Thương Về Quê Mẹ
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
      ĐÌNH LÀNG.         Bốn mùa đình phủ rêu phong    Cây đa bến nước khắc trong lòng người    Hoa thơm hương ngát quả tươi    Trầu câu thắm nghĩa lòng người cầu kinh.         Đình làng mưa nắng chung tình    Hoa chen sắc lá chim xinh tụ bầy    Quê nghèo trường lớp chưa xây    Cửa đình rộng mở đón bầy trẻ thơ...         Hôm nay cho tới bao giờ    Đình thiêng muôn thuở câu thơ nghĩa tròn    Mộng đầu vương bóng trăng non    Trao câu kết tóc, đợi tròn mùa duyên.         Vầng trăng sáng mãi lời nguyền    Đình làng như thể con thuyền chở Tâm    Lúa mùa phơi nắng đầy sân    Mồ hôi nước mắt khô dần chua cay.         Trẻ thơ bưng bát cơm đầy    Đình thiêng nghi ngút hương bay khẩn cầu    Quê nhà chinh chiến thương đau    Đình quê hội tụ lệ sầu...Hồn oan...         Đình làng như bát hương vàng    Có cha vai vác giang san đi cày    Có mẹ phơi tấm lưng gầy    Có con mơ ngủ nồng say cánh cò         Bao năm thương nhớ tròn vo    Mái đình trăng đậu ,câu hò đong đưa    cây đa giếng nước gió đùa    nhớ thương tìm mãi ngày xưa cuối trời.         Đình làng rêu kín tường vôi    Ngói nghiêng mãi giữ  góc trời sớm trưa    Đình làng che nắng che mưa    Giữ tâm thôn xóm vọng chùa từng cao.         MINH TUẤN      R   Em có bài thơ này tặng chị đọc cho đỡ nhớ quê hương...Ở miền bắc những làng nhỏ đều có đình làng - để cầu khấn thần linh và thờ phụng những người có công với quê hương...làng lớn hơn thì có chùa... Không biết quê chị có tục lệ đưa vong linh cha mẹ hay những người thân khi đã mất vào chùa nương bóng từ bi không chị nhỉ?ở quê em có tục đó đấy chị 7 à...sau 35 ngày mất...mọi nhà đều làm lễ đưa vong linh vào chùa...Mấy lời tâm sự với chị cho chị khỏi quên phong tục quê hương... 
   
  Em Kính chúc chị 7 vui vẻ và mạnh khỏe chị nhé.  
    
    
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 03:46:52 bởi Viet duong nhan >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Em có bài thơ này tặng chị đọc cho đỡ nhớ quê hương...Ở miền bắc những làng nhỏ đều có đình làng - để cầu khấn thần linh và thờ phụng những người có công với quê hương...làng lớn hơn thì có chùa... Không biết quê chị có tục lệ đưa vong linh cha mẹ hay những người thân khi đã mất vào chùa nương bóng từ bi không chị nhỉ?ở quê em có tục đó đấy chị 7 à...sau 35 ngày mất...mọi nhà đều làm lễ đưa vong linh vào chùa...Mấy lời tâm sự với chị cho chị khỏi quên phong tục quê hương... 
   Cảm ơn MT. MT ơi ! Ngoài Bắc và trong Nam phong tục giông giống và cũng đưa vong linh người mất vô chùa nghe Kinh Kệ...   Bài thơ em tả cảnh ruộng vườn, cau, trầu và Chùa, Đình làm 7 nhơ nhớ... Quê chị có Đình Bình Chánh mỗi năm vào tháng Ba cúng lớn lắm đó. Nhớ hồi nhỏ chị hay xuống đó lụm củi nấu nước pha trà dưới mấy gốc cây cổ thụ sau Đình. 50 năm qua cái vèo như mới hôm nào vậy đó
.   Chúc em an vui.   7_vdn            
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
       HOA THẮM NGÀY VUI       <Viết tặng chị em phụ nữ nhân ngày 08/03 >        Một ngày như thể bao ngày    Trần gian như thấy mê say lạ lùng    Muôn hồng khoe sắc hoa rung    Tâm hồn bỗng thấy ngập ngừng mắt môi.         Một ngày hương ngát xa xôi    Một ngày muốn cám ơn đời có em    Tim hồng sáng bóng trăng đèn    Nửa đời cuộc sống bên em sinh tồn.         Trời xuân như thấy xanh hơn    Biển xa thả sóng dập dờn thuyền mơ    Một ngày có tự bao giờ    Có em hương vị cho thơ nồng nàn.         Đời sầu chia cách hèn sang    Niềm tin kết trái tim vàng thành đôi    Tình đông chia xẻ nỗi đời    Nghĩa xuân thắm mãi chung nơi tiếng đàn.         Một ngày hoa thắm trần gian    Muôn năm thương bóng trăng vàng mảnh mai    Bao la vũ trụ rộng dài    Ngàn  hoa tươi nắng ban mai dịu dàng.         Tháng ba mồng tám xôn xang    Muôn lòng muốn tặng nồng nàn cho ai    Tình thơ quên tiếng thở dài    Muốn ru khúc hát tặng bài lứa đôi.              MINH TUẤN    R      Sắp tới ngày mồng tám tháng ba rồi -Em kính chúc chị mãi mãi dịu dàng và hạnh phúc.   Chúc chị có một ngày vui tràn đầy hạnh phúc. 
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 05:28:28 bởi Viet duong nhan >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Cảm ơn MT. Mèn ơi, làm bài thơ tặng tất cả CE Phụ Nữ Quốc Tế 8/3 thiệt là dễ thương.
 
  Chúc em an vui  
  7_vdn  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                        Nhân ngày phụ nữ sắp đến, viết về một phụ nữ ...           
 Một bà lão tôi quen …  
   
  Một lão bà hơn chín mươi  
  Ánh mắt còn sáng ngời  
  Dõi nhìn xa xăm mĩm cười khẻ nói  
  Thân tôi chị lớn ấy mà …  
  Một tay quán xuyến trong nhà chẳng ai 
  Phụ bố quản nhà in,  
  Thêu thùa vá may, trông em chợ búa...  
  Chiến tranh đến lùa vào khu đạn lửa  
  Mạng như sợi chỉ mành lúc đạn nổ bom rơi  
  Bạn thân quen hai mươi mấy người xác phơi  
  Tôi may mắn tiếp nối đời phục vụ  
  Khi súng êm, em út tôi lâm tù tội  
  Vì vô tình chụp những ảnh không nên  
  Thân gái một mình lặn lội chênh vênh  
  Tìm người cảm thông giúp em xoá án  
  Trong chiến tranh thật dễ dàng mắc nạn,  
  Cứu đứa này rồi lại vướng đứa kia  
  Thân gái lại bôn ba từ sáng sớm đến khuya  
  Cậy nhờ phương này, phương kia giúp đở  
  Trời Phật thương lành đà thế dử  
  Giờ chúng thảy đều tóc đã pha sương  
  Tất cả đã già, nhìn thấy mà thương  
  đứa ho hen, đứa ốm đau bệnh hoạn  
  Đôi mắt kia vẫn sáng lên lòng thương vô hạn  
  Những đứa em, những đứa cháu thân yêu  
  Chuyện kể về bà ôi thật là nhiều  
  Nói sao hết tấm lòng quãng đại  
  Đời xế bóng nhưng vẫn không quan ngại  
  Cố gắng sửng mình như núi đá...  
  ... để chẳng ai lo...!  
   
  Huyền Băng 
       R 
   
         CUỘC ĐỜI BÀ LÃO ... 
   
  Đời bể khổ muôn người muôn vẻ 
  Hỏi chim bay có nhớ chốn cây lành 
  Cơn gió mạnh chắp đôi cánh bay nhanh 
  Làm lá cũ phải rời cành xa cội . 
   
  Xuân phai nhanh bóng thời gian cũng vội 
  Mơ đi qua nơi cửa sổ thoáng buồn 
  Đôi mắt sầu ...Lệ khô cằn chẳng tuôn 
  Thời thiếu nữ đã già vương bóng xế . 
   
  Những niềm tin gửi trong đời dâu bể 
  Giờ sám hối trong tiếng kệ lời kinh 
  Đêm thân đau làm giấc ngủ giật mình 
  Đôi vai nhỏ gánh thân hình còm cõi ... 
   
  Thuở thanh xuân trao tình quê bước gọi 
  Lúc già nua thấy mòn mỏi một mình 
  Thời bom rơi ...Chẳng quản ngại hy sinh 
  Giờ giải phóng ai khóc mình ...vì nghĩa . 
   
