HƯ VÔ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 68 bài trong đề mục
huvo09 24.01.2009 23:29:01 (permalink)
5


HƯ VÔ VỀ VỚI XUÂN THƠ

Mùa xuân hoa đào nở
Hoa mai vàng sắc mơ
Cho em dệt vần thơ
Từ những dòng xuân nhớ

Một chút gì trăn trở
Em chỉ là hư vô
Bất chợt đến bất ngờ
Bất chợt đi trong nhớ

Tình thắm duyên hay vờ
Có ai hay thẩn thờ
Có ai hay nhung nhớ
Xin đừng trách hững hờ

Trách chi người hư vô
Xuân về mang lời nhớ
Xuân về mang ước mơ
Dệt đầy vần trang thơ

hưvô


#1
    huvo09 24.01.2009 23:48:18 (permalink)
    0
                                                                  


                                                                                           ....Sắc Xuân..........
    Sắc xuân
    Hồn băng giá..
    Như mây trôi lơ lửng ngàn năm.
    Mắt quầng thâm có còn đọng trăng răm.......
    Xuân trong ta như từng hơi thở nhẹ
    Xuân bên người........
    Như vạn cánh hoa Tâm..

    THUY TIEN





    HƯ VÔ

    ...Xuân về...
    Xuân về
    Sao xa lạ
    Xuân về từ chốn nào xa xăm
    Gió lùa mây qua vùng trời hiu quạnh
    Xuân đến với ai màu xanh ước vọng
    Xuân đến trong ta lẩn quất hư vô...

    hv







    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 00:26:12 bởi huvo09 >
    #2
      huvo09 25.01.2009 00:25:12 (permalink)
      0
       
      Em, Anh và Thơ

      Em đẹp thùy mị nét thế trần
      Mang Dòng Kỷ Niệm vẽ tình nhân
      Vần thơ lướt lả đượm sầu đắng
      Âm điệu nỉ non gợi khóc than

      Anh lạc bến thơ tìm tiếng Việt
      Em đưa thuyền mộng chờ duyên phần
      Ai mang cảm xúc thơ trào tới
      Xướng họa tình ta vẻ thánh thần

      T.A.


      Anh là thi sĩ viết nên thơ
      Mang tình chan chứa dệt tình mơ
      Lời thơ thắm đợm hồn sâu lắng
      Nhịp vần thổn thức em hoài chờ

      Em ngơ ngẩn đọc từng lời viết
      Anh tài hoạ bút hợp hoà vần
      Người mơ kẻ mộng tình xuân mới
      Xướng hoạ thơ ca ta tới gần.

      Hư Vô
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 01:09:59 bởi huvo09 >
      #3
        huvo09 25.01.2009 00:37:21 (permalink)
        0





        Dạo quanh thấy quít vườn ai
        Ta chôm về để hái hoài mà ăn
        Môt mình Tết chẳng mần răn
        Ta ngồi ta cứ việc ăn quít vàng

        hư vô

        #4
          Rdinh 25.01.2009 08:34:02 (permalink)
          0
           
           
           
          HƯ VÔ VỀ VỚI XUÂN THƠ

          Mùa xuân hoa đào nở

          Hoa mai vàng sắc mơ
          Cho em dệt vần thơ
          Từ những dòng xuân nhớ

          Một chút gì trăn trở
          Em chỉ là hư vô
          Bất chợt đến bất ngờ
          Bất chợt đi trong nhớ

          Tình thắm duyên hay vờ
          Có ai hay thẩn thờ
          Có ai hay nhung nhớ
          Xin đừng trách hững hờ

          Trách chi người hư vô
          Xuân về mang lời nhớ
          Xuân về mang ước mơ
          Dệt đầy vần trang thơ

          hưvô


           
           
           




           
          #5
            SĨ ĐOAN 25.01.2009 10:23:58 (permalink)
            0
             

            HƯ VÔ

            ...Xuân về...
            Xuân về
            Sao xa lạ
            Xuân về từ chốn nào xa xăm
            Cánh chim cô lẻ vùng trời hiu quạnh
            Xuân đến với ai màu xanh ước vọng
            Xuân đến trong ta lẩn quất hư vô...

