Thương Về Quê Mẹ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 25 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 365 bài trong đề mục
Viet duong nhan 02.10.2006 08:55:26 (permalink)
0


Trích đoạn: Minh Tuấn


Nhớ...

Nhớ Anh, nhớ Mẹ và nhớ Cha
Nhớ những đường đê dắt về nhà
Nhớ ngôi trường cũ hồi Mẫu giáo
Nhớ tiếng Cô, Thầy dạy ê, a.

Nhớ ao, đìa, mương, con rạch nhỏ
Nhớ đàn cò trắng tung cánh bay
Nhớ cánh đồng xanh hương hoa cỏ
Nhớ mùa lúa chín dưới nắng hây.

Nhớ quá ! nhớ quá ! Nhớ quá đây !
.......
vdn
22.8.2006


NHỚ...2.

con tim tình nghĩa đong đầy
thời gian khắc khoải ngón tay đếm hoài
bốn mùa đi đến cùng ai
để cho nỗi nhớ chất dài theo đêm

nhớ làm lệ chảy mắt hoen
cho đêm trăn trở nặng riêng ân tình
sương đời nhuộm trắng tóc xinh
gió cô đơn với bóng hình nổi trôi.

chim lạc lẻ bóng bồi hồi
mỏi bay trời lạ để rồi nhớ quê
mẹ cha cô bác cận kề
nhớ ơi...chiếm hết say mê cuộc đời.

MINH TUẤN.

ĐỆ chúc TỶ chủ nhật vui nhiều...



Chủ Nhật Giỗ Tổ Cải Lương vui quá xá Minh Tuấn ơi ! Cảm ơn MT bài thơ Nhớ 2.
Mai 7 post hình ảnh bên Cổ Nhạc cho bà con xem chơi nha !
Chúc MT và gia đình an vui.
7_nn
#46
    Viet duong nhan 26.11.2006 19:12:07 (permalink)
    0
     
    Chờ II
     
    Ra đi vì bởi gió đùa
    Đến nay ba mươi mốt mùa lá rơi
    Chờ ngày nắng ấm vàng tươi
    Trở về cố quốc, rộn cười tiếng xưa.
    vdn
    (Thu 11.2006)
    #47
      Chỉ Vui Thôi 26.11.2006 19:59:33 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Viet duong nhan

       
      Chờ II
       
      Ra đi vì bởi gió đùa
      Đến nay ba mươi mốt mùa lá rơi
      Chờ ngày nắng ấm vàng tươi
      Trở về cố quốc, rộn cười tiếng xưa.
      vdn
      (Thu 11.2006)




      RA ĐI
       
      Ra đi chỉ đợi ngày về
      Thời gian đã bạc tóc thề năm xưa
      Cố hương mờ mịt nắng mưa
      Vọng về bến cũ lòng thưa thưa buồn....
       
      Ra đi ước cảnh về nguồn
      Ba mươi năm lẻ héo mòn đợi trông
      Ái oan xiềng xích cùm gông
      Ngày nào cố quốc rợp đường đón Xuân?
       
      Ba mươi năm sẽ có lần
      Qua cơn bĩ cực đến phần thái lai
      Ra đi sầu chất ngang trời
      Nhìn về quê mẹ rối bời ruột đau…
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2006 18:03:00 bởi Chỉ Vui Thôi >
      #48
        Viet duong nhan 26.11.2006 20:45:27 (permalink)
        0
        Chờ II
         
        Ra đi vì bởi gió đùa
        Đến nay ba mươi mốt mùa lá rơi
        Chờ ngày nắng ấm vàng tươi
        Trở về cố quốc, rộn cười tiếng xưa.
        việtdươngnhân
        (Thu 11.2006)

        Ra đi chỉ đợi ngày về
        Thời gian đã bạc tóc thề năm xưa
        Cố hương mờ mịt nắng mưa
        Vọng về bến cũ lòng thưa thưa buồn...
        (Chỉ Vui Thôi)
         
        Trước sau cũng trở về nguồn
        Chỉ chờ gió thuận, xuôi buồm là xong
        Ta về, ta tắm ao trong
        Nhìn đồng lúa chín, lòng không muộn phiền.
        (vdn)
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2006 20:50:26 bởi Viet duong nhan >
        #49
          DUY GIANG 26.11.2006 21:09:39 (permalink)
          0

          Chờ II


          Ra đi vì bởi gió đùa
          Đến nay ba mươi mốt mùa lá rơi
          Chờ ngày nắng ấm vàng tươi
          Trở về cố quốc, rộn cười tiếng xưa.
          việtdươngnhân
          (Thu 11.2006)


