Thương Về Quê Mẹ
Trích đoạn: duonglam
NĂM MỚI CHÚC MỪNG VIỆT DƯƠNG NHÂN MAY MẮN
BIG WIN
HAPPY NEW YEAR
Cám ơn anh DM cho binh Xập Xám "mậu binh" ăn hết hoài vui 
- Mời anh đọc bài >> Thùng thủ cù lũ dương vui vui ớn ớn nè
Vdn cũng chúc anh vui khoẻ và hồn thơ lai láng
Thân
7_vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2011 21:54:53 bởi Viet duong nhan >
Xuân Buồn !
Xuân về tuyết phủ trắng phau
Ngoài sân hoa cúc, hoa đào héo khô,
Góc mai xơ xác cành trơ,
Nhìn qua song cửa hồn ngơ ngẩn buồn !
Nhớ thương Mẹ, mắt lệ tuôn
Bao giờ trở lại cố hương xum vầy
Sao con cứ hẹn mẹ hoài
Ba mươi lăm năm (lẻ) chưa quay trở về.
Lòng con quặn thắt tái tê
Cúi đầu lạy Mẹ, con về Xuân sau.
VDN
(repost)
Nguyên Hoang, gởi vài câu thơ đến 7/VDN. Chúc Xuân mới AN LÀNH và MAY MẮN.
XUÂN nầy ta gởi chúc quê hương.
Theo biển trôi đi, suốt dặm trường.
Con nước mặn nồng, duyên thủy đắm.
Bọt tình lưu luyến, mộng mây vương.
Trăm năm vung vẩy, tìm tri ngộ.
Một tấc cuộn trao, rã ngõ đường!
Nhân thế bao mùa len phiếm thắm.
Tình yêu vùi dập sai cung thương. nguyênhoang
24.1.11
Mừng Xuân Tân MÃO
Chúc Chị Bảy VDN Năm Mới 2011 An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2011 00:12:55 bởi Viet duong nhan >
Có bài thơ xuân em mạo muội post đây để trang trải nỗi lòng của những người Việt ly hương.
Mến chúc chị vui & khoẻ.
Huyền Minh
DẤU THỜI GIAN
Hoa mai rộn nở bóng xuân sang
Trước thềm năm mới dấu thời gian
Xuân xưa chan chứa tình mơ mộng
Xuân đến năm nay mộng dở dang...
Xuân qua vun vút biết bao xuân?
Mơ xuân... thảng thốt ánh trăng tàn
Quê hương giã biệt xuân năm ấy
Từ đó xa xuân luyến tuổi xanh
............................................
Địa lân nhẩy múa, pháo giao thừa
Mẹ cúng ba mươi, mâm quả hoa
Trầm nhang nghi ngút hương thơm ngát
La liệt trà sen, bánh, mứt dừa...
Mồng một hoa mai nở rộ bông
Trời xanh én lượn nắng hừng đông
Câu đối ông đồ tay thảo nét
Đò ngang cô lái má môi hồng
Đàn em thức sớm khoe giầy mới
Chân sáo tung tăng đuổi bướm bay
Bao đỏ đếm tiền vui khấp khởi
Bầu cua tôm cá thử cơ may
Đô thị tưng bừng xuân mở hội
Nông thôn rộn rã dáng xuân tươi
Kìa bao tà áo xuân tha thướt
Thiếu nữ đương xuân miệng mỉm cười
Cầu chúc duyên may thắm lứa đôi
Tình xuân trải rộng đến mọi người
Bên song dõi mắt Mẹ mong ngóng
Mừng đón anh về, gạt lệ rơi
.......................................
Xuân đến quê người, mộng giản đơn
Bình yên đất nước khắp muôn phương
Nghìn trùng quê Mẹ, con xin thắp
Ngọn lửa tin yêu cháy rực lòng
Huyền Minh
Jan.25/11
HƯƠNG QUÊ
(Thân tặng Việt Dương Nhân)
Xin như gió xin như mây
Nghìn năm thơ thẩn sông nầy núi kia
Mặc mưa đi mặc nắng về
Hương quê vẫn điệu trăng thề vẫn thơ....
MD.05/25/08
LuânTâm
Trích đoạn: LuânTâm
HƯƠNG QUÊ
(Thân tặng Việt Dương Nhân)
Xin như gió xin như mây
Nghìn năm thơ thẩn sông nầy núi kia
Mặc mưa đi mặc nắng về
Hương quê vẫn điệu trăng thề vẫn thơ....
MD.05/25/08
LuânTâm
Kính chào Anh LT,
Vdn rất vui anh ghé thăm và để lại những vần thơ ý nghĩa.
Kính chúc anh & gia đình luôn an vui.
Kính mến
vdn
CHÚC CÔ
NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 8/3
BÌNH AN VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC
THƠ CHÚC
Tặng cô đôi chữ gọi là quà
Nhân có một ngày tám tháng ba
Bình an hạnh phúc luôn tươi trẻ
Thời gian trôi mãi vẫn không già
Đường đời khúc khuỷu bền chân bước
Bão giông gian khó cũng không sờn
Phụ nữ thời nay đều nghĩ được
Hạnh phúc đạo gia vẫn giữ tròn
lethutrang
Trích đoạn: lethutrang
CHÚC CÔ
NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 8/3
BÌNH AN VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC
THƠ CHÚC
Tặng cô đôi chữ gọi là quà
Nhân có một ngày tám tháng ba
Bình an hạnh phúc luôn tươi trẻ
Thời gian trôi mãi vẫn không già
Đường đời khúc khuỷu bền chân bước
Bão giông gian khó cũng không sờn
Phụ nữ thời nay đều nghĩ được
Hạnh phúc đạo gia vẫn giữ tròn
lethutrang
Cám ơn LeThuTrang ghé chúc vdn "Ngày Phụ Nữ Quốc Tế".
