Thu
Hình như thu đang tới
Bốn mùa nối vòng xoay
Bắt nhịp đời nông nổi
Dưng đã hết một ngày...
Hình như thu đang tới
Bốn mùa nối vòng xoay
Bắt nhịp đời nông nổi
Dưng đã hết một ngày...
mùa thu ước vọng
Mang theo đến mê say
THU khoác vàng óng ả
đầu thu nhuộm ngọn nắng
cho quả thắm hương đầy
cho mây trắng thơ ngây
múa nền mây xanh thắm
giữa THU trời sâu lặng
khi con nước dâng đầy
dòng sông hết khô gầy
đêm ngày reo dào dạt.
cuối THU buồn khúc nhạc
trong ca khúc VÀNG RƠI
đã tới mùa chung đôi
liệu em tôi...có biết...
binh_svaty
chào BĂNG NGUYỆT...mình họa tiếp với bạn...vì thấy bạn đang vội- nên bỏ mặc cho câu thơ bị bỏ quên trong dang dở...hay là mùa THU là mùa dang dở...phải không vây.?
mong bạn vui...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2006 16:26:19 bởi DUY GIANG >
Cảm ơn Bình nha,
vì thấy bạn đang vội- nên bỏ mặc cho câu thơ bị bỏ quên trong dang dở...hay là mùa THU là mùa dang dở...phải không vây.?
Chắc là cả 2 á...chúc vui cuối tuần nà.
Chớm thu
Chiều nay em về ngang
Con đưòng xưa hai đứa
Hanh giọt nắng thu vàng
Rơi trên mùa hoa sữa
Trầm tư dõi mắt nhìn
Nghinh nghỉnh trên lộ nhỏ
Rì rào xanh bờ cỏ
Đau nép dưói chân êm
Trăng mùa thu như kim
Đâm đau lồng ngực thấp
Một nụ tình e ấp
Vừa rụng mất mùa xưa
Vẫn còn hương hoa sữa
Và cũng một lối mòn
Sao mình không còn nữa
Tròn vẹn trái tim son?! ***
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2006 21:22:27 bởi BĂNG NGUYỆT >
Chớm thu
Chiều nay em về ngang
Con đưòng xưa hai đứa
Hanh giọt nắng thu vàng
Rơi trên mùa hoa sữa
Trầm tư dõi mắt nhìn
Nghinh nghỉnh trên lộ nhỏ
Rì rào xanh bờ cỏ
Đau nép dưói chân êm
Trăng mùa thu như kim
Đâm đau lồng ngực thấp
Một nụ tình e ấp
Vừa rụng mất mùa xưa
Vẫn còn hương hoa sữa
Và cũng một lối mòn
Sao mình không còn nữa
Tròn vẹn trái tim son?!
DỊU DÀNG MÙA THU
Mùa thu mãi vẫn còn
Dẫu dở dang chờ đợi
Nay gặp mùa thu mới
Tim em vẫn rộn ràng
Bởi trong ngập lối vàng
Ai làm ngơ con mắt.
Dẫu mùa thu góp nhặt
Những kỷ niệm đầy vơi
Lệ em vẫn thầm rơi
Thương nhớ NGƯỜI THU cũ.
Thu về chông chênh ngủ
Với trăng thu mơ màng
Gió thu cố mang sang
Muôn lời người xin lỗi.
Ai biết tình yêu vội
Một thoáng để thu phai
Để thu sau nối dài
Đắng cay và ân hận.
Thứ tha làm lẽ sống
Như mùa thu nhớ ai
minhtuan82 .
mùa thu đẹp và buồn quá phải không muội ơi... nhưng chắc chắn càng lãng mạn hơn khi mùa thu dang dở và cách xa...
