Thương Về Quê Mẹ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 25 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 365 bài trong đề mục
Quynhnguyen 22.04.2007 07:54:30 (permalink)
0
Bài thơ này tặng cho 7 Việt Dương Nhân .Viết "dùm " 7 ,chia sẻ với 7 chút xíu.

Giỗ Cha
 
Năm nay giỗ Tổ Vua Hùng
Cũng ngày kỷ niệm Cha Hùng quyên thân
Vì quê hương chẳng ngại ngần
Máu đào tuôn đổ vì dân quên mình
Mong rằng đất nước hồi sinh 
Thóat vòng khổ nạn điêu linh khốn cùng
Nên Cha chỉ nghĩ chuyện chung
Việc nhà đã có Mẹ cùng gánh vai
Giúp Cha vững bước đường dài
Trên đường thiên lý miệt mài góp công
Nhưng rồi một sớm tươi hồng
Bóng Cha ngã đổ xuống dòng máu tươi
Làm cho con bặt tiếng cười 
Người thân chết lặng mây trời xám đen
Bởi lòng của kẻ đê hèn
Dã tâm phản trắc để đèn lụi tăm
Nhưng Cha như ánh trăng rằm
Vẫn luôn sáng tỏ quanh năm đầu làng
Cho con thấy ánh hồng quang
Vững chân con bước trên đàng con đi
Bao năm con vẫn khắc ghi
Bóng hình giọng nói thầm thì của Cha
"Làm con nước Việt thật thà
Vì dân nước Việt hãy ra sức mình
Một tay cứu giúp sinh linh
Dựng xây đất Mẹ phồn vinh đời đời...."
Nhớ Cha lệ nhỏ tuôn rơi
Nén nhang con thắp ở nơi xa này
Một dâng cúng Tổ hôm nay
Hai cho công đức cao dày của Cha
Ba cho hồn của quốc gia
Lòng thành khấn nguyện nước nhà...An Khang...!!!
 
Trúc Quỳnh
22/4/2007

R

7 thương !!! 7 mới đi chơi về hả 7 ,chắc là vui lắm hén.Q ghé thăm 7 & đọc những vần thơ của 7 viết về Cha...tuy Q đã được đọc bài thơ này lâu rồi nhưng vẫn không cầm lòng được khi đọc lại.Ba 7 thiệt là 1 anh hùng dân tộc. Rất xứng đáng là con cháu Vua Hùng ,phải không 7???

Chúc 7 luôn vui khoẻ !!! Nhìn hình mới nhất của 7..thấy 7 vẫn khoẻ và "trẻ đẹp " lắm Hihihi.....

Ngủ ngon 7 ui........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2007 23:41:25 bởi Quynhnguyen >
#91
    DUY GIANG 22.04.2007 15:47:02 (permalink)
    0


    hình đẹp quá má BẢY ơi -chỗ này kiến trúc gần giống như nhà trắng  MÁ nhỉ -kiến trúc thật đẹp -không gian rộng quá -bên trong tòa nhà là triển lãm hay là cửa hàng gì ...-ở séc những ngôi nhà cổ họ thường làm HÀNH CHÍNH má  à.
    quan trọng má vui một tháng bên đó chắc không muốn về pháp nữa?
    má có ra bờ biển của Mỹ không vậy -nơi có tượng thần Tự do đó...?
    Má gửi tiếp hình cho bà con xem nhé...
    cám ơn má nhiều.

    DUY GIANG
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2007 15:49:16 bởi DUY GIANG >
    #92
      Viet duong nhan 22.04.2007 18:23:29 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Quynhnguyen

      Bài thơ này tặng cho 7 Việt Dương Nhân .Viết "dùm " 7 ,chia sẻ với 7 chút xíu.

      Giỗ Cha
       
      Năm nay giỗ Tổ Vua Hùng
      Cũng ngày kỷ niệm Cha Hùng quyên thân
      Vì quê hương chẳng ngại ngần
      Máu đào tuôn đổ vì dân quên mình
      Mong rằng đất nước hồi sinh 
      Thóat vòng khổ nạn điêu linh khốn cùng
      Nên Cha chỉ nghĩ chuyện chung
      Việc nhà đã có Mẹ cùng gánh vai
      Giúp Cha vững bước đường dài
      Trên đường thiên lý miệt mài góp công
      Nhưng rồi một sớm tươi hồng
      Bóng Cha ngã đổ xuống dòng máu tươi
      Làm cho con bặt tiếng cười 
      Người thân chết lặng mây trời xám đen
      Bởi lòng của kẻ đê hèn
      Dã tâm phản trắc để đèn lụi tăm
      Nhưng Cha như ánh trăng rằm
      Vẫn luôn sáng tỏ quanh năm đầu làng
      Cho con thấy ánh hồng quang
      Vững chân con bước trên đàng con đi
      Bao năm con vẫn khắc ghi
      Bóng hình giọng nói thầm thì của Cha
      "Làm con nước Việt thật thà
      Vì dân nước Việt hãy ra sức mình
      Một tay cứu giúp sinh linh
      Dựng xây đất Mẹ phồn vinh đời đời...."
      Nhớ Cha lệ nhỏ tuôn rơi
      Nén nhang con thắp ở nơi xa này
      Một dâng cúng Tổ hôm nay
      Hai cho công đức cao dày của Cha
      Ba cho hồn của quốc gia
      Lòng thành khấn nguyện nước nhà...An Khang...!!!
       
      Trúc Quỳnh
      22/4/2007

      7 thương !!! 7 mới đi chơi về hả 7 ,chắc là vui lắm hén.Q ghé thăm 7 & đọc những vần thơ của 7 viết về Cha...tuy Q đã được đọc bài thơ này lâu rồi nhưng vẫn không cầm lòng được khi đọc lại.Ba 7 thiệt là 1 anh hùng dân tộc. Rất xứng đáng là con cháu Vua Hùng ,phải không 7???

      Chúc 7 luôn vui khoẻ !!! Nhìn hình mới nhất của 7..thấy 7 vẫn khoẻ và "trẻ đẹp " lắm Hihihi.....

      Ngủ ngon 7 ui........



      Chân thành cảm ơn TQ viết thay 7 bài thơ hay... và thật cảm động Q ơi !  Hễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là 7 nhớ lại ngày Ba 7 đền nợ nước... dường như thoang thoáng đâu đây còn mùi thuốc súng bốc lên ngang mũi vậy. Ba 7 bị bắn trước mắt 7 - lúc 7 chỉ mới 5 tuổi ta thôi hà.
       
      @ 7 đi Mỹ thì vui lắm nghỉ xả hơi không có NET cũng nhơ nhớ. Bây giờ 7 sửa soạn đi bầu cử Tổng Thống Pháp đây. Quan trọng quan trọng lắm đó !
      Chúc TQ & gia đình vui vẻ chiều chủ Nhật.
      Thân thương
      7_nn
       
      #93
        Viet duong nhan 22.04.2007 18:27:48 (permalink)
        0

        Trích đoạn: DUY GIANG



        hình đẹp quá má BẢY ơi -chỗ này kiến trúc gần giống như nhà trắng  MÁ nhỉ -kiến trúc thật đẹp -không gian rộng quá -bên trong tòa nhà là triển lãm hay là cửa hàng gì ...-ở séc những ngôi nhà cổ họ thường làm HÀNH CHÍNH má  à.
        quan trọng má vui một tháng bên đó chắc không muốn về pháp nữa?
        má có ra bờ biển của Mỹ không vậy -nơi có tượng thần Tự do đó...?
        Má gửi tiếp hình cho bà con xem nhé...
        cám ơn má nhiều.

        DUY GIANG

        Duy Giang ơi !
        Má 7 đi California miền Nam nước Mỹ, nên ko có đi New York chụp Nữ Thần Tự Do - Mà có đi Las Vegas chụp khu Hohel NY có chụp tượng hình đó. Để từ từ Má resize hình sẽ dán lên bên Du Lịch.
        Đi đâu cũng nhớ Pháp - Vì Pháp là nước Má sống lâu nhất cũng là nhà và quê hương thứ hai của Má 7 mà.
        Chúc con vui vẻ chiều chủ Nhật
        Thương con nhiều
        Má 7
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2007 08:30:22 bởi Viet duong nhan >
        #94
          YeuDieuLongNu 22.04.2007 23:18:43 (permalink)
          0

           
           



          Tưởng niệm và thương nhớ Ba 1912 - 1950 - 2007
          Mùng 10 Tháng Ba năm Đinh Hợi này - đúng 57 năm Ba đã ra đi - Ba thật là ...
          Người Anh Hùng Làng Bình Chánh
          Kính dâng hương hồn Thân Phụ Nguyễn Huê Hùng.
          Kính gởi về Từ Mẫu, các anh, chị và giòng họ
          "Nguyễn" Làng Bình Chánh (Gia-Ðịnh)

          Thuở xưa : Có vị Anh Hùng,
          Ở Làng Bình Chánh, lẫy lừng dọc ngang.
          Ðịch bao vây, chẳng đầu hàng,
          Khí Hùng bất khuất đâu màng tử-sinh.

          Con thơ, vợ đẹp quanh mình.
          Tổ-Quốc đi trước, gia-đình đến sau
          Nhìn súng đạn, lòng chẳng nao,
          Mặc cho chúng nổ ghim vào ngực tim.

          Anh Hùng ngả gục giữa đàng,
          Thân trai trả nợ Giang-San mới vừa
          Xác nằm trên vũng máu đào,
          Mắt trân tráo mở nhìn vào địch quân.

          Tiếng thơm bay tỏa khắp Làng,
          Thân, sơ đều đổ hai hàng tiếc thương !
          Chết vì : Tổ Quốc - Quê Hương,
          Danh còn lưu lại, đời thường nhắc tên.

          "Ngườí" đặt Dân-Tộc lên trên,
          Xứng danh con cháu Rồng-Tiên đời đời
          Trai Việt oai dũng rạng ngời,
          "Nguyễn Huê Hùng", thật tuyệt vời thế gian.

          (Quán Cóc Paris 5ème, đêm 09-04-2000.
          Tức mùng 10 tháng 3 năm Canh Thìn "ngày giỗ Tổ Hùng Vương".
          Và đúng 50 năm "Nguyễn Huê Hùng" đền nợ nước)


           
          bài này má viết hay lắm má à
           
           
           
           



          kính tặng má NHÂN

          CON KỂ CHUYỆN CHA NGHE.
            
          mắt tròn trong tuổi lên năm
          tiếng còn chưa sõi -ngủ rằng má ru
          đang xuân lửa khói mịt mù
          bóng cha ngã gục ,thiên thu máu đào.
           
          tuổi thơ xót cảnh xôn xao
          giọng la của má , vọng vào tim con
          xóm thôn chân rộn lối mòn
          lửa dăng đuốc sáng...đưa con biệt Người.
           
          vì quê dâng hiến  máu tươi
          vì nhà cha hỡi...để rơi con đàn.
          từ nay một gánh gian nan
          oằn trên vai má ,thương đàn thiếu dây.
           
          nuôi con mòn mỏi thân gầy
          xóm thôn đùm bọc tháng ngày chiến tranh
          vườn thưa quả đắng -mùa xanh
          như nhà không nóc-chòng chành sớm khuya.
           
          chiến chinh bao kẻ không về
          máu rơi...bởi nhóm ham mê tham vàng
          gieo cay đắng với lầm than
          cướp cha anh dũng -má làm còng xương.
           
          hình cha như khói như sương
          nghĩa cha đã gửi con đường xanh cây
          mỗi lần con thắp hương bay
          lệ cay trong khóc...sầu đầy khói đen.
           
          phận dân vì nước không hèn
          thân trai nghĩa khí phải quen quật cường
          hôm nay Giỗ Tổ Hùng Vương
          cha linh thiêng nhớ tìm đường về quê.
           
          hãy làm ngọn gió tràn trề
          mát trong đồng lúa ,sông quê tiếng hò
          cha về xin chớ sầu lo
          trơi quê nay đã tròn vo thanh bình.
           
