Tiểu An thi tập
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 23 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 334 bài trong đề mục
Pe An 25.11.2009 22:13:08 (permalink)
0


Thơ...Tửng
 
Hôm nay lẩn thẩn kiếm chút thơ
Cố tìm vài chữ cho nó mơ
Mà cạy nát óc..còn mỏ ác
Thế là đành phải viết..bá vơ.
 
Kể chuyện trời mây với cỏ cây
Hết đến chuyện Đông đến chuyện Tây
Người đâu mà lắm chuyện nói thế
Nhìn gương chiếu hậu, phải mình đây?
 
Làm thơ đọc lại thấy mình khùng
Thơ đâu mà ý tứ lung tung
Cái này ném về thơ con...ếch
Bị quăng xuống giếng...vẫn còn...sung.
 
Thôi kệ miễn sao đọc có vần
Lúc lên lúc xuống..cứ lâng lâng
Khi nào rơi ạch..thì hẵng tính
Vì thơ..đôi lúc thành..bệnh..nhân.
 
Pé..!




Tưng tửng thơ!
 
Muốn làm thơ tửng chẳng dễ ah
Phải như vừa nói lại vừa la
Thiên hạ nhìn vào kêu quá tửng
Chỉ riêng mình biết ta là ta
 
Thơ tửng viết thế đọc lại ghiền
Khiến thằng làm biếng trở nên siêng
Thằng ngu bỗng thấy mình sáng dạ
Kẻ ác ăn năn muốn được hiền!
 
Thôi kệ tửng tửng thế mà hay
Cứ như người nửa tỉnh nửa say
Coi trời bằng vung có gì sợ
Ếch không té ạch, lại biết bay!
 
C Pham


Tửng Từng Tưng !

Đã là tưng tửng thì phải ngông
Mà đứa nào ngông chẳng đi rong
Đi rong không quậy thì lại phá
Phá xong lại..thụt mạng...mà dzong
 
Viết bậy như thế mà cũng hay
Nghĩ gì nói đó...đánh đã tay
Miệng thì tủm tỉm...cũng vui nhỉ
Chẳng khác chi mình lúc đang..say
 
Có khi chợt thấy thơ mình điên
Định gom chừng khoảng vài chục...thiêng
Khi nào....kẹt quá..đem cân ký
Biết đâu kiếm được...chút ít...chiền.
 
Pé..!
 
Pe An 28.11.2009 02:00:29 (permalink)
0
 
Nỗi Nhớ Dịu Êm

Nhớ đến người thương lại ấm lòng
Như ngọn lửa nhỏ giữa trời Đông
Một mình em chẳng còn lạc lỏng
Khi trái tim em , bóng anh lồng.
 
Ngày tháng trôi qua vẫn yêu người
Gửi tình vào những nụ cười tươi
Anh à , đừng buồn gì thêm nữa
Hãy vì em sống cho thảnh thơi.
 
Em chẳng biết nên làm thế nào
Chỉ ngồi nói chuyện với trăng sao
Rồi mơ rồi mộng cho bớt trống
Và mãi mình em...chẳng lẽ nào...
 
Ừ nhé vậy đi...những đợi chờ
Khi nào có ghé lại trang thơ
Thì xin để lại tình yêu ấy
Người không lẻ, em không bơ vơ.
 
Tiểu An
C Pham 01.12.2009 01:44:42 (permalink)
0
 
Nỗi Nhớ Dịu Êm

Nhớ đến người thương lại ấm lòng
Như ngọn lửa nhỏ giữa trời Đông
Một mình em chẳng còn lạc lỏng
Khi trái tim em , bóng anh lồng.
 
Ngày tháng trôi qua vẫn yêu người
Gửi tình vào những nụ cười tươi
Anh à , đừng buồn gì thêm nữa
Hãy vì em sống cho thảnh thơi.
 
Em chẳng biết nên làm thế nào
Chỉ ngồi nói chuyện với trăng sao
Rồi mơ rồi mộng cho bớt trống
Và mãi mình em...chẳng lẽ nào...
 
Ừ nhé vậy đi...những đợi chờ
Khi nào có ghé lại trang thơ
Thì xin để lại tình yêu ấy
Người không lẻ, em không bơ vơ.
 
Tiểu An


Niềm nhớ không tên
 
Nhớ người hay em nhớ đến thơ
Mà cõi lòng sao mãi thẩn thờ
Quên hết… sao cho quên người ấy
Để mộng lòng em khỏi bơ vơ
 
Nói vậy mà tim vẫn đi tìm
Muốn quên mà tình chẳng lặng im
Đông về lòng khát khao hơi ấm
Nỗi nhớ nào vây…quá dịu êm
 
Thì thế anh ơi cứ để em
Mộng mơ mơ mộng phút êm đềm
Gió lạnh sao bằng hồn em lạnh
Nghĩ đến anh càng nhớ nhiều thêm
 
C Pham
 
Pé ui, sao lại nhắc chi để C lại nhớ đến Anh nữa rùi nè!
 
