Thương Về Quê Mẹ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 25 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 365 bài trong đề mục
Viet duong nhan 28.03.2008 04:30:32 (permalink)
0
Cảm ơn MT ghé thăm và để lại bài thơ "Nhớ Quê" dễ thương.
Chúc em an vui và hồn thơ lai láng.
Chị 7
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 04:42:07 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 28.03.2008 04:41:25 (permalink)
0
 
CHIỀU NAY RA BIỂN
Hoàng Oanh diễn ngâm
 

 
Chu Ha 28.03.2008 22:25:31 (permalink)
0
Chị 7 phẻ hông???? ... thi ngâm hay quá... chị chỉ Chu Hà cách đăng với CH cũng có một số được HV, MH, Bich Ngọc ngâm muốn chia xẻ với bạn bè nhưng không biết post....



Hương xưa
 
 
Đâu rồi giọt nắng nám trên da
Đâu khoảng mênh mông tiếng gáy gà
Mưa dãi lê thê dài lối nhỏ
Đường về quê mẹ nẻo còn xa
 
Tìm đâu hương tóc mùi hoa bưởi
Một sớm chung đò buổi chợ xa
Tiếng hò đưa vọng trên sông vắng
Điệu lý thân thương ý đậm đà
 
Hiu hiu gió thoảng thơm mùi rạ
Vương vấn lòng ai nỗi nhớ nhà
Chỉ là mơ thôi, chỉ mơ thôi
Lối cũ hương xưa quá đậm đà
 
Chớ nhắc người ơi tôi nhớ quá
Chiếc lá vàng rơi bóng mẹ già
Chớ nhắc người ơi tôi nhớ lắm
Đường về quê mẹ nẻo còn xa
 
Mưa đêm lạnh buốt sân ga
Tàu khuya lặng lẽ, nẻo qua mịt mờ
 
 
Chu Hà
 R
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2008 18:07:56 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 29.03.2008 18:06:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Chu Ha

Chị 7 phẻ hông???? ... thi ngâm hay quá... chị chỉ Chu Hà cách đăng với CH cũng có một số được HV, MH, Bich Ngọc ngâm muốn chia xẻ với bạn bè nhưng không biết post....

Hí lô Chu Hà ! Vậy mình đã quen "bên kia" rồi ha ? Vì 7 sợ nhìn nhằm hì.
Đăng nhạc...! 7 chỉ copy của ngươì ta dán vào thui CH ơi ! Chứ 7 không biết đưa nhạc vô một web "đặc biệt"... Dốt vẫn dốt hoaì ba cái vụ vi tính này
 


Hương xưa
 

Đâu rồi giọt nắng nám trên da
Đâu khoảng mênh mông tiếng gáy gà
Mưa dãi lê thê dài lối nhỏ
Đường về quê mẹ nẻo còn xa
 
Tìm đâu hương tóc mùi hoa bưởi
Một sớm chung đò buổi chợ xa
Tiếng hò đưa vọng trên sông vắng
Điệu lý thân thương ý đậm đà
 
Hiu hiu gió thoảng thơm mùi rạ
Vương vấn lòng ai nỗi nhớ nhà
Chỉ là mơ thôi, chỉ mơ thôi
Lối cũ hương xưa quá đậm đà
 
Chớ nhắc người ơi tôi nhớ quá
Chiếc lá vàng rơi bóng mẹ già
Chớ nhắc người ơi tôi nhớ lắm
Đường về quê mẹ nẻo còn xa
 
Mưa đêm lạnh buốt sân ga
Tàu khuya lặng lẽ, nẻo qua mịt mờ.
 
 
Chu Hà
R

Cảm ơn CH làm bài thơ dễ thương mờ buồn quá hic hic .
Chúc CH & gia đình an vui.
Bisous XX
7_vdn
Minh Tuấn 29.03.2008 23:42:15 (permalink)
0

 
CÕI TẠM .
 
Muôn cái chết - bảo đời là cõi tạm
Hồn thoát siêu vui trở lại Thiên Đường
Tâm an lạc mơ cõi Phật Tây Phương
Xác trả lại nơi con đường tìm đến.

 
Muôn cái chết đều thương nơi mình đến
Kiếp khổ đau một thuở xác thân hành
Ngày mồ hôi-Lau mặt đất trời xanh
Đêm lệ nhỏ- Rửa mộng thành bến nhớ ...

 
Kiếp trần ai con tim nuôi hơi thở
Có đôi chân tự chở xác thân mình
Có đôi mắt phân biệt nỗi nhục vinh
Có chữ viết dệt nghĩa tình vĩnh cửu.

 
Thương giấc mơ của đời người túng thiếu
Chết trao cho một giấc mộng thật dài
Có trăng thanh ,có trời đỏ nắng mai
Không gian gió, khóc than hoài xác chết .

 
Muôn cái chết không mang theo gì hết
Nụ cười thương tiếng khóc lúc chào đời
Tay buông dài vĩnh biệt kiếp ngược xuôi
Muôn cái chết thương cuộc đời cõi tạm .

 
MINH TUẤN

R
Chị kính mến.Chị khỏe không ạ.em vào thăm chị nè.dạo này hơi bận vì có việc gia đình mà chị.
 có chút suy tư về sống chết...em xin chị đọc chớ có cười em chị héng...
 
Kính chúc chị và gia đình cuối tuần vui và hạnh phúc.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2008 02:59:59 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 31.03.2008 03:15:26 (permalink)
0
 
Biển Xanh Máu Lệ
Hoàng Oanh diễn ngâm
 
Mùa tưởng niệm cho những nạn nhân bỏ mình nơi rừng sâu, biển cả để đi tìm TỰ DO.
SuongAnh 31.03.2008 03:53:10 (permalink)
0
Quê Hương Và Biển Cả
 
Quê hương tôi đất liền trông ra biển
Mây nước trời quấn quít quyện vào nhau
Khi trời trong nước xanh thắm một màu
Dân làng cùng nhau thuyền đi đánh cá

 
Giưã mênh mông tâm hồn yên bình lạ
Chiếc thuyền con êm ả vượt trùng khơi
Nhũng mẻ tôm, cua, cá...dâng cho đời
Nhờ ơn trời được cơm no áo ấm

 
Nhưng có một chiều...nhiều đau thương lắm!
Biển quê hương nước màu đỏ ngập tràn
Cuả bao người vì cuộc sống...gian nan
Thân xác trôi dập dềnh theo dòng nước

 
Bao cuộc đời bị người ta đuổi rượt
Chú, bác, anh...còn nưã những người quen
Bước hoang mang không kể đến thân mềm
Trốn vay bắt...thân chìm sâu đáy biển

 
Đã bao năm...ngỡ đâu đây câu chuyện
Như mới vưà xuất hiện trước mặt ta
Biển dịu êm trông duyên dáng mặn mà
Khi phẩn nộ cũng làm ta khiếp sợ...

 
Sương Anh
 R
Nhớ lại một thời...theo mẹ cha ra biển...trên chiếc thuyền nan tìm hai chữ  TỰ DO...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2008 04:17:29 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 31.03.2008 04:15:22 (permalink)
0
Buồn quá SA ơi ! Bài thơ con làm thật cảm động...
Có những lúc cô không muốn nhớ, nhưng không thể nào quên được. Bao người thân và bạn bè ra biển khơi - rồi mất tích tới giờ đâu còn hy vọng gì nữa.  Có một đứa bạn thân với cô lắm. Trước khi đi với 3 đứa con đứa 5, đứa 3 và đứa 1, nó viết thơ gởi qua cô trước...  Thôi, không nhắc nữa. Mùa này là cô hay bị déprime đó.
Chúc con an vui và hồn thơ chảy ra lai láng như suối.
Bonne nuit con gái.
Bisous XX
Cô_7
 
 
 
huongtuyet274 04.04.2008 09:22:32 (permalink)
0
THƯƠNG VỀ QUÊ CŨ

Vọng tiếng gà trưa văng vẳng xa
Tiếng vi vu gió trước hiên nhà
Tôi nghe nỗi nhớ về quê cũ
Với một hương yêu đậm mượt mà

Nhớ cánh đồng quê mùa trẩy mạ
Từng hàng từng lớp mượt non da
Bóng người đổ xuống vang câu hát
Tươi vui hạnh phúc buổi chiều tà

Tôi nhớ bờ tre và bãi mía
Gốc đa bến nước mái đình xưa
Thuở còn chạy nhảy ngày thơ ấu
Vui vẻ , hồn nhiên chẳng cơ cầu

Từng đàn cò trắng trải cánh đồng
Sáo diều văng vẳng lượn hư không
Thả hồn theo giấc mơ hạnh phúc
Trên dải đồi xanh dưới nắng hồng

Tôi nhớ bến quê buổi đò đông
Tiếng ca câu hát rộn khúc sông
Đầu kia bác lái đang say hát
Giữa đò bao khách thấy ấm nồng

Tôi nhớ bữa cơm chỉ rau dưa
Mắm dầm hương cải thoảng song thưa
Cả nhà vui vẻ trong hạnh phúc
Ôi nhớ làm sao, mấy cho vừa!

Đã bao năm rồi khi rời đấy
Mang hồn quê cũ để đắp xây
Một mai hy vọng quay trở lại
Với một thành công được ươm dầy

Tôi hứa trong tim tôi sẽ về
Nơi nồng ươm đậm một chốn quê
Nơi tôi thơ ấu cùng mơ ước
Đã lớn dần lên với lời thề

Tôi sẽ trở về ngày nào đấy
Để tìm hy vọng đã xa bay
Quê hương xưa cũ ơi hãy đợi!
Một mối tình tôi...vẫn đong đầy!

                           HuongTuyet274
R 
Chúc Chị luôn vui vẻ và hạnh phúc!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2008 19:57:29 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 04.04.2008 19:56:20 (permalink)
0
Cảm ơn HT ghé thăm và để lại bài thơ... đọc lên buồn làm nhớ nhà quá . Ngày gần đây vdn cũng sẽ trở về.........!!
Chúc HT an vui và hồng thơ lai láng.
Thân mến
vdn
 
huydungpro 05.04.2008 12:48:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan
(...) bài thơ đọc lên buồn làm nhớ nhà quá .
Ngày gần đây vdn cũng sẽ trở về.........!!
vdn

Th/chao Chị 7_vdn quý mến 
 "Ngày gần đây vdn sẽ trở về"
Vui lắm thong dong dạo chốn quê
hạp nghĩa hạp tình, tâm đạo vậy
Bài thơ tặng trước Chị đừng chê:

SÀI GÒN SÔNG ƠI

Quanh năm mua sắm thật tưng bừng
chuyển động thiên nhiên chẳng nghỉ ngưng
lá rụng Sài Gòn đâu vàng võ
mà người đa cảm lệ rưng rưng…
                  *
Xa quê buồn bao nhiêu
ơn Tạo hóa cưng chiều
tặng hồn đầy thi hứng
chung thủy những tình yêu

Sóng thời gian lừng lững                 
đổ trong mắt mây trôi
chim đàn bay lững thững?
thiên di trở về rồi!

Giữa Sài Gòn đô hội
tìm xưa một áo dài
sa mạc ơi buồn tủi
nhớ thương không hề phai

Mắt xưa hớp hồn ai?
nay buồn mờ võng mạc
chờ gì “bất tái lai” ?
khía chân chim đuôi mắt
hằn da mặt đường cày!

Sông Sài Gòn chiều nay
thân uốn sáng vành đai
càng thướt tha, thân mật
Sài Gòn đón Chị đây!

Sóng Sài Gòn đã vỗ
bờ Sông Nhị, dòng Hương
“máu đào” tình gắn bó
chỉ thực bụng yêu thương.

 
Huy Dung
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2008 21:44:18 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 05.04.2008 21:40:43 (permalink)
0
Cảm ơn Huy Dung ghé thăm và để bài thơ rất nhiều hy vọng...!!
Chúc HD an vui và sáng tác mạnh.
7_vdn
 
 

 
Viet duong nhan 05.04.2008 21:42:12 (permalink)
0

Ánh Sáng Và Niềm Tin
Gởi về Mẫu Quốc Việt Nam

Dâng ngàn ngọn nến sáng lên
Gởi về đất Mẹ soi nền Trời Nam
Đã hơn ba mươi mốt năm
Lạc Long con Mẹ chờ trông tao phùng

Tự-do Dân-chủ Thịnh-hưng
Nhân Quyền Bình Đẳng dứt ngưng khổ sầu
Nụ cười rộn rả đón chào
Một nhà sum hợp ngọt ngào tình thâm

Dâng ngọn nến, thắp niềm tin
Thiều Quang chiếu rọi Việt Nam mỹ miều
Trong, ngoài nhất dạ thương yêu
Chung giòng Lạc Việt nhiễu điều giá gương

Thắp nến sáng, nối tình thương
Gởi về Dân Tộc Quê Hương Lạc Hồng.


Việt Dương Nhân
 
(repost)
Minh Nguyệt 05.04.2008 22:10:47 (permalink)
0

( Tranh xé dán của hoạ sỹ Lâm Chiêu Đồng)
NHỚ QUÊ
 
Ta muốn trở về cánh đồng xanh
Da diết lắm một triền sông đầy gió
Những con đường dài dẫn về ngõ nhỏ
Mái nhà tranh đầm ấm bữa cơm chiều

Để được nghe tiếng mẹ mắng yêu
Đàn em nhỏ vui đùa quên bữa tối
Cánh chim xa đang bay về vồi vội
Chốn nào tổ ấm bình yên

Ta muốn về nơi chẳng thể lãng quên
Cánh diều tuổi thơ khung trời bỡ ngỡ
Khao khát tình yêu, là ngọn gió
Bay lên đi ơi vầng trăng phiêu diêu

Bên dòng sông những mái nhà liêu xiêu
Thảm lúa xanh đến tận cùng như mẹ
Ta chạy chân trần thung thăng thời thơ bé
Hương lúa thơm, rơm ấm cả chiều

Ta lớn lên từ quê mẹ thương yêu
Đi nhiều lắm những miền xa đất lạ
Chiều nay nhìn hoàng hôn tắt dần trong kẽ lá
Muốn khóc oà, nhớ lắm một miền quê

 
Vũ Thị Minh Nguyệt

R
Chị VDN yêu quý, em có bài này mang tặng chị nhé. Chúc chị cuối tuần vui vẻ và nụ cười luôn nở trên môi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2008 23:51:04 bởi Viet duong nhan >
SĨ ĐOAN 05.04.2008 23:13:37 (permalink)
0
NHÌN ẢNH SINH TÌNH
 
NHÌN CÔ RẠNG RỠ MÔI CƯỜI
LONG LANH MẮT BIẾC RẠNG NGỜI NIỀM TIN
TÂM TƯ CHAN CHỨA KHỐI TÌNH...
GIEO VÀO TÂM KHẢM BÓNG HÌNH DƯƠNG NHÂN!
                                                    SĨ ĐOAN.
Cháu xin mạo muội.
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 25 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 365 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9