Thương Về Quê Mẹ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 25 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 365 bài trong đề mục
Viet duong nhan 19.05.2009 04:23:02 (permalink)
0

Trích đoạn: huydungpro

vdn Trích đoạn: Viet duong nhan

Sài Gòn !
Sáng nay nghe tin Sài Gòn
Đường xưa ngập nước ... đâu còn hàng me

Nắng hè trong chiếc dù che
Nón bài thơ mỏng ắp e gió chiều

Sài Gòn buồn hắt buồn hiu
Tiếng chim im bặt, người liều mạng "chơi"

Quán "nhậu" mọc lên khắp nơi
Nghe qua ... miệng bỗng kêu trời đất ơi
sao ông nỡ để dân tôi
Thế này ... 

vdn
 
Lâu quá rồi, hôm nay HD mới làm được bài thơ nối bút thơ C.7 đây, để chúc C.7 kính mến luôn khỏe mạnh-thảnh thơi.
     May cho HD là ở sát chợ Bến Thành chưa hề bị cảnh lụt như con đường phố tội nghiệp mà C.7 có hình trên đây. Ấn tượng người SG mạnh nhất trong lòng HD lại là tính năng động:
 
VỀ SÀI GÒN TA YÊU
 
Vào mùa mua sắm thật tưng bừng
năng động Sài Gòn chẳng thể ngưng
Về cội cháu con đông quá thể
    khiến người đa cảm lệ rưng rưng. 


Chào Huynh HD ,
Xin lỗi Huynh, "Năng động" là nghĩa gì ? (thật sự không hiểu) - Hình như "năng nổ" là "siêng năn" (?) - "Năng động" chưa nghe  nên hổng hiểu ? Kể như vdn hết về SàiGòn. Mà về chỗ đâu ở ? Nhà 7 người ta đã "mượn" từ lâu rồi. Hổng biết trở về 'đòi' lại được không ? 
 
Đường Nguyễn Hữu Cảnh
 
Kẹt xe trên đường SàiGòn
 
@ Đường trên bị ngập nước, ở miệt nào vậy Huynh ? Giống đường Hồng Bàng - Nguyễn Hoàng Q5 quá ?
 
@ 7 mới hỏi bạn SG sáng nay : "SàiGòn có gì lạ không NM ?".
 
Trả lời :
"Sàigòn, chắc do NM quen quá rồi nên cũng không thấy lạ, nhưng người nơi khác về thì chắc là lạ lắm! Vì đường sá toàn lô cốt với lô cốt, chặn để đào đường thóat nước đó, gần như hết đường đi luôn! Thứ hai thiên hạ đi làm kẹt đường, xe nhích từng chút một! Vừa bực vừa tức, muốn xỉu luôn đó! ".

@ Lúc trước thấy mấy cảnh này thơ ra ào ào - nay hồn thơ đóng đá rồi.
Vài lời cùng Huynh - chúc Huynh luôn vui khỏe.
7_vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 04:28:05 bởi Viet duong nhan >
SuongAnh 19.05.2009 05:25:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan


Sài Gòn !
Sáng nay nghe tin Sài Gòn
Đường xưa ngập nước ... đâu còn hàng me

Nắng hè trong chiếc dù che
Nón bài thơ mỏng ắp e gió chiều

Sài Gòn buồn hắt buồn hiu
Tiếng chim im bặt, người liều mạng "chơi"

Quán "nhậu" mọc lên khắp nơi
Nghe qua ... miệng bỗng kêu trời đất ơi
sao ông nỡ để dân tôi
Thế này ... 

vdn
 
 
Đường Nguyễn Hữu Cảnh
 
Kẹt xe trên đường SàiGòn
 
@ Đường trên bị ngập nước, ở miệt nào vậy Huynh ? Giống đường Hồng Bàng - Nguyễn Hoàng Q5 quá ?
 
@ 7 mới hỏi bạn SG sáng nay : "SàiGòn có gì lạ không NM ?".
 
Trả lời :
"Sàigòn, chắc do NM quen quá rồi nên cũng không thấy lạ, nhưng người nơi khác về thì chắc là lạ lắm! Vì đường sá toàn lô cốt với lô cốt, chặn để đào đường thóat nước đó, gần như hết đường đi luôn! Thứ hai thiên hạ đi làm kẹt đường, xe nhích từng chút một! Vừa bực vừa tức, muốn xỉu luôn đó! ".

@ Lúc trước thấy mấy cảnh này thơ ra ào ào - nay hồn thơ đóng đá rồi.

7_vdn

 
Cô 7 ui... Sài Gòn đâu lạnh bằng Paris mà Cô nói là hồn thơ đóng đá nè [sm=3.gif] dzị để con thử lấy lưả đốt cho thơ chảy ra thành dòng Cô hén  hy vọng Cô xem rồi sẽ cười khì khì tay ghi ghi và hồn thi bay bỗng Cô há
 
Sài Gòn Có Gì lạ Không Anh?
 
"SàiGòn có gì lạ không" anh?
Thấy cảnh mưa giông dạ chẳng đành
Hệ thống cầu đường không thấy tiến
Đường, xe, người luật chẳng phân ranh

 
Cách xa cũng đã mấy mươi năm
Ao ước có dịp trở lại thăm
Thành phố ngày xưa nay đổi khác
"Vê Tê Vê Bốn"  chiếu hà rầm

 
Xem phim náo nức đi về ngay
Hòn ngọc viễn đông đẹp lắm này
Con cháu Lạc Hồng trên thế giới
Mau về chung sức góp bàn tay

 
Bây giờ nhìn cảnh thấy buồn thiu
Viện trợ khắp nơi đã đổ nhiều
Xây cất công trình...bao hoạch định
Nếu mà mãi thế...có ngày tiêu

 
Sương Anh
 
** "Vê tê vê Bốn"= đài VTV4= đài truyền hình Việt nam chiếu ra hải ngoại
Viet duong nhan 20.05.2009 18:53:46 (permalink)
0
Cảm ơn SA ghé thăm cô 7 và để lại bài thơ chút vui nhiều BUỒN.
Hi hi... hồn thơ "đóng đá" rồi SA ui ! "Đốt lửa" cỡ nào... nó vẫn nằm im dưói dáy sâu huyệt lạnh. Có thể một ngày nào đó, nó sẽ vụt lên mạnh bạo... "gõ" không kịp đó.
Nhớ Thầy Việt Văn có giảng : "Thơ cứ để tự nhiên nó tới - Còn cố tìm thì nó "trốn" - làm thơ gượng ép - ráng trau chuốt cho bóng bẩy - phần nhiều thơ "vô hồn"...- Ta thấy hồn len lẻn về - Tay liền hạ bút dệt lên THƠ . Nếu nó đi luôn đành chịu thua hu hu .
Chúc con luôn vui vẻ và hồn thơ mãi lai láng.
Thương
Bisous XX
Cô Bày_vdn
 
tovinhnghiem 03.07.2009 01:51:37 (permalink)
0








Xin chào từ biệt diễn đàn
Chúc bạn ở lại vui sang hoạ vần
Chúc bạn xa cùng bạn gần
Vui thơ Thư Quán tình thân một nhà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 13:34:01 bởi tovinhnghiem >
huydungpro 06.07.2009 12:43:27 (permalink)
0

Trích đoạn: tovinhnghiem
 
Xin chào từ biệt diễn đàn
Chúc bạn ở lại vui sang hoạ vần
Chúc bạn xa cùng bạn gần
Vui thơ Thư Quán tình thân một nhà
    Kính chào Tovinhnghiem cùng các nhà thơ thân cùa TVN.
    huy dung-tôi cũng đã mấy bận định gác viết
như quý bác, vậy rất vui được góp bút cùng chủ 
đề trên như sau:
 

ĐÀNH GÁC VIẾT CHĂNG

Nàng thơ luôn mới lạ, nét thiêng liêng
chính vì vậy mê Nàng mà viết mãi
chứ mỗi ngày chồng chất khó khăn riêng
làm sao vượt chính mình không lặp lại.

Nếu cạn dần tươi rói trong tâm
xin dũng cảm vì Nàng, gác viết
Nếu chẳng dâng thêm một chút thần
xin cung kính đốt trầm từ biệt. 

Nhưng hương Nàng gom bốn mùa rừng núi
đôi làn môi e ấp một vành trăng
mà suốt kiếp thơ tôi theo, rượt đuổi
đến sương sa bạc thếch tóc thơ chăng?
 
thân quý.
huydung
huydungpro 09.07.2009 21:08:51 (permalink)
0

Trích đoạn: tovinhnghiem
 
Xin chào từ biệt diễn đàn
Chúc bạn ở lại vui sang hoạ vần
Chúc bạn xa cùng bạn gần
Vui thơ Thư Quán tình thân một nhà
     THÂN CHÀOTHI HỮU TOVINHNGHIEM cùng các nhà thơ thân của tvn,
Chúng ta đang mượn vườn thơ Chị 7 VDN rôm rả trao đổi chủ đề GÁC BÚT cua tvn.
     Tôi đã có NỐI BÚT bằng bài ĐÀNH GÁC VIẾT CHĂNG. Chưa được hồi âm, tôi có mấy ý mới, xin nối bút tiếp nữa như dưới đây.
     Rất vui được giao lưu. K/chúc C.7, TOVINHNGHIEM cùng các nhà thơ thân của tvn mạnh khỏe luôn, nhiều may mắn.
     huydung
 

GÁC BÚT SAO? 
 
Định gác bút, người thơ thường luyến tiếc
con đường thơ đi tiếp bởi mê say
vui vịn thơ chung bước cùng thời đại
dù câu thơ - giọt nắng nhỏ vờn bay
không xua hết âm u còn quay lại
người thơ vẫn kiên trì hướng thơ hay
tận tới khi kề nhắm mắt xuôi tay
thơ chúc nhau phơi phới, còn thơ mãi.
THƠ NGÃ DU TỬ 07.09.2009 18:42:41 (permalink)
0
          nếu quê hương là cố hương
          vẫn xin thân ái nhớ thương quê mình
                                      ngã du tử
   tôi cũng gần như chị nhưng tôi còn trong nước người xa quê thường nghĩ về quê,nên tôi rất đồng cảm với VDN kính chị khỏe để có những vần thơ cho tổ quốc và dân tộc.kính
Quanvuong 09.09.2009 13:54:01 (permalink)
0


Nương Nương đi bỏ lại trẻ đáng thương
Không ai rờ trán hôn thương mái đầu
Ác nhân nhiễu hại phát rầu
Vì oán tình lỡ phủ đầu trẻ thơ
Thương thay bọn trẻ dại khờ
Chỉ mê thi phú nào ngờ ác gian
Nương Nương trở lại thi đàn
Vui cùng bọn trẻ , bạn vàng chờ đây !

Quan Vương

( Bác Huy Dũng và Du Từ đến nhà chờ thơ của Nương Nương dễ thương đấy ! Nương Nương ra tiếp đi Nương Nương ơi !)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2009 14:11:33 bởi Quanvuong >
hồng tuyên 27.02.2010 10:00:17 (permalink)
0
Chơi Vơi
Còn chăng non nước hở người ơi
Quá lạ Sài Gòn lạ cả tôi
Hối hả người đi trong khói xám
Chân mềm em bước lắm chơi vơi.
HT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 11:47:14 bởi hồng tuyên >
Viet duong nhan 26.08.2010 07:24:05 (permalink)
0
 
Tiếng Mẹ Gọi Từ Ngàn Năm Lịch Sử
 
Tiếng Mẹ gọi từ ngàn năm lịch sử:
" Trổi dậy con giặc dày xéo non sông
Thúc giục con bừng lửa cháy trong lòng
Cơn quốc biến phải liều mình cứu nước

Cơn quốc biến hô vang lời quyết chiến
Đứng lên con vì tổ quốc hưng vong
Đứng lên con làm rạng giống Lạc Hồng
Việt Nam hỡi ơi hồn thiêng bất diệt,

Thức dậy con giặc tràn sang chém giết
Vạn sinh linh quặn oại với đau thương
Tĩnh đi con một giấc ngủ miên trường
Hãy trổi dậy lao mình ra phía trước

Ta liều thác quyết đền ơn đất nước
Trước gian nan xin hãy ngẩng cao đầu
Nay nước nhà đang gặp cảnh bể dâu
Ta thà chết không cúi đầu khuất phục

Da ngựa bọc thây hỏi ai vinh ai nhục
Quốc phá gia vong hào kiệt ở đâu ?
Hỡi sĩ phu sao bỏ ngỏ tuyến đầu
Cơn quốc nạn tủi nhục nào hơn nữa

 
Tiếng kêu Mẹ như một lời khấn hứa
Đứng lên con tổ quốc đợi chờ ta
Góp bàn tay thề cứu lấy sơn Hà
Để dân chủ nở hoa hồn dân tộc

Rồi đến lúc nước nhà qua tang tóc
Con được nằm trong đất mẹ bao la
Mẹ ôm con trong suối lệ chan hòa
Lời nhắn nhủ này quốc gia là trọng

Quê hương ta đó một thời vang bóng
Hòn ngọc viễn đông rạng rỡ góc trời
Nay giặc về gây tang tóc nơi nơi
Mẹ ơi mẹ mẹ muôn đời phải sống
Lê Chân
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2010 03:46:57 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 26.08.2010 16:55:33 (permalink)
0
Ôi Quê Hương, nhớ quá đi thôi !
 
ảnh st
 
“Vẫn thấy quê hương đêm ngày réo gọi
Vẫn thấy trong tim canh cánh đường về
Vẫn thấy nơi đây chỉ là đất tạm
Thầm hẹn ngày về chết giữa quê hương”


Nhật Ngân
 
Minh Tuấn 27.08.2010 13:31:38 (permalink)
0

Ôi Quê Hương, nhớ quá đi thôi !

“Vẫn thấy quê hương đêm ngày réo gọi
Vẫn thấy trong tim canh cánh đường về
Vẫn thấy nơi đây chỉ là đất tạm
Thầm hẹn ngày về chết giữa quê hương”

Nhật Ngân







KIẾP  THA PHƯƠNG.
 
Mắt pha sương hết đường trăng tỏ
Dạ xuân sầu chẳng ngó cành sai
Đêm thu chung gió thở dài
Chim kêu vượn hót bên tai suối buồn.
 
Bóng Tây phương trăng luồn mây dạt
Ngẩn ngơ hồn lác đác sương rơi
Nhớ quê bóng cũ xa xôi
Đau vầng mây trắng, khóc đời mưa đen.
 
Con nhạn trắng chê hèn mái tóc
Chưa trăm năm đã thắp màu mây
Sương thu lạnh,gió còn say
Trái tim ăm ắp… Thương đầy lối xưa.
 
Vay dáng liễu trồng mùa đưa tiễn
Nay gốc già đợi biển ,cầu mây
Bạn tình còn giữ thơ ngây
Lòng ta thăn thắt …Tháng ngày khôn nguôi.
 
 MINH TUẤN
 R
EM góp thêm một bài nhớ ,với trang quê mẹ của chị/chúc chị cuối tuần vui vẻ và an lành chị ạ.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2010 03:46:19 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 31.08.2010 02:17:38 (permalink)
0

 
CHIỀU THỜI GIAN...
 
Rồi một ngày chầm chậm bước chân
Ta bỗng hiểu đời đang dần bước tối
Mùa thu đến… Mãi như chẳng vội
Như tim ta còn nóng hổi tâm tình.
 
Xưa ...gió mùa vừa quạt mát rung rinh
Tre trước ngõ đã uốn mình kẽo kẹt
Con đường làng cũng ầm vang hò hét
Của lũ trẻ thơ ,áo trắng tới trường.
 
Trăng phơi mật lôi kéo lứa uyên ương
Đêm trồng bóng khắp ngã đường, ngõ nhỏ
Cau ôm con giữa bầu trời vò võ
Đợi lớn khôn cho má đỏ môi hồng.
 
Mỗi lần thu lại thêm luyến thêm trông
Thăm bạn cũ ,đứa mất chồng mất vợ
Xe chung hướng, tiếng gião như hơi thở
Bến cùng sông… đành bồi lở,gió mưa…
 
Hồn trinh bạch nuôi mãi dáng thu xưa
Chiều tan học ,vô tư đùa chúng bạn
Dạ thẳng ngay ,ôm tình quê năm tháng
Vụt… Thời gian chẳng cản ,cũng mang chiều.
 
MINH TUẤN
 
 
Kính chúc chị một Tuần mới vui vẻ chị nhé.
 
@@@/CHỊ KÍNH MẾN.
 
CHỊ XEM GIÙM HỘ EM BÀI THƠ KIẾP THA PHƯƠNG CHỊ ĐĂNG MÀ NÓ LẠI KHÔNG VÀO CHUNG NHÀ THƯ VIỆN CỦA EM CHỊ NHỈ?
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2010 05:32:55 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 03.10.2010 06:00:25 (permalink)
0
Mời xem video & nhạc
Sàigòn yêu dấu ngày xưa
 
 
Nguyên Hoang 03.10.2010 06:28:53 (permalink)
0
Bửa nay NH đi lạc vào thăm nhà của VDN đây, nghe nhiều Anh Chị Em thường gọi là Chị Bảy, cò lẽ người
Chị nầy chắc thương em út lắm? Lúc đọc qua tựa đề mục thơ vào viếng thăm xem qua những hình ảnh
trong youtube, cảm xúc nhớ về chốn cũ, xin VDN cho gởi lại ít câu thơ, có gì mong tha lỗi, cám ơn.NH

MẸ QUÊ.

Ta còn quê đó Mẹ già !
Từng ngày dõi mắt, vào ra ngóng chờ.
Mà con lại bặt tin thơ,
Bên hiên khua động cứ ngờ bóng con .
Về quê từ giã SaiGòn,
Trong đôi mắt đỏ chỉ còn hoàng hôn!
Mẹ về trở lại xóm thôn,
Hái rau đắng đất, nhớ nồi mắm kho!
Cắt thêm vài cộng rau ngò
Trộn vào hoa chuối bóp vò thêm rươi .
Giờ đây lưu lạc xứ người,
Việc làm vất vả nụ cười đã quên!
Mỗi lần húp chén canh dền
Lòng nghe nhớ Mẹ, bồng bềnh nhói tim .
Lần về quê cũ đi tìm
Bây giờ chốn đó dậu bìm phủ che
Nhớ xưa trong buổi mưa hè!
Gió đưa nắng quái câu vè thiết tha
Ngần dưng mắt ướt phương xa
Dõi trông nhớ mẹ, bóng tà sau lưng.
Bao giờ thì gió mây ngừng?
Thời gian cứ bước, dửng dưng nhìn người.!

Nguyên Hoang
2 ngàn 10

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2010 15:46:02 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 25 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 365 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9