  Đồng đội xưa đứa không về được nữa 
  Đứa hôm nay mắt lệ ứa thân già 
  Vẫn trầm luân trong cuộc sống quê cha 
  Mưa vẫn giọt trên mái nhà buồn tủi . 
   
  Bà lão tìm chi nơi hồn sông dáng núi 
  Chờ kiếp sau ...Mong hạnh phúc huy hoàng 
  Còn hơi thở ...Còn tình nghĩa sẻ san 
  Bà khoan nhặt trong kinh vàng ,cõi phật . 
   
  Mong ân nghĩa chẳng bao giờ đi mất 
  Kiếp lai sinh ... Uất hận được đáp đền 
  Ngẩng nhìn trời,mây như cõng trời lên 
  Cúi nhìn đất ...Thấy mặt mềm sát đất . 
   
  Vốn trăm năm là kiếp nghèo sự thật 
  Của cải bà gom là tình mất tình còn 
  Cầu phận mình đừng đeo đẳng cháu con 
  Nguyện Phật Tổ cho vuông tròn quả phúc ... 
   
  Chuyện bà lão ...Một cuộc đời cơ cực ... 
   
  MINH TUẤN        R      Em họa với chị bài <bà lão...>nhân ngày mồng 08/03 ...chúc chị vui và mạnh khỏe chị nhé 
     Chị Bảy kính mến.   Em vừa họa bài này với chị Huyền Băng  nhân ngày 08/03 đó chị...Em dán vào đây cho chị đọc chị nhé...Vì bài này chị HB viết cảm động quá chị à...hơn chín mươi tuổi rồi...thật là buồn với sự quay lưng của cuộc sống vật chất chị nhỉ? Kính chúc chị vui và mạnh khỏe        em -MINH TUẤN  
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 19:07:51 bởi Viet duong nhan >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Thật cảm động HB & MT ơi ! 
   Chúc 2 em & tất cả vui vẻ cuối tuần    7_nn    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đọc thấy đau lòng. Cám ơn hai bài thơ của chị Hoàng Băng và anh Minh Tuấn 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
 
Thân chúc Chị Việt Dương Nhân cùng toàn thể chị em ngày 8-3-2008 tràn ngập niềm vui , hạnh phúc và thành công trên đường đời. Chào thân ái Vũ kim Thanh
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ô ! Mấy Nàng Tiên đẹp quá ! Cảm ơn và chúc VKT cùng gia đình thật vui vẻ cuồi tuần.   Thân mến   vdn    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
       Công Lý Chị Em...       Ngày đòi quyền công lý   Công bằng với chị em   Trách  cuộc đời ích kỷ   Lãng quên công trăng đèn.       Trăm năm ta đòi lại   Cuộc sống bình đẳng quyền   Dẫu cho ngày thật ngắn   Nhưng mãi sáng thiêng liêng.       Hôm nay chị làm gì?   Nơi ngác ngơ... Kỷ niệm   Em chẳng biết làm chi   Xem sử xanh lưu luyến...       Nhớ bà Trưng dựng nghiệp   Khi nghĩa nhân điêu tàn   Nhớ bà Triệu cứu nước   Lúc trăm nhà nát tan.       Cuộc đời còn hèn sang   Vàng thau còn lẫn lộn   Bước trần còn bề bộn   Niềm tin còn cấy gieo...       Trăm năm chốn hoa bèo   Sắc tím hồng môi mắt   Chị khen em đường mật   Hôm nay thật đáng yêu...       Thơ em viết chẳng nhiều   Như giọt sương trên cỏ   Nơi vườn Tâm đầy gió   Thơ chị ngát hoa yêu...       Ai đánh giá nàng Kiều   Giá ngàn vàng chị nhỉ?   Còn bà Trưng bà Triệu   Giá uy quyền bao nhiêu?...       Ngày hoa khoe đầu ngõ    Cho thơ vạn dấu yêu   Trời mây xanh nắng đỏ    Như Tâm mình tin yêu.       YeuDieuLongNu       R      Con kính chúc má Bảy một ngày nở đầy hoa Tâm má Bảy nhé...Bài thơ tặng Má...Con viết bằng tình chị em cho <quốc tế... >một chút má há...Má chở có biểu con hư...nà trời...
                                             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 06:22:15 bởi Viet duong nhan >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: YeuDieuLongNu 
   
  
 
    
  Công Lý Chị Em... 
    