            hv






             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 10:28:52 bởi SĨ ĐOAN >
            #6
              SĨ ĐOAN 25.01.2009 10:35:42 (permalink)
              0


              HƯ VÔ VỀ VỚI XUÂN THƠ

              Mùa xuân hoa đào nở
              Hoa mai vàng sắc mơ
              Cho em dệt vần thơ
              Từ những dòng xuân nhớ

              Một chút gì trăn trở
              Em chỉ là hư vô
              Bất chợt đến bất ngờ
              Bất chợt đi trong nhớ

              Tình thắm duyên hay vờ
              Có ai hay thẩn thờ
              Có ai hay nhung nhớ
              Xin đừng trách hững hờ

              Trách chi người hư vô
              Xuân về mang lời nhớ
              Xuân về mang ước mơ
              Dệt đầy vần trang thơ

              hưvô
               

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 10:29:21 bởi SĨ ĐOAN >
              #7
                huvo09 26.01.2009 01:30:58 (permalink)
                0


                 
                TRẢ LẠI

                Trả lại cho em nỗi nhớ nhung
                Cho ai đỡ rối mối tơ lòng
                Duyên tơ đã định mình xa cách
                Nợ nguyệt sẽ trao cõi thiên cung

                Trả lại mắt yêu ướt hạt lệ
                Gởi luôn tay ấm quàng yêu thương
                Cho anh xóa vội tình ngây dại
                Trả hết cho em còn hư không

                T.A.



                Anh trả tình em trả thật không
                Trả sao anh lại rối tơ lòng
                Trả tiền trả bạc ai trả tình
                Anh nói trả sao mỏi mắt trông

                Trả lại lời yêu lòng thất thiểu
                Nói chi trả mãi tim buồn thiu
                Xua tan mộng mị nhưng hoài ngóng
                Gió lay lá động tưởng người yêu

                Hư Vô

                #8
                  huvo09 26.01.2009 02:19:42 (permalink)
                  0

                   
                  TRÁI TIM ANH

                  Trái tim sẻ bốn chia năm
                  Một cho quê mẹ, một phần cho em
                  Còn thừa lâu mở ra xem
                  Nên cho thơ…thẩn hay đem ươm đời...

                  Quê xa hương qủa gọi mời
                  Thèm mùi mít ướt gợi môi em nồng
                  Nhớ hàng dương liễu ven sông
                  Rũ làn tóc mịn em hong nắng đào

                  Tim anh lại đập lao xao
                  Hình em chiếm cả nói sao cũng thừa
                  Thẫn thờ vần đến nhịp đưa
                  Bóng em ru mộng, cười đùa trong thơ

                  Ghen chi tim nhỏ ôm mơ
                  Có chia năm bảy đẫn đờ vì ai
                  Vì em tim lại đong đầy
                  Quê, Thơ, Vũ Trụ, Mơ say bóng mình

                  T.A.





                  TRÁI TIM EM
                  Trái tim em xẻ bốn , năm

                  Một phần dành lại cho em trăm lời
                  Anh ôm nỗi nhớ không vơi
                  Dù xa cách mấy không rời chờ trông

                  Phần tim em dành núi sông
                  Một phần để tận trong lòng mẹ cha
                  Một phần em thả thơ ca
                  Từng câu từng chữ mượt mà tình trao

                  Thơ em xướng hoạ mời chào
                  Khắp nơi tìm đến ngọt ngào tình thân
                  Gió đưa thơ rớt đầy sân
                  Người nhặt cứ mãi nối vần hoạ theo

                  Vần trắc vần bằng mãi gieo
                  Thơ thôi chi mãi người theo hạt tình
                  Tự mình lưu luyến lấy mình
                  Hờn ghen chi chút thơ tình hư không...

                  Hư vô



                  BL xin chân thành cám ơn các anh chị , các bạn và các em đã ghé thăm topic của BL và mang đến cho BL những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất .
                  BL xin chúc tất cả mọi người cùng gia đình một năm mới
                  AN KHANG – HẠNH PHÚC – THỊNH VƯỢNG .










