Trích đoạn: Lữ Hành
Về với Quê Hương !.
-------
Nơi xứ người.
Chúng tôi không hề là phường mất gốc.
Học điều hay lẽ phải.
Chống hung tàn.
Dẫu không là quê hương nhưng có được sự bình an.
Chia gánh nặng với Giang San còn thống khổ.
Hôm nay viết bài tâm sự này con kính xin vua Hùng Quốc Tổ.
Phù hộ dẫn dắt cháu con mình tránh mạt lộ đau thương.
Cứu giúp những mảnh đời bị đày đọa chốn quê hương.
Thênh thang dân Việt trên con đường sáng rực.
Ai say?.
Ai thức?.
Tương lai chờ chực.
Lữ Hành
Mùa giỗ Tổ Hùng Vương 2009.
Kính chào anh Lữ hành, xin phép cho SA trích đoạn này, vì đó là những tâm tư cuả những người con xa xứ...Nằm trong một gia đình có truyền thống yêu văn chương lich sử VN, nên ít nhiều SA cũng bị ảnh hưởng, nhân đây xin gửi vài tấm hìNh mà cách đây khoảng hơn mười lăm năm, nhân ngày Carnaval cuả nước Pháp, hội thân hữu người Việt tại Strasbourg từng tham gia và làm xe hoa có Hai bà Trưng cưỡi voi ra trận cùng đoàn quân lình theo hầu. Người Pháp và du khách Châu Âu rất ngưỡng mộ. Nhân chủ đề này và đồng cảm cùng Cô 7 khi nhắc về Người Cha Thân kính vì Tổ Quốc ra đi, và nhân dip giỗ Tổ Hùng Vương, cho SA xin được góp vài hình ảnh nha để nói tình yêu quê hương đất nước cuả những người con dù xa quê vẫn luôn nhớ và giữ gìn truyền thống. Chúc Cô 7, anh Lữ Hành và các thi nhân được nhiều niềm vui, dù là lời văn lời thơ cũng nói lên được tình yêu và sự quan tâm đến đất nước dù ở bất cứ nơi đâu...
Nhớ Mãi Việt Nam
Làm sao quên được giống nòi
Từ khi còn nhỏ trong nôi Mẹ rằng:
"Này con có biết hay chăng?
Việt nam ta đó vĩnh hằng không thay
Hình cong chữ S là đây
Tay cầm bút viết thế này con ơi!"
Qua bao thế sự đổi đời
Nay đành gạt lệ xa rời quê hương
Đi đâu cũng nhớ cũng thương
Hướng về Quê Việt dặm trường cách xa
Bao tình thương mến đậm đà
Dạy cho các cháu ngợi ca quê mình
Muà Xuân nắng ấm đẹp xinh
Giưã trời đất Pháp linh đình cờ bay
Xe hoa biểu diễn suốt ngày
Đơàn người dân Việt đan tay diễn hành
Hai Bà lộng lẫy uy danh
Cưỡi voi xuất trận để giành non sông
Làm con dân tộc Lac Hồng
Dù xa tổ quốc vẫn không quên ngày
Hàng năm mồng Sáu tháng Hai
Hay ngày giỗ Tổ sum vầy bên nhau
Việt Nam nhớ mãi trong đầu
Sương Anh
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 04:29:33 bởi Viet duong nhan >