Thương Về Quê Mẹ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 25 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 365 bài trong đề mục
Viet duong nhan 25.01.2007 20:38:05 (permalink)
0
 
 
 
"Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh kó đi
Khó đi Mẹ dắt con đi
Con di trường học - Mẹ đi trường đời"
 
*
 
Thuở tuổi thơ nghỉ hè về ngoại
Qua cầu tre lắc lẻo khó đi
Khó đi bé chẳng sợ gì
Tiếng cười rộn rả, liều lì...băng qua
 
Đệ có vậy hông ?
Hôm nay máy 7 chậm quá... chờ hụt hơi... khó làm việc !
#61
    Minh Tuấn 27.01.2007 22:03:41 (permalink)
    0

    Thương Về Quê Mẹ


    Ði đâu ? Ði đến nơi nào ?
    Miệng cười tươi thắm mắt trào lệ tuôn
    Ðường đời bước mãi không suông
    Mỏng manh như chỉ treo chuông đầu ghềnh.

    Sống như gió cuốn bập bềnh
    Bao nhiêu gai nhọn chênh chênh giữa đường
    Ai nào thấu kiếp đoạn trường
    Vì sao viễn xứ mười phương lạc loài !

    Quê hương xa tít dặm đoài
    Ngàn trùng cách biệt vọng hoài cố hương
    Bao nhiêu chất chứa tình thương
    Thương về quê Mẹ ngàn vương vấn sầu.
     
    (Viết trong những ngày đen tối. Tại đường Vaugirard
    Paris 15ème, đêm 03-03-1979)





    TIẾC XƯA...
     
    câu hò bến Phú Văn Lâu
    ai khoan ai nhặt vần câu lệ tràn
    tiếng lòng như khóc như than
    như gieo nỗi nhớ vào ngàn bước đi
     
    tương lai không biết là gì
    mà xuân ta gửi  hướng đi xa vời
    thoắt xuân đến thoắt rồi trôi
    tóc ta đã bạc trắng phơi mái đầu
     
    dòng đời trôi chảy về đâu
    nước non cũng ở góc sầu con tim
    chim bay cổ vẫn ngoái nhìn
    gốc xưa cây cũ còn in lối về.
     
    dẫu cho cách nẻo sơn khê
    mù dăng lấp lối bước về còn xa
    mùa xuân tiếng gọi trăm hoa
    sao ta lại lỡ...để xa bước về .
     
    dấu lòng muôn vạn tái tê
    cười vui mấy nụ để về ngày xưa
    nhìn đàn con cháu vui đùa
    mùa xuân bỗng thấy tiếc xưa của mình
     
     
    MINH TUẤN
     
     
    chúc tỷ vui
     
     
     

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2007 22:52:22 bởi Viet duong nhan >
    #62
      vũkimThanh 17.02.2007 00:59:43 (permalink)
      0
       
      THÂN CHÚC NGHỆ SĨ VIỆT DƯƠNG NHÂN VÀ GIA ÐÌNH AN KHANG HẠNH PHÚC
       
      THÂN AÍ VŨ KIM THANH
      #63
        Viet duong nhan 17.02.2007 07:24:01 (permalink)
        0

        Trích đoạn: vũkimThanh

         
        THÂN CHÚC NGHỆ SĨ VIỆT DƯƠNG NHÂN VÀ GIA ÐÌNH AN KHANG HẠNH PHÚC
         
        THÂN AÍ VŨ KIM THANH


        VDN cũng chúc Vũ Kim Thanh, người Nghệ Sĩ đa tài và bảo quyến
        Đón mừng Xuân Đinh Hợi được Vạn Sự Như Ý
        Thân Mến
        việtdươngnhân
        #64
          Quynhnguyen 17.02.2007 19:29:57 (permalink)
          0
          7 thương !!!
          Năm mới bình an ,hạnh phúc sẽ đến cùng 7 và tất cả những người thân trong gia đình
          TQ
          #65
            Viet duong nhan 17.02.2007 20:31:43 (permalink)
            0
            Cảm ơn TQ - 7 cũng chúc TQ y vậy nha !
             
            Chúc Mừng Năm Mới
            PHƯỚC LỘC THỌ
             
             

            #66
              Minh Tuấn 25.02.2007 16:51:25 (permalink)
              0

              Cảm ơn TQ - 7 cũng chúc TQ y vậy nha !


              Chúc Mừng Năm Mới
              PHƯỚC LỘC THỌ







              _____________________________

              web_ViệtDươngNhân

              Trích đoạn: Viet duong nhan

              Cảm ơn TQ - 7 cũng chúc TQ y vậy nha !

