Em về...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 105 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 23.04.2009 02:37:02 (permalink)
0
Nghe câu vọng cổ hoài lang



Ngân câu vọng cổ hòai lang
Nhớ ai mà gió hôn quàng chân đêm,
Áo hoa khuất bóng bìm bìm
Nam ai réo rắc khúc chìm điệu ngân,

Em đi dang dở mộng trần
Em về luyến thoáng si sân của mùa,
Lặng lòng nghe trĩu nhịp khua
Buồn từ truyền kiếp buồn thưa thớt về,

Ngân câu vọng cổ não nề,
Tiếng lòng tôi để theo lề ngắt -ngưng,
Xề xang mấy lớp -đoạn - tuồng-
Nghe câu vọng cổ lại buồn...nhớ ai...



27.10.2007 1:48:21
#46
    kimrbl 23.04.2009 16:45:10 (permalink)
    0
    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

    Nghe câu vọng cổ hoài lang



    Ngân câu vọng cổ hòai lang
    Nhớ ai mà gió hôn quàng chân đêm,
    Áo hoa khuất bóng bìm bìm
    Nam ai réo rắc khúc chìm điệu ngân,

    Em đi dang dở mộng trần
    Em về luyến thoáng si sân của mùa,
    Lặng lòng nghe trĩu nhịp khua
    Buồn từ truyền kiếp buồn thưa thớt về,

    Ngân câu vọng cổ não nề,
    Tiếng lòng tôi để theo lề ngắt -ngưng,
    Xề xang mấy lớp -đoạn - tuồng-
    Nghe câu vọng cổ lại buồn...nhớ ai...



    27.10.2007 1:48:21

    Say mê mộng trần
     
    Người xưa nhắc tránh tiếng đàn
    Nghe câu vọng cổ hoài lang càng rầu
    Lớp lang tích truyện tận đâu
    Mà say mê tựa Thị Mầu thèm chua
     
    Bồng bềnh sương đỡ chuông chùa
    Nhặt khoan tiếng mõ gọi mùa đông sang
    Héo lòng tiếng rụng lá bàng
    Mây giăng lớp lớp tránh hàng lệ rơi
     
    Đi đâu cũng thấy nhớ người
    Dẫu xa cả một khoảng trời biệt ly
    Dặn lòng xa mọi sân si
    Vẫn hoang mang những say mê mộng trần...
     
     
    kimrbl
     
    #47
      Lữ Hành 23.04.2009 19:39:49 (permalink)
      0

      Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

      Em về tìm lại ngày xưa
      Thuở còn son trẻ đong đưa tóc thề
      Tung tăng nghịch giữa đuờng quê
      Như con én nhỏ bốn bề líu lo

      Em về ở giữa âu lo
      Sao anh chẳng đợi cho vừa nhớ thuơng
      Đuờng trần có lắm đau thuơng
      Sao nguời ko đợi dẫn đuờng em wa

      Em về sau buổi cách xa
      Buớm đà wên lối hoa đà rụng rơi
      Lối mòn một bóng chơi vơi
      Nghe trong khúc hát lời ca não nùng

      Em về thăm lối tình chung
      Chẳng còn gì nữa một vùng xác xơ
      Đuờng trần én nhạn bơ vơ
      Phải chi ta chẳng xây mơ đắp tình




       

      Ngày Ấy Em Về
       
       
       
      Em về tìm lại ngày xưa
      Thuở còn son trẻ đong đưa tóc thề
      Tung tăng nghịch giữa đuờng quê
      Như con én nhỏ bốn bề líu lo

      Em về ở giữa âu lo
      Sao anh chẳng đợi cho vừa nhớ thuơng
      Đuờng trần có lắm đau thuơng
      Sao nguời ko đợi dẫn đuờng em wa

      Em về sau buổi cách xa
      Buớm đà wên lối hoa đà rụng rơi
      Lối mòn một bóng chơi vơi
      Nghe trong khúc hát lời ca não nùng

      Em về thăm lối tình chung
      Chẳng còn gì nữa một vùng xác xơ
      Đuờng trần én nhạn bơ vơ
      Phải chi ta chẳng xây mơ đắp tình.

       
      Em về nắng ngã lung linh .
      Tang thương vườn cũ người tình đã xa.
      Người đi phiêu lãng không nhà.
      Đường trần đếm bước mong qua một đời.
       
      Người thương ơi,áo trắng ơi.
      Lối xưa trở gót chỉ khơi thêm sầu.
      Bơ vơ nhạn lạc về đâu.
      Cung đàn xưa đã lỡ câu hẹn thề.
       
      Em về loang lổ đường quê.
      Một màu tím thẫm cơn mê bước thầm.
      Tóc bồng áo cưới năm năm.
      Người đi mê mãi gọi thầm tên nhau.
       
      Bài thơ chiếc áo hai màu.
      Anh xin để lại,niềm đau giã từ.
       
       
       
      Băng Nguyệt-Lữ Hành
       
      ----------------------------------------
       
      Hai màu áo
       
       
      Ngày xưa.
      Còn bé.
      Áo hồng.
      Bây giờ.
      Áo trắng.
      Theo chồng về bên.

      Mân mê.
      Áo lụa.
      Buồn tênh.
      Anh len chỉ tím.
      Viền trên lụa vàng.

      Năm xưa.
      Ngơ ngẫn nhìn nàng.
      Lòng nghe dịu vợi.
      Ngút ngàn thương yêu.

      Cảm linh.
      Tình sẽ cô liêu.
      Hồn Anh tràn ngập.
      Bão chiều tuyết đông.

      Thu sang.
      Em bước theo chồng.
      Thước tha áo cưới.
      Bềnh bồng tóc mây.

      Về bên ấy.
      Em có hay ?.
      Người bên góc phố.
      Trên tay lụa vàng.

      Áo .
      Anh chưa kịp trao nàng.
      Để nay nhìn áo.
      Ngút ngàn thương đau.

      Ước mơ.
      Đợi dịp nhẫn trao.
      Se tơ.
      Duyên thắm.
      Dạt dào bể yêu.

      Nhẫn buồn.
      Lụa héo.
      Cô liêu.
      Tình theo con nước.
      Tiêu điều đợi trông.

      Người tôi mơ.
      Đã có chồng.

      Vàng phai.
      Lụa úa.
      Tình nồng chân mây.


       
      #48
        dangphuong 03.05.2009 22:07:42 (permalink)
        0
        Thua cuộc...

        Cũng chỉ là khóc gió thương trăng....
        Và tưởng tượng bóng dáng chị hằng.
        Như tôi tưởng em ..con sáo nhỏ...
        Đôi mắt cười ...chân bước tung tăng.

        Rồi vỡ mộng ...trăng quá xa vời...
        Chị hằng kia...với chú cuội ơi...!
        Một thời thơ ấu nhiều vụng dại...
        Lấy chuyện vợ chồng làm trò chơi...!

        Tình yêu có lẽ như vầng trăng...
        Tròn khuyết bên bờ ngọn hải đăng..
        Khi xa ánh sáng dịu dàng quá....
        Dưới đáy hồ.. như một tảng băng..!

        Cũng chỉ là mộng ..chỉ là mơ...
        Đem nỗi lòng..viết gửi vào thơ.
        Cả đời tôi là người ...thua cuộc...
        Nên thơ ai đó cũng hững hờ...!!!
        dp
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 07:31:08 bởi dangphuong >
        #49
          BĂNG NGUYỆT 07.05.2009 22:20:23 (permalink)
          0
           
           

          Người tôi mơ.
          Đã có chồng.

          Vàng phai.
          Lụa úa.
          Tình nồng chân mây.


           
          Áo vàng chỉ tím ngày xưa
           
          Áo vàng
          ai xếp bỏ đây
          Em xa lâu lắm
          sơ khai mãn mùa
          Trái nguyên hương
          đắng lại chua
          Vì nghịch tay hái
          trời lùa bão giông
           
          Từ cô dâu ấy
          theo chồng
          Vầng trăng chung bóng
          đã thôi không còn
          Em về...
          ngã xuống đất hôn
          Tạ ơn tiên tổ
          cho còn an quy
           
          Khẽ chào
          người bạn cố tri,
          Chẳng hay gia thất,
          thê nhi thế nào?
          Đường thêu
          chỉ tím năm nao,
          Áo vàng lụa mỏng
          em chào người dưng!
           
           

           
          Những mùa đông băng giá


          "Aó trắng xưa
          dáng nguyệt cầm"
          Em đi để lỡ
          duyên thầm ngày xưa
          Bên ai
          quên lãng bốn mùa
          Đâu tường sáng tối
          sớm trưa làm gì.

          Áo trắng xưa
          em ra đi
          Đầy cơn mưa hạ
          ràn mi ngưòi tình
          Tàn đêm
          em với bóng mình
          Lật tìm dấu cũ
          đoạn tình thơ xưa

          Hỏi anh
          quên đặng em chưa?!
          Vết son năm ấy
          dấu mòn thời gian
          Áo cô dâu
          là áo quan.
          Có ba người chết
          liệm quàng hôm nay.

          Lời ru chưa tận cùng này,
          Viễn du lữ khách
          nguyệt cài đường xưa.
          Từng ngày nguyệt tận ai đùa,
          Dấu tình ta đếm,
          đắng mùa thương yêu.


           
          21.4.2009 20:15:41
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2009 17:16:56 bởi BĂNG NGUYỆT >
          #50
            BĂNG NGUYỆT 07.05.2009 22:45:36 (permalink)
            0

            Cũng chỉ là mộng ..chỉ là mơ...
            Đem nỗi lòng..viết gửi vào thơ.
            Cả đời tôi là người ...thua cuộc...
            Nên thơ ai đó cũng hững hờ...!!!
            dp

             
            Người thua cuộc
             
            Lật bài thơ cũ còn thắm nét
            Lá sen nguyệt đọng ánh bên hồ
            Hoa sen chớm nụ đêm trăng khuyết
            Cát bụi hòa tan chốn hư vô.
             
            Tâm bất biến giữa cuộc đời vạn biến
            Thơ chỉ là truyền tải cảnh sắc thôi
            Được và mất giữa đời ưa vụ lợi
            Ta hững hờ để cảnh rối đang trôi.
             
            Thơ đôi lúc cũng không còn để viết
            Ta thấy ta thảm bại đến đáng thương
            Người thua cuộc đố ai là người biết
            Khi thấy trăng vẫn sáng giữa vô thường.
             


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/6F820F9BBE0340B19002C0EF5746F4F7.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            #51
              BĂNG NGUYỆT 07.05.2009 22:53:58 (permalink)
              0

              Bồng bềnh sương đỡ chuông chùa
              Nhặt khoan tiếng mõ gọi mùa đông sang
              Héo lòng tiếng rụng lá bàng
              Mây giăng lớp lớp tránh hàng lệ rơi

               
              Còn nghiệp
               
              Nghe chuông mõ miệng niệm Di Đà Phật
              Mà tâm chưa an tịnh để thiền na
              Lời sám hối nhòa theo giọt lệ sa
              Bởi tình trần còn hằng hà sa số.
               
              Trí vẫn nhắc cố trì tâm tịnh độ
              Mà viễn vong còn cám dỗ từng giờ
              Bóng nhân tình còn ám ảnh đuổi xô
              Thì biểu sao cho an tâm tịnh độ.
              #52
                THI NANG 08.05.2009 23:02:45 (permalink)
                0
                Thân tặng BĂNG NGUYỆT
                (Kỷ niệm dã ngoại 30/4 và 01/5/2009)
                 
                EM VỀ
                 
                Chiều tà dáng liễu thướt tha
                Em về để bóng trăng ngà lại đây
                Một vùng man mác trời mây
                Mai vàng đứng lặng ngàn cây nhuốm sầu
                Em đi qua mấy nhịp cầu
                Anh còn tựa cổng nghiêng đầu trông theo
                Lặng nhìn cảnh cũ buồn teo
                Ve ngâm ra rả sương gieo mờ mờ
                Ra vào ngơ ngẩn ngẩn ngơ
                Chia tay biết đến bao giờ gặp nhau?
                Thẫn thờ ngắm trước trông sau
                Ráng chiều ửng đỏ nhuộm màu cỏ cây
                Lòng anh nỗi nhớ tràn đầy
                Khắc vào tâm khảm phút giây tương phùng
                Màn đêm buông xuống mịt mùng
                Em về anh ở vô cùng nhớ thương...
                Thi Nang
                 
                #53
                  Cá Mặn 09.05.2009 04:43:44 (permalink)
                  0
                   
                  Băng lạnh vu vơ
                   
                  Ngắm bóng hình ai tủm tỉm cười
                  Bàn tay khoát nước lá sen tươi
                  Sóng khẻ chao nghiêng hình dáng Nguyệt
                  Môi cười má lún vẫn đôi mươi
                   
                  Lặng lẻ trôi đời vụ lợi ai
                  Lòng người vạn biến đã an bài
                  Trên cao dưới đất hai là một
                  Thử thách hay là nuốt lệ cay 
                   
                  Trời cho kẻ thắng được gì đây
                  Nỗi khổ lao tâm cũng chất đầy
                  Quá khứ hôm nay là dĩ vãng
                  Buông lời trách phận có ai hay
                   
                   
                  Cá Mặn
                   
                   
                   
                  #54
                    Huyền Minh 09.05.2009 23:50:54 (permalink)
                    0
                     
                    Em về... tim đã thay ngôi
                    Ta chừng... bật khóc tình người phai phôi...
                     
                    Ngày em khoác áo vu quy
                    Rền vang xác pháo người vui với người
                    Còn đâu kỷ niệm một thời
                    Ta đào huyệt mộ chôn lời yêu xưa
                     
                                                   Huyền Minh
                    #55
                      Lạc Loài 10.05.2009 12:52:33 (permalink)
                      0
                       






                      Đính kèm (1)


                      Nụ cười lúng liếng làm sao
                      Lúm tiền xinh xắn má đào thêm xinh
                      Soi mình mặt nước lung linh
                      Hờn ghen ganh tỵ bóng hình kiêu sa!
                      -LL-
                      #56
                        ms.witch 10.05.2009 15:25:00 (permalink)
                        0
                         
                         

                         
                        MOTHER'S DAY
                         
                        Mang tặng chị hoa nhân ngày lễ mẹ
                        Còn món quà em sẽ gửi sau
                        Bởi vì làm rất là lâu
                        Nên chị thông cảm em đâu có "xù"
                        MT*love
                         
                        #57
                          THI NANG 16.05.2009 13:34:36 (permalink)
                          0
                          EM VỀ 2
                           
                          Em về phương ấy xa xôi
                          Để anh ở lại bồi hồi nhớ thương
                          Em đi qua các nẻo đường
                          Còn đây kỷ niệm luôn vương vấn lòng
                          Thả hồn vào cõi mênh mông
                          Lắng nghe tiếng gọi từ trong tim mình
                          Đêm ngày thui thủi lặng thinh
                          Khắc vào tâm khảm bóng hình khôn phai
                          Thi Nang
                          #58
                            THI NANG 24.05.2009 17:38:59 (permalink)
                            0
                             
                            Trích đoạn:MT*love
                             
                            EM VỀ VỚI CÔ ĐƠN

                            Em về lòng dạ ngẩn ngơ
                            Nhớ hoài kỷ niệm từng giờ khôn nguôi
                            Gửi theo tiếng sóng ngoài khơi
                            Mang về nơi ấy tiếng cười của em
                             
                            Giọng ca dịu ngọt êm đềm
                            Nhẹ nhàng thỏ thẻ cho mềm mắt môi
                            Tình mình ngày một xa xôi
                            Em về em sống cuộc đời dở dang
                             
                            Lệ nhoè thắm đẫm từng trang
                            Viết từng dòng chữ mênh mang tình buồn
                            Nhớ thuơng ơi đừng lơi buông
                            Đàn đang trỗi khúc ái ân thửo nào
                             
                            Sóng thì thầm vỗ dạt dào
                            Ánh sao vụt tắt tình vào lỗ đen
                            Sâu vô tận, chẳng ánh đèn
                            Ám u một cõi phủ lên cuộc tình
                             
                            Xót thuơng cho chuyện chúng mình
                            Yêu nhau mà để lại nghìn đắng cay
                            Cuộc đời là những vòng xoay
                            Hồi luân ngàn kiếp trả vay vô tình
                             
                             
                            Em về ôm mãi bóng hình
                            Anh còn ở lại xin gìn dấu yêu
                            Em về đếm nỗi cô liêu
                            Đếm ngày đếm hết bao chiều gọi tên
                            MT*love
                             
                            EM VỀ 3
                             
                            Em về gửi ý vào thơ
                            Để anh ở lại ngẩn ngơ nhớ người
                            Nhớ từng ánh mắt nụ cười
                            Nhớ làn tóc mượt nhớ lời dịu êm
                             
                            Một mình thao thức đêm đêm
                            Bóng mây thả xuống bên thềm nhẹ trôi
                            Anh nhìn về chốn xa xôi
                            Lặng nghe trong dạ bồi hồi nhớ thương
                             
                            Vầng trăng soi sáng nẻo đường
                            Khơi bao hình bóng vấn vương trong lòng
                            Em về còn nhớ ai không?
                            Cùng nhau bên ngọn lửa hồng hôm nao
                             
                            Ngoài vườn tiếng lá rì rào
                            Bầu trời xám xịt ào ào mưa sa
                            Mai gầy liễu rủ thướt tha
                            Gợi bao kỉ niệm đậm đà thân yêu
                             
                            Sân nhà vàng vọt nắng chiều
                            Hoàng hôn buông xuống cô liêu một vùng
                            Chia tay ước được trùng phùng
                            Cho vơi nỗi nhớ vui chung bạn bè
                            Thi Nang
                             
                            #59
                              THI NANG 30.05.2009 00:41:04 (permalink)
                              0

                               
                              EM VỀ 3
                               
                              Em về gửi ý vào thơ
                              Để anh ở lại ngẩn ngơ nhớ người
                              Nhớ từng ánh mắt nụ cười
                              Nhớ làn tóc mượt nhớ lời dịu êm
                               
                              Một mình thao thức đêm đêm
                              Bóng mây thả xuống bên thềm nhẹ trôi
                              Anh nhìn về chốn xa xôi
                              Lặng nghe trong dạ bồi hồi nhớ thương
                               
                              Vầng trăng soi sáng nẻo đường
                              Khơi bao hình bóng vấn vương trong lòng
                              Em về còn nhớ ai không?
                              Cùng nhau bên ngọn lửa hồng hôm nao
                               
                              Ngoài vườn tiếng lá rì rào
                              Bầu trời xám xịt ào ào mưa sa
                              Mai gầy liễu rủ thướt tha
                              Gợi bao kỉ niệm đậm đà thân yêu
                               
                              Sân nhà vàng vọt nắng chiều
                              Hoàng hôn buông xuống cô liêu một vùng
                              Chia tay ước được trùng phùng
                              Cho vơi nỗi nhớ vui chung bạn bè
                              Thi Nang
                               
                               
                               
                              VẪN HOÀI NỖI NHỚ

                              Em về tìm lại ngày xưa
                              Những ngày mưa thấm. những trưa oi nồng
                              Em về tìm chút nắng hồng
                              Gửi về phương ấy với lòng mến thương
                               
                              Em về đi khắp nẻo đường
                              Nhớ hoài kỷ niệm nơi vườn tình thơ
                              Biển vỗ bờ đá chơ vơ
                              Từng làn sóng nhớ xác xơ dạ này
                               
                              Ước mong đến lúc sum vầy
                              Bên nhau ca hát cho ngày nắng lên
                              Khúc hát còn chưa đặt tên
                              Tiếng cười chưa thể vắt trên đỉnh sầu
                               
                              Vẫn còn là những nỗi đau
                              Nhưng cũng xin gửi những câu mát lòng
                              Lê thê qua những cánh đồng
                              Góp từng kỷ niệm theo dòng thời gian
                               
                              Vỉa hè em bước lang thang
                              Nhặt từng chiếc lá mênh mang nụ cười
                              Cuộc đời...này vốn xa vời
                              Nhưng tình..ta mãi..ngàn đời...không quên.
                               
                              MT*love
                               
                              EM VỀ 4
                               
                              Em về còn nhớ chốn xưa?
                              Những ngày sớm nắng chiều mưa não lòng
                              Để ai xót dạ chờ mong
                              Chập chờn trong mộng bóng hồng thân thương
                               
                              Em về còn nhớ bên đường?
                              Chòm cây khóm trúc khu vườn ước mơ...
                              Để người ở lại bơ vơ
                              Ngẩn ngơ ngắm lá thẫn thờ trông mây
                               
                              Em về còn nhớ nơi đây?
                              Biết bao kỷ niệm tràn đầy niềm vui
                              Hòa vào nỗi nhớ khôn nguôi
                              Gần nhau khoảnh khắc để rồi cách xa
                               
                              Đêm đêm dưới ánh trăng ngà
                              Một mình dạo bước quanh nhà quạnh hiu
                              Lặng người trước cảnh cô liêu
                              Khơi lòng trông đợi gợi nhiều nhớ nhung
                               
                              Bao giờ mình mới trùng phùng?
                              Sương khuya thả giọt lạnh lùng em ơi!
                              Đường trần hai nẻo mù khơi
                              Nhưng hình ảnh cũ...suốt đời...không phai
                              Thi Nang
                               

                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 105 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9