  Ngày đòi quyền công lý 
  Công bằng với chị em 
  Trách  cuộc đời ích kỷ 
  Lãng quên công trăng đèn. 
    
  Trăm năm ta đòi lại 
  Cuộc sống bình đẳng quyền 
  Dẫu cho ngày thật ngắn 
  Nhưng mãi sáng thiêng liêng. 
    
  Hôm nay chị làm gì? 
  Nơi ngác ngơ... Kỷ niệm 
  Em chẳng biết làm chi 
  Xem sử xanh lưu luyến... 
    
  Nhớ bà Trưng dựng nghiệp 
  Khi nghĩa nhân điêu tàn 
  Nhớ bà Triệu cứu nước 
  Lúc trăm nhà nát tan. 
    
  Cuộc đời còn hèn sang 
  Vàng thau còn lẫn lộn 
  Bước trần còn bề bộn 
  Niềm tin còn cấy gieo... 
    
  Trăm năm chốn hoa bèo 
  Sắc tím hồng môi mắt 
  Chị khen em đường mật 
  Hôm nay thật đáng yêu... 
    
  Thơ em viết chẳng nhiều 
  Như giọt sương trên cỏ 
  Nơi vườn Tâm đầy gió 
  Thơ chị ngát hoa yêu... 
    
  Ai đánh giá nàng Kiều 
  Giá ngàn vàng chị nhỉ? 
  Còn bà Trưng bà Triệu 
  Giá uy quyền bao nhiêu?... 
    
  Ngày hoa khoe đầu ngõ  
  Cho thơ vạn dấu yêu 
  Trời mây xanh nắng đỏ 
   Như Tâm mình tin yêu. 
    
  YeuDieuLongNu 
    
  Con kính chúc má Bảy một ngày nở đầy hoa Tâm má Bảy nhé...Bài thơ tặng Má...Con viết bằng tình chị em cho <quốc tế... >một chút má há...Má chở có biểu con hư...nà trời...
  
  
 Cảm ơn con gái nhiều - bài thơ hay lắm. Chúc con luôn an vui và hồn thơ lúc nào cũng lai láng.
Thương con XX
Má_7
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
       ẢO ẢNH XUÂN MẬU TÍ ...       Xuân mậu tí lạnh giá ướp lối đi  
  Gió đau cắt...Biết lấy gì ngăn cản?  
  Nắng chơi đâu để bầu trời u ám  
  Ong bướm ,cỏ hoa vội lánh nạn nơi nào .       Xuân tới rồi ...Mà tâm buồn nôn nao  
  Mảnh đất mẹ gió đang gào phá tết  
  Em bé bán diêm trong chuyện cổ tích  
  Cầu đau buồn đừng lặp lại quê cha ...       Mái nhà tranh run rẩy giọt sương sa  
  Bức tường đất gió vào nhà mê mải  
  Trâu bỏ rơm -miệng hàm nhai uể oải  
  Em bé chăn trâu -Buồn nhớ lớp ,nhớ bầy .       Mạ gieo xong mầm chết héo vàng mây  
  Hoa thành phố vắng như ngày đông giá  
  Trâu bò ốm đau -Chết bỏ sầu rơm rạ  
  Háo hức đón xuân ...Sao tơi tả nụ cười.       Người già chết ... Khi tuổi mới vừa vui  
  Thương kiếp sống gửi đất trời nghèo khó  
  Bếp lạnh tro quên nỗi niềm nóng lửa  
  Ngọn khói đi đâu để bếp vắng cơm chiều.       Một mùa xuân để trống vắng tin yêu  
  Một Mậu Tí -Để tiêu điều môi mắt  
  Một chờ trông -Cho thuyền quên khoan nhặt  
  Miền ngược miền xuôi trăm ánh mắt thâm quầng .       Một cái tết -Kiếm củi đốt mùa xuân  
  Một năm mới-Hoa không cần trang trí  
  Vụ đầu xuân -Trâu bò đi đâu nhỉ?  
  Cày bừa chỏng chơ ...Làm rối trí Lực Điền .       Mặt trời ơi ...Xin đừng ngủ triền miên  
  Hãy thả nắng yên bình về chốn cũ  
  Cho mái nhà được ấm êm giấc ngủ  
  Khi sang xuân -Đừng ám ảnh khung sầu .       MINH TUẤN     R   Chị à -bây giờ em mới biết trong dịp tết vừa rồi...nhà nông khóc như mưa vậy đó...có chút nỗi niềm của quê hương em chia sẻ cùng chị.   kính chúc chị cả tuần vui và mạnh khỏe chị nhé...         
   
   
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 19:59:50 bởi Viet duong nhan >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Chị à -bây giờ em mới biết trong dịp tết vừa rồi...nhà nông khóc như mưa vậy đó...
   Buồn quá MT ơi 
! Tội nghiệp dân mình và nhất là những Nhà Nông.[sm=mecry.gif]       [sm=praying.gif]Chấp tay, ngửa mặt hỏi Trời :
Vì sao Ông để dân tôi khổ hoài ?
    Chúc em & gia đình an vui.   7_vdn    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     LÀNG TÔI XƯA...       Làng tôi xưa ...nuôi mơ ước dịu dàng  
  Nơi trăng sáng đêm mang sao ra nghịch  
  Nơi trẻ con vui trò chơi yêu thích  
  Rồng rắn lên mây ...Rước Quan trạng về làng .       Tre quanh làng -Gió kẽo kẹt quảy mang  
  Sông ôm ấp -Mơ khói làn biếc núi  
  Trẻ chăn trâu -hồn thơ ngây bậm bụi  
  Tắm chiều rơi -Ngọn sóng dụi  thỏa lòng .       Cổng làng tôi có mái uốn vòm cong  
  Bàn tay khéo đúc đầu rồng cánh phượng  
  Dáng uy nghi như ước mơ tìm hướng  
  Bạc phủ rêu phong niềm tin tưởng không mòn .       Đồng lúa xanh mượt ca khúc ru con  
  Hoa quả thơm thắm lối mòn năm tháng  
  Bãi dâu xanh đan câu ca nhớ bạn  
  Chim hót quanh sân,nắng rơi rụng đỏ trời.       Hồn âm dương chùa như chiếc thuyền nôi 
  Có sư bác cả cuộc đời tâm nguyện  
  Có khói hương của dân làng cung tiến  
  Lộc phật ban tâm những phẩm oản nụ cười.       Làng bây giờ trong kí ức sầu tươi  
  Đô thị hóa đã di dời bản sắc  
  Đồng đô la -Làm làng nhăn nét mặt  
  Chẳng đánh mà sao sầu chia cắt rối bời ...       Trách cuộc đời quên câu hát ru nôi  
  Ruộng mất hết chẳng còn trời cò trắng  
  Nghĩa địa hoang mặc lời xưa căn dặn  
  Tiền như phấn son ...Giữ được đất thì còn ...       MINH TUẤN  
  R 
  Chị ơi -chẳng biết là buồn hay vui nữa -khi mà đô thị hóa đang lấn chiếm làng quê -em cứ nghĩ -100 năm sau con cháu mình phải mua lại đất đai của các ông chủ doanh nghiệp với những giá cắt cổ đó chị...   vùg quê em đang xẻ thôn chia làng tan nát hết cả...vẫn biết rằng có đền bù...Nhưng tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống đó chị...hi...có những người đang kiếm ăn từng bữa...bỗng có tiền Tỷ...hi...khi hết tiền thì cái kiếp nào sẽ lại đến nữa đây...    em kính chúc chị vui và mạnh khỏe chị nhé... 
   
   
   
   
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 18:30:39 bởi Viet duong nhan >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Chị ơi -chẳng biết là buồn hay vui nữa -khi mà đô thị hóa đang lấn chiếm làng quê -em cứ nghĩ -100 năm sau con cháu mình phải mua lại đất đai của các ông chủ doanh nghiệp với những giá cắt cổ đó chị...  
  vùg quê em đang xẻ thôn chia làng tan nát hết cả...vẫn biết rằng có đền bù...Nhưng tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống đó chị...hi...có những người đang kiếm ăn từng bữa...bỗng có tiền Tỷ...hi...khi hết tiền thì cái kiếp nào sẽ lại đến nữa đây...  
   em kính chúc chị vui và mạnh khỏe chị nhé... 
   Buồn chứ em ! Thế thời, thời thế là vậy đó 
! Bù đáp lại họ có bạc tỷ đi mua đất nhà khác. Buồn làm thơ nhiều nhiều cho đỡ buồn.   Chúc em & gia đình vạn sự bình an.   Chị Bảy     
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: