Thương Về Quê Mẹ
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 25 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 365 bài trong đề mục
Viet duong nhan 09.01.2009 19:46:27 (permalink)
0
Chào AB & NH,
Bảy rất vui, có AB & NH ghé thăm và để 2 bài đầy dễ thương.
Trước thềm XUÂN Kỷ Sửu (2009), 7 mến chúc NH & AB cùng tất cả ACE Thi Sĩ "Vườn Thơ VNTQ" được dồi dào sức khỏe và VẠN SỰ NHƯ Ý.
Thân mến
7_vdn
 
Viet duong nhan 10.01.2009 08:07:06 (permalink)
0
Tưởng Niệm
1945 - 8.1.1985 - 8.1.2009
 

Anh Hùng Trần Văn Bá
Người Chiến Sĩ Vang Danh


 
Anh là chiến sĩ vang danh,
Còn em phận gái cam đành gian truân.
Anh đi vì nước, vì dân,
Còn em, vì tấm lòng nhân quên mình.

Đôi ta hai kẻ chí tình,
Đồng chung lý tưởng hy sinh âm thầm.

Anh nói :
"Anh đi tu nghiệp ba năm,
Ở nhà em ráng lo chăm thân gầy.
Xa nhau tình vẫn tràn đầy,
Tinh thần tranh đấu mỗi ngày cao hơn".


Một đêm đông, trong tủi hờn,
Nghe tin khủng khiếp, động sơn, kinh hà.
Đời anh nối gót ông cha,
Chết vì Quốc Tổ chính là chết oai.

Anh hùng Dân tộc còn ai ?
Việt Nam Quốc Mẫu đêm ngày mỏi mong.
Đợi đàn con Việt ngoài, trong,
Đứng lên Phục Quốc đồng lòng nhứt tâm.

Anh đi trong cõi xa xăm,
Nhưng hồn anh vẫn hờn căm kẻ thù.
Tên anh ghi mãi ngàn thu,
Danh "Trần Văn Bá", giặc thù hãi kinh.

Việt Dương Nhân
(Paris,Một đêm đông)
Dang Xuan Linh 22.01.2009 18:36:48 (permalink)
0





Trước thềm Năm mới (Năm Kỷ Sửu 2009) và bên cánh Mai Vàng Đặng Xuân Linh và Nguyễn Gia Linh mến chúc Cô Bảy được hưởng một năm:

Vạn Sự Như Ý


Song Linh
damotlanyeunhau 20.02.2009 07:24:25 (permalink)
0
 
 
Ai thắt bím, cho con ??

 
Mái tóc dài ngây ngô
Từng sáng Me chải vuốt
Kẹp xuông làn tóc mỏng
Con sách vở đến trường
 
Hai mùa, quê làng mình
Chỉ nắng mưa như thế
Đơn sơ vành nón lá
Đón đưa con, mỗi buổi
 
Mái tóc ngày thơ dại
Tỉ mỉ Me rẽ ngôi
Thắt bím, cài hoa tươi
Ánh mắt Me dịu dàng
 
Cảm ơn! Con chưa nói
Ngài cất Mẹ - rời xa
Con chưa lần được chải
Tóc thu sương Mẹ hiền
 
Cơn gió đời vẫn thổi
Rối nhàu tóc tuổi thơ
Bao nhiêu năm ai cột
Đôi bím tóc - bơ vơ
 
Sáng nay chợt nhớ Mẹ
Nhớ hơi ấm - tình thương
Nhớ dáng Me gầy gò
Tảo tần ngày xưa đó
 
Tóc con bay theo gió
Gió cuộc đời lạnh băng
Sợi dài khô sầu úa
Sợi ngắn buồn xót xa ...
 
 
 

aB - Feb 2009
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 22:00:04 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 01.04.2009 17:54:04 (permalink)
0
Buồn !

Ta chưa tìm lại hồn thơ 
Vào đây im lặng mắt ngơ ngác buồn ! 
Thể như thi tứ cạn nguồn
Chẳng đan, chẳng dệt, chẳng buông lời nào ?!!
 
vdn
(Tưởng Niệm "Tháng Tư Đen" 2009)


 
Vài vần sót lại ......
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2009 17:56:17 bởi Viet duong nhan >
Bach Van Nam 01.04.2009 18:33:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

Buồn !

Ta chưa tìm lại hồn thơ 
Vào đây im lặng mắt ngơ ngác buồn ! 
Thể như thi tứ cạn nguồn
Chẳng đan, chẳng dệt, chẳng buông lời nào ?!!
 
vdn
(Tưởng Niệm "Tháng Tư Đen" 2009)


 
Vài vần sót lại ......



Kính chào Cô Bảy!
lâu rồi BVN chưa ghe thăm hỏi cô, do bị thiếu nguồn cảm hứng sáng tác thơ. Cho BVN gởi lời thăm cô sức khoẻ, bình an và thật nhiều nhiều hạnh phúc.

Trong mơ ngồi với nàng thơ
sáng ra mở mắt bơ vơ một mình
ta buồn đón nắng bình mình
thơ nằm trên lá gợi tình khoe khoang.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2009 18:34:59 bởi Bach Van Nam >
Viet duong nhan 01.04.2009 19:22:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Bach Van Nam


Trích đoạn: Viet duong nhan

Buồn !

Ta chưa tìm lại hồn thơ 
Vào đây im lặng mắt ngơ ngác buồn ! 
Thể như thi tứ cạn nguồn
Chẳng đan, chẳng dệt, chẳng buông lời nào ?!!
 
vdn
(Tưởng Niệm "Tháng Tư Đen" 2009)


 
Vài vần sót lại ......



Kính chào Cô Bảy!
lâu rồi BVN chưa ghe thăm hỏi cô, do bị thiếu nguồn cảm hứng sáng tác thơ. Cho BVN gởi lời thăm cô sức khoẻ, bình an và thật nhiều nhiều hạnh phúc.

Trong mơ ngồi với nàng thơ
sáng ra mở mắt bơ vơ một mình
ta buồn đón nắng bình mình
thơ nằm trên lá gợi tình khoe khoang.


Cảm ơn BVN ghé thăm hỏi 7 và để lại những vần thơ dễ thương..
Tuy đang nhớ NHÀ và buồn lắm lắm. mà 7 thiếu nguồn cảm hứng nên lâu rồi chẳng làm được bài thơ nào. Hy vọng nay mai hồn thơ "NHỚ NHÀ" sẽ tuôn ra...
Chúc BVN & gia đình luôn bình an hạnh phúc.
Thân
7_vdn
hungho_08 01.04.2009 19:57:08 (permalink)
0
Buồn !

Ta chưa tìm lại hồn thơ 
Vào đây im lặng mắt ngơ ngác buồn ! 
Thể như thi tứ cạn nguồn
Chẳng đan, chẳng dệt, chẳng buông lời nào ?!!
 
vdn
(Tưởng Niệm "Tháng Tư Đen" 2009)


 
Vài vần sót lại ......



Kính chào Cô Bảy!
lâu rồi BVN chưa ghe thăm hỏi cô, do bị thiếu nguồn cảm hứng sáng tác thơ. Cho BVN gởi lời thăm cô sức khoẻ, bình an và thật nhiều nhiều hạnh phúc.

Trong mơ ngồi với nàng thơ
sáng ra mở mắt bơ vơ một mình
ta buồn đón nắng bình mình
thơ nằm trên lá gợi tình khoe khoang.

Bach Van Nam






NÀNG THƠ

Nàng thơ như lá giữa dòng,
Tấm thân trôi nổi nhưng lòng như gương.
Cả đời góp gió ngàn phương,
Bút đài hoa mộng, giấy thương xây thành.
Yêu thương tuổi ngọc xuân xanh,
Bao niên hoa rộ giao cành ngọc lan.

Nàng thơ thường ngắm trăng vàng,
Ngắm mây mà ngỡ tóc nàng buông lơi.
Hồn thơ gió quyện lên trời,
Thả lơi suối tóc cho đời niềm vui...

Nàng thơ lắm mộng nhiều mơ,
Thường ngồi lặng ngắm bên bờ sông xanh.
Tiếng chim ríu rít trên cành,
Hoa lay trước gió chập chờn bướm ong.
Bút thơ hoạ múa chuyền cành,
Du lòng khắc khoải thâu canh mỏi mòn...

Nàng thơ không mộng vàng son,
Cho đời vần nhịp mộng tròn hương hoa.
Suy tư nhìn bóng trăng ngà,
Sao khuya lấp lánh bút sa hương đời.
Nàng thơ ngự trị tuyệt vời
Cho đời yêu dấu ngàn lời đơm hoa.


Vĩnh Hùng

(con ghé thăm Bảy chốc lát. Kính lời vạn an đến Nương Nương dễ thương của chúng con ạ !)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2009 20:44:43 bởi hungho_08 >
Viet duong nhan 01.04.2009 20:38:09 (permalink)
0


Buồn !

Ta chưa tìm lại hồn thơ 
Vào đây im lặng mắt ngơ ngác buồn ! 
Thể như thi tứ cạn nguồn
Chẳng đan, chẳng dệt, chẳng buông lời nào ?!!
 
vdn
(Tưởng Niệm "Tháng Tư Đen" 2009)


 
Vài vần sót lại ......

***


NÀNG THƠ

Nàng thơ như lá giữa dòng,
Tấm thân trôi nổi nhưng lòng như gương.
Cả đời góp gió ngàn phương,
Bút đài hoa mộng, giấy thương xây thành.
Yêu thương tuổi ngọc xuân xanh,
Bao niên hoa rộ giao cành ngọc lan.

Nàng thơ thường ngắm trăng vàng,
Ngắm mây mà ngỡ tóc nàng buông lơi.
Hồn thơ gió quyện lên trời,
Thả lơi suối tóc cho đời niềm vui...

Ngàng thơ lắm mộng nhiều mơ,
Thường ngồi lặng ngắm bên bờ sông xanh.
Tiếng chim ríu rít trên cành,
Hoa lay trước gió chập chờn bướm ong.
Bút thơ hoạ múa chuyền cành,
Du lòng khắc khoải thâu canh mỏi mòn...

Nàng thơ không mộng vàng son,
Cho đời vần nhịp mộng tròn hương hoa.
Suy tư nhìn bóng trăng ngà,
Sao khuya lấp lánh bút sa hương đời.
Nàng thơ ngự trị tuyệt vời
Cho đời yêu dấu ngàn lời đơm hoa.


Vĩnh Hùng


(con ghé thăm Bảy chốc lát. Kính lời vạn an đến Nương Nương dễ thương của chúng con ạ !)


Cảm ơn VH ghé thăm 7 và để lại bài thơ thật dễ thương.......
Chúc VH luôn vui vẻ và hồn thơ lai láng.
Thân
Cô 7
SuongAnh 02.04.2009 05:06:02 (permalink)
0
Buồn !

Ta chưa tìm lại hồn thơ 
Vào đây im lặng mắt ngơ ngác buồn ! 
Thể như thi tứ cạn nguồn
Chẳng đan, chẳng dệt, chẳng buông lời nào ?!!
 
vdn
(Tưởng Niệm "Tháng Tư Đen" 2009)


 
Vài vần sót lại ......
 
 
 
Hồn Thơ U Uất
 
Hồn thơ vẫn mãi bên đời
Nhưng tâm u uất nghẹn lời thi ca
Hướng về Quê Mẹ xa xa...
Lòng buồn héo hắt lệ nhoà mắt nhung
Tháng, ngày, năm ấy...buồn chung
Người đi kẻ tiễn...nghìn trùng xa xôi...
Tháng Tư lại đến nưã rồi
Hương tâm tưởng niệm đầy vơi lệ lòng
Thái Bình Dương rộng mênh mông
Đã từng chen lấn xuôi dòng ra đi
Thương ai cố níu kéo trì
Vẫn không thoát khỏi đôi chùy Long Vương
Xác thân trôi nổi tứ phương
Hồn oan vất vưởng trên đường Tự Do
Biển đêm thấp thoáng con đò
Đố ai biết được...sóng to hay lành
Lòng đau giọt lệ long lanh
Ướt hồn thi tứ sao thành vần câu
Nén hương tưởng niệm khấn cầu
Vong hồn uổng tử quy đầu Thích Ca
Cầu xin tất cả mọi nhà
Đời đời an lạc thái hoà bình yên
 
Sương Anh
 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2009 15:37:26 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 02.04.2009 15:32:22 (permalink)
0
Kính Mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Mùng 10 Tháng 3 Âm lịch
 
"Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ Mùng 10 Tháng Ba"

 
Mời đọc >>  Phép Làm Văn Tế
Giỗ Tổ Hùng Vương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2009 15:35:05 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 02.04.2009 15:53:04 (permalink)
0


Buồn !

Ta chưa tìm lại hồn thơ 
Vào đây im lặng mắt ngơ ngác buồn ! 
Thể như thi tứ cạn nguồn
Chẳng đan, chẳng dệt, chẳng buông lời nào ?!!
 
vdn
(Tưởng Niệm "Tháng Tư Đen" 2009)

Vài vần sót lại ......
 
*
 
Hồn Thơ U Uất
 
Hồn thơ vẫn mãi bên đời
Nhưng tâm u uất nghẹn lời thi ca
Hướng về Quê Mẹ xa xa...
Lòng buồn héo hắt lệ nhoà mắt nhung
Tháng, ngày, năm ấy...buồn chung
Người đi kẻ tiễn...nghìn trùng xa xôi...
Tháng Tư lại đến nưã rồi
Hương tâm tưởng niệm đầy vơi lệ lòng
Thái Bình Dương rộng mênh mông
Đã từng chen lấn xuôi dòng ra đi
Thương ai cố níu kéo trì
Vẫn không thoát khỏi đôi chùy Long Vương
Xác thân trôi nổi tứ phương
Hồn oan vất vưởng trên đường Tự Do
Biển đêm thấp thoáng con đò
Đố ai biết được...sóng to hay lành
Lòng đau giọt lệ long lanh
Ướt hồn thi tứ sao thành vần câu
Nén hương tưởng niệm khấn cầu
Vong hồn uổng tử quy đầu Thích Ca
Cầu xin tất cả mọi nhà
Đời đời an lạc thái hoà bình yên
 
Sương Anh
 
*****************************
 
Hic hic... cảm ơn SA vào đây thăm 7 và để lại bài thơ... Úi ya... Đúng đấy con ơi ! 'Hồn thơ u uất nghẹn ngào' mà lời bị "kẹt" rồi !!!!!
Chúc con & gia đình an vui.
XX
 
 
 
 
 
 
 
 
 




Viet duong nhan 05.04.2009 04:44:30 (permalink)
0
Người Anh Hùng Làng Bình Chánh
Kính dâng hương hồn Thân Phụ Nguyễn Huê Hùng.
Kính gởi về Từ Mẫu, các anh, chị và giòng họ
''Nguyễn'' Làng Bình Chánh (Gia-Ðịnh)



Thuở xưa : Có vị Anh Hùng,
Ở Làng Bình Chánh, lẫy lừng dọc ngang.
Ðịch bao vây, chẳng đầu hàng,
Khí Hùng bất khuất đâu màng tử-sinh.

Con thơ, vợ đẹp quanh mình.
Tổ-Quốc đi trước, gia-đình đến sau
Nhìn súng đạn, lòng chẳng nao,
Mặc cho chúng nổ ghim vào ngực tim.

Anh Hùng ngả gục giữa đàng,
Thân trai trả nợ Giang-San mới vừa
Xác nằm trên vũng máu đào,
Mắt trân tráo mở nhìn vào địch quân.

Tiếng thơm bay tỏa khắp Làng,
Thân, sơ đều đổ hai hàng tiếc thương !
Chết vì : Tổ Quốc - Quê Hương,
Danh còn lưu lại, đời thường nhắc tên.

''Ngườí' đặt Dân-Tộc lên trên,
Xứng danh con cháu Rồng-Tiên đời đời
Trai Việt oai dũng rạng ngời,
"Nguyễn Huê Hùng", thật tuyệt vời thế gian.

(Quán Cóc Paris 5ème, đêm 09-04-2000.
Tức mùng 10 tháng 3 năm Canh Thìn "ngày giỗ Tổ Hùng Vương".
Và đúng 50 năm ''Nguyễn Huê Hùng'' đền nợ nước)
 
****
Hôm nay ngày Giỗ thứ 59 của Ba
 
 

SuongAnh 05.04.2009 05:18:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

Người Anh Hùng Làng Bình Chánh
Kính dâng hương hồn Thân Phụ Nguyễn Huê Hùng.
Kính gởi về Từ Mẫu, các anh, chị và giòng họ
''Nguyễn'' Làng Bình Chánh (Gia-Ðịnh)



Thuở xưa : Có vị Anh Hùng,
Ở Làng Bình Chánh, lẫy lừng dọc ngang.
Ðịch bao vây, chẳng đầu hàng,
Khí Hùng bất khuất đâu màng tử-sinh.

Con thơ, vợ đẹp quanh mình.
Tổ-Quốc đi trước, gia-đình đến sau
Nhìn súng đạn, lòng chẳng nao,
Mặc cho chúng nổ ghim vào ngực tim.

Anh Hùng ngả gục giữa đàng,
Thân trai trả nợ Giang-San mới vừa
Xác nằm trên vũng máu đào,
Mắt trân tráo mở nhìn vào địch quân.

Tiếng thơm bay tỏa khắp Làng,
Thân, sơ đều đổ hai hàng tiếc thương !
Chết vì : Tổ Quốc - Quê Hương,
Danh còn lưu lại, đời thường nhắc tên.

''Ngườí' đặt Dân-Tộc lên trên,
Xứng danh con cháu Rồng-Tiên đời đời
Trai Việt oai dũng rạng ngời,
"Nguyễn Huê Hùng", thật tuyệt vời thế gian.

(Quán Cóc Paris 5ème, đêm 09-04-2000.
Tức mùng 10 tháng 3 năm Canh Thìn "ngày giỗ Tổ Hùng Vương".
Và đúng 50 năm ''Nguyễn Huê Hùng'' đền nợ nước)
 
****
Hôm nay ngày Giỗ thứ 59 của Ba
 
 




Noi Gương Người Cha Anh Hùng
 
Có một Ngưòi Cha anh hùng
Lòng con hãnh diện vô cùng Ba ơi!
Vì nước hy sinh thân đời
Vợ con bỏ lại về nơi vô thường
 
Bao năm vẫn sáng ngời gương
"Chết vì: Tổ Quốc - Quê Hương"- giống nòi
Trí tâm hình ảnh sáng soi
Cuả Ba in khắc một đời không phai
 
Dù thân nữ kém sắc tài
Lòng con vẫn quyết một hai theo Người
Dẫu cho kiệt sức tàn hơi
Chút công xin góp xây đời tương lai
 
Mong sao đất nước có ngày
Con Hồng cháu Lạc sum vầy bên nhau
Bắt tay xây dựng nước giàu
Ruộng vưòn xanh tốt nương dâu ngút ngàn
 
Sương Anh
 
Cô 7 ơi....con rất ngưỡng mộ Cô 7 đã có một Người Cha Anh Hùng...có lẽ hình ảnh đó đã ăn sâu vào tâm trí nên bi giờ con thấy Cô 7 cũng rất hăng say trong việc đấu tranh vì dân tộc đòi quyền tự do thật sự và luôn mong cầu đời sống cuả người dân được an lạc và ấm no. Con kính chúc những ước nguyện cuả Cô 7 sẽ được thành công như ý nha. Bonne nuit et bon week-end à Cô 7 [sm=kissing.gif]
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2009 19:42:43 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 05.04.2009 19:51:50 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: Viet duong nhan

Người Anh Hùng Làng Bình Chánh
Kính dâng hương hồn Thân Phụ Nguyễn Huê Hùng.
Kính gởi về Từ Mẫu, các anh, chị và giòng họ
''Nguyễn'' Làng Bình Chánh (Gia-Ðịnh)



Thuở xưa : Có vị Anh Hùng,
Ở Làng Bình Chánh, lẫy lừng dọc ngang.
Ðịch bao vây, chẳng đầu hàng,
Khí Hùng bất khuất đâu màng tử-sinh.

Con thơ, vợ đẹp quanh mình.
Tổ-Quốc đi trước, gia-đình đến sau
Nhìn súng đạn, lòng chẳng nao,
Mặc cho chúng nổ ghim vào ngực tim.

Anh Hùng ngả gục giữa đàng,
Thân trai trả nợ Giang-San mới vừa
Xác nằm trên vũng máu đào,
Mắt trân tráo mở nhìn vào địch quân.

Tiếng thơm bay tỏa khắp Làng,
Thân, sơ đều đổ hai hàng tiếc thương !
Chết vì : Tổ Quốc - Quê Hương,
Danh còn lưu lại, đời thường nhắc tên.

''Ngườí' đặt Dân-Tộc lên trên,
Xứng danh con cháu Rồng-Tiên đời đời
Trai Việt oai dũng rạng ngời,
"Nguyễn Huê Hùng", thật tuyệt vời thế gian.

(Quán Cóc Paris 5ème, đêm 09-04-2000.
Tức mùng 10 tháng 3 năm Canh Thìn "ngày giỗ Tổ Hùng Vương".
Và đúng 50 năm ''Nguyễn Huê Hùng'' đền nợ nước)
 
****
Hôm nay ngày Giỗ thứ 59 của Ba
 



Noi Gương Người Cha Anh Hùng
 
Có một Ngưòi Cha anh hùng
Lòng con hãnh diện vô cùng Ba ơi!
Vì nước hy sinh thân đời
Vợ con bỏ lại về nơi vô thường
 
Bao năm vẫn sáng ngời gương
"Chết vì: Tổ Quốc - Quê Hương"- giống nòi
Trí tâm hình ảnh sáng soi
Cuả Ba in khắc một đời không phai
 
Dù thân nữ kém sắc tài
Lòng con vẫn quyết một hai theo Người
Dẫu cho kiệt sức tàn hơi
Chút công xin góp xây đời tương lai
 
Mong sao đất nước có ngày
Con Hồng cháu Lạc sum vầy bên nhau
Bắt tay xây dựng nước giàu
Ruộng vưòn xanh tốt nương dâu ngút ngàn
 
Sương Anh
 
Cô 7 ơi....con rất ngưỡng mộ Cô 7 đã có một Người Cha Anh Hùng...có lẽ hình ảnh đó đã ăn sâu vào tâm trí nên bi giờ con thấy Cô 7 cũng rất hăng say trong việc đấu tranh vì dân tộc đòi quyền tự do thật sự và luôn mong cầu đời sống cuả người dân được an lạc và ấm no. Con kính chúc những ước nguyện cuả Cô 7 sẽ được thành công như ý nha. Bonne nuit et bon week-end à Cô 7 [sm=kissing.gif]
 

Cảm ơn SA chia xẻ và am hiểu nỗi lòng của 7.
"Nước Việt Nam hình chữ S - Trải dài từ Ải Nam Quan đến Mủi Cà Mau".
Mà bây giờ Ải Nam Quan đâu mất rồi ??? Ta về ta về ta về... lấy lại Ải Nam Quan... SA ơi !
Chúc con vui vẻ chiều chủ Nhật.
[sm=kissing.gif][sm=kissing.gif]
 
 
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 25 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 365 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9