Vdn cũng chúc LTTrang y vậy nha !
Tâm bình lặng nên thơ không len lỏi vào hồn được nữa !
Hẹn một ngày "Trời đất nổi cơn gió bụi..." cóc nhái sẽ nhảy ra !
Chúc LTTrang luôn AN VUI.
Thân
VDN
Khúc tháng tám
Bài thơ viết cho Mẹ và chị
Tháng tám con về, Mẹ không ra đón
Xứ Quãng mùa hè trời nắng chan chan
Mẹ nằm đó dáng gầy như chiếc lá
Con về rồi, Mẹ có nhận ra con?
Ngồi bên Mẹ, nhớ lại bao chuyện cũ
Yêu thương ngọt ngào Mẹ dành cho con
Năm tháng trôi qua giữa dòng nước lũ
Một đời, Mẹ lận đận với đàn con
Nỗi buồn nào chị giấu trong ánh mắt
Cơn đau ngặt nghèo tàn phá xác thân
Cầm tay chị, nhiều điều em muốn nói
Nhưng nghẹn ngào gọi hai tiếng, chị ơi
Buổi tối, ngày em vô đến Sài Gòn
Thì nhận được tin chị đã ra đi
Không về được nữa đưa đám tang chị
Thôi, chị đi. Em còn biết nói gì
Tháng chín Cali, con còn say giấc ngủ
Điện thoại gọi báo tin Mẹ qua đời
Ừ thôi nơi ấy, Mẹ sẽ gặp chị
Chắc không cô đơn khi có hai người
Trích đoạn: sgecstasy
Khúc tháng tám
Bài thơ viết cho Mẹ và chị
Tháng tám con về, Mẹ không ra đón
Xứ Quãng mùa hè trời nắng chan chan
Mẹ nằm đó dáng gầy như chiếc lá
Con về rồi, Mẹ có nhận ra con?
Ngồi bên Mẹ, nhớ lại bao chuyện cũ
Yêu thương ngọt ngào Mẹ dành cho con
Năm tháng trôi qua giữa dòng nước lũ
Một đời, Mẹ lận đận với đàn con
Nỗi buồn nào chị giấu trong ánh mắt
Cơn đau ngặt nghèo tàn phá xác thân
Cầm tay chị, nhiều điều em muốn nói
Nhưng nghẹn ngào gọi hai tiếng, chị ơi
Buổi tối, ngày em vô đến Sài Gòn
Thì nhận được tin chị đã ra đi
Không về được nữa đưa đám tang chị
Thôi, chị đi. Em còn biết nói gì
Tháng chín Cali, con còn say giấc ngủ
Điện thoại gọi báo tin Mẹ qua đời
Ừ thôi nơi ấy, Mẹ sẽ gặp chị
Chắc không cô đơn khi có hai người
Chào sgecstasy,
Cám ơn S ghé "Lều" thăm vdn và để lại bài thơ buồn ơi là buồn
!! Vdn xin thành kính chia buồn cùng S và gia đình.
Còn vdn :
Giỗ Mẹ sắp cận kề
Mà con vẫn chưa về
Cứ hẹn lần hẹn lựa
Năm tháng dài lê thê !!!
Lòng buồn chán ê chề
..............!!!!!!!!!
vdn
Tưởng Niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương"Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba"
Tưởng niệm và thương nhớ Ba 1912 - 1950 - 2011
Mùng 10 Tháng Ba năm Tân Mão này đúng 61 năm Ba đã đền nợ nước...
Người Anh Hùng Làng Bình Chánh Kính dâng hương hồn Thân Phụ Nguyễn Huê Hùng. Kính gởi về Từ Mẫu, các anh, chị và giòng họ "Nguyễn" Làng Bình Chánh (Gia-Ðịnh) Thuở xưa : Có vị Anh Hùng,
Ở Làng Bình Chánh, lẫy lừng dọc ngang.
Ðịch bao vây, chẳng đầu hàng,
Khí Hùng bất khuất đâu màng tử-sinh.
Con thơ, vợ đẹp quanh mình.
Tổ-Quốc đi trước, gia-đình đến sau
Nhìn súng đạn, lòng chẳng nao,
Mặc cho chúng nổ ghim vào ngực tim.
Anh Hùng ngả gục giữa đàng,
Thân trai trả nợ Giang-San mới vừa
Xác nằm trên vũng máu đào,
Mắt trân tráo mở nhìn vào địch quân.
Tiếng thơm bay tỏa khắp Làng,
Thân, sơ đều đổ hai hàng tiếc thương !
Chết vì : Tổ Quốc - Quê Hương,
Danh còn lưu lại, đời thường nhắc tên.
"Ngườí" đặt Dân-Tộc lên trên,
Xứng danh con cháu Rồng-Tiên đời đời
Trai Việt oai dũng rạng ngời,
"Nguyễn Huê Hùng" thật tuyệt vời thế gian.
(Quán Cóc Paris 5ème, đêm 09-04-2000. Tức mùng 10 tháng 3 năm Canh Thìn "ngày giỗ Tổ Hùng Vương". Và đúng 50 năm "Nguyễn Huê Hùng" đền nợ nước)
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: