Thu
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 10 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 141 bài trong đề mục
Bach Van Nam 05.09.2007 09:31:35 (permalink)
0
Mùa Thu Buồn
 
Mùa thu qua rất nhanh
Chỉ có tình đọng lại
Chiều hôm nay vắng anh
Em trở thành ngây dại
 
Hàng cây sơ xác lá
Người bỗng nhiên tìm về
Con đường rêu bám đá
Thả bước dài lê thê
 
Ai xuôi mình gặp nhau
Rồi bắt đời xa cách
Ôm trong lòng nỗi đau
Những tiếng buông hờn trách
 
Áng mây giờn lấy núi
Trăng bắt đầu cô đơn
Một mình ôm tiếc nuối
Ngắm ánh vàng đầu sơn
 
2007
Bạch Vân Nam
** Chúc BN luôn tươi đẹp như ánh trăng rằm**
#76
    BĂNG NGUYỆT 23.10.2007 17:10:44 (permalink)
    0

    Hàng cây xơ xác lá
    Người bỗng nhiên tìm về
    Con đường rêu bám đá
    Thả bước dài lê thê

     
    Chút thoáng hư vô
     
     
    Chia tay bóng thu vàng
    Ngậm ngùi ngàn xác lá
    Vay người này sao trả
    Cho một người khác kia
     
    Lạnh một lối đi về
    Chỉ có lời trách cứ,
    Cung thơ sầu yên ngự
    Tâm hồn đang u mê,
     
    Trần gian chốn bộn bề
    Anh đã yên nề lối,
    Gĩư vẹn nhé người ơi,
    Lớn lao niềm hạnh phúc,
     
    Đồng cảm trong thoáng chốc,
    Có lời tạ tri âm,
    Thơ là cõi không thực,
    Chớ đuổi theo thăng trầm,
     
    Thu trải sắc vàng râm
    Con đường dài hun hút,
    Thật lòng xin chúc phúc,
    Gĩư vẹn nhé..trăm năm...
     
     
    #77
      Hô Bảo Nghĩa 28.08.2008 19:37:04 (permalink)
      0
      Lại về ngang thị xã

      Lại ngược về thăm chiều thị xã,
      Phố xưa thay đổi đã quá nhiều
      Riêng còn nơi cũ người dẫu cũ,
      Vẫn là kỷ niệm thuở mình yêu ,

      Con đường đá đỏ không còn nữa,
      Hàng dừa nghiêng bóng cũng mất rồi,
      Còn trong lòng ta vui một thuở
      Tình ơi, tình ơi, người tình ơi!

      Cánh đồng mà mượt chiều mình ngắm,
      Con sông thoai thoải chảy xuôi dòng,
      Bây giờ , bây giờ là xa lắm!
      Đôi mình đối mặt với long đong .

      Mai anh có về ngang thị xã,
      Nhặt chiếc lá vàng buổi đầu thu,
      Nhớ nhớ về em người từng đã,
      Cùng anh vào lối mộng viễn du .

       
                                Băng Nguyệt
       
      Nhớ về thị xã
       
      Phố nhỏ gọi anh về phố nhỏ
      Hiền lành em gái lụa Hà Đông
      Nhuệ Giang một buổi thành thành phố
      Thuyền lười còn đợi nắng ngang sông?
       
      Anh nhớ cây bàng khoe lá đỏ
      Bất ngờ, ngờ lắm mắt xao lòng
      Nụ cười ấm lại đời không ấm
      Tóc gió bay cùng những long đong
       
      Nếu như ngày ấy buồn thêm chút
      Phố cũ xem chừng đã nát tan
      Chỉ vì dang dở mà hương ngút
      Khói toả tình xưa, khói chẳng tàn
       
      Anh muốn giữ hoài tên thị xã
      Anh thèm trở lại với êm đềm
      Ở nơi thành phố xô bồ phố
      Nhớ nhớ em ơi, anh nhớ em!...
       
                             Hô Bảo Nghĩa
                                28082008
      #78
        Cô Lữ Buồn 28.08.2008 22:35:56 (permalink)
        0

        Mùa Thu này có gì lạ ko em
        Lá vẫn rơi muôn kiếp rất êm đềm
        Anh nhìn mãi về chân trời xa vắng
        Nhớ một người lòng nặng trĩu tâm tư.....

