Thương Về Quê Mẹ
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
           
   
   
   
  MỪNG THỌ CỤ ĐỒ  . 
    
  <kính tặng cụ giáo Bảng làng tôi > 
  _______________ 
    
  SỰ NGHIỆP. 
    
  Bảy chục mùa xuân gửi nước non 
  Vầng trăng mưa gió chẳng hao mòn 
  Mấy câu thơ viết ghi trong dạ 
  Vạn chữ văn lưu xếp khúc son 
  Chăm dạy ươm mầm tâm trí dũng 
  Trồng nhân gieo ý hiếu trung tròn 
  Thuyền đời nghiêng ngả bơi ngày tháng 
  Tiễn bước đàn em dạ mãi còn . 
    
  GIA ĐÌNH. 
    
  Sự đời bỏ mặc chốn trần ai 
  Hạnh phúc trăm năm chỉ một vài 
  Bằng hữu chung tâm cùng tuế nguyệt 
  Tri âm một kiếm bóng trang đài 
  Gương xoan xao xuyến như duyên nợ 
  Bóng liễu mơ màng giữ mộng trai 
  Cuộc sống chung chèo nơi sóng cả 
  Thuyền gia êm ả bến đào mai . 
    
  HƯỞNG THỌ . 
    
  Quốc oai núi biếc chẳng phai màu 
  Hoàng xá đồng xanh thắm nghiã sâu 
  Cổ thụ ngóng trông trời nắng gió 
  Rêu phong ấp ủ lối sương sầu 
  Bảy mươi mừng thọ đời mai trúc 
  Năm mới chào xuân ánh ngọc châu 
  Tuế nguyệt khéo ươm màu mái tóc 
  Tương lai kết thắm nụ cười râu . 
    
  MINH TUẤN 
    
  R 
  Em có bài thơ mừng thọ cụ giáo nghèo làng em đó chị...E kính chúc chị ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc 
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 17:07:05 bởi Viet duong nhan >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
       MẸ TÔI.          Đông con một gánh vai gầy  
  Một thân mong mỏi chờ ngày lớn khôn  
  Ngày lo cơm áo dập dồn  
  Đêm lo chốn ngủ giữa thôn xóm nghèo .       Kiếm ăn giúp mẹ vừa theo  
  Mấy anh lớn đã vượt đèo lội sông  
  Bỏ niềm mơ ước trên đồng  
  Đi theo tiếng gọi non sông tụ bầy .       Đàn em nhỏ mẹ vần xoay  
  Cố nuôi ăn học chờ ngày quả xanh  
  Mắt nhìn trời đất chòng chành  
  Thương em đói rét ,thương anh xa nhà .       Thân gầy nắng dọi mưa sa  
  Chân xiêu đi khắp vùng xa chốn gần  
  Bán buôn xuôi ngược từng phân  
  Thức khuya dậy sớm một thân cơ hàn .       Nhớ thời xuân sắc trời ban  
  Mẹ như hoa thắm giữa ngàn rừng xanh  
  Lấy chồng theo lệnh của anh  
  Về nơi buôn bán mong manh cánh bèo ...       Quê chồng lề thói phải theo  
  Thật thà như đếm , túng nghèo chịu cam  
  Trắng đen mặc thói phũ phàng  
  Lấy công làm lãi ,chẳng ham của người.       Không buôn héo, bán nói tươi  
  Không ham lờ lãi để cười về sau  
  Không ham góp gió ,gieo sầu  
  Nhà người tan nát ,bởi câu đặt bày ...       Mẹ tôi như giọt mưa bay  
  Rơi vào bến khổ tháng ngày gian lao  
  Khi con khôn lớn ra vào  
  Nhà xưa bóng mẹ hôm nào còn đâu...        MINH TUẤN  
   
   R      Em kính chúc chị 1 tuần vui vẻ và mạnh khỏe. 
   