                  Chỉ còn 15 phút nữa là đến giao thừa , chúng ta sẽ giã từ năm cũ để bước vào năm mới với bao niềm tin và hy vọng . BL xin tặng các bạn thơ trên DĐ bài thơ mới nhất BL vừa làm nhân dịp đi chơi Hội chợ hoa Nguyễn Huệ tối 29 -12-2008 âm lịch .



                   
                  HỘI HOA XUÂN

                  Tối nay đi chợ hoa
                  Đường đi cũng hơi xa
                  Bình Dương về thành phố
                  Qua bao nhiêu là nhà

                  Phố phường đèn lộng lẫy
                  Từng chùm như sao sa
                  Người người vui trẩy hội
                  Áo muôn màu thướt tha

                  Đến dường hoa Nguyễn Huệ
                  Tưởng về với quê mình
                  Này đây là đồng lúa
                  Bông chín vàng lung linh

                  Này đây là ruộng bắp
                  Lá xanh mướt nõn nà
                  Lác đác vài hoa nở
                  Râu bắp trắng như ngà

                  Này đây là hồ rộng
                  Sen thơm ngát bốn mùa
                  Lá sen mềm như lụa
                  Nụ Sen hồng thật xinh

                  Ô kìa , khóm tre xanh
                  Giữa trời thân vươn thẳng
                  Nhớ ngày xưa Thánh gióng
                  Nhổ gậy đánh giặc Ân

                  Qua cầu tre bắc ngang
                  Tưởng về vùng sông nước
                  Mênh mông rừng Tràm , Đước
                  Mùa nước nổi miền Tây …

                  Bao hoa lá , cỏ cây
                  Giữa phố đông lộng lẫy
                  Bến Bạch Đằng sóng dậy
                  Hồn non nước nghìn xưa …

                  ( Các bạn đã đi chưa ?
                  Nhanh chân lên bạn nhé
                  Chỉ còn vài hôm nữa
                  Hội hoa đã hết rồi … )
                  BL07




                   

                  BẰNG LĂNG ĐI CHỢ HOA

                  Tối nay đi chợ hoa
                  Nhưng đi với người ta
                  Nên không thấy gì hết
                  Chỉ thấy đông đông là...
                   
                  Sao thời gian nhanh thế
                  Về nhanh lên kẻo mà
                  Lúc Giao thừa đã đến
                  Không thấy mẹ lại la...
                   
                  Gần tới nhà mới nhớ
                  Trời ơi ! Kỳ quá ta
                  Nhỡ về nhà ai hỏi
                  Biết nói sao chợ hoa?

                   
                  May người ta nhanh trí
                  Đôi nét kể vội ra
                  Nên Bằng Lăng mới biết
                  Kể các bạn nghe mà...
                   
                  Hi Hii

                  Chúc Bằng Lăng một Năm Mới an khang thịnh vượng hạnh phúc.
                   
                   
                   

                   
                  Mùng 1 tháng giêng Kỷ Sửu
                   
                                kimrbl



                   

                  CHỢ HOA XUÂN

                  Chợ hoa ôi chợ hoa
                  Xinh sao mà xinh quá
                  Hoa rực rỡ sắc màu
                  Ôi thật đẹp làm sao

                  Đường giăng đèn khắp lối
                  Lộng lẫy nhất buổi tối
                  Chùm đèn chớp như sao
                  Chao! đẹp quá đi thôi

                  Nụ cười nở trên môi
                  Anh trai tim bồi hồi
                  Những bóng hồng tha thước
                  Dáng xuân ôi tuyệt vời

                  Ai có đi phố chơi
                  Mau mau nhanh chân nhé
                  Chợ Tết ôi tuyệt vời
                  Sài Gòn thành phố trẻ

                  Lỗng lẫy đường phố hoa
                  Nhộn nhịp Sài Thành ta
                  Nếp sống dân mạnh giàu
                  Khang trang khắp mọi ngả

                  Dập dìu đường phố xá
                  xôn xao xe cộ qua
                  Quần áo đủ sắc màu
                  Xinh xinh quá ôi chao.

                  Hu Vô



                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 08:43:41 bởi huvo09 >
                  #9
                    Kha Hán Quân 26.01.2009 08:34:03 (permalink)
                    0
                    BL xin chân thành cám ơn các anh chị , các bạn và các em đã ghé thăm topic của BL và mang đến cho BL những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất .
                    BL xin chúc tất cả mọi người cùng gia đình một năm mới
                    AN KHANG – HẠNH PHÚC – THỊNH VƯỢNG .