         
         
         Mùa thu này vẫn thiếu bóng anh
        Lá đang xanh bỗng hóa thành héo úa
        Chuyện đôi mình ,tình yêu một thuở
        Dẫu xa rời, đừng bỏ lỡ  yêu thương !!!
        #79
          Đình Thế 28.08.2008 22:52:45 (permalink)
          0
          Ừ nhỉ đã bao lâu rồi nhỉ
          Tôi vào thư quán dạo lung tung
          Đạp cỏ hái hoa cho thoả chí
          Như chẳng có ai, cứ vấy vùng
           
          Đêm nay buồn qua dạo vườn thơ
          Thấy dáng phu nhân ảo ảo mờ
          Tôi chợt nhớ ra mình hờ hững
          Vào nhà ngưòi sao cứ tỉnh bơ
           
          Không những chỉ là tỉnh bơ thôi
          Còn xem nơi ấy chốn không người
          Người ta tế nhị vì mình khách
          Chẳng hỏi người ta lấy một lời
           
          Trăm lần thất lễ, ngàn thất lễ
          Mong Nguyệt mở lòng và bỏ qua
          Cho tôi là nick tên Đình Thế
          Tính nết nhiều khi quá xuề xoà
           
          Đôi lúc hay trời đất chút thôi
          Chứ bạn bè kêu ngố nhất đời
          Ngũ thường chẳng biết gì ráo trọi
          Tam cương khó hiểu tựa lên trời
           
          Thôi thì Băng Nguyệt tha cho nhé
          Một lần trót dại một lần ghi
          Ngày mai xin hứa không lỡ nữa
          Nếu lỡ cũng xin chẳng trách gì
           
          Người khô khan chẳng xứng tình thơ
          Yêu đương một thuở quá dại khờ
          Nên lỡ mất rồi, bao luyến tiếc
          Đành gởi tâm hồn chốn mộng mơ
           
          Mà biết gửi đâu, gửi cho ai
          Nên gửi vào đây chút tình hoài
          Để cuộc đời mình vơi bao nỗi,
          Tình duyên dang dở, phận bùi ngùi....
           
          Vài dòng xin gửi Cuội phu nhân
          Dù muộn cũng xin được chào sân
          Lần ba thơ quán gần họp mặt
          Tiếc quá vì không gặp một lần
           
          Để gặp, để mừng, để chào nhau
          Thoả lòng khi "rày ước mai ao"
          Nhưng mà bận bịu đời trăm ngả
          đành nuối tiếc thôi, hẹn dịp nào
           
          Gửi lời Băng Nguyệt thăm tất cả
          Bằng hữu gần xa của làng thơ
          Gửi cả yêu thương đời muôn ngả
          Dù ở đâu- gió cuốn bụi mờ!!!
                         ĐT
          #80
            hongsang 29.08.2008 07:23:15 (permalink)
            0


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/8D7F19431B5C48D59920F6DC28CCAF0E.jpg[/image]
            THU  VỀ
             
            Thu  về  có  lẽ...hôm  qua
            Sáng  nay  thức  dậy  thấy  hoa  nở  đều
            Mù  sương  cũng  nỡ  bay  theo
            Trong  cơn  gió  thoảng  hiu  hiu  đủ  buồn...
             
            Thu  về  có  lẽ  trên  non
            Sáng  nay  thấy  mặt  trời  phơn  phớt  hồng
            Thấy  mây  trắng  lượn  một  vòng
            Rồi  tan  như  chuyện  có , không  nhân  tình...
             
            Thu  về  có  lẽ  ai  quên
            Mặc  cho  cỏ  khóc  bên  thềm  đá  xanh
            Lá  thì  hết  muốn  nhìn  lên
            Mà  cây  không  ngả , sao  mình  đứng  im...
             
            Thu  về  nghe  nhói  trong  tim
            Hình  như  ngững  tiếng  im  lìm  muốn  reo
            Thu  mai  sẽ  tiếp  Thu  chiều
            Dài  thôi  những  buổi  đăm  chiêu  nhìn  trời...
             
            hongsang
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2008 07:32:17 bởi hongsang >
            Attached Image(s)
            #81
              Đình Thế 03.09.2008 14:35:47 (permalink)
              0
              Để gặp, để mừng, để chào nhau
              Thoả lòng khi "rày ước mai ao"
              Nhưng mà bận bịu đời trăm ngả
              đành nuối tiếc thôi, hẹn dịp nào
               
              Gửi lời Băng Nguyệt thăm tất cả
              Bằng hữu gần xa của làng thơ
              Gửi cả yêu thương đời muôn ngả
              Dù ở đâu- gió cuốn bụi mờ!!!
               