huynh thấy mùa thu của muội <đau kinh khủng và hận cũng không kém đó nha..>
nên muốn tặng muội 2 câu cuối để cho mùa thu ,< lãng mạn và dịu hiền trong nỗi nhớ >
chúc muội vui R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2006 21:17:49 bởi BĂNG NGUYỆT >
Thu cưới
Thu đến muộn khi em mới lớn
Tuổi tròn trăng mơn mởn như hoa
Như vầng nguyệt đôi lần toả sáng
Tô điểm xinh nét đẹp thẹn thùa
Mùa thu này em vừa mười sáu
Tuổi ô mai hương sắc lộng mây
Khiến bao đôi mắt xuân tình tứ
Dỏi bước em đi để ngất ngây
Mùa thu muộn nay em đôi tám
Mộng xuân thì thoảng giấc yêu đương
Đến bên em vương chút tơ lòng
Theo tiếng thở con tim nỗi nhớ
Ta mong mỏi ngày duyên thiên định
Sẽ cùng em tiếp đoạn đường đời
Với một gia đình đầy hạnh phúc
Kết tinh trong hôn lễ rạng ngời
Đông Hòa
13.08.06 R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2006 21:24:20 bởi BĂNG NGUYỆT >
Ta rồi ta vẫn...ngu.
Hôm nay trời vào thu
Sắc trời cũng âm u
Sao mà ta lại ngu
Chẳng biết thưởng thức thu
Cứ ngồi đây ủ rũ
Có gì là bất hữu
Tình ngày xưa đâu đủ
Biến mình thành mộng du
Đứng dậy mà đón thu
Cỏ dưới chân êm ru
Gió hát lời vi vu
Thu rồi thu lại thu
Ta rồi ta vẩn ....ngu
7.2003
HỌA VỚI ...<ai ngu ...hii>
NGU ...VỚI MÙA THU.
tại ta không thích gió mùa thu
như thế người đời bảo thật ngu
có hiểu lòng ta trăm nỗi đắng
tình yêu xanh mộng bỗng dăng mù .
lối xưa còn nhớ ngày vai sánh
bờ cỏ còn thương hẹn mộng du
để lụy tình tôi ai chẳng nhớ
ôm hoài mộng cũ tôi còn ngu
MINH TUẤN
lâu quá không gặp bạn...bạn khỏe không vậy TRĂNG QUÊ
MÌNH CHÚC BẠN MÃI VUI NHÉ
NGU ...VỚI MÙA THU.
tại ta không thích gió mùa thu
như thế người đời bảo thật ngu
có hiểu lòng ta trăm nỗi đắng
tình yêu xanh mộng bỗng dăng mù .
lối xưa còn nhớ ngày vai sánh
bờ cỏ còn thương hẹn mộng du
để lụy tình tôi ai chẳng nhớ
ôm hoài mộng cũ tôi còn ngu
MINH TUẤN
lâu quá không gặp bạn...bạn khỏe không vậy TRĂNG QUÊ
MÌNH CHÚC BẠN MÃI VUI NHÉ
Vào nhà Băng Nguyệt
Lại hỏi Trăng Quê
Chạy mau còn kịp
Chủ nhà đang về...
Trích đoạn: Nguyên Hùng
Vào nhà Băng Nguyệt
Lại hỏi Trăng Quê
Chạy mau còn kịp
Chủ nhà đang về...
Nhầm nhầm....là chuyện thường tình
Cũng Trăng cũng Nguyệt - chúng mình trùng tên
Hi..hi, cảm ơn Minh Tuấn đã hỏi thăm và chúc chủ nhà Băng Nguyệt cùng vui với lời chúc của Minh Tuấn nhé!
P/S Minh Tuấn
TQ là Minh Nguyệt - còn Băng Nguyệt là Cuội phu nhân Mod của chúng ta đấy!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2006 17:59:33 bởi Trăng Quê >
THƠ VÀ TRĂNG
mảnh trăng nhìn cũng giống
vần thơ gieo cũng như
nụ cười cũng hiền từ
xin đừng trách nhầm lẫn.
thói quen đành chịu nhận
vì ngu ngơ vần thơ
vào đọc với mộng mơ
không biết nhà BĂNG NGUYỆT
ANH HÙNG nói mới biết
BĂNG NGUYỆT khác TRĂNG QUÊ
từ lâu tôi vẫn tưởng
ai hay ...mình u mê
MINH TUẤN - mình cứ nghĩ từ lâu là TQvà BN là một mà....thui bạn chó buồn nhé. cho mình xin lỗi.
và cứ coi như hai người giống nhau quá trời nè..
chúc bạn khỏe và vui nhé BĂNG NGUYỆT
Ta rồi ta vẫn...ngu.
Hôm nay trời vào thu
Sắc trời cũng âm u
Sao mà ta lại ngu
Chẳng biết thưởng thức thu
Cứ ngồi đây ủ rũ
Có gì là bất hữu
Tình ngày xưa đâu đủ
Biến mình thành mộng du
Đứng dậy mà đón thu
Cỏ dưới chân êm ru
Gió hát lời vi vu
Thu rồi thu lại thu
Ta rồi ta vẩn ....ngu
7.2003
NGU -VỚI MÙA THU
ta ngu trong lúc ngủ
ta ngu trong đắm say
ta ngu trong cảnh thắm
bốn mùa năm đong đầy.
ai cũng thích thơ ngây
hồn gửi đầy theo gió
nụ cười ngơ mắt Thỏ
giọng hồn nhiên mê say.
mùa thu đã về đây
một thoáng giây ngu dại
dầu ta muốn ngu mãi
cuộc sống giờ ...ai thay.
đành ghi chút thơ ngây
gửi vùng trời thơ nhỏ
góp kỷ niệm thơ có
đong cho trang thơ đầy.
một chút gió heo may
buông nghiêng đầu vạt cỏ
lòng ta muốn bày tỏ
với mùa thu ...muốn NGU.
DUY GIANG.
LÂU không ghé thăm bạn -hôm nay mình cũng mới biết bạn vơi s TRĂNG QUÊ là 2 người..
khác nhau...cho mình xin lỗi heng...vì cứ nghĩ vậy nên ...thật là đáng trách phải không BĂNG NGUYỆT ơi.
chúc bạn và gia đình cuối tuần vui và hạnh phúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2006 16:43:56 bởi DUY GIANG >
Vâng, nhầm lẫn là chuyện thường trên mạng mà, bn ko có buồn gì đâu, mọi người vui là vui hà,..hihi bn thấy Duy Giang và Minh Tuấn cũng giống giống nhau đó, ko biết là mấy người đây hihi
Chúc ACE vui ngày cn.(Hết thơ rùi ,..lại khất hih)
GIỐNG NHAU
BĂNG NGUYỆT đã hiểu mọi lẽ rồi
người như giọt nước giống nhau thôi
vườn thơ vần ý chung gieo chữ
người ảo không quen giống quá thôi
MINH TUẤN chúc BĂNG NGUYỆT VUI NHIỀU NHÉ
Ta mãi nhớ một mùa thu tóc ngắn
Như một lần ta đã gọi em
Thu xa rồi nhưng ta mãi chẳng quên
Mỗi thu tới lại gọi tên... tóc ngắn.
Hoàng TN
Hình như thấy SN Duy Giang á hihi chúc sn ở đây nha,.. tìm nhà DG mà chưa ra hiihh
Cảm ơn MT và HTN đã ghé qua đề thơ cho bn đọc nè chúc cuối tuần vui vẻ ..
Một lối ăn năn
Từng chữ viết mang âm thanh tĩnh lặng
Mà linh hồn chứa nặng một gửi trao
Ta nhói lòng mỗi lúc nhớ về nhau
Người thì vui tiêu ngao cùng thánh nữ
Ôi mùa thu nhuộm vàng tình lãng tử,..
Mang nương chìm vào một trận tử thương
Từng chữ viết còn một chút phấn hương
Đãi mời nhau nhiễu nhương mầm giả dối
Ta đi về trên đường khuya mỗi tối
Trấn an mình cho một lối ăn năn.
Như lá thu buồn
Sẽ đến gần nếu ai muốn bứơc qua
Sẽ rất xa nếu ta không muốn tới
A'nh trăng nhỏ soi đêm vạn lối
Liễu mềm ơi sóng dội đá buồn
Từ bắt đầu là một dòng suông
Nên mùa thu nép mình vào lá
Lá nương náu trầm tư trĩu dạ
Mang lặng im rơi thả vào chiều
Ta là ai giữa trăm ngàn điệu
Như lá buồn cuộn giữa đông xiêu ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2006 20:18:52 bởi BĂNG NGUYỆT >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: