Thế nào gần và xa
                  Có thật là khoảng cách?
                  Bụi trần xin rủ sạch
                  Gùi tịnh độ xách vai
                   
                  Đi về phía tương lai
                  Bỏ lại ngày tăm tối
                  Thứ tha và tội lỗi
                  Cũng như thế mà thôi.
                   
                  Để tâm trạng buông xuôi
                  Chảy và trôi , mặc kệ
                  Bên nhau ta chuyện kể
                  Giữ chút gì hương quê.
                   
                  Tiểu An
                   
                  C ui, lâu quá hông gặp hén, nhớ C với Quậy ghê đi. Pé vẫn phẻ...như con đười ươi í, không chiêu phu nữa, C với Quậy mau về đây :
                   
                  "Phận nhi nữ gõ phím bình thiên hạ.
                  Thân anh hùng click chuột định giang sơn "


                   

                  #84
                    Pe An 02.11.2009 10:08:37 (permalink)
                    0
                    Còn gì đâu..
                     
                    Ừ nhỉ mình còn gì nữa đâu
                    Tại em cứ vớ vẩn trong đầu
                    Hai chữ nhớ quên không nhận rõ
                    Gồng mình ôm mãi những niềm đau.
                     
                    Ừ nhỉ mình chẳng nợ gì nhau
                    Làm sao mà trả những u sầu
                    Thôi đành gom lấy vần thơ dại
                    Gửi tình xưa cũ về mai sau.
                     
                    Ừ nhỉ tình mình chẳng một câu
                    Thì làm sao biết đủ sắc màu
                    Dường như màu khăn tang quấn lấy
                    Màu nào là màu của trầu cau?
                     
                    Ừ nhỉ thời gian cũng qua mau
                    Đôi mình bước chung một chiếc cầu
                    Đối diện, suy nghĩ , quay hay tới?
                    Hỏi rồi giật mình, còn gì đâu !
                     
                    Tiểu An
                     
                    #85
                      Pe An 02.11.2009 10:25:49 (permalink)
                      0
                      Một Chút...
                       
                      Buổi sớm ra khơi tìm lại mình
                      Trùng dương ngái ngủ nên lặng thinh
                      Đêm còn luyến tiếc chưa đi vội
                      Ta gánh đau thuơng bước đăng trình.
                       
                      Cuộc sống quanh ta vẫn bộn bề
                      Người người lũ lượt giữa cơn mê
                      Trở xoay phận số hoài chẳng được
                      Nên còn dong ruổi chửa muốn về.
                       
                      Hoàng thiên bất phụ khổ nhân tâm
                      Chớp mi một giấc mấy chục năm
                      Có được một chút gọi là sướng
                      Vần thơ con chữ lót gối nằm.
                       
                      Tiểu An
                      #86
                        C Pham 04.11.2009 12:50:55 (permalink)
                        0
                        Lạc vào thi tập của Tiểu An
                        Mến lắm vần thơ, ý nhẹ nhàng
                        Chuyện đời nhắn gởi qua thi phú
                        Làm ngẩn ngơ lòng kẻ lang thang
                         
                        Thơ sĩ chính danh là thế đó
                        Mặc kệ thế sự chẳng âu lo
                        Tâm tư bày giải lòng khuây khoả
                        Chẳng thiết nhận về, chỉ muốn cho!C Pham Chúc Pé dồi dào cảm xúc cho Tiểu An thi tập ngày càng phong phú! 
                        #87
                          Pe An 04.11.2009 14:18:39 (permalink)
                          0


                          Lạc vào thi tập của Tiểu An
                          Mến lắm vần thơ, ý nhẹ nhàng
                          Chuyện đời nhắn gởi qua thi phú
                          Làm ngẩn ngơ lòng kẻ lang thang
                           
                          Thơ sĩ chính danh là thế đó
                          Mặc kệ thế sự chẳng âu lo
                          Tâm tư bày giải lòng khuây khoả
                          Chẳng thiết nhận về, chỉ muốn cho!
                          C Pham
                           
                          Chúc Pé dồi dào cảm xúc cho Tiểu An thi tập ngày càng phong phú!
                           
                          Lo Xa 
                           
                          Nhiều khi mệt mỏi chỉ muốn khò
                          Khò nhiều thì sợ ú..tròn vo
                          Ra đường người ta trầm trồ...khiếp
                          Voi đâu để xổng...xiếc làm trò.
                           
                          Cho nên mượn tạm mấy vần thơ
                          Nghỉ vơ nói vẩn cho hết giờ
                          Buồn vui thế sự...tào lao chút
                          Đến già gom lại được....tập thơ.

                          Pé !

                           
                          Có đúng hôn C?  
                          #88
                            Pe An 04.11.2009 14:33:26 (permalink)
                            0
                            Bất Chợt
                             
                            Nhìn bóng chiều rơi thoáng bàng hoàng
                            Đồi mây gọi gió rủ đi hoang
                            Con mưa giận hờn theo thút thít
                            Không gian an ủi xám lối mòn.
                             
                            Bơ vơ tới hỏi ai chờ đợi
                            Nụ cười khẽ nhếch bỏ đi chơi
                            Chỉ còn ánh mắt trơ lặng lẽ
                            Vỗ giấc chiêm bao của một thời.
                             
                            Tiểu An
                            #89
                              Pe An 04.11.2009 14:59:15 (permalink)
                              0

                               
                              Chiếc Lá Tình Yêu
                               
                              Chiếc lá tình yêu rớt trúng mình
                              Chẳng thèm lên tiếng cứ lặng thinh
                              Đưa tay ta nghịch sao thấy thích
                              Một hôm chiếc lá bỗng tỏ tình.
                               
                              Cả ngày ta cùng lá vui đùa
                              Cứ trêu nhau mãi chẳng chịu thua
                              Một hôm lá bỗng rơi buồn bã
                              Vì mùa thu chết gió Đông lùa.
                               
                              Mình ta nhặt lá đến mà đau
                              Bao nhiêu lá úa bấy nhiêu sầu
                              Ngày đêm ta nhặt gom vào giỏ
                              Hết mùa nhìn lại còn gì đâu.
                               
                              Mỗi chiều tìm lại chút hương thừa
                              Lần mò chốn cũ gọi trời mưa
                              Cho xin giọt nước làm sống lại
                              Chiếc lá tình yêu buổi trái mùa.
                               
                              Tiểu An
                               
                               
                               
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 23 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 334 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9