              Chúc Mừng Năm Mới
              PHƯỚC LỘC THỌ
               
               

               
               
              TUỔI THƠ MÙA XUÂN.
               
              Nhìn con lợn đất phương  xa
              tuổi thơ trở lại , như là đâu đây
              nhớ xưa... Tâm vẫn đong đầy
              mẹ mua mừng tuổi  ,cho may bước đời.
               
              Con lợn màu đỏ xinh tươi
              đất nung thơm nức ,một mùi sơn ta
              có khe tiết kiệm trong nhà
              nhắc con chăm chỉ, dành quà  nuôi heo.
               
              Mùa xuân mặc cảnh túng nghèo
              vách thưa xuân đến ,con treo tranh nhà
              góc vườn có mấy nhành hoa
              hái vào để mẹ cúng bà cúng ông.
               
              Nắng xuân buông vạn ấm nồng
              bánh Trưng ăn với chè Ong mẹ làm
              ăn thêm mấy khúc chè Lam
              hương quê trong dạ...lệ chan tới giờ.
               
              Thoáng nhìn thấy kỷ niệm thơ
              con tim khắc khoải bến bờ yêu thương
              đồ chơi ai bán bên đường
              cho tôi một thoáng sông Tương...mặn mà.
               
              Giá như xuân ở đừng xa
              cho thời thơ ấu mãi là hôm nay
              dẫu nghèo ta vẫn vui vầy
              có mẹ chăm chút ,tháng ngày bình yên...
               
              MINH TUẤN
               
              đệ thấy con lợn này ,nhớ ấu thơ lắm đó TỶ À ,ngày xưa đệ thường được mẹ tặng lợn đất để tiết kiệm đó.
               
               kính chúc TỶ tìm được nhiều kỷ niệm ấu thơ nha
               
               
              quê đệ hay làm chè lam lắm -chè này làm bằng thóc nếp rang như rang bỏng.rồi giã ra xảy cho sạch trấu ,rôi nấu với mật và gừng.tết ăn cho khỏi ho và cảm...tết nghèo nhưng ăn ngon lắm đó tỷ à.
               
               
              #67
                Viet duong nhan 25.02.2007 20:59:21 (permalink)
                0

                quê đệ hay làm chè lam lắm -chè này làm bằng thóc nếp rang như rang bỏng.rồi giã ra xảy cho sạch trấu ,rôi nấu với mật và gừng.tết ăn cho khỏi ho và cảm...tết nghèo nhưng ăn ngon lắm đó tỷ à.

                Nghe MT kể mà mắc thèm - Con heo đất này mà bỏ đầy thì được khắm khá lắm đó . Ở nhà quê có những món ăn đặc biệt mà ngừa cảm luôn nữa.
                Năm mới chúc em & gia đình vạn sự như ý.
                7_nn
                 
                #68
                  Viet duong nhan 26.02.2007 04:41:45 (permalink)
                  0
                  Kiếp Tha Hương
                   
                  Sống tạm quê người chẳng thấy Xuân
                  Tâm hồn khơi lại nỗi buồn dâng
                  Ba mươi năm lẻ đời vong quốc
                  Mấy chục năm trời kiếp tha hương !!
                  ...!!!...
                  Bao giờ ta trở về quê cũ
                  Gởi nắm xương tàn cạnh tổ tiên
                  Thân gái là, nữ sanh ngoại tộc
                  Làm sao có được mồ mả yên !!
                   
                  việt dương nhân
                  Paris 25.2.2007
                   
                  Ủa, sao bi quan quá vậy ? À, chỉ là THƠ !!
                   
                  ..................
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 07:02:05 bởi Viet duong nhan >
                  #69
                    Minh Tuấn 02.03.2007 00:47:47 (permalink)
                    0

                    Kiếp Tha Hương

                    Sống tạm quê người chẳng thấy Xuân
                    Tâm hồn khơi lại nỗi buồn dâng
                    Ba mươi năm lẻ đời vong quốc
                    Mấy chục năm trời kiếp tha hương !!
                    ...!!!...
                    Bao giờ ta trở về quê cũ
                    Gởi nắm xương tàn chung tổ tiên
                    Thân gái là, nữ sanh ngoại tộc
                    Làm sao có được mồ mả yên !!

                    việt dương nhân
                    Paris 25.2.2007

                    Ủa, sao bi quan quá vậy ? À, chỉ là THƠ !!




                    CON ĐƯỜNG CHIỀU TÍM
                     
                    Trăng cô đơn...đâu buồn bằng Ta được
                    Đông lạnh Xuân rơi ,tim chia xẻ dặm đường
                    Đã quen rồi lúc gối Tuyết dầm sương
                    Tâm chịu đựng...vạn đêm trường thao thức.
                     
                    Đất trời xa ,chất chồng ngàn nỗi cực
                    thân liễu mong manh, chân viễn xứ dạn dày.
                    tuổi xuân thì ,gửi theo áng mây bay
                    mộng son trẻ...đong gió gầy than thở.
                     
                    ngoảnh mặt đi , ta vẫn còn bỡ ngỡ
                    quay đầu nhìn ,khúc nhớ vẫn...chờ mong
                    người thương ơi ...như chim sáo qua sông
                    bỏ bến nhớ....phai nhạt thời mộng hứa.
                     
                    Xuân ơi xuân. Nắng rơi hồng ngọn lửa
                    chia ấm nồng , cho một nửa trời xa
                    sầu quê người lạnh còn thoáng buông xa
                    như góc nhớ...hồn còn òa lệ nhỏ.
                     
                    Tiếng lòng ơi....xin gom lời trăng gió
                    gửi hồn ta về chốn cũ quê nhà
                    nơi chôn nhau , là nguồn gốc sinh ta
                    ươm nồng thắm trong chan hòa sợi nắng.
                     
                    Mấy chục năm ta sống trong im lặng
                    chiu chắt nụ cười ,gom chất yêu thương
                    tấm lòng son ,thổn thức giọng cải Lương
                    mong vơi bớt ,lệ rơi đường Nhi nữ.
                     
                    Đường ta đi gian nan giờ nếm đủ
                    Tóc tuyết sương , ấp ủ ngọn gió buồn
                    mắt đã mờ vì khóc nhớ quê hương
                    chân đã mỏi... khi cuối đường Chiều ngả.
                     
                    Nắng nhuộm tím một khung trời yên ả
                    gom chơi vơi trong nỗi nhớ...trăng rơi
                    chân cầu xưa...trăng đã rụng mất rồi
                    lưu luyến mãi ...một cuộc đời Nghệ Sĩ
                     
                    MINH TUẤN
                     
                    R

                    TÂM TRẠNG CHỊ BUỒN QUÁ...em tặng chị nỗi niềm này nhé...kính chúc chị vui.
                     
                    thơ là thơ.Hay thơ là tiếng lòng chị nhỉ?
                     
                     












                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2007 02:36:53 bởi Viet duong nhan >
                    #70
                      Viet duong nhan 02.03.2007 02:56:40 (permalink)
                      0

                      TÂM TRẠNG CHỊ BUỒN QUÁ...
                       
                      Phiêu phiêu phóng bút thả thơ
                      Viết xong đọc lại ơ hơ... sao buồn ?
                       
                      MT ơi ! Có nguời hỏi 7, sao không về VN dưỡng già ? Thế là thơ trào ra vậy đó - Đọc lại thấy bi quan quá há... Cũng có thể 7 buồn mà không hay - Cứ ráng lắng tâm cho yên tịnh - nên một ngọn gió lay là thơ bay ra BUỒN . Trời cho ta làm Thi Sĩ là phải chấp nhận BUỒN nhiều hơn VUI. Hổng buồn cũng kiếm chuyện cho buồn nữa á !
                      Chúc em & gia đình luôn an vui.
                      7_nn
                       
                      ***
                       
                      Em Là THƠ
                       
                      Em là THƠ, đã đưa tôi
                      Qua sông, qua những núi đồi hiểm nguy
                      Lòng này luôn mãi khắc ghi
                      Nhờ em tôi được tứ thi giải sầu.
                       .........!
                      vdn
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2007 02:59:17 bởi Viet duong nhan >
                      #71
                        YeuDieuLongNu 02.03.2007 15:58:32 (permalink)
                        0

                        Nhớ 2

                        Tím cả hồn ta giữa đêm thâu
                        Vì đâu đời mãi dâng nỗi sầu
                        Nhớ thương con trẻ xa xăm quá
                        Nhớ dáng Mẹ già đã khuất lâu !!
                        ........
                        25.8.2006

                         

                         
                        NHỚ 3
                         
                        ánh sao rơi rụng giữa canh thâu
                        ngọn gió lạnh ươm một bến sầu
                        thương tiếc mẹ cha đều khuất núi
                        bao lần con khóc thật là lâu.
                         
                        tiếng xuân vang vọng nơi xa xứ
                        nhớ đã không vơi lại chất sầu
                        tâm dõi trời cao cùng biển rộng
                        thương mình xa xứ đã từ lâu.
                         
                        YeuDieuLongNu
                         
                        con vô thăm má nè.trời ơi má 7 thương nhớ cha mẹ thật buồn /họa thêm phần của má đó /kính chuc má 7 vui
                         
                         
                        #72
                          Viet duong nhan 02.03.2007 17:15:22 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: YeuDieuLongNu


                          Nhớ 2

                          Tím cả hồn ta giữa đêm thâu
                          Vì đâu đời mãi dâng nỗi sầu
                          Nhớ thương con trẻ xa xăm quá
                          Nhớ dáng Mẹ già đã khuất lâu !!
                          ........
                          25.8.2006




                          NHỚ 3
                           
                          ánh sao rơi rụng giữa canh thâu
                          ngọn gió lạnh ươm một bến sầu
                          thương tiếc mẹ cha đều khuất núi
                          bao lần con khóc thật là lâu.
                           
                          tiếng xuân vang vọng nơi xa xứ
                          nhớ đã không vơi lại chất sầu
                          tâm dõi trời cao cùng biển rộng
                          thương mình xa xứ đã từ lâu.
                           
                          YeuDieuLongNu
                           
                          con vô thăm má nè.trời ơi má 7 thương nhớ cha mẹ thật buồn /họa thêm phần của má đó /kính chuc má 7 vui
                           
                           

                          LN, con gái yêu ui ! Hỗm rày ít thấy con vào TQ - Ăn Tết lớn dữ ha !
                          Cảm ơn con chia sẻ họa thơ ví Má_7.
                          Chúc con hồn thơ luôn lai láng - và năm mới học hành thành đạt , may mắn bình an.
                          Thương con gái LN XX[sm=kissing.gif][sm=kissing.gif]
                          Má_7
                          #73
                            Minh Tuấn 02.03.2007 20:42:21 (permalink)
                            0

                            Phiêu phiêu phóng bút thả thơ
                            Viết xong đọc lại ơ hơ... sao buồn ?

                            MT ơi ! Có nguời hỏi 7, sao không về VN dưỡng già ? Thế là thơ trào ra vậy đó - Đọc lại thấy bi quan quá há... Cũng có thể 7 buồn mà không hay - Cứ ráng lắng tâm cho yên tịnh - nên một ngọn gió lay là thơ bay ra BUỒN . Trời cho ta làm Thi Sĩ là phải chấp nhận BUỒN nhiều hơn VUI. Hổng buồn cũng kiếm chuyện cho buồn nữa á !
                            Chúc em & gia đình luôn an vui.
                            7_nn

                            ***

                            Em Là THƠ

                            Em là THƠ, đã đưa tôi
                            Qua sông, qua những núi đồi hiểm nguy
                            Lòng này luôn mãi khắc ghi
                            Nhờ em tôi được tứ thi giải sầu.
                            .........!
                            vdn


                            < Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 2.3.2007 2:59:17 >

                            _____________________________

                            web_ViệtDươngNhân






                            Về vn thì chỉ giải quyết được tinh thần thôi chị à.Nhưng chắc gì đã được vui lâu -khi mà xung quanh ta có nhiều người thiếu ăn thiếu mặc...Nếu là họ hàng ruột thịt thì làm ngơ sao được chị à...
                             vẫn biết là nơi chôn nhau thì tốt -nhưng thực tế về y tế thì chị không quen được đâu...về thăm thì nên...chị ơi.Chị em mình hiểu vn hơn ai mà
                            kính chúc chị vui nhiều.
                             
                            em mong mình mãi là thơ
                            để ghi cuộc sống chất bờ buồn vui
                            bao năm mưa tuyết dập vùi
                            mười năm...mộng thấy đã trôi mất rồi.
                             
                            kính chúc chị vui
                             
                            MINH TUẤN
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2007 07:26:44 bởi Viet duong nhan >
                            #74
                              YeuDieuLongNu 03.03.2007 23:50:12 (permalink)
                              0
                              TIẾC XƯA
                               
                              Màu xanh trời thắm có hồn ta
                              gửi gió tâm tư tới chốn nhà
                              mây níu cánh chim chiều đã mỏi
                              nắng vờn ngọn tóc bạc sương pha
                              tuổi xuân ta giữ gìn trong mắt
                              khoan nhặt thời gian chốn tuổi già
                              câu hát tiếc xưa  cho lệ ứa
                              tiếng ngoài song cửa ,nắng chiều sa.
                               
                               
                              YeuDieuLongNu
                               
                              THƠ BUỒN TẶNG MÁ NHÉ
                               
                              bận quá má Bảy à.Dỗi vài phút thì con hay vô các trang cừơi cho nhanh...
                              vô đây cứ phải 1h trở lên đó.
                              kính chúc má vui nhé
                               
                               
                               
                               
                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 25 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 365 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9