          Ra đi chỉ đợi ngày về
          Thời gian đã bạc tóc thề năm xưa
          Cố hương mờ mịt nắng mưa
          Vọng về bến cũ lòng thưa thưa buồn...
          (Chỉ Vui Thôi)

          Trước sau cũng trở về nguồn
          Chỉ chờ gió thuận, xuôi buồm là xong
          Ta về, ta tắm ao trong
          Nhìn đồng lúa chín, lòng không muộn phiền.
          (vdn)


          < Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 26.11.2006 19:50:26 >

           
          cuộc đời mộng ảo triền miên
          khi xem hoa nở lúc ghiền tiếng chim
          quê mẹ trong ngủ mãi tìm
          non sông cũng nhớ cánh chim cuối trời.
           
          DUY GIANG.
          TỶ KHỎE VÀ VUI KHÔNG VẬY...? CHÚC TỶ 1 TUẦN MỚI VUI NHIỀU
           
          #50
            Viet duong nhan 26.11.2006 22:18:05 (permalink)
            0

            Chờ II
             
            Ra đi vì bởi gió đùa
            Đến nay ba mươi mốt mùa lá rơi
            Chờ ngày nắng ấm vàng tươi
            Trở về cố quốc, rộn cười tiếng xưa.
            việtdươngnhân
            (Thu 11.2006)

            Ra đi chỉ đợi ngày về
            Thời gian đã bạc tóc thề năm xưa
            Cố hương mờ mịt nắng mưa
            Vọng về bến cũ lòng thưa thưa buồn...
            (Chỉ Vui Thôi)
             
            Trước sau cũng trở về nguồn
            Chỉ chờ gió thuận, xuôi buồm là xong
            Ta về, ta tắm ao trong
            Nhìn đồng lúa chín, lòng không muộn phiền.
            (vdn)
             
            cuộc đời mộng ảo triền miên
            khi xem hoa nở lúc ghiền tiếng chim
            quê mẹ trong ngủ mãi tìm
            non sông cũng nhớ cánh chim cuối trời. 
             (DUY GIANG)
             
             *
             Tỷ khỏe khỏe DG. Chúc DG vui vẻ chiều chủ Nhật.
            Tb : Trời lạnh hơn mấy bữa rùi Đệ ui !
            7_vdn
            #51
              Viet duong nhan 26.11.2006 22:26:04 (permalink)
              0
               
              Chờ II

              Ra đi vì bởi gió đùa
              Đến nay ba mươi mốt mùa lá rơi
              Chờ ngày nắng ấm vàng tươi
              Trở về cố quốc, rộn cười tiếng xưa.
              vdn
              (Thu 11.2006)
               
              ****
              Trích đoạn: Chỉ Vui Thôi

              RA ĐI
               
              Ra đi chỉ đợi ngày về
              Thời gian đã bạc tóc thề năm xưa
              Cố hương mờ mịt nắng mưa
              Vọng về bến cũ lòng thưa thưa buồn....

              Ra đi ước cảnh về nguồn
              Ba mươi năm lẻ héo mòn đợi trông
              Ái oan xiềng xích gông cùm
              Ngày nào cố quốc rợp đường đón Xuân?

              Ba mươi năm sẽ có lần
              Qua cơn bĩ cực đến phần thái lai
              Ra đi sầu chất ngang trời
              Nhìn về quê mẹ rối bời ruột đau…
              CVT
              ****
               
              VDN rất vui CVT ghé thăm và để lại bài thơ bùi ngùi nhớ quê quá đây nè.
              Sẽ "Qua cơn bĩ cực đến phần thái lai" ha !
               
              Xuân đi, Xuân sẽ trở về
              Tròn câu ước nguyện, vẹn thề năm xưa.
               
              Chúc CVT & gia đình an vui.
              VDN
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2006 22:30:28 bởi Viet duong nhan >
              #52
                Viet duong nhan 17.12.2006 05:38:04 (permalink)
                0
                Xuân Khóc Cười !
                 
                Năm lăm Xuân rụng xuống cuộc đời
                Còn bao Xuân nữa hỡi người ơi ?!
                Vẫn trên đất khách "Xuân cười khóc"!
                Chỉ ngó hoa tàn, lá úa rơi !
                 
                Tựa song nhìn ngắm trời biển trắng
                Nghe lạnh tái tê buốt cả hồn
                Quê nhà Xuân đến còn nắng ấm ?
                Hay vẫn mịt mù mây xám đen... ? !
                 
                ***
                 
                Quê người sống tạm nhờ nương
                Ngày qua tháng lại năm trường "hăm lăm"
                Đợi chờ có ánh trăng rằm
                Đường về Tổ Quốc sáng trăm ngọn đèn.
                 