              Và Đêm nay (KN 03/09/08)

              Thế rồi cũng thoả ước mơ
              Lung linh trong ánh đèn mờ một đêm
              Không gian tao nhã, êm đềm
              Mình Yêu thơ, mình có thêm bạn hiền
              Chỉ vài lời gọi "hàn huyên"
              Mà như ta đã có duyên kim bằng
              Cảm ơn em Nguyệt "Chị Hằng"
              Cảm ơn "Cu", Cảm ơn Vân dự cùng
              Cảm ơn Tím, cảm ơn Phong
              CĐ, MT đã có lòng gặp nhau
              Thoả lòng "rày ước mai ao"
              Chỉ là khoảnh khắc mà sao chân tình
              Mai ta cũng chỉ một mình
              Nơi quên người - đời lục bình lênh đênh
              Những khi lên thác xuống ghềnh
              Nghĩ rằng các bạn ở bên, bớt sầu
              Một lần cảm nhận tình nhau
              Là khắc ghi chút tình nào không quên
                                     ĐT
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 14:39:54 bởi Đình Thế >
              #82
                BĂNG NGUYỆT 09.09.2008 01:07:05 (permalink)
                0
                Úi dza...khách đến nhà bn đông thế....mà hong hay.....giờ trễ rồi mơi chiều gì bn "đáp" thơ ACE nha....chừ có bài thơ cũ...cả nhà đọc vui....bưổi tối an lành đến tất cả.... bn đi khò khò...mơi còn đi cày hong thui sếp đuổi ziệc hic hic...
                 
                 
                Về miền tây mùa thu
                 
                 
                Ruộng lúa mênh mong đất sãi đồng,
                Đường quê dìu dịu những nhánh sông
                Bóng con thuyền bé chong chênh lướt,
                Theo cánh lục bình trôi long đong.


                Miền tây hữu cảnh tình nhân hữu,
                Trái ngọt như em cũng ngọt lòng.
                Say em như say men đế tửu,
                Đến rồi anh sẽ trải thơ hong!


                Thơ hong nổi nhớ anh mong bạn,
                Bạn ở nơi nào giữa chốn đông?!
                Đất Mũi bằng an chiều bãng lãng,
                Anh nhớ cô em khách má hồng .


                Trời và đất không bắt cầu vồng,
                Cho bao người yêu nhau hạnh ngộ.
                Đất miền tây phù sa khắc khổ,
                Theo cánh chim chuyền (một) ánh mắt trông!!!
                 
                24 Aug 2008, 22:45

                #83
                  BĂNG NGUYỆT 09.10.2008 18:36:30 (permalink)
                  0
                  Soi bóng


                  Khói lam phủ mặt hồ
                  Lá vàng vui soi bóng
                  Cây cao vươn mình đọng,
                  Sơn tuyền mây nhấp nhô,

                  Bến Sông ngày lắng gió,
                  Trăng chiều nép bơ vơ,
                  Thuyền về đâu chưa đỗ
                  Bến đời một dòng thơ.



                  Thu 09.Oct, 2008
                  #84
                    BĂNG NGUYỆT 09.10.2008 18:43:36 (permalink)
                    0
                    Vừa công tác ở đâu về hả anh ...có gì vui hong nà ....cảm ơn wà HN hihihi
                     

                    Chỉ vài lời gọi "hàn huyên"
                    Mà như ta đã có duyên kim bằng

                     
                    Vài giờ gặp gỡ nhau thôi,
                    Mà vui hội ngộ chẳng lời tỏ phân,
                    Cái duyên thi hữu xa gần
                    Kim bằng mãi mãi như vầng trăng trong ...
                    #85
                      Kashigi Omi 14.11.2008 20:42:36 (permalink)
                      0
                        Hic... lỡ post bài bên kia rồi, bây giờ viết lại nữa sợ Admin chửi là Spam. Nhưng bài viết đó cũng là để tặng Băng Nguyệt đó. Chịu khó Click 1 cái nha.
                      Thành thật cảm ơn Băng Nguyệt đã tặng quà sinh nhật cho mình, mình rất vui và xúc động.....

                      http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=40183&mpage=1&key=&#412694
                      #86
                        tho74 14.11.2008 22:27:03 (permalink)
                        0
                        Thơ về con phố lụt yêu thương
                         
                        Ơi phố Kim đồng giờ là sông xanh biếc
                        Tôi mò tìm một chiếc dép trôi
                        Bởi biết rằng dép luôn phải có đôi
                        Thả chiếc kia tôi lội về chân đất…!
                        Đường Giải phóng ngược xuôi dòng tất bật
                        Nước ngang lưng bì bõm kể chuyện vui:
                        Chuyện ô tô biết nổi, chẳng biết bơi,
                        Chuyện bão giá, Ông trời đùa dai thiệt
                        Và mất dép thì ai ai cũng biết
                        Chúng sẽ thành đôi nơi phía cuối dòng
                        Mong bây giờ, mong lắm, trời lại trong
                        Để gặp nàng nói bao chuyện nhớ mong!
                        1.11.2008
                         
                        #87
                          tho74 14.11.2008 22:33:52 (permalink)
                          0
                           
                          Gió lại về xôn xao ngoài Cửa Bắc
                          Tôi lại tìm chiếc lá diêu bông xưa
                          Kia bục giảng ai đó nói vu vơ
                          Tôi khắc khoải đợi em về bên lá

                          Nhớ về CHLk6 cửa bắc 10/2008, nhớ nàng J..., híc..!
                          #88
                            BĂNG NGUYỆT 23.04.2009 02:45:38 (permalink)
                            0
                            BN cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm, mơi tỉnh sẽ trả lời thơ bạn bè nha hih chừ ngủ gật rồi a...


                            Thân tặng các bạn đang sống xa quê....

                            Tuôn lệ mắt ai sầu đất trời
                            Xứ xa thương nhớ nỗi đầy vơi
                            Buông hoa cánh lượn hồ xao xuyến
                            Buồn gợi cảnh thu mùa lá rơi

                            Bài thơ này có thể đọc ngược lại từ dưới lên, từ phải qua trái
                            Rơi lá mùa thu cảnh gợi buồn
                            Xuyến xao hồ lượn cánh hoa buông
                            Vơi đầy nỗi nhớ thương xa xứ
                            Trời đất sầu ai mắt lệ tuôn.
                            Omi!


                            Omi khách sáo wá xá hà... bài lưu bài chính mọi ng vẫn làm vậy đó mà hih



                            Đêm nằm nghe trăng khóc

                            Đêm nằm nghe trăng khóc
                            Bỗng hờn cả mùa thu
                            Dỗ giấc thêm trằn trọc
                            Bóng đen con tim hư ...


                            ***
                            Đêm nằm nghe trăng khóc
                            Một vội vã yên như
                            Dối mình, yêu mời mọc
                            Đã thăng hoa khôn từ,


                            ***
                            Đêm nằm nghe trăng khóc
                            Rằm, mười lăm tàn dư,
                            Riêng bước mùa cô độc
                            Niềm tin yêu ...đâu ư ?!


                            ***
                            Đêm nằm nghe trăng khóc ....
                            Niềm tin yêu đâu ư ?!!!!


                            Sunday November 25, 2007


                            Đừng lạc thu ơi !

                            Xa quá chân mây tình thác bể
                            Chờ rồi có đặng gặp được chăng?!
                            Trời buồn mưa đổ như thầm kể
                            Nhớ về thăm lại bến sông trăng...

                            ***
                            Nhớ về ôn lại những bâng khuâng
                            Mà tháng ngày qua mình xa cách đó
                            Đừng người nhé...người đừng như là gió
                            Mà vô tình xóa hết chuyện hai ta

                            ***
                            Giữa đất trời tuyết trắng bao la
                            Sưởi ấm lòng bài thơ hòa thắm thiết
                            Nói sao hết lòng nhớ nhung da diết
                            Hỡi người tình có biết...biết cho chăng?!

                            15.11.2007 20:12:40


                            Lá trở mùa chưa?

                            Lá trở mùa chưa sao em về ngang tháng bảy
                            khi nắng tháng tư còn ấm áp khoe trần
                            Mưa tháng năm vừa tần ngần đổ xuống,
                            Thơ buồn,vác muộn...hạnh phúc và yêu!

                            Lá trở mùa chưa sao tim tím vườn chiều,
                            Hoàng hôn cõng trăng về trên liễu đỏ,
                            Lắng nghe đi em, trong từng cơn gió thở,
                            Lời yêu thì thầm, hớn hở của tháng năm.

                            Lá trở mùa chưa...sao gần bước trăm năm
                            Hoa lan tím trổ đầy trên tóc nguyệt,
                            Chớp chớp mi lượn cong làn thu biếc,
                            Tháng bảy hoà tan...diễm tuyệt nao lòng!

                            Lá trở mùa chưa,,hỏi người trong mộng?!



                            6.5.2008 6:35:31

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2009 03:18:43 bởi BĂNG NGUYỆT >
                            #89
                              BĂNG NGUYỆT 12.05.2009 18:07:07 (permalink)
                              0

                              Gió lại về xôn xao ngoài Cửa Bắc
                              Tôi lại tìm chiếc lá diêu bông xưa
                              Kia bục giảng ai đó nói vu vơ
                              Tôi khắc khoải đợi em về bên lá

                               
                               
                              Tan tác
                               
                               
                              Từ mùa thu cành cây xơ xác lá
                              Em không về đưa mùa hạ đi qua
                              Trời phương bắc không còn người hối hả
                              Đuổi thời gian duyên tầm mã ta tìm...
                               
                              Sông Vân bây giờ chắc vẫn dạ trăng đêm
                              Em lỗi hẹn anh thêm lần nữa....
                              Đừng đợi em hoa vàng đã úa
                              Em không về....lối đó nữa đâu...!
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 10 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 141 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9