Lẻ Đôi Anh muốn cùng em một đêm say
Rồi mai quên hết mối tình này
Xếp lại những đêm tàn thưởng nguyệt
Cuộn mình vỏ ốc ngắm sao rơi
Anh muốn ngày mai mình lẻ đôi
Nhìn đôi bướm lượn dạ bồi hồi
Mai, đào hé nụ chờ xuân mới
Mà đoá hoa lòng vẫn nổi trôi
Ly khách xa quê mấy bận rồi
Hẹn ngày tao ngộ để tim vui
Mà sao xa quá lời ai nói
Sương muối đỉnh đầu ai ngóng trông
Réo rắt cung thương lỗi nhịp nồng
Phiêu diêu gió lộng gọi hồn không
Lưng lửng từng không vành nguyệt lẻ
Dưới trần u uẩn kẻ tương tư
HQ(16/01/2009)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 12:03:05 bởi Hương Quỳnh >