 
Pe An 01.12.2009 11:03:21 (permalink)
0

Trích đoạn: C Pham
 
Pé ui, sao lại nhắc chi để C lại nhớ đến Anh nữa rùi nè!
 

 
Bình thuờng..Pé đã dốt...thế cơ
Muốn viết vần thơ...mất cả giờ
Khấn lên khấn xuống..trông thảm lắm
Lại ác một nỗi..Pé..thèm...thơ.
 
May còn chút nhớ..của hồi môn
Kẻo không dạ lại cứ..bồn chồn
Lâu lâu..có ý...mơ tí tẹo
Viết xong đọc lại...mất cả hồn
 
Thơ chi mà tửng tửng quá trời
Khóc chẳng ra khóc..chỉ mắc cười
Trên trời dưới đất..chả trúng trật
Đây phải ném về...cóc..hết thời !
 
Pé..!
 

 
 
C Pham 02.12.2009 12:46:36 (permalink)
0

 
Pé ui, sao lại nhắc chi để C lại nhớ đến Anh nữa rùi nè!
 

Bình thuờng..Pé đã dốt...thế cơ
Muốn viết vần thơ...mất cả giờ
Khấn lên khấn xuống..trông thảm lắm
Lại ác một nỗi..Pé..thèm...thơ.
 
May còn chút nhớ..của hồi môn
Kẻo không dạ lại cứ..bồn chồn
Lâu lâu..có ý...mơ tí tẹo
Viết xong đọc lại...mất cả hồn
 
Thơ chi mà tửng tửng quá trời
Khóc chẳng ra khóc..chỉ mắc cười
Trên trời dưới đất..chả trúng trật
Đây phải ném về...cóc..hết thời !
 
Pé..!
 


 
Nếu gặp Pé
 
Pé ơi ước gặp Pé một lần
Cho bõ tình xa nhưng rất thân
Bạn mến dù chưa lần tạn mặt
Xa mãi nơi đâu ngỡ rất gần
 
Pé ơi nếu gặp Pé một lần
Xin được gọi Pé là ân nhân
Cám ơn Pé đã luôn thăm hỏi
Lúc buồn cũng như lúc tưng tưng!
 
Pé ơi nếu có gặp một lần
C sẽ mang Pé dzần một trận
Cho Pé hết say mê nhậu xỉn
Rồi giả bộ ngồi dáng bâng khuâng
 
C Pham

Pe An 04.12.2009 21:57:02 (permalink)
0


 
Pé ui, sao lại nhắc chi để C lại nhớ đến Anh nữa rùi nè!
 

Bình thuờng..Pé đã dốt...thế cơ
Muốn viết vần thơ...mất cả giờ
Khấn lên khấn xuống..trông thảm lắm
Lại ác một nỗi..Pé..thèm...thơ.
 
May còn chút nhớ..của hồi môn
Kẻo không dạ lại cứ..bồn chồn
Lâu lâu..có ý...mơ tí tẹo
Viết xong đọc lại...mất cả hồn
 
Thơ chi mà tửng tửng quá trời
Khóc chẳng ra khóc..chỉ mắc cười
Trên trời dưới đất..chả trúng trật
Đây phải ném về...cóc..hết thời !
 
Pé..!
 



Nếu gặp Pé
 
Pé ơi ước gặp Pé một lần
Cho bõ tình xa nhưng rất thân
Bạn mến dù chưa lần tạn mặt
Xa mãi nơi đâu ngỡ rất gần
 
Pé ơi nếu gặp Pé một lần
Xin được gọi Pé là ân nhân
Cám ơn Pé đã luôn thăm hỏi
Lúc buồn cũng như lúc tưng tưng!
 
Pé ơi nếu có gặp một lần
C sẽ mang Pé dzần một trận
Cho Pé hết say mê nhậu xỉn
Rồi giả bộ ngồi dáng bâng khuâng
 
C Pham

C ôi thong củm cho Pé mà
Nhậu xỉn cũng có lợi lắm à
Nhìn cả thiên hạ nữa con mắt
Còn được mặc sức hét với la
 
Nói thế cũng may chưa lần nào
Quá đà đến nỗi phải lộn nhào
Độ dzăm ba lần..bị xơi guốc
Nhưng vẫn tưng tửng cười mỉm..chào !
 
Mà cho hỏi tí đi C ơi
Sao gọi "ân nhân", C nói chơi !
Bạn bè ai lại nói như thế
Quý nhau ở chỗ..."quậy" để cười !
 
Kể chuyện C nghe hôm vừa rồi
Tự dưng bắt ghế ra tính ngồi
Ai dè lấy nhầm chiếc ghế gãy
Tía ơi..ghế..Pé...rớt hai nơi.
 
Cũng hên Pé Ú quá trăm "pao"*
Cho nên nhờ.."mỡ"..nên hỏng sao
Chỉ bị xây xát..phần...mềm..tí
Phần...ấy..Pé bắt chảo...để...xào !
 
(Nhậu...cấm..ói )

Pé..!
 
 
 
 
vao_ha 04.12.2009 23:35:58 (permalink)
0
THƠ VUI CÙNG BẠN
 
Thơ bé với c vui quá cơ
Hạ đây cũng muốn có đôi lời
Thì thầm to nhỏ cùng hạ nhé
Để lúc buồn buồn hạ làm thơ!
 
Mấy hôm hạ lại nghé vào thăm
Đọc thơ cười quá da mặt căng...
Chắc là hạ phải đi thẩm mỹ
Khéo da cho mặt trẻ vài năm
 
hiii pé và c thơ vui quá trời làm hạ cũng ngẫn hứng nè
 
 
 
vao_ha 06.12.2009 00:46:21 (permalink)
0
bé ơi ,tui chưa quen biết nhau nhiều
nhưng hạ vào nhà bé để lại mấy vần thơ
noel hạ cũng chúc bé vui vẻ an lành
làm thơ vui cho hạ và mọi người trong diễn đàn
thưởng thức nhé


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/DC2E590BD62548ECBC5B291745A827CE.jpg[/image]
Attached Image(s)
Pe An 07.12.2009 21:54:20 (permalink)
0


THƠ VUI CÙNG BẠN
 
Thơ bé với c vui quá cơ
Hạ đây cũng muốn có đôi lời
Thì thầm to nhỏ cùng hạ nhé
Để lúc buồn buồn hạ làm thơ!
 
Mấy hôm hạ lại nghé vào thăm
Đọc thơ cười quá da mặt căng...
Chắc là hạ phải đi thẩm mỹ
Khéo da cho mặt trẻ vài năm
 
hiii pé và c thơ vui quá trời làm hạ cũng ngẫn hứng nè
 
 
 Pé xin chào Hạ đã ghé qua
Dạo này cần nắng...kiếm hổng ra
May nhờ có Hạ còn thuơng xót
Nếu không chắc tửng....hít..người ta.
 
À Pé dặn Hạ nếu da căng
Thôi đừng thẩm mỹ, cứ...nhe răng
Cười riết....mặt mày búng...ra...mụn
Lấy xô..đong lại....đi mần ăn.
 
Pé..!

 
Pe An 07.12.2009 22:08:28 (permalink)
0


bé ơi ,tui chưa quen biết nhau nhiều
nhưng hạ vào nhà bé để lại mấy vần thơ
noel hạ cũng chúc bé vui vẻ an lành
làm thơ vui cho hạ và mọi người trong diễn đàn
thưởng thức nhé
 
Chưa tới noel Hạ đã chúc
Coi bộ đây cũng là điều phúc
Thánh thần thiên địa cùng ma quỷ
Pé lạy tạ ơn cùng một lúc.
 
Bứt tóc suy nghĩ câu chúc lại
Cái đầu trọc lóc , óc cố..cạy
Chẳng ra câu nào hay để....gửi
Kiểu này xách dép để mà...chạy...
 
Thơ ơi ở đâu về cái coi
Chứ không Pé lại cứ nói chơi
A ha thơ về rồi Hạ nhé
Nhắn rằng chúc Hạ mãi...tuyệt dzời.
 
Pé..!
 

 

 
vao_ha 09.12.2009 00:04:58 (permalink)
0
 
Thơ ơi ở đâu về cái coi
Chứ không Pé lại cứ nói chơi
A ha thơ về rồi Hạ nhé
Nhắn rằng chúc Hạ mãi...tuyệt dzời.
 
Pé..!

 
 
 
Bé ơi mai hạ lại vắng nhà
lên vô chào bé hạ đi nha
mang quà vào tặng bé sớm chút
mai này đến lễ chắc không qua.
 
lời bé chúc hạ quá tuyệt dzời
hạ mang lời chúc đó đi chơi
buồn buồn hạ lại vào nhà bé
cười cười nói nói đỡ thẩn thờ.
vao_ha
 
 
 
 
C Pham 15.12.2009 07:11:30 (permalink)
0
Mà cho hỏi tí đi C ơi
Sao gọi "ân nhân", C nói chơi !
Bạn bè ai lại nói như thế
Quý nhau ở chỗ..."quậy" để cười !


Pé..!


Bạn ‘quậy’ cũng phải lựa mà chơi
Quý mến, nể nang mới nhớ đời
Bạn bè bằng hữu là như thế
Cứ cho mượn đấy, chẳng tính lời!
 
Pé ui, nhớ Pé quá đi thôi
Nhớ thời phu tuyển ở lầu Lôi
Thời gian thắm thoát trôi mau quá
Chẳng hay giờ Pé đã có đôi?
 
C Pham
Pe An 19.12.2009 23:32:10 (permalink)
0


Mà cho hỏi tí đi C ơi
Sao gọi "ân nhân", C nói chơi !
Bạn bè ai lại nói như thế
Quý nhau ở chỗ..."quậy" để cười !


Pé..!


Bạn ‘quậy’ cũng phải lựa mà chơi
Quý mến, nể nang mới nhớ đời
Bạn bè bằng hữu là như thế
Cứ cho mượn đấy, chẳng tính lời!
 
Pé ui, nhớ Pé quá đi thôi
Nhớ thời phu tuyển ở lầu Lôi
Thời gian thắm thoát trôi mau quá
Chẳng hay giờ Pé đã có đôi?
 
C Pham

Pé..hâm..nên ai cũng cứ...chơi
Nhưng cũng tại tính Pé....Trời ơi
Cũng may có C ..thuơng..hộ Pé
Hun C mấy cái...trả..chiền...lời.
 
Còn hông cho vay thêm...cây roi
Mai mốt Pé trả..C..gấp đôi..
Hổng ấy Pé...đưa luôn..người Pé
C..đăng thông báo...truy tìm..mồi..
 
Pé cũng nhớ C muốn phát..khùng
Tại mê đá bóng....chạy lung tung
Chưa về thăm C được đó chứ
Khi nào gặp được...tẩn..vài..thùng...
[sm=crying.gif][sm=drunk.gif]
Pé..!
 
Pe An 20.12.2009 00:37:14 (permalink)
0
Khi Thơ Trở Tính
 
Ai gánh bình yên ngang qua đây
Cho ta một tô sống qua ngày
Lâu rồi chết đói ,thân vật vã
Hết lếch rồi lê...cứ thế cày.
 
Chìa tay xin chén nghĩa tình người
Để xem mùi vị nụ cười tươi
Thơm ngon hay lạt như nước lã
Chưa nếm mà sao thấm mùi đời.
 
Một chút gì xót..đáy..ly thơ
Cố tìm...thấy được....một màu mơ
Gạn làm sao được ra màu trắng
Thôi đành uống tạm....những dại khờ.
 
Và ta lại thấy choáng tần quần
Đem tình và nghĩa bỏ lên cân
Kim cứ đảo điên ,ta hoa mắt
Cứ thế giờ đây cũng quen dần.
 
Tiểu An
 
Mỹ Trinh 20.12.2009 02:04:09 (permalink)
0
Khi Thơ Trở Tính

Ai gánh bình yên ngang qua đây
Cho ta một tô sống qua ngày
Lâu rồi chết đói ,thân vật vã
Hết lếch rồi lê...cứ thế cày.
 
Chìa tay xin chén nghĩa tình người
Để xem mùi vị nụ cười tươi
Thơm ngon hay lạt như nước lã
Chưa nếm mà sao thấm mùi đời.
 
Một chút gì xót..đáy..ly thơ
Cố tìm...thấy được....một màu mơ
Gạn làm sao được ra màu trắng
Thôi đành uống tạm....những dại khờ.
 
Và ta lại thấy choáng tần quần
Đem tình và nghĩa bỏ lên cân
Kim cứ đảo điên ,ta hoa mắt
Cứ thế giờ đây cũng quen dần.
 
Tiểu An


Pha giọt thơ sầu với nụ cười

Ta mang cho em một chút đời
Nếm môi vị ngọt hãy còn tươi
Một chút thôi để còn thèm khát
Khi đói khi no giữa chợ đời...

Ta mang cho em một nụ cười
Qua lần đau ấy trở lại vui
Nếm đôi lần đắng rồi hạnh phúc
Cái nghĩa ân đời cũng tuyệt vời...

Nếu vắng em tôi.. thơ không cười
Mật không còn ngọt sữa không tươi
Màu trắng có khi là nhạt thếch
Giọt thơ không chảy..vần thiếu lời...

Nếu vắng em giọt sầu đông đặt
Pha chút máu tim.. khoé mi lăn
Giọt thơ cuồng cuộn mây pha khói
Cứ thế nhe em... cũng quen dần...

hihihihi...

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2009 03:44:56 bởi Mỹ Trinh >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 23 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 334 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9