                Nguyện cầu sông núi linh thiêng
                Đưa đàn con Việt bình yên quy hồi.
                Gió xuôi buồm lướt thuyền trôi
                Về ăn Tết Việt muôn người cười vang.
                 
                Bao năm chinh chiến đã tàn
                Mà sao còn mãi lang thang xứ người ?
                Xuân đất khách, chẳng hoa cười
                Mà trời băng giá, tuyết rơi ngập đường !
                 
                Việt Dương Nhân
                (Ivry s/Seine, Bạch-Am Diệu-Thi, 23 giờ 40 khuya 01-02-2000)

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2006 17:51:50 bởi Viet duong nhan >
                #53
                  Viet duong nhan 19.12.2006 18:01:48 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: co don


                  Trích đoạn: Viet duong nhan

                  Xuân Khóc Cười !
                   
                  Năm lăm Xuân rụng xuống cuộc đời
                  Còn bao Xuân nữa hỡi người ơi ?!
                  Vẫn trên đất khách "Xuân cười khóc"!
                  Chỉ ngó hoa tàn, lá úa rơi !
                   
                  Tựa song nhìn ngắm trời biển trắng
                  Nghe lạnh tái tê buốt cả hồn
                  Quê nhà Xuân đến còn nắng ấm ?
                  Hay vẫn mịt mù mây xám đen... ? !
                   
                  ***
                   
                  Quê người sống tạm nhờ nương
                  Ngày qua tháng lại năm trường "hăm lăm"
                  Đợi chờ có ánh trăng rằm
                  Đường về Tổ Quốc sáng trăm ngọn đèn.
                   
                  Nguyện cầu sông núi linh thiêng
                  Đưa đàn con Việt bình yên quy hồi.
                  Gió xuôi buồm lướt thuyền trôi
                  Về ăn Tết Việt muôn người cười vang.
                   
                  Bao năm chinh chiến đã tàn
                  Mà sao còn mãi lang thang xứ người ?
                  Xuân đất khách, chẳng hoa cười
                  Mà trời băng giá, tuyết rơi ngập đường !
                   
                  (Ivry s/Seine, Bạch-Am Diệu-Thi, 23 giờ 40 khuya 01-02-2000)



                  Xuân Đất Khách

                  Xuân đã đến sao lòng buồn man mát
                  Mỗi độ xuân về anh tan nát lòng đau
                  Lại một mùa xuân trong kiếp sống cô sầu
                  Lòng lạnh giá khi xuân về nơi xứ lạ

                  Em đã đi như bóng chim tăm cá
                  Để lại phương nầy những mất mát buồn đau
                  Kiếp tha hương mang nặng khối tình sầu
                  Lòng héo úa như thu tàn lá rũ

                  Xuân nơi đây chỉ có gió lùa tuyết phủ
                  Xứ lạnh thêm buồn bởi thiếu vắng tình em
                  Tuyết trắng tung bay khi anh lê gót trong đêm
                  Đã xoá lấp dấu chân người viễn xứ

                  Độc khách cô đơn không có người tâm sự
                  Trúc cạn lệ lòng trong men rượu nồng cay
                  Khao khát tình em bao tháng năm dài
                  Nên xuân đến anh đong đầy thương nhớ

                  Lữ khách cô đơn mang nghìn trùng tâm sự
                  Xứ lạnh u hoài vẫn nhớ bóng hình ai
                  Bao năm qua tóc đã điểm sương phai
                  Nhưng không thể phôi phai tình em...Anh thương nhớ

                  Cô Đơn 15/12/06

                  Chào Đại Tỷ ! Bài thơ nầy hay quá đi em đọc mấy lần càng đọc càng cãm thấy thấm thiá nổi lòng của cuộc đời người viễn xứ đó , Đại Tỷ hôm nay thế nào rồi tay của chị khoẻ lại chưa?  em thấy chị thức khuya quá trời ,chị nghỉ ngơi nhiều một chút ha , thời tiết bây giờ lạnh rồi chị nhớ giữ gìn sức khoẻ nha , Chúc gia đình Đại Tỷ một mùa gíang sinh thật an lành.....

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25691/7FC53C5C0530432BA6BC5F3B16CBA32E.jpg[/image]

                   
                  7 cũng chúc Cô Đơn và gia đình vui vẻ đêm Giáng Sinh
                   
                  7_vdn
                  #54
                    YeuDieuLongNu 19.12.2006 21:36:45 (permalink)
                    0

                     
                     
                     
                    Bao năm chinh chiến đã tàn
                    Mà sao còn mãi lang thang xứ người ?
                    Xuân đất khách, chẳng hoa cười
                    Mà trời băng giá, tuyết rơi ngập đường !
                     
                    (Ivry s/Seine, Bạch-Am Diệu-Thi, 23 giờ 40 khuya 01-02-2000)
                     
                    chỉ vì còn nặng tình thương
                    quê người cùng với quê hương hai đầu
                    thương thì chia sẻ như nhau
                    nhớ thì đã nặng cây sầu hai nơi.
                     
                    ngày thì đã thể chia phôi
                    sáng nơi đất khách- tối nơi quê mình
                    ngày vui cũng sẻ tâm linh
                    giáng sinh kính Chúa...xuân mình Phật dâng
                     
                    YeuDieuLongNu.
                     
                    kính chúc tỷ nhé...tâm hồn luôn chia hai nè <à mà chia 3 -cho tỷ mệt luôn.một phần cho thơ mà >
                    #55
                      Viet duong nhan 23.01.2007 21:59:18 (permalink)
                      0
                       

                      #56
                        Minh Tuấn 24.01.2007 21:15:07 (permalink)
                        0




                         THƯƠNG MẸ TÔI...THƯƠNG VIỆT NAM.
                         
                        thân mai thân trúc héo tàn
                        dáng đi của mẹ cơ hàn đa đoan
                        lệ đời khóc với Việt Nam
                        bao năm gian khổ xóm làng đìu hiu.

                        cảnh quen sáng nắng mưa chiều
                        chân quen gánh nặng bao điều gần xa
                        tóc quen gió sớm sương tà
                        bụng quen đói nhịn cũng là vì con.

                        chiến tranh hao sức nước non
                        việc nhà chồng chất vai mòn mẹ tôi
                        con đi đánh giặc xa xôi
                        đồng thưa  người vắng...để đời mẹ lo.

                        đến khi thắm lại câu hò
                        bước con trở lại ,trăm lo cũng về.
                        quê nhà chất vạn tái tê
                        giặc ngoài vừa hết...lại về giặc trong

                        nặng tâm lo ,để lưng còng
                        bao quân tham nhũng...như tằm ăn dâu
                        Bao Công nếu sống cũng Sầu
                        bởi Ô Dù chắn..còn đâu nghĩa tình

                        bè phái chúng tới vạn binh
                        kết liên bòn vét...nghĩa tình máu xương
                        hòa bình đúng nghĩa trăm đường
                        tham quan chúng hưởng...một phường mọt sâu.

                        mẹ tôi nhanh bạc mái đầu
                        hai cuộc kháng chiến...nỗi đau chất chồng
                        đợi chờ chẳng thấy mùa xuân
                        nắng hồng ngoài ngõ...rụng dần niềm tin.

                        xóm thôn sống giả yên bình
                        phố phường xanh đỏ rập rình...bê tha
                        kẻ nghèo...học thói xa hoa
                        bỏ hoang  mồ mả...tình xa trong  ngoài .

                        quay về với cảnh trần ai
                        mẹ ơi...đừng trách đời dài sử xanh.
                        bao năm nghĩa sống chẳng dành
                        những kẻ vô lại...máu tanh  sẽ tàn.

                        thương mẹ tôi...thương Việt Nam
                        sớm trưa mong kiếp cơ hàn đổi thay
                        đến đây... thế giới hôm nay
                        bắt sâu nhổ cỏ...chặn tay  tham tàn.

                        MINH TUẤN
                         
                        R

                        CHỊ LÀM BÀI THƠ NÀY ĐÚNG VỚI TÂM TRẠNG CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC THỰC THỤ ĐÓ CHỊ 7 À
                         
                        đệ hy vọng như vậy lắm...bây giờ vn đã có các nước nhảy vào yêu cầu chính phủ không nương tay với tham nhũng...chứ đời chị em mình ra nước ngoài cực quá chị BẢY ơi...khi trở về vn...tụi có chức có quyền...nhiều đứa giàu kinh khủng...chị à...hòa bình đã mang lại mùa xuân cho chúng...?
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2007 21:36:27 bởi Minh Tuấn >
                        #57
                          langtuhanoi 24.01.2007 23:15:50 (permalink)
                          0







                          THƯƠNG MẸ TÔI...THƯƠNG VIỆT NAM.

                          thân mai thân trúc héo tàn
                          dáng đi của mẹ cơ hàn đa đoan
                          lệ đời khóc với Việt Nam
                          bao năm gian khổ xóm làng đìu hiu.