                    Chỉ còn 15 phút nữa là đến giao thừa , chúng ta sẽ giã từ năm cũ để bước vào năm mới với bao niềm tin và hy vọng . BL xin tặng các bạn thơ trên DĐ bài thơ mới nhất BL vừa làm nhân dịp đi chơi Hội chợ hoa Nguyễn Huệ tối 29 -12-2008 âm lịch .



                     
                    HỘI HOA XUÂN

                    Tối nay đi chợ hoa
                    Đường đi cũng hơi xa
                    Bình Dương về thành phố
                    Qua bao nhiêu là nhà

                    Phố phường đèn lộng lẫy
                    Từng chùm như sao sa
                    Người người vui trẩy hội
                    Áo muôn màu thướt tha

                    Đến dường hoa Nguyễn Huệ
                    Tưởng về với quê mình
                    Này đây là đồng lúa
                    Bông chín vàng lung linh

                    Này đây là ruộng bắp
                    Lá xanh mướt nõn nà
                    Lác đác vài hoa nở
                    Râu bắp trắng như ngà

                    Này đây là hồ rộng
                    Sen thơm ngát bốn mùa
                    Lá sen mềm như lụa
                    Nụ Sen hồng thật xinh

                    Ô kìa , khóm tre xanh
                    Giữa trời thân vươn thẳng
                    Nhớ ngày xưa Thánh gióng
                    Nhổ gậy đánh giặc Ân

                    Qua cầu tre bắc ngang
                    Tưởng về vùng sông nước
                    Mênh mông rừng Tràm , Đước
                    Mùa nước nổi miền Tây …

                    Bao hoa lá , cỏ cây
                    Giữa phố đông lộng lẫy
                    Bến Bạch Đằng sóng dậy
                    Hồn non nước nghìn xưa …

                    ( Các bạn đã đi chưa ?
                    Nhanh chân lên bạn nhé
                    Chỉ còn vài hôm nữa
                    Hội hoa đã hết rồi … )
                    BL07




                     

                    BẰNG LĂNG ĐI CHỢ HOA

                    Tối nay đi chợ hoa
                    Nhưng đi với người ta
                    Nên không thấy gì hết
                    Chỉ thấy đông đông là...
                     
                    Sao thời gian nhanh thế
                    Về nhanh lên kẻo mà
                    Lúc Giao thừa đã đến
                    Không thấy mẹ lại la...
                     
                    Gần tới nhà mới nhớ
                    Trời ơi ! Kỳ quá ta
                    Nhỡ về nhà ai hỏi
                    Biết nói sao chợ hoa?

                     
                    May người ta nhanh trí
                    Đôi nét kể vội ra
                    Nên Bằng Lăng mới biết
                    Kể các bạn nghe mà...
                     
                    Hi Hii

                    Chúc Bằng Lăng một Năm Mới an khang thịnh vượng hạnh phúc.
                     
                     
                     

                     
                    Mùng 1 tháng giêng Kỷ Sửu
                     
                                  kimrbl



                     

                    CHỢ HOA XUÂN

                    Chợ hoa ôi chợ hoa
                    Xinh sao mà xinh quá
                    Hoa rực rỡ sắc màu
                    Ôi thật đẹp làm sao

                    Đường giăng đèn khắp lối
                    Lộng lẫy nhất buổi tối
                    Chùm đèn chớp như sao
                    Chao! đẹp quá đi thôi

                    Nụ cười nở trên môi
                    Anh trai tim bồi hồi
                    Những bóng hồng tha thước
                    Dáng xuân ôi tuyệt vời

                    Ai có đi phố chơi
                    Mau mau nhanh chân nhé
                    Chợ Tết ôi tuyệt vời
                    Sài Gòn thành phố trẻ

                    Lỗng lẫy đường phố hoa
                    Nhộn nhịp Sài Thành ta
                    Nếp sống dân mạnh giàu
                    Khang trang khắp mọi ngả

                    Dập dìu đường phố xá
                    xôn xao xe cộ qua
                    Quần áo đủ sắc màu
                    Xinh xinh quá ôi chao.

                    Hu Vô






                    CHỢ TẾT QUÊ TA

                    Tối nay đi chợ hoa
                    Đã vượt nẻo đường xa
                    Cũng về đến Sài Gòn
                    Người đông đúc quá ta

                    Người người đi chợ hoa
                    Hoa ôi ngợp trời hoa
                    Hoa đủ màu đủ sắc
                    Đúng thật chợ hoa mà

                    Khu đường hoa Nguyễn Huệ
                    Người người đông đúc thế
                    Đèn phố thắp sáng choang
                    Lỗng lẫy hết chỗ chê

                    Dìu du xuân khắp phố
                    Tấp nập nhiều xe cộ
                    Quần áo đủ sắc màu
                    Người xuống phố đổ xô

                    Đường phố hoa lộng lẫy
                    Sài Thành quê ta đây
                    Lịch sử hằng in dấu
                    Bến Bạch Đằng sóng dậy
                    Dìm giặc dữ năm nào
                    Oai hùng trận thắng cao

                    Con đường phố đông qua
                    Cảnh trí bày mọi ngả
                    Nào Thánh Gióng đánh Ân
                    Tích xưa kể lại gần
                    Đằng Ngà tre đánh giặc
                    Dân ta luôn bất khuất
                    Đuổi giặc giữ nước nhà

                    Cảnh trí bày hiện ra
                    Cảnh sông quê Tràm Đước
                    Mùa nước nổi xuồng mây
                    Ta ngắm cảnh miền Tây

                    Cảnh trí bày đủ cỡ
                    Ai có về thành phố
                    Trẩy hội ngày Tết Ta
                    Sẽ biết nhiều cảnh lạ
                    Chuyện nghìn xưa và nay
                    Nhìn ngắm đến mê say

                    Phố hoa ôi phố hoa
                    Sài Gòn nước Việt ta
                    Đẹp sao mà đẹp quá
                    Xinh sao thành phố trẻ
                    Người khoẻ dân mạnh giàu
                    Kiến thức ngày nâng cao
                    Cuộc sống thật dạt dào

                    Ai chưa về thành phố
                    Hãy mau nhanh chân nào
                    Đèn phố hoa rực rỡ
                    Du xuân thật xôn xao

                     
                    Kha Hán Quân
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 16:37:54 bởi Kha Hán Quân >
                    #10
                      banglang07 26.01.2009 09:41:49 (permalink)
                      0


                      Hôm nay mùng một tết
                      Tỷ nhiều bao lỳ xì
                      Hai em đến chúc tết
                      Tỷ mừng tuổi đầu tiên

                      Chúc hai em tuổi mới
                      Văn võ mãi song toàn
                      Vạn sự đều như ý
                      Cả năm vui chứa chan ….


                      Hai em KHQ và huvo09 thân thương ơi !
                      Tỷ tranh thủ vào DD một chút , gặp hai em ở đây nên tỷ lì xì cho hai em trước . Các đệ , muội khác chiều về tỷ sẽ lì xì vì bây giờ tỷ phải đi chúc tết đây !
                      Tỷ chúc hai em cùng gia đình năm mới vạn sự như ý , tràn đầy niềm vui nhé !( Cám ơn hai em đã họa thơ với tỷ thật hay , tỷ hẹn sẽ họa lại hai em sau nha . Giờ tỷ phải đi đây . Tạm biệt ! )










                      #11
                        huvo09 26.01.2009 22:38:39 (permalink)
                        0


                         
                         
                         
                        HƯ VÔ VỀ VỚI XUÂN THƠ

                        Mùa xuân hoa đào nở

                        Hoa mai vàng sắc mơ
                        Cho em dệt vần thơ
                        Từ những dòng xuân nhớ

                        Một chút gì trăn trở
                        Em chỉ là hư vô
                        Bất chợt đến bất ngờ
                        Bất chợt đi trong nhớ

                        Tình thắm duyên hay vờ
                        Có ai hay thẩn thờ
                        Có ai hay nhung nhớ
                        Xin đừng trách hững hờ

                        Trách chi người hư vô
                        Xuân về mang lời nhớ
                        Xuân về mang ước mơ
                        Dệt đầy vần trang thơ

                        hưvô


                         
                         
                         







                        TRỐNG VẮNG

                        Hư vô từ chốn hư không

                        Hư vô vừa đến xuân lòng nở hoa
                        Đào, mai, cúc rộ phố hoa
                        Nhưng sao vắng tiếng Kha Khả Tú rồi?
                        Buồn trông lòng cứ bồi hồi
                        Nhớ ôi da diết từng lời hoạ vui
                        Có lúc thơ em ngậm ngùi
                        Hoạ theo dòng chảy tình người thương đau
                        Dòng thơ như suốt tuôn trào
                        Dòng thơ như nước mát vào tận tâm
                        Dòng thơ như trăng đêm rằm
                        Dòng thơ một khối trầm ngâm nỗi niềm
                        Lời thơ xướng hoạ rất hiền
                        Nụ cười duyên dáng thuyền quyên cũng nhường
                        Dòng thơ tuôn chảy thân thương
                        Dòng thơ tình thắm muôn phương bạn bè
                        Dòng thơ ngu ngơ đứa trẻ
                        Dòng thơ xướng hoạ muôn vẻ sắc màu
                        Dòng thơ thánh thiện gửi trao
                        Tình thăm thi hữu sáng màu như xuân
                        Bạn bè khắp chốn xa gần
                        Ghé trang Khả Tú hoạ vần thơ xinh
                        Thi hữu kết bạn thâm tình
                        Thơ ca hoạ khúc thêm xinh vườn đào
                        Mùa xuân muôn hoa hé chào
                        Ngọt ngào thơ hoạ dạt dào ý xuân
                        Mùa xuân ai cũng vui mừng
                        Riêng lòng ta vẫn một mình buồn trông
                        Trông xa thắp thoáng bóng hồng
                        Cứ tưởng Khả Tú về trong xuân này
                        Nhưng em du học trời Tây
                        Quyết xây đắp mộng tương lai sáng ngời
                        Quyết chí học đến tận nơi
                        Vui lòng cha mẹ và lời thầy (cô) mong
                        Xuân này hoa phố rực bông
                        Mà sao vẫn thiếu màu hồng...Tú xinh

                        Hư Vô

                        #12
                          huvo09 26.01.2009 23:08:03 (permalink)
                          0
                                 THỜI GIAN

                          Thời gian là thuốc nhiệm màu
                          Giúp ta xoa dịu nỗi đau một thời
                          Thời gian kiểm nghiệm cuộc đời
                          Giúp ta chọn bạn chọn người tri âm
                          Thời gian đâu chỉ tháng năm
                          Còn  là cái thước đo tâm của mình...
                          kimrbl


                          Thời gian biết ta biết người
                          Thời gian hiểu rõ lòng người lòng ta
                          Thời gian biết rõ thiện tà
                          Thời gian biết được ai là tâm giao
                          Thời gian kiểm trước nghiệm sau
                          Cái tâm là chữ nêu cao hàng đầu...
                          Hư Vô
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 17:22:50 bởi huvo09 >
                          #13
                            Rdinh 27.01.2009 04:31:52 (permalink)
                            0
                             
                             



                            Dạo quanh thấy quít vườn ai
                            Ta chôm về để hái hoài mà ăn
                            Môt mình Tết chẳng mần răn
                            Ta ngồi ta cứ việc ăn quít vàng

                            hư vô
                             
                             
                             
                             
                             
                            Trời ơi ! quít nhà tôi trồng
                            Sao Hư-Vô đến mang không về à
                            Ngày Xuân tôi đi vắng nhà
                            HƯ-VÔ vào chôm thực là HƯ-GHÊ
                             
                            Rdinh
                             
                             
                            Chạỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳ......
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 19:58:13 bởi Rdinh >
                            #14
                              SĨ ĐOAN 27.01.2009 08:36:31 (permalink)
                              0
                              Nhỏ này nay đã đi thật xa
                              Đồn : có kẻ PM đến tận nhà
                              Nói rằng yêu nó tha-thiết lắm
                              Sợ yêu nên nó dời khỏi nhà (VNTQ)
                              Rdinh
                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 10:30:29 bởi SĨ ĐOAN >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 68 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9