   
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2008 08:03:54 bởi Viet duong nhan >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                      GỞI BA....!         Ba mệt rồi phải không ba ?    Hãy ngủ đi ba ,con ngoan bên cạnh    Thương ba cuộc đời khó nhọc    Bởi đường đời có đôi lần thất vọng    Con vẫn bên ba,chăm từng giấc ngủ    Và đường đời nối tiếp    Ba vững vàng sống cạnh các con nha    Xin ba hãy nở nụ cười    Xoa dịu bớt từng cơn đau của căn bệnh    Con bên ba chăm từng hơi thở    Nối giữa tình thương và nỗi đau thân xác    Xin ba hãy ráng vì con    Có ba tồn tại bên đời chúng con    Hãy cười lên ba ơi !    Để tim con không hằn đau xót    Trở lại nguyên vẹn    Như ba của con ngày hôm qua .    Chân Trời Tím.sg.chợ rẫy.18/03/2008        Chị Bảy ơi ! không biết vô tình sao Tím đi lạc vào nhà của Bảy thấy chữ Mẹ ,gợi cho Tím tí gì đó...
Đi xa hơn 10 năm ,cứ mỗi năm về thăm ba mẹ có 1 lần ,cứ tưởng Người cứ mãi như thế,và những ngày này chứng kiến giữa ranh giời của sự sống và cái chết ,mới thấy rằng đời người sao vô thường quá.
Đọc những gì Bảy viết bên nhật ký về Mẹ,thấy rằng tình thương phải còn thể hiện ,chứ không chỉ ở trong lòng. 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
           CHỢ PHỦ QUỐC OAI .       Thương lắm chợ quê phủ Quốc oai 
  Chẳng quên năm tháng chuyển di hoài 
  Tránh bom quang gánh vào Du nghệ 
  Né đạn ngựa xe tới Ngọc than ...       Chợ lại trở về chốn họp xưa 
  Nhất nơi địa lợi gió hòa mưa 
  Xung quanh mương máng đồng xanh ngắt 
  Thẳng quốc lộ to, mặc gió lùa .       Tôi thích vào xem lúc chợ đông 
  Người mua kẻ bán giọng quê nồng 
  Sài sơn ,Thạch thán hay Yên nội 
  Dương cốc Ngô sài ...nhận dễ không.       Một dãy hàng ăn mấy túp lều 
  Khách vào phải cúi ,mái lều xiêu 
  Mấy bà cao tuổi ngồi trông ngóng 
  Cầu nắng đừng mưa ...kẻo ế nhiều.       Tiếng ồn khu chợ vọng non xanh 
  Phủ quốc muôn nơi ghé chân lành 
  Mua bán người xuôi bày lúa gạo 
  Đổi trao kẻ ngược...Xếp rừng xanh .       Chợ tết chen vai họp tới chiều 
  Sắm xuân tất tưởi biết bao nhiêu 
  Người giàu toan tính mua chậu cảnh 
  Kẻ khó rau dưa chọn rõ nhiều ...       Bản sắc hồn quê có lúc nào 
  Khắc ghi lòng dạ những nôn nao 
  Thương quê cò vạc tìm cua ốc 
  Nhớ chợ quảy mang bước thấp cao.       MINH TUẤN    R   Chợ quê em vui lắm chị à -vì quê em là nơi <bán sơn địa >nên rất đông.cả miền ngược..lẫn  miền xuôi buôn bán sầm uất các mặt hàng nông sản và các hàng truyền thống như nón ,quang thừng hay mây tre đan.   Bây giờ quang gánh vẫn còn quen vai của bà con...   chị có  ăn quà ở chợ bao giờ chưa nhỉ? ngon mà rẻ lắm...hi toàn những thứ nông sản thôi.   em kính chúc chị vui và mạnh khỏe.    
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 19:22:45 bởi Viet duong nhan >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Chân Trời Tím 
   
          GỞI BA....!  
     
  Ba mệt rồi phải không ba ?  
  Hãy ngủ đi ba ,con ngoan bên cạnh  
  Thương ba cuộc đời khó nhọc  
  Bởi đường đời có đôi lần thất vọng  
  Con vẫn bên ba,chăm từng giấc ngủ  
  Và đường đời nối tiếp  
  Ba vững vàng sống cạnh các con nha  
  Xin ba hãy nở nụ cười  
  Xoa dịu bớt từng cơn đau của căn bệnh  
  Con bên ba chăm từng hơi thở  
  Nối giữa tình thương và nỗi đau thân xác  
  Xin ba hãy ráng vì con  
  Có ba tồn tại bên đời chúng con  
  Hãy cười lên ba ơi !  
  Để tim con không hằn đau xót  
  Trở lại nguyên vẹn  
  Như ba của con ngày hôm qua .  
  Chân Trời Tím.sg.chợ rẫy.18/03/2008  
   
  Chị Bảy ơi ! không biết vô tình sao Tím đi lạc vào nhà của Bảy thấy chữ Mẹ ,gợi cho Tím tí gì đó...
Đi xa hơn 10 năm ,cứ mỗi năm về thăm ba mẹ có 1 lần ,cứ tưởng Người cứ mãi như thế,và những ngày này chứng kiến giữa ranh giời của sự sống và cái chết ,mới thấy rằng đời người sao vô thường quá.
Đọc những gì Bảy viết bên nhật ký về Mẹ,thấy rằng tình thương phải còn thể hiện ,chứ không chỉ ở trong lòng. 
  
 
  
   Chào CTTím, cảm ơn em đã ghé đây và có vài lời tâm sự... Tím & gia đình cầu nguyện cho Ba được khỏi bệnh.    Sự sống và cái chết đôi khi trong gang tất. Nhưng Tạo Hóa sắp bày như vậy.    Vâng, báo Hiếu cho Cha Mẹ chảng gì mới lạ - Mình no, đâu thể để cho Cha Mẹ đói. Mình ấm nỡ nào để Cha Mẹ lạnh. Bình thường : Cơm ăn, áo mặc, nhà ở và nếu được ở bên cạnh săn sóc Cha Mẹ nữa thì một đứa con Hiếu thảo tuyệt đối rồi.       Chúc Tím và gia đình, nhất là Bác Trai sức khỏe sớm bình phục.   Thân   7_vdn                
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Chợ quê em vui lắm chị à -vì quê em là nơi <bán sơn địa >nên rất đông.cả miền ngược..lẫn  miền xuôi buôn bán sầm uất các mặt hàng nông sản và các hàng truyền thống như nón ,quang thừng hay mây tre đan.  
  Bây giờ quang gánh vẫn còn quen vai của bà con...  
  chị có  ăn quà ở chợ bao giờ chưa nhỉ? ngon mà rẻ lắm...hi toàn những thứ nông sản thôi.  
  em kính chúc chị vui và mạnh khỏe.  
   MT ơi ! Đọc bài thơ em kể... những hinh ảnh hiện lên cảnh đồng quê... cảnh chợ...    Hồi ở Sài Gòn, 7 thích ăn hàng gánh ngoài chợ lắm... Mấy chiếc ghế đẩu thấp thấp ngối xuống thoải mái tha hồ "lua, húp" lia lịa 
.   Chúc em với những vần thơ gợi mãi hồn quê. Hồn quê của 7 nó còn ở tận sâu thẳm đáy lòng, sao chưa vụt dậy nữa. Cứ đễ đó có ngày nó trồi lên lúc đó gõ không kịp.
   Trời có chút nắng, bên ngoài hơi lạnh - Nhưng 7 cũng phải đi lòng vòng và ra Paris 13 khuya về.   Chúc em và tất cả Thi Sĩ Vườn Thơ TQ gieo thả nhiều vần thơ hay.       7_vdn        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Viet duong nhan 
  
Trích đoạn: huydungpro 
  
Xin lỗi LTHN & HD, lâu lắm vdn không vào trang thơ này... Cảm ơn LT & HD dã chia xẻ với vdn... 
  Thưa Mẹ !
Lòng con tĩnh lặng như tờ 
Không thương, không nhớ, không chờ đợi ai 
Phải chăng đời hết đắng cay
Cho con hưởng lại những ngày ấu thơ.
vdn/quote] 
  Đọc bài lục bát “Thưa Mẹ”cuả Chị Bảy, ngấm tầng sâu tình cảm, HD 
  không thể không họa (nguyên vận) k/tặng Chị để vừa được kể với Chị  
  chuyện cũ của mình vừa được chân thành chúc Chị mau phục hồi suc khỏe sau dợt cúm nặng   
   KHẤN CHA          trong ngày giỗ lần thứ 66    Kính dâng Cha sách trăm tờ   Nhớ Cha con viết như chờ mong ai   Cha ơi! ngàn vạn chua cay   Cha đành vĩnh biệt con ngày còn thơ…                                                    3 - 2008    Cảm ơn HD, nay 7 đã hết cảm cúm rồi - Thấy HD nói, giỗ Cha lần thứ 66 ! Thế là HD mồ côi Cha rất sớm 
! Chẳng biét nói hgì hơn, vdn xin chia xẻ nỗi buồn mất Cha với HD - 7 cũng mồ côi cha nay gần 58 năm rồi
.    Chúc HD an vui và hồn thơ lai láng.    7_VDN           Tự nhiên xoay quanh chuyện tâm linh, HD viết bài về CON NGƯỜI BẤT TỬ VỚI THƠ để k/tặng Chị 7 Diệu Thi vdn. Và cũng nhân có Vườn thơ-Vườn tâm của Chị 7, HD có dịp tặng nó cho Nhà thơ Minh Tuấn viết hấp dẫn về thiên nhiên, làng quê ta.
    CON NGƯỜI LÀ BẤT TỬ 
  Đời hữu hạn. Con người bất tử 
  vĩnh hằng trí tuệ nối tư duy 
  tình yêu nối những tim lữ thứ 
  vô tận những tình sử lâm ly  
    
  Phận lênh đênh, ba chìm bảy nổi 
  luân lạc không le lói ánh đèn 
  thơ đi giữa điếc mù vô cảm 
  thơ nhíu mày, làn nước trôi êm. 
    
  Nhưng có thơ, con người bất tử 
  thơ trong đầu lung linh 
  tình được thơ tôn vinh 
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      Tự nhiên xoay quanh chuyện tâm linh, HD viết bài về CON NGƯỜI BẤT TỬ VỚI THƠ để k/tặng Chị 7 Diệu Thi vdn. Và cũng nhân có Vườn thơ-Vườn tâm của Chị 7, HD có dịp tặng nó cho Nhà thơ Minh Tuấn viết hấp dẫn về thiên nhiên, làng quê ta.
   
 CON NGƯỜI LÀ BẤT TỬ 
  
Đời hữu hạn. Con người bất tử 
  vĩnh hằng trí tuệ nối tư duy 
  tình yêu nối những tim lữ thứ 
  vô tận những tình sử lâm ly  
    
  Phận lênh đênh, ba chìm bảy nổi 
  luân lạc không le lói ánh đèn 
  thơ đi giữa điếc mù vô cảm 
  thơ nhíu mày, làn nước trôi êm. 
    
  Nhưng có thơ, con người bất tử 
  thơ trong đầu lung linh 
  tình được thơ tôn vinh 
   
Cảm on HD ghé thăm và để lại bài thơ thật ý nghĩa. Chúc HD & gia đìn an vui - Hồn thơ luôn lai láng.
Than
7_vdn
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Viet duong nhan 
   
  Chào CTTím, cảm ơn em đã ghé đây và có vài lời tâm sự... Tím & gia đình cầu nguyện cho Ba được khỏi bệnh.  
  Sự sống và cái chết đôi khi trong gang tất. Nhưng Tạo Hóa sắp bày như vậy.  
  Vâng, báo Hiếu cho Cha Mẹ chảng gì mới lạ - Mình no, đâu thể để cho Cha Mẹ đói. Mình ấm nỡ nào để Cha Mẹ lạnh. Bình thường : Cơm ăn, áo mặc, nhà ở và nếu được ở bên cạnh săn sóc Cha Mẹ nữa thì một đứa con Hiếu thảo tuyệt đối rồi. 
    
  Chúc Tím và gia đình, nhất là Bác Trai sức khỏe sớm bình phục. 
  Thân 
  7_vdn 
   
   
   
  
        7 ơi ! Cho Tím gọi 7 thân thương như Bn nhé....   Cám ơn 7 đã có lời chia sẽ ,đúng là sống chết chỉ trong gang tất...Biết làm sao được đó đã là quy luật...   Đọc bên nhật Ký thấy 7 viết về mẹ thật cảm động ghê....        Nếu ngày mai ….         Nếu ngày mai …ba không còn bên con    Ai trầm tư đợi  cửa bước con về    Ba ơi ba !Xin Người khoan đi vội    Con chưa chuẩn bị đón nhận niềm đau .         Ba  ra đi  để đau xót cho con    Còn lại gì khi vắng bóng cha già    Để lại con một tâm hồn gía lạnh    Không bên ba những năm tháng cuối đời .         Nếu biết trước ba ra đi vội vã    Thì hôm qua con đã kịp quay về    Sao bỏ lại con, Người đành quay gót    Để hôm nay con khóc đã muộn rồi .         Bao lần ba bảo con ,ba mạnh khỏe    Con yên tâm bươn chải nẻo cuộc đời    Nén căn bệnh ,ba dấu con tất cả    Để bây giờ tim con  nhức buốc đau.         Cha già ơi !Con khóc đã nhạt nhòa    Người không còn bên con bao lâu nữa    Đành thời gian không đứng đợi bao giờ    Con chỉ muốn ngày hôm qua trở lại.    Chân Trời Tím .sg .20/03/2008        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CTTím ơi !       Nếu Ba "đi" rồi em hãy đốt nhang cầu nguyện và tiễn đưa. Đừng than khóc làm hương linh người nắm níu đó em à !    Chúc em ráng gượng qua nỗi buồn mất Cha.        @ Mẹ 7 đã mất 2 năm - Cha 7 thì tháng Tư (Mùng 10 thàng 3 âl Mậu Tý) này đúng 58 năm. Và 7 đã 33 năm xa xứ. Ôi, bao nỗi buồn đau dồn dập... 
 Nhưng cố gáng ráng cho qua !!       @ Buồn mà hồn thơ cạn nên khó buông lời... 
        
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              
@ Mẹ 7 đã mất 2 năm - Cha 7 thì tháng Tư (Mùng 10 thàng 3 âl Mậu Tý) này đúng 58 năm. Và 7 đã 33 năm xa xứ. Ôi, bao nỗi buồn đau dồn dập... Nhưng cố gáng ráng cho qua !!  
   
  @ Buồn mà hồn thơ cạn nên khó buông lời...  
  
      
       HỘI XUÂN .       Vườn xuân hoa thắm chồi non  
  Nhà vui hạnh phúc cháu con quây quần  
  Nắng nâng mây thả... bâng khuâng  
  Thanh minh gọi hội -Xa gần véo von...       Rì rào nước chảy trên non  
  Xôn xao ngọn sóng vỗ con sông dài  
  Long lanh sương giọt nắng mai  
  Ngẩn ngơ hoa rụng ...Cho dài lời ru .       Mắt xuân bỗng ảo sương mù  
  Hạt rơi buốt lạnh...Lá ru quét đường  
  Phong tình bóng dáng quê hương  
  Để trong giấc ngủ ...Tìm đường vào mơ .       Thanh minh có tự bao giờ  
  Mắt say nắng mới -Tình vơ trăng đầu  
  Hoa mùa ai cất ở đâu  
  Để cho quả biếc vít đầu cành xuân ...       Thắp hương lễ Phật chùa gần  
  Hội xuân mời gọi bước chân xa vời  
  Không đi chẳng biết xa xôi  
  Đi về ngơ ngẩn để rồi ...Đợi mong.       MINH TUẤN        Em  bài thơ này gởi cho chị và chiều tím đọc...để vợi bớt nỗi sầu riêng chị héng...bây giờ là lúc chị em mình đang luyến tiếc ngày xưa đó chị nhỉ?   kính chúc chị và mọi người vui nhiều...       Thanh minh 2008...
 
   
   
   
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2008 02:26:06 bởi Minh Tuấn >
            
         
     
    
 
    
    
    
    
        
        
            
            
              NHỚ QUÊ.        Nhớ quê đằng đẵng đã bao năm    Giấc ngủ vò tơ rối kén tằm    Thương xóm đói nghèo in đáy mắt    Đau làng xơ xác tựa mang rằm    Bao thu gió cuốn vàng rơi rụng    Xuân mấy mưa lòng thả giá băng    Giọt thắm câu thơ  trời viễn xứ    Tình quê khắc khoải chốn xa xăm.       MINH TUẤN        em chúc chị và gia đình mạnh khỏe chị 7 nhé 
                
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: