Xin cho tôi một góc, dù nhỏ

Tác giả Bài
careless
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2005
Xin cho tôi một góc, dù nhỏ - 27.02.2005 09:00:23
0
Anh sẽ sống nhưng một đời hèn nhát
Để biết em và yêu mãi mình em
Rồi bão táp ngày mai sẽ ập đến
Chỉ quay cuồng chống đỡ để gần em,

Anh sẽ sống một đời không hi vọng
Còn gì đâu khi đã mất đi rồi
Em sẽ hiểu ngày mai trời vẫn thế
Đã lâu rồi không có nắng bên thềm,

Anh sẽ sống để mình anh hưởng hết
Phần riêng em anh gửi đến ngày sau
Xin đừng trách con người anh cô độc
Bởi bên anh con có riêng em,

Anh sẽ sống nhưng không để vươn lên
Vì trời cao không vén bức mây mù
Làm sao thấy chân mình đang bước tiếp
Khi bên anh không có em dẫn đường

Anh sẽ sống nhưng em đừng thế nhé
Đến ngày mai trời sẽ bừng nắng thôi
Và anh ước lại gặp em khi ấy
Bởi bên anh em lại chính là em

2.2005 - NGA

careless
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2005
RE: Xin cho tôi một góc, dù nhỏ - 27.02.2005 13:58:01
0
Trong bãi cát anh chỉ là hạt cát
Bé nhỏ, gió cuốn đi
Nhưng bay nhảy đó là điều hạnh phúc
Đến bên em,

Ngày sinh ra, hạt cát từ hạt cát
Sống yêu bình bên những hạt cát thân
Cũng bay nhẩy và vui đùa với nắng
Ánh sáng nào khiến hát cát long lanh,

Rồi lớn hơn, hạt cát cũng đến trường
Biết bi bô và cất tiếng yêu thương
Hạt cát thân cũng nhiều hơn từ ấy
Tựu lại xây một đời hạt cát bay

Gió cuộc đời ngày đêm vẫn luôn thổi
Cuốn bay lên những hạt cát xa xôi
Ôi hạt cát em từ đâu bay đến
Tựa vào anh thêm một hạt cát thân

Anh vẫn biết thân mình hạt cát
Dẫu bé nhỏ vẫn muốn đến bên em
Em vẫn vậy,
Anh là hạt cát

Ngày lại ngày anh vẫn là hạt cát
Giớ vẫn cuốn nhưng chẳng rời xa em
Hạt cát thân
Anh cũng là hạt cát

2-2005 NGA

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Xin cho tôi một góc, dù nhỏ - 01.03.2005 08:47:03
0
Chào weocom Careless đến chơi với vườn thơ vntq nha...chúc bạn vui với những giây phút họa thơ giản dị này nha!!

Còn gì đâu

Xin một góc nhỏ cho em anh nhé
Để nhớ về một thuỡ dấu yêu xưa
Còn gì đâu mà sao còn lần lựa
Chỉ một lời..là thắm lại..ngày xưa.

Góc nhỏ thôi từ tim anh cũng đủ
Như cơn mưa làm mát những ngày hè
Thu tàn lụn tắt tiếng ve
Tiếng lòng u uất ai nghe được nào?



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu