Em về...

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 105 bài trong đề mục
Tác giả Bài
BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
Em về... - 17.08.2003 09:04:55
0
Em về tìm lại ngày xưa
Thuở còn son trẻ đong đưa tóc thề
Tung tăng nghịch giữa đuờng quê
Như con én nhỏ bốn bề líu lo

Em về ở giữa âu lo
Sao anh chẳng đợi cho vừa nhớ thuơng
Đuờng trần có lắm đau thuơng
Sao nguời ko đợi dẫn đuờng em wa

Em về sau buổi cách xa
Buớm đà wên lối hoa đà rụng rơi
Lối mòn một bóng chơi vơi
Nghe trong khúc hát lời ca não nùng

Em về thăm lối tình chung
Chẳng còn gì nữa một vùng xác xơ
Đuờng trần én nhạn bơ vơ
Phải chi ta chẳng xây mơ đắp tình




Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Em về... - 29.08.2003 09:56:35
0
Khi xa rồi mới hiểu đuợc niềm đau
Và tình yêu dành cho nguời là thế
Anh ơi anh dù có đi bốn bể
Có bao giờ tìm lại đuợc -tình nhau......


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Em về... - 30.08.2003 05:53:54
0
Mưa rơi từng giọt lạnh lùng
Rơi trên mái lá lệ chùng trong tim
Ruợu nào làm ấm môi mềm
Nhưng lòng lại lạnh bao niềm suy tư

Mưa rơi từng giọt vẫn như
Khóc cùng em đó từ ngày vắng anh
Tại sao tóc hãy còn xanh
Mà tình ta lại yên oanh chia lìa

Mưa rơi từng giọt sớt chia
Niềm đau năm tháng đêm khuya sắp tàn
Mưa rơi rơi giọt thành hàng....
Đâu đây vọng mãi cung đàn năm xưa.......



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Em về... - 30.08.2003 05:56:14
0
Mưa đêm sao cứ xạt xào
Hoà vào nỗi nhớ nỗi đau theo cùng
Hôm nao vẽ giấc mộng chung
Bây giờ lẽ nhịp một khung trời buồn

Mưa đêm vẫn cứ trào tuôn..
Bừng lên uất nghẹn muôn phuơng đắm chìm
Nỗi lòng nào thả đi tìm
Một nữa vô hình biết đã về đâu?

Mưa đêm giăng những ưu sầu
Còn ko anh hỡi....nhịp cầu gãy đôi..
Bây giờ nối tiếc cũng thôi
Không còn gì nữa phai phôi mất rồi

Mưa đêm như khóc cùng tôi
Cung đàn năm cũ xa rồi phải không ???.....



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Em về... - 30.08.2003 05:58:12
0
Mưa rơi từng giọt lại rơi
Tiếng mưa từng giọt à ơi ru buồn
Thu về lá đổ muôn fuơng
Ngập đầy mặt đất ngập đuờng em wa
Hạ nào tiển buớc nguời ta
Theo chồng về bến nuớc xa cuối trời
Thu về bao lá vàng rơi
Em nhìn có nhớ về nơi hẹn hò
Mưa rơi mỗi lúc một to
Mưa rơi chi để cho tôi fải buồn



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Em về... - 30.08.2003 06:01:25
0
Mưa buồn lại đến nguời ơi
Từng cơn rơi rớt giữa đời wạnh hiu
Em đi đã biết bao chiều
Còn chờ chi nữa tiếng kêu vọng về

Mưa buồn từng giọt lê thê
Nuớc chảy wa thềm nuớc về nơi đâu?
Mây đen còn mãi một màu
Sau mưa trời sẽ thế nào hỡi em?

Mưa buồn mùa hạ lằm lem
Một tờ giấy trắng mà đem vẽ sầu
Từ ngày em buớc sang cầu
Những ngày hạnh phúc trên đầu ngón tay

Mưa buồn sao cứ dẳng dai
Ai đem nhặt giúp những ngày thanh xuân
Nuớc giờ nằm giữa lưng chừng
Lục Bình chẳng biết dừng chân chốn nào?



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Em về... - 20.09.2003 10:24:19
0
Em về phương ấy xa xôi
Em đi em bẽ gẫy đôi chữ tình
Sao em nỡ fu. duyên mình
Để anh lại giữa thinh ko hận sầu......


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

QVPT
  • Số bài : 1994
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.06.2003
RE: Em về... - 20.09.2003 11:15:44
0
Tình anh trông ngóng dãi dầu
Duyên em hờ hững cho lòng anh đau
Đành thôi duyên phận chờ nhau
Gửi niềm hy vọng kiếp sau vẫn chờ


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/143/Jh15828.jpg[/image]
< Edited by: quang vu -- 9/20/2003 7:17:24 AM >
Attached Image(s)

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Em về... - 25.10.2003 11:13:43
0
Em về thăm lại chốn xưa
Bao nhiêu fong cảnh vẫn chưa thay màu
Dưới trời đếm những vì sao
Mong cho mình gặp lại nhau một lần.......


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Em về... - 25.10.2003 11:15:45
0
Em về lòng dạ xốn xang
Mộ anh giờ đã mọc lang cỏ đầy
Em xa ai giúp dùm đây
Tỉa bờ cỏ dại trồng cây hoa chờ(tím).....



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Em về... - 28.01.2004 04:18:51
0
Em về thăm lại người xưa
Nhưng người thăm thẳm tình chưa họp tình
Dưới trăng em lại một mình
Ngồi ôn kí ức bóng hình người đâu....



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Em về... - 15.05.2004 20:46:36
0
Em về thăm lại vườn xưa
Vẫn giàn hoa tím đong đưa gió chiều
Nhưng mà sao wa' hoang liêu
Chẳng ai chăm sóc tiêu điều thế kia.....

Em về thăm lại mộ bia
Cỏ dại giăng kín cách chia lối vào
Khóc thân hay trách trời cao
Đứng gần sao lại thành xa thế này......

Em về dệt những áng mây
Bện thành áo lụa gửi ai người tình
Đêm trăng bên cội hoa quỳnh
Đợi chớ hội ngộ với tình nhân xưa

Em về gom hết cơn mưa
Trải thành sông nhỏ để đưa thuyền về
Những ngày mùa hạ đường we^
Em anh lại thắm câu thề.......ngày xưa..............!!!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Em về... - 04.07.2004 03:23:10
0
Ngày em đi

Ngày em đi bình minh khep' lai.
Hành trang đời là mềm mại vết thương đau
Ngày em đi người ta nhìn cứ bảo
Hạnh phúc rồi ôi...chua xót làm sao ......

Phương trời lạ đầy sắc màu....danh lợi
Nhìn thế nhân cứ đạp vội lên nhau
Ngước nhìn trời..... ôi.... mây cũng bac. màu
Cuộn vắt máu thành tuyết rơi ....băng giá.....


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/135/7581E55E59114167BB8E969E2FAB0268.jpg[/image]
Attached Image(s)


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

loithoattinhyeu
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.06.2004
RE: Em về... - 05.07.2004 15:17:22
0
Người ra đi với biết bao sầu nhớ
Người ở lại cũng chẳng kém gì đâu
Tuổi thơ ơi hãy cất giùm ta nhé
Một ngày kia ta sẽ lại tìm mi

Hãy cố gắng để hy sinh tất cả
Những vui buồn và chán nản nơi xa
Mặc dù biết quê hương là nguồn sống
Cho nên cần nghị lực để vượt qua

Gió cuốn đi tháng năm dài đăng đẳng
Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
Gió cuốn đi bao nhiêu là ước vọng
Cho con người mãi mãi không gần nhau.
TÌNH YÊU ƠI!!!! TÔI XIN NGƯỜI ĐỪNG ĐẾN ĐÃ ĐẾN RỒI TÔI XIN NGƯỜI ĐỪNG Đi
[IMG]http://vietbox.com/dai_bang_xanh_bk57/crying.gif[/IMG

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Em về... - 24.08.2004 01:06:36
0
Một cuộc tình xa

Đêm buồn vắng lặng sương buông
Trăng vàng soi thắm một nguồn thương yêu
Đâu đây có nổi hoang liêu
Ngày xưa đâu hỡi tiêu điều --trăng tan

Chút thương yêu của muộn màng
Cũng đành khép lại khi hoàng hôn đi
Người ta theo bóng hoa quỳ
Ta đành đứng lại thầm thì gọi tên

Ngày mai chắc sẽ khó quên
Một người lặng lẽ đến bên cuộc tình
Mong ai hạnh phúc yên bình
Trăng vàng muôn lối gọi tình ta--đau

Đêm nay hồn lại dạt dào
Nhớ người sương trắng rì rào như mưa
Còn em gom hết ngày xưa
Chút tình kỉ niệm ta chưa ước thề..........


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Vân Phong
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2004
RE: Em về... - 24.08.2004 15:19:22
0

Hỡi em yêu,xin em chớ vội
Để lệ nhoà xoá mất tình yêu
Và xin chớ cười che nước mắt
Đừng giấu đi một trái tim khờ

Dẫu xa rồi lòng anh vẫn nhớ
Những lời yêu dẫu thẹn chưa trao
Nhưng trong mắt ẩn tình em đó
Là mênh mông cả biển ngát tình

Dẫu cuộc đời ngã ba rẽ bước
Dẫu đôi ta hai đứa hai đường
Thì xin em....chớ thành xa lạ
Gặp nhau rồi..xin chớ ko quen

Lưu Vân Phong



Băng Nguyệt tỉ tỉ,điều gì khiến tỉ buồn ơi là buồn thế?

Vân Phong
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2004
RE: Em về... - 24.08.2004 15:26:30
0

Dường như tất cả qua rồi
Dường như ta đã cách chia đôi bờ
Dường như mộng cũ ngày xưa
CHỈ là gió thoảng mây đưa xa vời
Tựa nhu một trận mưa hoang
Chỉ còn bong bóng vỡ toan mộng lành


Lưu Vân Phong

thaihansang
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2004
  • Nơi: Thành phố biển
RE: Em về... - 25.08.2004 04:43:41
0
Em về nơi ấy bình yên nhé
Còn khóc chi đây giấc mộng tan,
Đời anh như bài thơ dang dỡ
Chỉ biết thương thầm...biết nhớ mong.
................
< Sửa đổi bởi: thaihansang -- 26.8.2004 22:30:30 >
ths

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Em về... - 12.11.2004 23:25:59
0
Trời lại vào thu gió lạnh lòng
Nhớ mong ngày cũ hỡi tình phong
Cúc bao lần nở vàng lại tím
Da diết làm sao...những nhớ mong....


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Cỏ Tương Tư
  • Số bài : 17
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.10.2004
RE: Em về... - 15.11.2004 16:51:52
0
EM VỀ

Em về hương phấn phôi pha
Bao năm tình đã nhạt nhoà người ơi
Tình yêu số phận tơ trời
Em đi biền biệt lỡ lời thề xưa

Em về nhịp võng đong đưa
Mười năm tình cũ, con vừa lên hai
Tình yêu? Ai đợi ai chờ?
Ai thương Ai nhớ, Ai hờ hững ai?

Em về son gót bên ai?
Con đường xưa đó qúa dài tình xưa
Anh ra đầu ngõ xót xa
Mười năm, giờ đã phôi pha cuộc tình
!


THIÊN KHÚC

hatmuareooo
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2004
RE: Em về... - 15.11.2004 17:21:31
0
Gặp gỡ nhau rồi lại ngẩn ngơ
Dường như quen biết tự bao giờ
Để chàng thi sĩ hay mơ mộng
Có dịp mà thả cái hồn thơ

Chẳng biết chiều nay mây có xanh
Chẳng biết em còn nhớ mong anh
Chẳng biết trong đời còn ai nữa
Để hưởng cùng anh chút nắng lành

Đã rất lâu rồi em không sang
Vừơn anh đầy lá cội hoa vàng
Chẳng biết thu sang hay hoa giận
Mà rủ nhau rơi như để tang

Để tang em đó,một tình yêu
Dẫu biết xa em sẽ nhớ nhiều
Nhưng tiếng chia tay em đã nói
Tối cả hoàng hôn,tối cả chiều.






Khi nằm chẳng dám dang chân duỗi
Chỉ sợ sơn hà xã tắc nghiêng

hatmuareooo
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2004
RE: Em về... - 15.11.2004 17:31:33
0
Ngoảnh mặt lại cuộc đời như giấc mộng
Buồn làm chi ôm một mối sầu đông
Quân tử ai qua ải má hồng
Bỏ tất cả,đời ta là gió lộng.




Khi nằm chẳng dám dang chân duỗi
Chỉ sợ sơn hà xã tắc nghiêng.


BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Em về... - 27.11.2004 00:09:22
0
Ngỡ wên nhưng còn đây

Vô tình về lại phố xưa
Mới hay duyên cũ cũng vừa nhạt phai
Từ lâu chẳng nhớ nữa ai
Bây giờ về lại dấu say vẫn còn

Kỉ niệm thời đỏ gót son
Trăng thu rọi tỏ lối mòn ngày nao
Vòm trời chi chít là sao
Người trong thiên hạ ai nào hơn ai

Ta đi tìm --mỏi miệt mài
Tìm chi chẳng biết u hoài đầy tim
Ngỡ wên luyến ái êm đềm
Vườn xưa ngơ ngác một đêm-trăng sầu...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Em về... - 31.12.2004 06:43:18
0


Trích đoạn: Cỏ Tương Tư

EM VỀ

Em về hương phấn phôi pha
Bao năm tình đã nhạt nhoà người ơi
Tình yêu số phận tơ trời
Em đi biền biệt lỡ lời thề xưa

Em về nhịp võng đong đưa
Mười năm tình cũ, con vừa lên hai
Tình yêu? Ai đợi ai chờ?
Ai thương Ai nhớ, Ai hờ hững ai?

Em về son gót bên ai?
Con đường xưa đó qúa dài tình xưa
Anh ra đầu ngõ xót xa
Mười năm, giờ đã phôi pha cuộc tình
!


THIÊN KHÚC



Niềm đau chôn dấu

Em như một cánh lục bình
Wa bờ bến lạ ngã mình phiêu du
Biết rằng đã hết mùa thu
Lá hòa vào đất ngủ vùi -từ khi

Mười năm lệ đẩm hoen mi
Con thơ chập chững biết đi - i tờ
Nhìn con vui với tuổi thơ
Nhủ lòng thôi hãy sống nhờ -vì con

Hạnh phúc dẫu chẳng được tròn
Con cười tan hết lệ đau mẹ rồi
Đường xưa ngàn cánh hoa rơi
Em về mà nhặt lại thời -ngu ngơ

Còn kí ức với ngàn thương nhớ
Sâu thẳm tâm hồn là -mớ bồng bông
Một lần lỡ bước sang sông
Tuổi xuân em gửi bên dòng -tương tư !




Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Cỏ Tương Tư
  • Số bài : 17
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.10.2004
RE: Em về... - 31.12.2004 16:46:40
0


Trích

Đường xưa ngàn cánh hoa rơi
Em về mà nhặt lại thời -ngu ngơ
...
Một lần lỡ bước sang sông
Tuổi xuân em gửi bên dòng -tương tư




Đường anh đi trải dài bông sứ trắng
Nhớ về em, một thuở còn thương nhau
Ngàn trùng xa, tràn đầy hồn chát đắng
Em có về, tìm lại hương tình đầu?

Anh hay em? một lần lầm lỡ bước?
Có chồng rồi, Anh có vợ là xong!!!
Những mùa trăng, không cầm lòng thương nhớ
Sống bên người, như củi mục giửa giòng

Thôi đã lỡ, một thời xuân kỷ niệm
Chỉ thương về, một thuở tuổi ươm mơ
Những bài thơ, vết tích đầy hoa bướm
Giờ chôn đi, để sống khổ âm thầm

TK



BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Em về... - 02.01.2005 19:00:30
0
Vết thuơng tâm!!

Vẫn thế một chiếc lá giữa dòng đời
Trăng khuya tỏa ánh một trời đắm say
Im lìm cảnh vật gọi ngày xa xưa
Bây giờ đây chẳng còn gì mơ uớc nữa

Chán wá rồi chữ huơng lửa có nhau
Lời hạnh phúc chỉ là câu -dối gạt
Hành hạ chi hạt cát giữa thùy duơng
Chẳng yêu thuơng xin trả tôi về với biển

Giữ làm gì cái tiếng ảo mờ kia
Để cho tôi chỉ thêm đau và -hận
Chưa một lần tôi đuợc vui đón nhận
Chỉ ép lòng mình kiên nhẫn -mà thôi

Hiên ngoài vẫn lẻ ánh trăng soi
Tàn đêm cạn ta vẫn ngồi nghe lạnh
Hỡi Thuợng Đế nếu có hàng Thần Thánh
Xin trả con về với mảnh vuờn xưa .


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

dinhphong
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2004
  • Nơi: thảo nguyên
RE: Em về... - 03.01.2005 17:48:19
0
Em đi rồi nhớ thương ai nữa!?
Tháng Tám buồn riêng cõi lòng anh.
Khói thuốc đắng hỏi hồn tê tái
Chén rượu cay biết nỗi cô đơn.

Em đi rồi giận hờn ai nữa
Trách móc gì khi vẫn còn yêu
Ngày đi xuống mỗi lúc về chiều
Thu mình lại trong vòng chăn chiếu.

Em đi rồi yêu thương ai nữa!?
Nỗi vui buồn chia xẻ cùng ai
Tháng ngày qua đừng quên em nhé
Giữ trong lòng kỷ niệm đôi ta.

Em đi rồi xin em giữ mãi
Một tình yêu trong cõi hư vô
một tình yêu trong thuở dại khờ
cho em đó & anh. Mãi mãi ......
đây là trang web của em mong mọi người ghé tham quan
http://crazynicholas.now.nu/




BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Em về... - 30.01.2005 23:50:15
0

Ngoảnh mặt lại cuộc đời như giấc mộng
Buồn làm chi ôm một mối sầu đông
Quân tử ai qua ải má hồng
Bỏ tất cả,đời ta là gió lộng.


Ta bước đi giữa chiều say gió lộng
Hồn bâng khuâng khi nhìn bóng phong vân
Đùa nhau nghịch trên vòm trời cao rộng
Chỉ còn mình, giữa phố -cõng hoàng hôn.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Em về... - 03.02.2005 10:06:49
0

Thơ Băng Nguyệt


V iết lên cung bậc tơ lòng
I m lìm giữa gió mùa đông đang về
Ê m đềm như cảnh đồng quê
T rong ngàn kí ức -- tái tê -- u hoài
D ù qua rồi cảnh đọa đày
Ư ớc mơ vẫn cứ một ngày tiến hơn
Ơ n người lòng vẫn sắc son
N gước trông đất Việt - chị còn lo toan
G ửi vào thơ - những mất còn
N gàn lời tâm sự chưa tròn - ý mong
H ai mươi năm niềm hoài vọng
A nh mặt trời xua tan đông - buốt giá
N hưng em ơi ta còn - nơi - trời lạ
Việt nam ơi tất cả - hẹn một ngày
Dương gian mình tràn ánh nắng hồng say
Nhân thế hết đắng cay - đời tục lụy !

Đài Bắc, đêm 15-12-2004
(Đăng Nguyệt San - Diễn Đàn - Forum - Viêt Nam 1/2005)

letruongquy20000
  • Số bài : 33
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.02.2005
  • Nơi: TP HCM
RE: Em về... - 04.02.2005 05:08:45
0
MƯA BUỒN
mưa rơi nặng hạt ko ngơi
bên hiên phố vắng chơi vơi cõi lòng
vì sau dạ vẫn chờ mong,
dù rằng vẫn biết nàng ko giữ lời...

mưa rơi hay lệ rưng rơi,
từ nay thôi hết tiếng lời ái ân.
mưa sa lạnh giá bước chân,
tình ta đã hết ko cần nữa đâu..

mưa buôn giăng lối âu sầu
phố xưa như đã phai câu ân tình...
từ sâu trong trái tim mình
làm sau để xóa bóng hình....em ơi....

BĂNG NGUYỆT LÀM THƠ VỀ MƯA PHẢI NÓI LÀ HAY TUỆT [sm=clap.gif][sm=flower.gif]
ĐỜI KO TIẾNG HÁT ĐỜI VÔ VỊ
KIẾP SỐNG KO THƠ ,KIẾP SỐNG THỪA...

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 105 bài trong đề mục