          YeuDieuLongNu
           
          con nghe má kể chuyện đời xưa...thật buồn quá má à...lâu rùi chưa có thơ viết cho má -con nghĩ mãi 2 hôm mới có bài này gửi tặng má -nhân ngày giỗ Ngoại HENG. <mấy giọt lệ buồn chảy cùng thơ với má đó má ơi...>

          kính chúc má vui nhiều-bây giờ thế giới đã hướng chung một nhà rùi...nỗi đau của má gắng kìm nén lại trong lòng...má nha

          con gái má nà.

          YDLN 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2007 19:46:07 bởi YeuDieuLongNu >
          #95
            YeuDieuLongNu 24.04.2007 19:38:23 (permalink)
            0

             
             
            NÓI VỚI MẸ CHA- NGÀY GIỖ TỔ
             
            sáng chiều trôi chảy theo vòng
            buồn vui kỷ niệm trong lòng không phai
            sáng vui với giọt sương mai
            tối buồn lệ chảy thương hoài ngày xưa.
             
             tâm ta thương mấy cho vừa
             thân cha bóng mẹ đò đưa cuộc đời
             những anh chị -những em tôi
             bây giờ cũng đã lớn rồi như ai.
             
             má nuôi năm rộng tháng dài
             đàn con dại lớn trên vai hôm nào
             giờ nhìn má ốm xanh xao
             bao nhiêu công sức gửi vào các con.
             
             cho dù sông cạn đá mòn
             công cha nghĩa mẹ tình con sáng ngời
             linh thiêng trong cõi xa xôi
             vào ngày Giỗ Tổ...người ơi nhớ tìm.
             
            YeuDieuLongNu

             
            R 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2007 17:45:13 bởi Viet duong nhan >
            #96
              Viet duong nhan 25.04.2007 18:02:44 (permalink)
              0

              "Ngậm ngùi thương nhớ cố hương"
              Nửa đời quê cũ, nửa vương xứ người.
              ............
               
              ************
               
              Người Chiến Sĩ Vang Danh
              Kính dâng hương hồn
              Anh Hùng Trần Văn Bá.

               
              Anh là chiến sĩ vang danh,
              Còn em phận gái cam đành gian truân.
              Anh đi vì nước, vì dân,
              Còn em, vì tấm lòng nhân quên mình.

               
              Đôi ta hai kẻ chí tình,
              Đồng chung lý tưởng hy sinh âm thầm.

               
              Anh nói :
              "Anh đi tu nghiệp ba năm,
              Ở nhà em ráng lo chăm thân gầy.
              Xa nhau tình vẫn tràn đầy,
              Tinh thần tranh đấu mỗi ngày cao hơn".

               
              Một đêm đông, trong tủi hờn,
              Nghe tin khủng khiếp, động sơn, kinh hà.
              Đời anh nối gót ông cha,
              Chết vì Quốc Tổ chính là chết oai.

               
              Anh hùng Dân tộc còn ai ?
              Việt Nam Quốc Mẫu đêm ngày mỏi mong.
              Đợi đàn con Việt ngoài, trong,
              Đứng lên Phục Quốc đồng lòng nhứt tâm.

               
              Anh đi trong cõi xa xăm,
              Nhưng hồn anh vẫn hờn căm kẻ thù.
              Tên anh ghi mãi ngàn thu,
              Danh "Trần Văn Bá", giặc thù hãi kinh.
               
               
              Việt Dương Nhân
              Paris 8-1-1999
              #97
                Minh Tuấn 26.04.2007 21:28:37 (permalink)
                0

                Ngậm ngùi thương nhớ cố hương"
                Nửa đời quê cũ, nửa vương xứ người.
                ............

                ************


                Người Chiến Sĩ Vang Danh

                Kính dâng hương hồn
                Anh Hùng Trần Văn Bá.


                Anh là chiến sĩ vang danh,
                Còn em phận gái cam đành gian truân.
                Anh đi vì nước, vì dân,
                Còn em, vì tấm lòng nhân quên mình.


                Đôi ta hai kẻ chí tình,
                Đồng chung lý tưởng hy sinh âm thầm.


                Anh nói :
                "Anh đi tu nghiệp ba năm,
                Ở nhà em ráng lo chăm thân gầy.
                Xa nhau tình vẫn tràn đầy,
                Tinh thần tranh đấu mỗi ngày cao hơn".


                Một đêm đông, trong tủi hờn,
                Nghe tin khủng khiếp, động sơn, kinh hà.
                Đời anh nối gót ông cha,
                Chết vì Quốc Tổ chính là chết oai.


                Anh hùng Dân tộc còn ai ?
                Việt Nam Quốc Mẫu đêm ngày mỏi mong.
                Đợi đàn con Việt ngoài, trong,
                Đứng lên Phục Quốc đồng lòng nhứt tâm.


                Anh đi trong cõi xa xăm,
                Nhưng hồn anh vẫn hờn căm kẻ thù.
                Tên anh ghi mãi ngàn thu,
                Danh "Trần Văn Bá", giặc thù hãi kinh.


                Việt Dương Nhân
                Paris 8-1-1999

                _____________________________

                 
                NGHĨA QUÊ
                 
                Non sông thắm nặng nghĩa tình
                thương Anh Hùng hiến - thân mình cho dân
                linh thiêng Quê Tổ ân cần
                khói hương nước mắt...người thân dõi tìm...
                 
                Gió lành ngoài ngõ rung rinh
                các anh trở lại theo tình mẹ cha
                cùng chung hương khói ông bà
                ngắm nhìn quê cũ, hương hoa kính mời
                 
                Tình thương trong lệ tuôn rơi
                nghĩa quê gửi chốn xa vời... nhớ mong
                 
                MINH TUẤN
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2007 21:29:37 bởi Minh Tuấn >
                #98
                  tamma 27.04.2007 02:08:51 (permalink)
                  0

                  Thương Về Quê Mẹ


                  Ði đâu ? Ði đến nơi nào ?
                  Miệng cười tươi thắm mắt trào lệ tuôn
                  Ðường đời bước mãi không suông
                  Mỏng manh như chỉ treo chuông đầu ghềnh.

                  Sống như gió cuốn bập bềnh
                  Bao nhiêu gai nhọn chênh chênh giữa đường
                  Ai nào thấu kiếp đoạn trường
                  Vì sao viễn xứ mười phương lạc loài !

                  Quê hương xa tít dặm đoài
                  Ngàn trùng cách biệt vọng hoài cố hương
                  Bao nhiêu chất chứa tình thương
                  Thương về quê Mẹ ngàn vương vấn sầu.

                  (Viết trong những ngày đen tối. Tại đường Vaugirard
                  Paris 15ème, đêm 03-03-1979)

                   
                  Tâm quê
                   
                  Quê mẹ mãi ở trong tim
                  trong mơ ta vẫn gặp tìm yêu thương
                  ngàn mưa trăm gió cản đường
                  niềm tin chân vững cang thường...trần ai
                   
                  hôm nay hỏi lối rộng dài
                  tuổi xuân ta để tàn phai...lúc nào.
                   
                  tam mã
                   
                   
                  #99
                    Viet duong nhan 27.04.2007 03:16:21 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Minh Tuấn


                    Ngậm ngùi thương nhớ cố hương"
                    Nửa đời quê cũ, nửa vương xứ người.
                    ............

                    ************


                    Người Chiến Sĩ Vang Danh

                    Kính dâng hương hồn
                    Anh Hùng Trần Văn Bá.


                    Anh là chiến sĩ vang danh,
                    Còn em phận gái cam đành gian truân.
                    Anh đi vì nước, vì dân,
                    Còn em, vì tấm lòng nhân quên mình.


                    Đôi ta hai kẻ chí tình,
                    Đồng chung lý tưởng hy sinh âm thầm.


                    Anh nói :
                    "Anh đi tu nghiệp ba năm,
                    Ở nhà em ráng lo chăm thân gầy.
                    Xa nhau tình vẫn tràn đầy,
                    Tinh thần tranh đấu mỗi ngày cao hơn".


                    Một đêm đông, trong tủi hờn,
                    Nghe tin khủng khiếp, động sơn, kinh hà.
                    Đời anh nối gót ông cha,
                    Chết vì Quốc Tổ chính là chết oai.


                    Anh hùng Dân tộc còn ai ?
                    Việt Nam Quốc Mẫu đêm ngày mỏi mong.
                    Đợi đàn con Việt ngoài, trong,
                    Đứng lên Phục Quốc đồng lòng nhứt tâm.


                    Anh đi trong cõi xa xăm,
                    Nhưng hồn anh vẫn hờn căm kẻ thù.
                    Tên anh ghi mãi ngàn thu,
                    Danh "Trần Văn Bá", giặc thù hãi kinh.


                    Việt Dương Nhân
                    Paris 8-1-1999

                    _____________________________

                     
                    NGHĨA QUÊ
                     
                    Non sông thắm nặng nghĩa tình
                    thương Anh Hùng hiến - thân mình cho dân
                    linh thiêng Quê Tổ ân cần
                    khói hương nước mắt...người thân dõi tìm...
                     
                    Gió lành ngoài ngõ rung rinh
                    các anh trở lại theo tình mẹ cha
                    cùng chung hương khói ông bà
                    ngắm nhìn quê cũ, hương hoa kính mời
                     
                    Tình thương trong lệ tuôn rơi
                    nghĩa quê gửi chốn xa vời... nhớ mong
                     
                    MINH TUẤN
                     

                     
                    Cảm ơn MT. Chúc em bình an & hồn thơ lai láng.
                    7_vdn
                     
                    KimGiang 27.04.2007 06:34:45 (permalink)
                    0
                    Chị ơi! Qua Ngày Giỗ Thiêng! Chị cho KG chia sẻ cùng Chị:

                    GIỖ TỔ NHỚ CHA

                    Thắp hương Giỗ Tổ Vua Hùng
                    Rưng rưng ngấn lệ khôn cùng nhớ Cha
                    Khuất rồi rặng Núi xa xa
                    Bước con đi ánh dương Cha mãi còn
                    Nhìn đâu trong dáng Nước Non
                    Đều in bóng dáng, tâm hồn Cha Yêu!

                    Kim Giang
                    Viet duong nhan 27.04.2007 07:00:47 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: KimGiang

                    Chị ơi! Qua Ngày Giỗ Thiêng! Chị cho KG chia sẻ cùng Chị:

                    GIỖ TỔ NHỚ CHA

                    Thắp hương Giỗ Tổ Vua Hùng
                    Rưng rưng ngấn lệ khôn cùng nhớ Cha
                    Khuất rồi rặng Núi xa xa
                    Bước con đi ánh dương Cha mãi còn
                    Nhìn đâu trong dáng Nước Non
                    Đều in bóng dáng, tâm hồn Cha Yêu!

                    Kim Giang


                    Cảm ơn KG tặng 7 bài thơ cảm động.
                    " Anh Hùng tử - Khí Hùng nào tử " ha KG ! Cha của 7 thật Anh Hùng.
                     
                    Đêm qua con được Cha bồng
                    Sáng nay Cha thật Anh Hùng ra đi...
                    (57 năm trước vào ngày tháng này).
                     
                    Chúc Kim Giang an vui và lai láng hồn thơ.
                     
                    7_nn
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2007 07:03:34 bởi Viet duong nhan >
                    Viet duong nhan 27.04.2007 18:49:19 (permalink)
                    0
                     
                     
                    Quynhnguyen 27.04.2007 22:05:42 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Viet duong nhan


                    Trích đoạn: KimGiang

                    Chị ơi! Qua Ngày Giỗ Thiêng! Chị cho KG chia sẻ cùng Chị:

                    GIỖ TỔ NHỚ CHA

                    Thắp hương Giỗ Tổ Vua Hùng
                    Rưng rưng ngấn lệ khôn cùng nhớ Cha
                    Khuất rồi rặng Núi xa xa
                    Bước con đi ánh dương Cha mãi còn
                    Nhìn đâu trong dáng Nước Non
                    Đều in bóng dáng, tâm hồn Cha Yêu!

                    Kim Giang


                    Cảm ơn KG tặng 7 bài thơ cảm động.
                    " Anh Hùng tử - Khí Hùng nào tử " ha KG ! Cha của 7 thật Anh Hùng.
                     
                    Đêm qua con được Cha bồng
                    Sáng nay Cha thật Anh Hùng ra đi...
                    (57 năm trước vào ngày tháng này).
                     
                    Chúc Kim Giang an vui và lai láng hồn thơ.
                     
                    7_nn


                     
                    Một nén hương lòng tưởng nhớ Cha
                    Ngày xưa ngã xuống trước sân nhà
                    Quyên thân quyết trí không chùn bước
                    Ước nguyện quê mình rộn tiếng ca.....
                     
                    Chia sẻ cùng 7.Nhân ngày Giỗ Tổ và Giỗ Cha.Mong 7 luôn an bình !!!
                    Viet duong nhan 27.04.2007 22:26:15 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Quynhnguyen


                    Trích đoạn: Viet duong nhan


                    Trích đoạn: KimGiang

                    Chị ơi! Qua Ngày Giỗ Thiêng! Chị cho KG chia sẻ cùng Chị:

                    GIỖ TỔ NHỚ CHA

                    Thắp hương Giỗ Tổ Vua Hùng
                    Rưng rưng ngấn lệ khôn cùng nhớ Cha
                    Khuất rồi rặng Núi xa xa
                    Bước con đi ánh dương Cha mãi còn
                    Nhìn đâu trong dáng Nước Non
                    Đều in bóng dáng, tâm hồn Cha Yêu!

                    Kim Giang

                     
                    ********

                    Cảm ơn KG tặng 7 bài thơ cảm động.
                    " Anh Hùng tử - Khí Hùng nào tử " ha KG ! Cha của 7 thật Anh Hùng.
                     
                    Đêm qua con được Cha bồng
                    Sáng nay Cha thật Anh Hùng ra đi...
                    (57 năm trước vào ngày tháng này).
                     
                    Chúc Kim Giang an vui và lai láng hồn thơ.
                     
                    7_nn


                    ********

                    Một nén hương lòng tưởng nhớ Cha
                    Ngày xưa ngã xuống trước sân nhà
                    Quyên thân quyết trí không chùn bước
                    Ước nguyện quê mình rộn tiếng ca.....

                    Chia sẻ cùng 7. Nhân ngày Giỗ Tổ và Giỗ Cha.Mong 7 luôn an bình !!!
                    *****
                     
                    Cảm ơn TQ vào chia sẻ và để bài thơ Tứ Tuyệt...... 1, 2, 3... rồi mấy mươi năm qua nhanh như chớp Trúc Quỳnh ha !
                    Chúc em & gia đình bình an hạnh phúc
                    7_vdn
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2007 22:28:36 bởi Viet duong nhan >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 25 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 365 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9