Thương Về Quê Mẹ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 25 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 365 bài trong đề mục
Viet duong nhan 04.03.2007 08:49:37 (permalink)
0

Trích đoạn: YeuDieuLongNu

TIẾC XƯA
 
Màu xanh trời thắm có hồn ta
gửi gió tâm tư tới chốn nhà
mây níu cánh chim chiều đã mỏi
nắng vờn ngọn tóc bạc sương pha
tuổi xuân ta giữ gìn trong mắt
khoan nhặt thời gian chốn tuổi già
câu hát tiếc xưa  cho lệ ứa
tiếng ngoài song cửa ,nắng chiều sa.
 
 
YeuDieuLongNu
 
THƠ BUỒN TẶNG MÁ NHÉ
 
bận quá má Bảy à.Dỗi vài phút thì con hay vô các trang cừơi cho nhanh...
vô đây cứ phải 1h trở lên đó.
kính chúc má vui nhé
 
 

 Cảm ơn con gái dễ thương. Khuya rồi Má 7 đi ngủ đây.
XX
Má 7
#76
    Minh Tuấn 04.03.2007 18:21:09 (permalink)
    0

    Trích đoạn: YeuDieuLongNu

    TIẾC XƯA

    Màu xanh trời thắm có hồn ta
    gửi gió tâm tư tới chốn nhà
    mây níu cánh chim chiều đã mỏi
    nắng vờn ngọn tóc bạc sương pha
    tuổi xuân ta giữ gìn trong mắt
    khoan nhặt thời gian chốn tuổi già
    câu hát tiếc xưa cho lệ ứa
    tiếng ngoài song cửa ,nắng chiều sa.


    YeuDieuLongNu

    THƠ BUỒN TẶNG MÁ NHÉ

    bận quá má Bảy à.Dỗi vài phút thì con hay vô các trang cừơi cho nhanh...
    vô đây cứ phải 1h trở lên đó.
    kính chúc má vui nhé



    Cảm ơn con gái dễ thương. Khuya rồi Má 7 đi ngủ đây.
    XX
    Má 7

    _____________________________

     
     


     
    THƯƠNG TA.
     
    cuộc đời đã trải xuân thì
    tiếc xưa nín để quên đi một thời 
    ai người có được thảnh thơi
    ai người cũng phải một thời nhớ mong.
     
    nhìn hoa tuyết rụng ngoài song
    thương thân viễn xứ lạnh lòng bao năm
    câu thơ cay đắng mấy phần
    buồn vui cũng xếp mộng nằm con tim.
     
    MINH TUẤN
     
    CHÚC TIỂU LONG NỮ VUI NHÉ.
     
    EM HỌA THAY CHỊ NÈ...CHÚC CHỊ VUI NHÉ CHỊ 7 ƠI.
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2007 18:22:42 bởi Minh Tuấn >
    #77
      Viet duong nhan 05.03.2007 00:05:12 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Minh Tuấn


      Trích đoạn: YeuDieuLongNu

      TIẾC XƯA

      Màu xanh trời thắm có hồn ta
      gửi gió tâm tư tới chốn nhà
      mây níu cánh chim chiều đã mỏi
      nắng vờn ngọn tóc bạc sương pha
      tuổi xuân ta giữ gìn trong mắt
      khoan nhặt thời gian chốn tuổi già
      câu hát tiếc xưa cho lệ ứa
      tiếng ngoài song cửa ,nắng chiều sa.


      YeuDieuLongNu

      THƠ BUỒN TẶNG MÁ NHÉ

      bận quá má Bảy à.Dỗi vài phút thì con hay vô các trang cừơi cho nhanh...
      vô đây cứ phải 1h trở lên đó.
      kính chúc má vui nhé



      Cảm ơn con gái dễ thương. Khuya rồi Má 7 đi ngủ đây.
      XX
      Má 7

      _____________________________

       
       


       
      THƯƠNG TA.
       
      cuộc đời đã trải xuân thì
      tiếc xưa nín để quên đi một thời 
      ai người có được thảnh thơi
      ai người cũng phải một thời nhớ mong.
       
      nhìn hoa tuyết rụng ngoài song
      thương thân viễn xứ lạnh lòng bao năm
      câu thơ cay đắng mấy phần
      buồn vui cũng xếp mộng nằm con tim.
       
      MINH TUẤN
       
      CHÚC TIỂU LONG NỮ VUI NHÉ.
       
      EM HỌA THAY CHỊ NÈ...CHÚC CHỊ VUI NHÉ CHỊ 7 ƠI.
       

      Cảm ơn MT nhiều... Nhiều "hồn" quá hết hồn luôn á! - Để "hồn" chơi trăng Rằm đầu năm Đinh Hợi nha !
      XX
      7_
      #78
        Minh Tuấn 05.03.2007 19:57:02 (permalink)
        0

         

        Chờ II


        Ra đi vì bởi gió đùa
        Đến nay ba mươi mốt mùa lá rơi
        Chờ ngày nắng ấm vàng tươi
        Trở về cố quốc, rộn cười tiếng xưa.



        việtdươngnhân

        (Thu 11.2006)


        Ra đi chỉ đợi ngày về
        Thời gian đã bạc tóc thề năm xưa
        Cố hương mờ mịt nắng mưa
        Vọng về bến cũ lòng thưa thưa buồn...



        (Chỉ Vui Thôi)

        Trước sau cũng trở về nguồn
        Chỉ chờ gió thuận, xuôi buồm là xong
        Ta về, ta tắm ao trong
        Nhìn đồng lúa chín, lòng không muộn phiền.



        (vdn)

        cuộc đời mộng ảo triền miên
        khi xem hoa nở lúc ghiền tiếng chim
        quê mẹ trong ngủ mãi tìm
        non sông cũng nhớ cánh chim cuối trời.


        (DUY GIANG)



         
         
        tâm sầu muôn nỗi chơi vơi
        mắt buồn dõi cuối nẻo trời phương NAM
        non cao mây trắng dăng hàng
        Chờ ta mãi đợi...đò sang sớm chiều.
         
        MINH TUẤN
        #79
          Viet duong nhan 05.03.2007 22:21:57 (permalink)
          0



          Chờ II

          Ra đi vì bởi gió đùa
          Đến nay ba mươi mốt mùa lá rơi
          Chờ ngày nắng ấm vàng tươi
          Trở về cố quốc, rộn cười tiếng xưa.


          việtdươngnhân

          (Thu 11.2006)

          Ra đi chỉ đợi ngày về
          Thời gian đã bạc tóc thề năm xưa
          Cố hương mờ mịt nắng mưa
          Vọng về bến cũ lòng thưa thưa buồn...


          (Chỉ Vui Thôi)

          Trước sau cũng trở về nguồn
          Chỉ chờ gió thuận, xuôi buồm là xong
          Ta về, ta tắm ao trong
          Nhìn đồng lúa chín, lòng không muộn phiền.


          (vdn)

          cuộc đời mộng ảo triền miên
          khi xem hoa nở lúc ghiền tiếng chim
          quê mẹ trong ngủ mãi tìm
          non sông cũng nhớ cánh chim cuối trời.


          (DUY GIANG)


          tâm sầu muôn nỗi chơi vơi
          mắt buồn dõi cuối nẻo trời phương NAM
          non cao mây trắng dăng hàng
          Chờ ta mãi đợi...đò sang sớm chiều.
           
          MINH TUẤN
           
          ***
           

            Cảm ơn MT nhiều...
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2007 22:23:24 bởi Viet duong nhan >
          #80
            YeuDieuLongNu 06.03.2007 00:15:27 (permalink)
            0



             
            Chờ II

            Ra đi vì bởi gió đùa
            Đến nay ba mươi mốt mùa lá rơi
            Chờ ngày nắng ấm vàng tươi
            Trở về cố quốc, rộn cười tiếng xưa.

            việtdươngnhân

            (Thu 11.2006)

            Ra đi chỉ đợi ngày về
            Thời gian đã bạc tóc thề năm xưa
            Cố hương mờ mịt nắng mưa
            Vọng về bến cũ lòng thưa thưa buồn...

            (Chỉ Vui Thôi)

            Trước sau cũng trở về nguồn
            Chỉ chờ gió thuận, xuôi buồm là xong
            Ta về, ta tắm ao trong
            Nhìn đồng lúa chín, lòng không muộn phiền
            .

            (vdn)

            cuộc đời mộng ảo triền miên
            khi xem hoa nở lúc ghiền tiếng chim
            quê mẹ trong ngủ mãi tìm
            non sông cũng nhớ cánh chim cuối trời.

            (DUY GIANG)

            tâm sầu muôn nỗi chơi vơi
            mắt buồn dõi cuối nẻo trời phương NAM
            non cao mây trắng dăng hàng
            Chờ ta mãi đợi...đò sang sớm chiều.

            MINH TUẤN

            ***


            Tóc gầy sợi gió nghiêng xiêu
            mắt vương một khoảng tím chiều xót xa
            vịt kêu chiều...quặn lòng ta
            lệ rơi con đã khóc òa má... ơi.
             
            YeuDieuLongNu
             


             
            trời ơi má BẢY...Con cũng lo lắm đây nè...khi không lại thích văn thơ...hu hu...má bảy....ơi...
             
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2007 00:22:32 bởi YeuDieuLongNu >
            #81
              Viet duong nhan 06.03.2007 02:45:13 (permalink)
              0


              Chờ II

              Ra đi vì bởi gió đùa
              Đến nay ba mươi mốt mùa lá rơi
              Chờ ngày nắng ấm vàng tươi
              Trở về cố quốc, rộn cười tiếng xưa.

              việtdươngnhân

              (Thu 11.2006)

              Ra đi chỉ đợi ngày về
              Thời gian đã bạc tóc thề năm xưa
              Cố hương mờ mịt nắng mưa
              Vọng về bến cũ lòng thưa thưa buồn...

              (Chỉ Vui Thôi)

              Trước sau cũng trở về nguồn
              Chỉ chờ gió thuận, xuôi buồm là xong
              Ta về, ta tắm ao trong
              Nhìn đồng lúa chín, lòng không muộn phiền
              .

              (vdn)

              cuộc đời mộng ảo triền miên
              khi xem hoa nở lúc ghiền tiếng chim
              quê mẹ trong ngủ mãi tìm
              non sông cũng nhớ cánh chim cuối trời.

              (DUY GIANG)

              tâm sầu muôn nỗi chơi vơi
              mắt buồn dõi cuối nẻo trời phương NAM
              non cao mây trắng dăng hàng
              Chờ ta mãi đợi...đò sang sớm chiều.

              MINH TUẤN

              ***

              Tóc gầy sợi gió nghiêng xiêu
              mắt vương một khoảng tím chiều xót xa
              vịt kêu chiều...quặn lòng ta
              lệ rơi con đã khóc òa má... ơi.
               
              YeuDieuLongNu
               


               
              trời ơi má BẢY...Con cũng lo lắm đây nè...khi không lại thích văn thơ...hu hu...má bảy....ơi...
               
               ***
              Con gái ui ! Cứ làm thơ hu hu... cho "đã" nỗi lòng buồn xa quê - ngái kiểng . Nói vậy chớ Má 7 hổng có bùn gì hết.
              Mặc dù sắp làm Giỗ giáp năm cho Má của 7 - và Giỗ thứ 57 của Ba 7 đó. Chấp nhận "chuyện đời thường" - Lắng lòng yên lặng không buồn_vui. "Hãy luôn mỉm cười" (lời của Mẹ Thérèsa) .
              Chúc hồn thơ của con luôn chảy lai láng.
              XX
              Má 7

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2007 02:47:41 bởi Viet duong nhan >
              #82
                Minh Tuấn 07.03.2007 00:15:33 (permalink)
                0
                 

                 
                THẦM THÌ...NGÀY VUI
                 

                ngày vui mồng tám tháng ba
                khắp nơi lại rộn mừng quà chị em

                chốn hẹn trăng gió thân quen
                hoa tươi trao tặng ,lời nguyền tim ghi
                 
                tiếng cười trong sáng lối đi
                nắng xuân với gió thầm thì bên tai
                mùa xuân trải mộng dặm dài
                câu thơ ta lại nhớ ai...gieo lòng.
                 
                 
                MINH TUẤN.
                 
                EM KÍNH CHÚC CHỊ MỘNG 08/03 HẠNH PHÚC NHÉ
                 
                 
                 
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2007 00:19:22 bởi Minh Tuấn >
                #83
                  Viet duong nhan 07.03.2007 02:06:10 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Minh Tuấn

                   

                   
                  THẦM THÌ...NGÀY VUI
                   

                  ngày vui mồng tám tháng ba
                  khắp nơi lại rộn mừng quà chị em

                  chốn hẹn trăng gió thân quen
                  hoa tươi trao tặng ,lời nguyền tim ghi
                   
                  tiếng cười trong sáng lối đi
                  nắng xuân với gió thầm thì bên tai
                  mùa xuân trải mộng dặm dài
                  câu thơ ta lại nhớ ai...gieo lòng.
                   
                  MINH TUẤN.
                   
                  EM KÍNH CHÚC CHỊ MỘNG 08/03 HẠNH PHÚC NHÉ
                    
                   
                  Mới đây mà 8 tháng 3
                  Ngày của tất cả đàn bà ra oai
                  Không chồng, 7 "oai" với ai ?
                  Thế thì 7 đóng 2 vai một mình.
                  Cảm ơn MT chúc vui cho 7 
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2007 04:08:28 bởi Viet duong nhan >
                  #84
                    YeuDieuLongNu 08.03.2007 00:12:05 (permalink)
                    0


                    THẦM THÌ...NGÀY VUI

                    ngày vui mồng tám tháng ba
                    khắp nơi lại rộn mừng quà chị em
                    chốn hẹn trăng gió thân quen
                    hoa tươi trao tặng ,lời nguyền tim ghi

                    tiếng cười trong sáng lối đi
                    nắng xuân với gió thầm thì bên tai
                    mùa xuân trải mộng dặm dài
                    câu thơ ta lại nhớ ai...gieo lòng.

                    MINH TUẤN.

                    Mới đây mà 8 tháng 3
                    Ngày của tất cả đàn bà ra oai
                    Không chồng, 7 "oai" với ai ?
                    Thế thì 7 đóng 2 vai một mình.
                     





                    CÁC  NGÀY VUI LẶNG LẼ
                     
                    bao năm má đóng hai vai
                    cháu con Trưng Triệu chẳng hoài công lao
                    vườn thơ cũng phải dậu rào
                    ngày vui góp lại gửi vào ý thơ.
                     
                    khi xuân sang mấy thẫn thờ
                    xuân đi lại tiếc ngu ngơ tâm hồn
                    cười thì khóe mắt lệ tuôn
                    buồn thì khóc mãi lệ chuồn đi đâu.
                     
                    mới hay ,chân cuối nhịp  cầu
                    bước đời đã mỏi sao sầu không ngưng
                    hôm qua còn nắng tưng bừng
                    mà nay khắp lối sầu dưng mưa về.
                     
                    ai hiểu muôn nỗi tái tê
                    mùa xuân của mẹ có về niềm vui
                    chỉ mong chia xẻ ngọt bùi
                    các con đông đủ ,mẹ vui lắm rồi.
                     
                    ngày nào thì cũng thế thôi
                    mẹ chào rồi đón những lời thân yêu
                    lặng nhìn mây tím trời chiều
                    các con tìm hẹn...mẹ xiêu cõi lòng.
                     
                    cũng trong một nhớ một mong
                    mẹ thương cho mảnh trăng nồng ngày xưa
                    các con thì mải đón đưa
                    nhớ đừng quên lãng để đùa trăng nay.
                     
                    YeuDieuLongNu
                     
                    kính chúc má vui ngày 08/03
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2007 04:09:31 bởi Viet duong nhan >
                    #85
                      Đuyên Hồng 08.03.2007 08:00:08 (permalink)
                      0


                      Chúc Tỷ Ngày 8-3 vui vẻ!
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2007 08:02:23 bởi Đuyên Hồng >
                      #86
                        Viet duong nhan 21.04.2007 07:30:00 (permalink)
                        0
                        Tưởng Niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
                        "Dù ai đi ngược về xuôi
                        Nhớ ngày giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba"
                         
                         
                        Cũng là đúng năm mươi bảy năm ngày giỗ của Cha tôi.
                        Người Anh Hùng bất khuất...



                        Tưởng niệm và thương nhớ Ba 1912 - 1950 - 2007
                        Mùng 10 Tháng Ba năm Đinh Hợi này - đúng 57 năm Ba đã ra đi - Ba thật là ...

                        Người Anh Hùng Làng Bình Chánh

                        Kính dâng hương hồn Thân Phụ Nguyễn Huê Hùng.
                        Kính gởi về Từ Mẫu, các anh, chị và giòng họ
                        "Nguyễn" Làng Bình Chánh (Gia-Ðịnh)


                        Thuở xưa : Có vị Anh Hùng,
                        Ở Làng Bình Chánh, lẫy lừng dọc ngang.
                        Ðịch bao vây, chẳng đầu hàng,
                        Khí Hùng bất khuất đâu màng tử-sinh.

                        Con thơ, vợ đẹp quanh mình.
                        Tổ-Quốc đi trước, gia-đình đến sau
                        Nhìn súng đạn, lòng chẳng nao,
                        Mặc cho chúng nổ ghim vào ngực tim.

                        Anh Hùng ngả gục giữa đàng,
                        Thân trai trả nợ Giang-San mới vừa
                        Xác nằm trên vũng máu đào,
                        Mắt trân tráo mở nhìn vào địch quân.

                        Tiếng thơm bay tỏa khắp Làng,
                        Thân, sơ đều đổ hai hàng tiếc thương !
                        Chết vì : Tổ Quốc - Quê Hương,
                        Danh còn lưu lại, đời thường nhắc tên.

                        "Ngườí" đặt Dân-Tộc lên trên,
                        Xứng danh con cháu Rồng-Tiên đời đời
                        Trai Việt oai dũng rạng ngời,
                        "Nguyễn Huê Hùng", thật tuyệt vời thế gian.

                         
                        (Quán Cóc Paris 5ème, đêm 09-04-2000.
                        Tức mùng 10 tháng 3 năm Canh Thìn "ngày giỗ Tổ Hùng Vương".
                        Và đúng 50 năm "Nguyễn Huê Hùng" đền nợ nước)
                         
                         
                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4536/40AF7B4A30744B4788D1978449D5CE57.JPG[/image]

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2007 07:35:21 bởi Viet duong nhan >
                        #87
                          Minh Tuấn 21.04.2007 15:15:20 (permalink)
                          0


                          Tưởng niệm và thương nhớ Ba 1912 - 1950 - 2007
                          Mùng 10 Tháng Ba năm Đinh Hợi này - đúng 57 năm Ba đã ra đi - Ba thật là ...
                          Người Anh Hùng Làng Bình Chánh

                          Kính dâng hương hồn Thân Phụ Nguyễn Huê Hùng.
                          Kính gởi về Từ Mẫu, các anh, chị và giòng họ
                          "Nguyễn" Làng Bình Chánh (Gia-Ðịnh)


                          Thuở xưa : Có vị Anh Hùng,
                          Ở Làng Bình Chánh, lẫy lừng dọc ngang.
                          Ðịch bao vây, chẳng đầu hàng,
                          Khí Hùng bất khuất đâu màng tử-sinh.

                          Con thơ, vợ đẹp quanh mình.
                          Tổ-Quốc đi trước, gia-đình đến sau
                          Nhìn súng đạn, lòng chẳng nao,
                          Mặc cho chúng nổ ghim vào ngực tim.

                          Anh Hùng ngả gục giữa đàng,
                          Thân trai trả nợ Giang-San mới vừa
                          Xác nằm trên vũng máu đào,
                          Mắt trân tráo mở nhìn vào địch quân.

                          Tiếng thơm bay tỏa khắp Làng,
                          Thân, sơ đều đổ hai hàng tiếc thương !
                          Chết vì : Tổ Quốc - Quê Hương,
                          Danh còn lưu lại, đời thường nhắc tên.

                          "Ngườí" đặt Dân-Tộc lên trên,
                          Xứng danh con cháu Rồng-Tiên đời đời
                          Trai Việt oai dũng rạng ngời,
                          "Nguyễn Huê Hùng", thật tuyệt vời thế gian.

                          (Quán Cóc Paris 5ème, đêm 09-04-2000.
                          Tức mùng 10 tháng 3 năm Canh Thìn "ngày giỗ Tổ Hùng Vương".
                          Và đúng 50 năm "Nguyễn Huê Hùng" đền nợ nước)
                           
                           
                           
                          CHA HÃY VỀ HÔM NAY.
                           
                          Dòng sông nắng tỏa mơ màng
                          đôi bờ hoa thắm gió mang hương đời
                          từ ngày cha đổ máu Rơi
                          hồn quê xanh ngắt bầu trời thêm xa.
                           
                          Mấy chục  năm bóng chẳng nhòa
                           mỗi lần con mộng thấy cha nói cười
                          sống chết chỉ một lần thôi
                          chết sao cho xứng -một đời làm trai.
                           
                          Nhìn giọt sương đọng nắng mai
                          lung linh ai biết u hoài trong đêm
                          nước tan nhà cửa đâu bền
                          thân trai hèn hạ -nhà thêm mục sầu.
                           
                          Lời cha in đáy tâm sâu
                          tiếng cha yêu nước xứng câu anh hùng
                          đành phụ một gánh tình chung
                          cha đi để khổ một vùng đau riêng...
                           
                          Không lái, nghiêng ngả con thuyền
                          má-con cơ cực luân phiên nhọc nhằn
                          thiếu cha như ngủ không chăn
                          như nhà không mái ,cạnh nằm trăng sao
                           
                          Những khi gió lạnh mưa trào
                          lệ riêng mong chốn trời cao độ trì
                          mong sao cứng cáp chân đi
                          gặp con đường nghĩa -tới kỳ mở mang.
                           
                          Thanh minh tràn ngập nắng vàng
                          trong ngày giỗ tổ  gọi đàn cháu con
                          ngày thiêng của cả nước non
                          mong cha hãy lại chốn con...tụ bầy.
                           
                          MINH TUẤN
                           
                          EM CHIA XẺ NỖI BUỒN VỚI CHỊ NHÉ -CHÚC CHỊ VUI -TỪ NAY NGÀY GIỖ TỔ CẢ NƯỚC ĐỀU ĐƯỢC NGHỈ ĐÓ CHỊ À. NHƯ VẬY MỚI CÀNG CÓ Ý NGHĨA HƠN.
                           
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2007 15:17:35 bởi Minh Tuấn >
                          #88
                            Viet duong nhan 21.04.2007 19:40:33 (permalink)
                            0


                            Tưởng niệm và thương nhớ Ba 1912 - 1950 - 2007
                            Mùng 10 Tháng Ba năm Đinh Hợi này - đúng 57 năm Ba đã ra đi - Ba thật là ...
                            Người Anh Hùng Làng Bình Chánh

                            Kính dâng hương hồn Thân Phụ Nguyễn Huê Hùng.
                            Kính gởi về Từ Mẫu, các anh, chị và giòng họ
                            "Nguyễn" Làng Bình Chánh (Gia-Ðịnh)


                            Thuở xưa : Có vị Anh Hùng,
                            Ở Làng Bình Chánh, lẫy lừng dọc ngang.
                            Ðịch bao vây, chẳng đầu hàng,
                            Khí Hùng bất khuất đâu màng tử-sinh.

                            Con thơ, vợ đẹp quanh mình.
                            Tổ-Quốc đi trước, gia-đình đến sau
                            Nhìn súng đạn, lòng chẳng nao,
                            Mặc cho chúng nổ ghim vào ngực tim.

                            Anh Hùng ngả gục giữa đàng,
                            Thân trai trả nợ Giang-San mới vừa
                            Xác nằm trên vũng máu đào,
                            Mắt trân tráo mở nhìn vào địch quân.

                            Tiếng thơm bay tỏa khắp Làng,
                            Thân, sơ đều đổ hai hàng tiếc thương !
                            Chết vì : Tổ Quốc - Quê Hương,
                            Danh còn lưu lại, đời thường nhắc tên.

                            "Ngườí" đặt Dân-Tộc lên trên,
                            Xứng danh con cháu Rồng-Tiên đời đời
                            Trai Việt oai dũng rạng ngời,
                            "Nguyễn Huê Hùng", thật tuyệt vời thế gian.

                            (Quán Cóc Paris 5ème, đêm 09-04-2000.
                            Tức mùng 10 tháng 3 năm Canh Thìn "ngày giỗ Tổ Hùng Vương".
                            Và đúng 50 năm "Nguyễn Huê Hùng" đền nợ nước)
                             
                             
                             
                            CHA HÃY VỀ HÔM NAY.
                             
                            Dòng sông nắng tỏa mơ màng
                            đôi bờ hoa thắm gió mang hương đời
                            từ ngày cha đổ máu Rơi
                            hồn quê xanh ngắt bầu trời thêm xa.
                             
                            Mấy chục  năm bóng chẳng nhòa
                             mỗi lần con mộng thấy cha nói cười
                            sống chết chỉ một lần thôi
                            chết sao cho xứng -một đời làm trai.
                             
                            Nhìn giọt sương đọng nắng mai
                            lung linh ai biết u hoài trong đêm
                            nước tan nhà cửa đâu bền
                            thân trai hèn hạ -nhà thêm mục sầu.
                             
                            Lời cha in đáy tâm sâu
                            tiếng cha yêu nước xứng câu anh hùng
                            đành phụ một gánh tình chung
                            cha đi để khổ một vùng đau riêng...
                             
                            Không lái, nghiêng ngả con thuyền
                            má-con cơ cực luân phiên nhọc nhằn
                            thiếu cha như ngủ không chăn
                            như nhà không mái ,cạnh nằm trăng sao
                             
                            Những khi gió lạnh mưa trào
                            lệ riêng mong chốn trời cao độ trì
                            mong sao cứng cáp chân đi
                            gặp con đường nghĩa -tới kỳ mở mang.
                             
                            Thanh minh tràn ngập nắng vàng
                            trong ngày giỗ tổ  gọi đàn cháu con
                            ngày thiêng của cả nước non
                            mong cha hãy lại chốn con...tụ bầy.
                             
                            MINH TUẤN
                             
                            R
                             
                            EM CHIA XẺ NỖI BUỒN VỚI CHỊ NHÉ -CHÚC CHỊ VUI -TỪ NAY NGÀY GIỖ TỔ CẢ NƯỚC ĐỀU ĐƯỢC NGHỈ ĐÓ CHỊ À. NHƯ VẬY MỚI CÀNG CÓ Ý NGHĨA HƠN.
                             
                             
                            ***
                             
                             
                            Cảm ơn Minh Tuấn đã thay chị làm bài thơ... Chị thật cảm động .
                            Ngày 26 tháng 4 (tức Mùng 10 tháng 3 âl). Ngày Đại Lễ Quốc Tổ Hùng Vương - Người Việt trong và ngoài nước - khắp Năm Châu Bốn Bể đều làm Lễ này.

                            Thời nào ngày Lễ trọng đại này cũng được nghỉ đó em à !
                            Chúc MT và gia đình vui vẻ cuối tuần.
                            Thân
                            7_nn
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2007 18:33:14 bởi Viet duong nhan >
                            #89
                              Viet duong nhan 22.04.2007 01:37:18 (permalink)
                              0
                              Ảnh mới nhất của 7_vdn chụp tại thủ phủ California - Sacramento USA 4/2007
                               
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 25 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 365 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9