                          cảnh quen sáng nắng mưa chiều
                          chân quen gánh nặng bao điều gần xa
                          tóc quen gió sớm sương tà
                          bụng quen đói nhịn cũng là vì con.

                          chiến tranh hao sức nước non
                          việc nhà chồng chất vai mòn mẹ tôi
                          con đi đánh giặc xa xôi
                          đồng thưa  người vắng...để đời mẹ lo.

                          đến khi thắm lại câu hò
                          bước con trở lại ,trăm lo cũng về.
                          quê nhà chất vạn tái tê
                          giặc ngoài vừa hết...lại về giặc trong

                          nặng tâm lo ,để lưng còng
                          bao quân tham nhũng...như tằm ăn dâu
                          Bao Công nếu sống cũng Sầu
                          bởi Ô Dù chắn..còn đâu nghĩa tình

                          bè phái chúng tới vạn binh
                          kết liên bòn vét...nghĩa tình máu xương
                          hòa bình đúng nghĩa trăm đường
                          tham quan chúng hưởng...một phường mọt sâu.

                          mẹ tôi nhanh bạc mái đầu
                          hai cuộc kháng chiến...nỗi đau chất chồng
                          đợi chờ chẳng thấy mùa xuân
                          nắng hồng ngoài ngõ...rụng dần niềm tin.

                          xóm thôn sống giả yên bình
                          phố phường xanh đỏ rập rình...bê tha
                          kẻ nghèo...học thói xa hoa
                          bỏ hoang  mồ mả...tình xa trong  ngoài .

                          quay về với cảnh trần ai
                          mẹ ơi...đừng trách đời dài sử xanh.
                          bao năm nghĩa sống chẳng dành
                          những kẻ vô lại...máu tanh  sẽ tàn.

                          thương mẹ tôi...thương Việt Nam
                          sớm trưa mong kiếp cơ hàn đổi thay
                          đến đây... thế giới hôm nay
                          bắt sâu nhổ cỏ...chặn tay  tham tàn.



                          MINH TUẤN


                            CÔNG CỦA MẸ
                           
                          vẫn là mẹ Việt Nam
                          đội mưa ngàn gió tủi
                          dáng thân hình cặm cụi
                          chẳng biết vui là gì.
                           
                          ai nhỏ lệ đầy mi
                          thương mẹ hiền mưa nắng
                          trái tim ai đau quặn
                          trước tương lai tìm chi...?
                           
                          bao áng thơ viết mẹ
                          trải dài trong bước đi
                          bao tiếng lòng cùng khóc
                          thương quê cỏ dại nhiều.
                           
                          mẹ Việt Nam con gọi
                          trong hai chữ anh Hùng
                          thương mấy mùa dông tố
                          lòng mẹ dấu sầu rưng.
                           
                          lưng đã còng gối mỏi
                          bây giờ muốn nghỉ ngơi
                          nhưng sự đời còn khổ
                          giặc Trong nhà cướp ngôi.
                           
                          giặc bên ngoài dễ nhận
                          vì nó đâu biết ta
                          giặc từ trong thật khó
                          chúng có quyền hơn ta.
                           
                          bao giờ qua tháng ba
                          cho hết sầu đông giá
                          bao giờ rụng lá đa
                          cho quyền qua chủ mới.
                           
                          dẫu tình mẹ cao vợi
                          cũng tiếc công dằn lòng
                          nhớ hôm nào giữ lối
                          cùng quê...đuổi xâm lăng
                           
                           
                          CHỊ NHÂN VÀ MINH TUẤN BẤT KHUẤT QUÁ -mình họa với bạn và chị Nhân nhé -chúc chị vui
                           
                           
                           
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2007 22:54:24 bởi Viet duong nhan >
                          #58
                            Viet duong nhan 25.01.2007 07:30:56 (permalink)
                            0
                            Cảm ơn MT & LTHN vào họa bài "Mẹ Việt Nam" rất cảm động.
                            Chúc các em & tất cả ACE an vui - hồn thơ luôn lai láng.
                            Thân
                            7_vdn
                            #59
                              Minh Tuấn 25.01.2007 19:56:57 (permalink)
                              0

                               
                              lúc nhớ quê hương
                              tìm hình để ngắm
                              nắng rơi sầu lặng 
                              muôn giọt đơn côi.
                               
                              cũng mây gầm trời
                              cũng phong cảnh thắm
                              hồn ta vẫn lặng
                              tìm góc quê thôi.
                               
                               
                              chúc TỶ VUI NHÉ
                              lthn à -dạo này sao không thấy ra mạng vậy..chắc cuối năm bận lắm phải không,chúc bạn vui nhé
                               
                               
                               
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 25 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 365 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9