Thương Về Quê Mẹ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 25 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 365 bài trong đề mục
Viet duong nhan 30.07.2007 20:35:18 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: Viet duong nhan


Trích đoạn: SuongAnh

Đôi Bàn Tay Mẹ
 
 
Đôi bàn tay Mẹ
Chai xạm nắng sương
Bàn tay thô xương
Chỉ còn da bọc
 
Bàn tay khô khốc
Lăn lóc gió mưa
Cho con điểm tưạ
Bình an tháng ngày
 
Bàn tay da chai
Một đời bương chải
Là chiếc lều mái
Che chở mưa giông
 
Bàn tay ấm nồng
Cho chồng cho con
Dù thân héo hon
Nụ cười còn mãi....
 
Sương Anh


SA ơi ! Cô 7 đọc bài thơ này lòng rưng rưng - Thương "bàn tay khô khốc" của Mẹ quá đi thôi .
[sm=kissing.gif][sm=kissing.gif]



Cô 7 ơi... đừng có... nha...cháu....nhè theo luôn bi giờ đó! Tại Cô 7 nhắc đến muà Vu lan, phải làm thơ nhớ công đức sinh thành dưỡng dục cuả Cha Mẹ, lời cô như là ngón tay bật mở hộp...bière dzị, làm cháu....xỉn thơ nè...  lấy hình ảnh cuả Má ra làm đó, chắc ngoài gửi tặng Cô, cháu phải đề tặng cho tất cả các Bà Mẹ VN quá, Cô 7 ha!


Mẹ Cuả Tôi
 
Yêu lắm mẹ cuả tôi
Hy sinh cả một đời
Vì chồng con tất bật
Chẳng nưả lời hé môi
 
Mẹ không thời con gái
Mơ mộng như đời con
Chẳng biết cầm phấn son
Quanh năm luôn tần tảo
 
Làm người con hiếu thảo
Lớn lên đi lấy chồng
Quên cả tuổi thơ hồng
Chỉ biết võng ầu...ơ
 
Nay con đà khôn lớn
Thân mẹ giờ héo mòn
Bao đắng cay cực nhọc
Giành hết sướng để con
 
Tình cha sánh bằng non
Lòng mẹ như biển cả
Nghiã nặng bao giờ trả
Bài thơ lời tri ơn
 
Sương Anh 29/07/07

SA ơi !  Có bao lời thương Cha, yêu Mẹ đem trải lên THƠ hết đi nha. Ừa, đề tặng Mẹ và tất cả bà Mẹ thế gian này.
Bisous XX
Cô 7
langtuhanoi 03.08.2007 14:48:45 (permalink)
0
TÌM LẠI LỜI RU.
 
Ầu ơ...Sương trắng la đà
Cho rơi hạt ngọc...Thêm xa đoạn đường
Ầu ơ...Vương vấn câu thương
Lời ru bồng gió...Đêm trường dài thêm.
 
Mùa thu mẹ hát nỗi niềm
Nắng rơi vàng ngõ ,ngập hiên gió đầy
Hương thu cho giấc nồng say
Con gà cục tác...Góp đầy nhịp ru.
 
Mẹ ru con với mùa thu
Nghẹn trong mấy khúc như mù đầu sương
Vắng cha hưu quạnh canh trường
Con mơ cười nụ...Mẹ vương mắt sầu.
 
Bao giờ cho hết buồn đau
Bao giờ cho hết cảnh sầu buông lơi
Ước mơ  thì vẫn xa vời
Lời ru thì mãi rối bời...Mẹ ơi .
 
Lệ lòng hay giọt sương rơi
Đậu vai , se lạnh ,nhớ lời mẹ ru...
Ầu ơ...Sương trắng mịt mù
Mùa Thu lại đến...Tiếng ru đâu rồi...
 
Lãng Tử Hà Nội
 
Em chúc chị vui nhiều nhé -
 
 
 
huydungpro 11.08.2007 02:50:56 (permalink)
0


trích đoạn vdn
 
             Nhớ Mẹ

Bao lần muốn đề thơ gởi Mẹ
Nhưng cớ sao dòng lệ dâng trào
Từ ngày con, Mẹ xa nhau
Con thường nhớ Mẹ, nghe đau đớn lòng


 
 
                         Xin trân trọng chào Chị Bảy Vdn,
     Lại Huy Dung đây! Chị Bảy ạ, HD vẫn thích thú dõi theo đều đều sáng tác của Chị. Mới đảo qua đoạn thơ trên của Chị, HD rất xúc động, dừng lại mãi, không thể dứt đi sang các trang thơ khác, và HD tưởng tượng trước mắt mình cảnh tượng khi Chị về tới quê nhà, lòng Chị như sẽ thầm thưa với Mẹ những lời như HD dạo đó về đã nói (trước đó Mẹ của HD cũng "đã an phần" rồi Chị Bảy ạ):
 
                                ĐẰM

Con của Mẹ đường xa lặn lội
về quê hương xởi lởi tình thâm
Mẹ ơi đất tổ cho đằm
Đất xưa hương lúa vương thầm tình xưa
                                             huydung
Chân thành chúc Chị Bảy Vdn và gia quyến luôn mạnh khoẻ, nhiều niềm vui.
                                   Thân quý                      
                                          HD
Viet duong nhan 25.02.2008 09:36:40 (permalink)
0
Xin lỗi LTHN & HD, lâu lắm vdn không vào trang thơ này... Cảm ơn LT & HD dã chia xẻ với vdn...
 
 
 
Thưa Mẹ !
 
Lòng con tĩnh lặng như tờ
Không thương, không nhớ, không chờ đợi ai
Phải chăng đời hết đắng cay
Cho con hưởng lại những ngày ấu thơ.
.........
vdn

 
Huyền Băng 25.02.2008 22:10:33 (permalink)
0
Mừng Chị,
 
Xuân lai chị lại quay về tổ
Ươm cái kén vàng nhả chút tơ
Quê mình mai nở ươm rừng nhớ
Đón chị tưng bừng thơ với mơ...
 
Huyền Băng,
 
Chúc chị một mùa xuân vạn sự như ý va thật dồi dào sức khoẻ.
 
em Huyền Băng
Minh Tuấn 26.02.2008 00:43:16 (permalink)
0

Mừng Chị,

Xuân lai chị lại quay về tổ
Ươm cái kén vàng nhả chút tơ
Quê mình mai nở ươm rừng nhớ
Đón chị tưng bừng thơ với mơ...

Huyền Băng,

 

 
Én cõng mùa xuân về dựng tổ
Tằm ươm nong kén nhả đường tơ
Đào mai vàng đỏ pha màu nhớ
Hoa cúc dịu êm bóng chị mơ.
 
MINH TUẤN
 
 
Em chúc hai chị vui và có nhiều sáng tác trong năm mậu tí.
 
 
Viet duong nhan 26.02.2008 03:50:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


Mừng Chị,

Xuân lai chị lại quay về tổ
Ươm cái kén vàng nhả chút tơ
Quê mình mai nở ươm rừng nhớ
Đón chị tưng bừng thơ với mơ...

Huyền Băng,




Én cõng mùa xuân về dựng tổ
Tằm ươm nong kén nhả đường tơ
Đào mai vàng đỏ pha màu nhớ
Hoa cúc dịu êm bóng chị mơ.
 
MINH TUẤN
 
 
Em chúc hai chị vui và có nhiều sáng tác trong năm mậu tí.
 
 

Chim xa bầy, chim thương nhớ tổ
Tằm nợ dâu nên phải nhả tơ

 
Gieo được 2 câu thơ ko thể hơn nữa. Cảm HB, MT ghé thăm 7.
Cuối tuần này Giỗ Má 7 - Tháng Ba Giỗ Ba 7 - Nhớ nhà lắm đấy.
Mộng một ngày trở về thăm "Mồ Cha, Mã Mẹ". 50 năm chưa viếng mộ Cha - Mẹ mất 2 năm chưa về thăm mồ Mẹ. Số mệnh đời 7 lưu lạc tha phương mà.
Chúc 2 em an vui và hồn thơ luôn lai láng. Hồn thơ của 7 khô cạn rồi.
7_vdn
 
 
 
Minh Tuấn 27.02.2008 15:09:10 (permalink)
0

Chim xa bầy, chim thương nhớ tổ
Tằm nợ dâu nên phải nhả tơ


Gieo được 2 câu thơ ko thể hơn nữa. Cảm HB, MT ghé thăm 7.
Cuối tuần này Giỗ Má 7 - Tháng Ba Giỗ Ba 7 - Nhớ nhà lắm đấy.
Mộng một ngày trở về thăm "Mồ Cha, Mả Mẹ". 50 năm chưa viếng mộ Cha - Mẹ mất 2 năm chưa về thăm mồ Mẹ. Số mệnh đời 7 lưu lạc tha phương mà.
Chúc 2 em an vui và hồn thơ luôn lai láng. Hồn thơ của 7 khô cạn rồi.
7_vdn




 
 
CHO CON NHỚ ,CON THƯƠNG.
 
<Viết kính tặng chị Việt Dương Nhân -Trong ngày giỗ mẹ >
 
Tìm kí ức bóng cha mẹ xa xăm
 Nơi  khói mỏng bay muôn vòng hư ảo
Nén nhang tâm con thắp nên hoài bão
Thương xót mẹ cha,nát ruột phải cam đành.
 
Trời tháng ba phơi lụa là mây xanh
Mắt con trẻ sao chòng chành ngấn lệ
Bờ môi xưa còn thơm hương sữa mẹ
Chát mặn đớn đau, nơi đầu lưỡi tủi mình.
 
Con khóc mẹ trong tim nấc vai rung
Kêu tên mẹ như lòng mình xé nhỏ
Bóng mẹ thân yêu nơi ngày xưa vò võ
Con biết tìm đâu...khi ngõ nhỏ hoang tàn.
 
Mảnh trăng xuân mẹ che chắn lầm than
Gió mơ ước mẹ ru làn con Sáo
Góc lạnh đông mẹ ủ hương tần tảo
Một mẹ đàn con...Không chao đảo với đời.
 
Đời mất cha -Không phương hướng chơi vơi
Con mất mẹ -Như mất đời nương tựa
Ấu thơ xưa không bao giờ về nữa
Mỗi bước hôm nay dày dạn nghĩa sinh thành.
 
Cha mất rồi- Mẹ chăm góc tâm linh
Mẹ mất nốt- Con gắng mình thay thế
Mỗi lần giỗ nhớ mẹ cha khôn kể
Kiếp sống tha hương day dứt quặn lòng.
 
Khói hương bay mang lời khấn thành tâm
Nơi đất lạ mong mẹ cha đoàn tụ
Phong tục quê cha con muốn dâng cho đủ
Thiếu thốn điều chi -Xin tha thứ con hiền.
 
MINH TUẤN
 
EM KÍNH CHÚC CHỊ SẮM ĐƯƠC ĐẦY ĐỦ LỄ VẬT ĐỂ THÀNH TÂM TRONG NGÀY GIỖ MẸ CHỊ NHÉ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2008 20:34:30 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 27.02.2008 22:15:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

CHO CON NHỚ, CON THƯƠNG.
 
<Viết kính tặng chị Việt Dương Nhân -Trong ngày giỗ mẹ >
 
Tìm kí ức bóng cha mẹ xa xăm
 Nơi  khói mỏng bay muôn vòng hư ảo
Nén nhang tâm con thắp nên hoài bão
Thương xót mẹ cha, nát ruột phải cam đành.
 
Trời tháng ba phơi lụa là mây xanh
Mắt con trẻ sao chòng chành ngấn lệ
Bờ môi xưa còn thơm hương sữa mẹ
Chát mặn đớn đau, nơi đầu lưỡi tủi mình.
 
Con khóc mẹ trong tim nấc vai rung
Kêu tên mẹ như lòng mình xé nhỏ
Bóng mẹ thân yêu nơi ngày xưa vò võ
Con biết tìm đâu...khi ngõ nhỏ hoang tàn.
 
Mảnh trăng xuân mẹ che chắn lầm than
Gió mơ ước mẹ ru làn con Sáo
Góc lạnh đông mẹ ủ hương tần tảo
Một mẹ đàn con...Không chao đảo với đời.
 
Đời mất cha -Không phương hướng chơi vơi
Con mất mẹ -Như mất đời nương tựa
Ấu thơ xưa không bao giờ về nữa
Mỗi bước hôm nay dày dạn nghĩa sinh thành.
 
Cha mất rồi- Mẹ chăm góc tâm linh
Mẹ mất nốt- Con gắng mình thay thế
Mỗi lần giỗ nhớ mẹ cha khôn kể
Kiếp sống tha hương day dứt quặn lòng.
 
Khói hương bay mang lời khấn thành tâm
Nơi đất lạ mong mẹ cha đoàn tụ
Phong tục quê cha con muốn dâng cho đủ
Thiếu thốn điều chi -Xin tha thứ con hiền.
 
MINH TUẤN
 
EM KÍNH CHÚC CHỊ SẮM ĐƯƠC ĐẦY ĐỦ LỄ VẬT ĐỂ THÀNH TÂM TRONG NGÀY GIỖ MẸ CHỊ NHÉ.
  

Woa woa,... cảm ơn MT đã làm bài thơ thiệt dài tặng 7 trong ngày Giỗ Mẹ. 
@ Mới đây mà Mẹ 7 mất 2 năm rồi ! Ở đây 7 chỉ đốt nén nhang vào ngày Giỗ. Còn phong tục Lễ Tế, rước Thầy Chùa đến nhà tụng Kinh "mãn khó xả tang" những con và cháu trai đã có người anh thứ Ba lo. 
Một lần nữa, 7 chân thành cảm ơn em. Chúc MT & gia đình an vui may mắn.
 
7_vdn
hoangnguyen6889 28.02.2008 07:10:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

Xin lỗi LTHN & HD, lâu lắm vdn không vào trang thơ này... Cảm ơn LT & HD dã chia xẻ với vdn...


 
Thưa Mẹ !
 
Lòng con tĩnh lặng như tờ
Không thương, không nhớ, không chờ đợi ai
Phải chăng đời hết đắng cay
Cho con hưởng lại những ngày ấu thơ.
.........
vdn



 
Mẹ ơi con đã trở về
như xưa với mẹ
tràn trề yêu thương...
 
K1inh chào chị Bảy nhé,
Em đi tìm trang thơ kia của chị hình như là tứ Linh thì phải mả không biết cách tim. Thế chị đã khỏe rồi phải không ạ.
Ghé thăm chị một chút kính chúc chị vạn sự như ý nhé.
Viet duong nhan 28.02.2008 20:44:43 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangnguyen6889


Trích đoạn: Viet duong nhan

Xin lỗi LTHN & HD, lâu lắm vdn không vào trang thơ này... Cảm ơn LT & HD dã chia xẻ với vdn...


 
Thưa Mẹ !
 
Lòng con tĩnh lặng như tờ
Không thương, không nhớ, không chờ đợi ai
Phải chăng đời hết đắng cay
Cho con hưởng lại những ngày ấu thơ.
.........
vdn




Mẹ ơi con đã trở về
như xưa với mẹ
tràn trề yêu thương...

K1inh chào chị Bảy nhé,
Em đi tìm trang thơ kia của chị hình như là tứ Linh thì phải mả không biết cách tim. Thế chị đã khỏe rồi phải không ạ.
Ghé thăm chị một chút kính chúc chị vạn sự như ý nhé.

Cảm ơn HN thăm hỏi 7 - Cảm cúm hôm nay cũng còn ho ho thôi.
Topic không reply nó chạy xa. Nếu muốn tìm, HN vào Mục mục lục (treo) ở trên.
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=76513&mpage=51
 
Chúc em luôn an vui và hồn thơ lai láng.
Thân mến
7_vdn
hoangnguyen6889 29.02.2008 02:39:01 (permalink)
0
Kính chào chị Bảy,
Cảm ơn chị đã chỉ cho em cách tìm nhé, để chút nữa em tìm thử. Em cũng đã ghé thăm trang Web riêng của chị rồi. Rất nhiều hình ảnh sống động. Đáng lẽ gọi chị bằng cô Bảy đó nhưng trót gọi bằng chị rồi. Thôi chị cứ coi như là út nhé. Vì em cứ chạy đi chạy lại nên nhiều khi đang xem lạn đdể computor đo mà chạy... nên nhiều khi không trả lời được. Đành nhớ là đã ghé. Lần trước em xem comment của chị... con chị làm Bầu Show mà rồi quay lại tìm... mà chưa biết cách có click vào tên của chị, nhưng chỉ thấy mấy mụa khác không có Tú Linh... Nghe nói chị khỏe là moị người mừng rồi chị ạ. Chị giỏi qúa đấy. Không biết khi em bằng tuổi chị còn viết được không nữa.
Chúc chị có thật nhiều niềm vui và sức khoẻ nhé.
Viet duong nhan 29.02.2008 07:27:35 (permalink)
0
 

CHO CON NHỚ, CON THƯƠNG.
 
<Viết kính tặng chị Việt Dương Nhân -Trong ngày giỗ mẹ >
 
Tìm kí ức bóng cha mẹ xa xăm
 Nơi  khói mỏng bay muôn vòng hư ảo
Nén nhang tâm con thắp nên hoài bão
Thương xót mẹ cha, nát ruột phải cam đành.
 
Trời tháng ba phơi lụa là mây xanh
Mắt con trẻ sao chòng chành ngấn lệ
Bờ môi xưa còn thơm hương sữa mẹ
Chát mặn đớn đau, nơi đầu lưỡi tủi mình.
 
Con khóc mẹ trong tim nấc vai rung
Kêu tên mẹ như lòng mình xé nhỏ
Bóng mẹ thân yêu nơi ngày xưa vò võ
Con biết tìm đâu...khi ngõ nhỏ hoang tàn.
 
Mảnh trăng xuân mẹ che chắn lầm than
Gió mơ ước mẹ ru làn con Sáo
Góc lạnh đông mẹ ủ hương tần tảo
Một mẹ đàn con...Không chao đảo với đời.
 
Đời mất cha -Không phương hướng chơi vơi
Con mất mẹ -Như mất đời nương tựa
Ấu thơ xưa không bao giờ về nữa
Mỗi bước hôm nay dày dạn nghĩa sinh thành.
 
Cha mất rồi- Mẹ chăm góc tâm linh
Mẹ mất nốt - Con gắng mình thay thế
Mỗi lần giỗ nhớ mẹ cha khôn kể
Kiếp sống tha hương day dứt quặn lòng.
 
Khói hương bay mang lời khấn thành tâm
Nơi đất lạ mong mẹ cha đoàn tụ
Phong tục quê cha con muốn dâng cho đủ
Thiếu thốn điều chi - Xin tha thứ con hiền.
 
MINH TUẤN
 
EM KÍNH CHÚC CHỊ SẮM ĐƯƠC ĐẦY ĐỦ LỄ VẬT ĐỂ THÀNH TÂM TRONG NGÀY GIỖ MẸ CHỊ NHÉ.
  

Cảm ơn MT đã làm bài thơ (thay 7). Mới đây mà đã 2 năm rồi ! Hôm nay bên nhà (SGVN) làm "Mãn Khó" Xả Tang cho Mẹ 7. Giờ này người chị dâu đang lo nấu những món chay để trưa cúng kiến. Ở đây 7 chỉ đốt nhang cầu nguyện hương linh Mẹ 7 được bình yên nơi cõi Phật.
huydungpro 02.03.2008 20:16:17 (permalink)
0

Xin lỗi LTHN & HD, lâu lắm vdn không vào trang thơ này... Cảm ơn LT & HD dã chia xẻ với vdn...
Thưa Mẹ !
Lòng con tĩnh lặng như tờ
Không thương, không nhớ, không chờ đợi ai
Phải chăng đời hết đắng cay
Cho con hưởng lại những ngày ấu thơ.
.........
vdn/quote]

Đọc bài lục bát “Thưa Mẹ”cuả Chị Bảy, ngấm tầng sâu tình cảm, HD
không thể không họa (nguyên vận) k/tặng Chị để vừa được kể với Chị
chuyện cũ của mình vừa được chân thành chúc Chị mau phục hồi suc khỏe sau dợt cúm nặng
 
   KHẤN CHA
      trong ngày giỗ lần thứ 66
 
Kính dâng Cha sách trăm tờ
Nhớ Cha con viết như chờ mong ai
Cha ơi! ngàn vạn chua cay
Cha đành vĩnh biệt con ngày còn thơ…
                                                   3 - 2008
Viet duong nhan 03.03.2008 04:55:02 (permalink)
0

Trích đoạn: huydungpro


Xin lỗi LTHN & HD, lâu lắm vdn không vào trang thơ này... Cảm ơn LT & HD dã chia xẻ với vdn...
Thưa Mẹ !
Lòng con tĩnh lặng như tờ
Không thương, không nhớ, không chờ đợi ai
Phải chăng đời hết đắng cay
Cho con hưởng lại những ngày ấu thơ.
.........
vdn/quote]

Đọc bài lục bát “Thưa Mẹ”cuả Chị Bảy, ngấm tầng sâu tình cảm, HD
không thể không họa (nguyên vận) k/tặng Chị để vừa được kể với Chị
chuyện cũ của mình vừa được chân thành chúc Chị mau phục hồi suc khỏe sau dợt cúm nặng

   KHẤN CHA
      trong ngày giỗ lần thứ 66
 
Kính dâng Cha sách trăm tờ
Nhớ Cha con viết như chờ mong ai
Cha ơi! ngàn vạn chua cay
Cha đành vĩnh biệt con ngày còn thơ…
                                                  3 - 2008


Cảm ơn HD, nay 7 đã hết cảm cúm rồi - Thấy HD nói, giỗ Cha lần thứ 66 ! Thế là HD mồ côi Cha rất sớm ! Chẳng biét nói hgì hơn, vdn xin chia xẻ nỗi buồn mất Cha với HD - 7 cũng mồ côi cha nay gần 58 năm rồi.
Chúc HD an vui và hồn thơ lai láng.
7_VDN
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 25 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 365 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9