HÒM THƠ LƯU . TTK...
Hoang mang
Trời đông gió rét heo may
Lòng em xao xuyến như ngày xuân sang
Đêm trăng loang bóng mơ màng
Ngắm trăng, em dệt- mộng vàng …tương lai
Ta còn ngày rộng – tháng dài
Cành Mai , cây trúc - sẽ - ngời ngời xanh
Nhưng em bắt gặp mắt anh
Một mùa đông lạnh - giá tanh hững hờ
Hồn em trống vắng bơ vơ
Hoang mang - ngày tới - biết chờ gì đây?
Hoa tươi rồi cũng đến ngày
Héo sầu rụng xuống đất lầy mất thôi
Thương đầy vơi
Xót đầy vơi
Mùa xuân
Mơ ước
Đã xa vời…
T.T.K.1.11.2008
Hoang mang
Ly rượu mê say anh gửi đâu
Cho em , cạn chén một chung sầu
Gió về mách bảo tin sấm sét
Em biết từ đây ta mất nhau…
Ly rượu mê say anh gửi đâu
Để màu nắng mới vừa thắm lại
Vội phai , sương phủ trong mắt nhau
Ai thấu cho này !nỗi tim đau
Ly rượu mê say anh gửi đâu
Hoàng hôn trùm xuống màu tang chế
Bướm thôi thổn thức cánh hoa ràu
Mấy lần khêu bấc đỏ canh thâu
Sông Tương ô thước đã bắc cầu
Sông em quặn thắt chia đôi ngả
Cạn dòng năm tháng cuộc bể dâu
Phế tích còn ghi bến cô liêu
***
Chiều nay ai đến chốn rừng hoang
Thấy chăng cỏ ngút ngập bên đàng
Mang cảnh u huyền sầu tĩnh lặng
Gió bay lả tả xác lá vàng….
T.T.K.4.2.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 04:12:10 bởi ThanhThanhKhiet >
Hoàng hôn
Hoàng hôn thẫm phía chân trời
Vu vơ lòng thấy chơi vơi
Đưa hồn trở lại thời quá khứ
Bùng lên nỗi nhớ khôn nguôi
Lúc ra đi
Trời xanh cũng bùi ngùi
Mưa rào đổ xuống như dòng lệ
Nặng lòng để lại mọi buồn vui
Bước lãng du lạc loài nơi đất lạ
Bây giờ xa…góc biển chân trời
Nay hoàng hôn vàng úa cuộc đời
Một mình ngồi đếm tháng năm rơi
Nhớ lại ngày xưa lòng xa xót
Mặc dòng lệ mặn môi
Hoàng hôn loang thẫm chân trời…
Một mình chỉ một mình thôi
Ủ buồn dấu kín vào trong dạ
Đêm đêm gậm nhấm nỗi đơn côi…
T.T.K.2.11.2008
Hoang mang
Heo may thả lạnh vào đông
Nguyên khôi lòng vẫn ấm nồng tình anh
Lá cây xào xạc mỏng manh
Hoa như khép mở trên cành chờ xuân
Không gian thoảng tiếng chuông ngân
Ban lời nguyện ước cho mình thành đôi
***
Bây giờ xa khuất chân trời
Thương đầy vơi
Nhớ đầy vơi
Xót đầy vơi
Mùa xuân mơ ước
Xa vời…………
T.T.K.4.11.2008
Hương xuân
Hôm nay tết đã mùng hai
Xuân đang đằm thắm cành mai thêm vàng
Hoàng hôn bóng nắng còn loang
Dấu xuân hương đọng trên ngàn hoa tươi
Đa tình chi lắm xuân ơi!
Để hồn ta cũng rạng ngời hương xuân
Đêm vừa buông tối đầy sân
Trăng chưa kịp sáng mấy vần đã gieo
Lời thơ dù nói bao nhiêu
Cũng không tả nổi những điều …mộng mơ!!
T.T.K.28.1.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 04:13:23 bởi ThanhThanhKhiet >
Hãy tin tưởng ở tình yêu
------------------
Em tin tưởng tình yêu
Dù xa xôi bao nhiêu
Dù còn nhiều cách trở
Không bao giờ mất nhau
Em sẽ không buồn nhiều
Bao nhiêu mầm nhung nhớ
sẽ nở thắm tin yêu
Trong những chiều chờ đợi
Ta xa cách hai nơi
Thăm thẳm cánh chim trời
Em vui trên bến đợi
Tim …anh gửi em rồi
Mây trắng bay lưng trời
Chim ríu rít muôn nơi
Anh ơi… yên tâm nhé
Nhớ rằng em luôn vui
Mỗi khi em nhớ anh
Tìm gương soi mắt em
Thấy hình anh trong đó
Có nụ cười cho em
Mỗi khi em nhớ anh
Em gửi lời vào gió
Thì thầm chuyện chúng mình
Cho lòng em vơi nhớ
Ngọt ngào trong đợi chờ
Em viết thành dòng thơ
Hoà tan vào thương nhớ
Mơ…thuyền cặp bến bờ
Bao giờ ta gặp nhau
Em khoe anh …tim yêu
Nồng nàn và tha thiết
Biết anh vui thật nhiều…
Hãy tin tưởng tình yêu
Là điều em luôn nhớ…
----
T.T.K.6.11.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 03:22:46 bởi ThanhThanhKhiet >
Hoài nhớ
Bước chân vô định liêu xiêu
Nhặt thương, gom nhớ, trao yêu …một thời
Lệ tràn từng giọt rơi rơi
Hoà cùng trời đất bời bời rắc mưa
Thu sang cành là đung đưa
Nay còn xanh thắm mãi chưa rụng này
Đêm về mở rượu mê say
Canh khuya cạn chén ngất ngây - dại khờ
T.T.K.5.9.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 03:43:32 bởi ThanhThanhKhiet >
Hoa
Chớm xuân hoa đã héo rồi
Mầm xanh thui chột hoa rơi úa vàng
khúc sông chẳng có đò ngang
Bởi thuyền xưa đã trôi sang bến nào
Sóng thương sóng cũng bạc đầu
Sóng lòng xao xác mãi câu tình buồn
Mỗi ngày chồng chất nhớ thương
Con tằm đến thác còn vương tơ mà
Biết rằng phí một đời hoa
Âu là số phận của ta bởi …trời
T.T.K 8.9.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 03:44:56 bởi ThanhThanhKhiet >
Hương xuân
Hôm nay tết đã mùng hai
Xuân đang đằm thắm cành mai thêm vàng
Hoàng hôn bóng nắng còn loang
Dấu xuân ngưng đọng trên ngàn hoa tươi
Đa tình chi lắm xuân ơi!
Để hồn ta cũng rạng ngời hương xuân
Đêm vừa buông tối ngoài sân
Trăng chưa kịp sáng mấy vần đã gieo
Lời thơ dù nói bao nhiêu
Cũng không tả nổi những điều …mộng mơ!!
T.T.K.27.1.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 03:53:02 bởi ThanhThanhKhiet >
Hoa Hồng
-----------
Vườn em
mở lối anh vào
Hoa em hé nhuỵ
anh trao lửa nồng
Môi em
mở cánh phớt hồng
Hương say
Thơm ngát tầng không
ngọt ngào
T.T.K.10.12.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 03:55:58 bởi ThanhThanhKhiet >
Hạnh phúc
Em thả vào xuân những đắm say
Hồn em bay bổng chin tầng mây
Hương thơm ngào ngạt đầy cành biếc
Niềm vui tràn khắp mắt em cay
Anh đã cho em một khoảng trời
Chỉ có mùa xuân và nắng thôi
Tình yêu mỗi ngày anh vun sới
Cây ngát mầm xanh nụ hoa cười
Anh đã cho em một khoảng trời
Ngọt ngào êm dịu nắng vàng tươi
Anh thả yêu thương vào trong đó
Hương nồng nao nức mãi reo vui
Em có mùa xuân của anh rồi
Mặc cho năm tháng lững lờ trôi
Mặc cho trời đất nhiều giông gió
Em có tình anh - một khoảng trời
T.T.K.19.12.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 03:56:59 bởi ThanhThanhKhiet >
Hạt cát
Hoàng hôn xuống em gom hạt cát
Rửa sao cho hết Rác cùng rêu
Siêng năng,chắt gạn mỗi chiều
Thì khi lầm đất vẫn nhiều hạt trong
Lửa hồng rọi sáng vào lòng
Cát trong thành những bông hồng thuỷ tinh
Lung linh ánh sáng lung linh
Xin đưa dâng tặng mối tình thuỷ chung
T.T.K.22.12.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 03:58:08 bởi ThanhThanhKhiet >
Hương tích
Ngày xuân đi chùa Hương
Bình minh nhiều hơi sương
Em choàng thêm áo ấm
Phòng lạnh lúc đi đường
Trăng tròn lẻ xuân em
Anh nhiều thêm chút nữa
Tình xanh như cây lúa
Bên đường ta tới chùa
Suối Yến trong như ngọc
Đẹp tựa một bức tranh
Sao đặt tên bến Đục
Mà nước vẫn trong xanh
Xuống thuyền không phải chen
Cô lái đò rất duyên
Dịu dàng khua nước biếc
Nón che đầu nghiêng nghiêng
Anh chỉ xem con voi
Bảo nó có đầu đuôi
Kề tai em khẽ nói
Đấy chỉ là núi vôi
Thuyền xuôi ngược vào ra
Trai gái cùng trẻ già
Chào nhau lòng rộn rã
Nam mô a di đà
Ta vào qua đền Trình
Em thưa chuyện chúng mình
Xin thần linh phù hộ
Trăm năm trọn cuộc tình
Bờ đá cao cheo leo
Em chả thích cáp treo
dắt tay nhau hai đứa
Gian khó mấy cũng trèo
Rồi thấy giếng giải oan
Niềm xót thương dâng tràn
Viếng linh hồn tức tưởi
Thắp liền ba cây nhang
Em mang giấy, tiền ,vàng
Vào núi Cô ,núi Cậu
Chợt lòng thấy hoang mang
Ửng hồng thêm đôi má
Anh khắc tên hai đứa
Lên ven tường vách đá
Của một lối lên trời
Chữ bay vào chơi vơi…
***
Mùa xuân ấy qua rồi
Giờ hai đứa hai nơi
Nay bồi hồi nhớ lại
Vẫn đẹp mãi trong đời
T.T.K. 5.1.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 03:59:30 bởi ThanhThanhKhiet >
Hoang sơ
Đường trần lắm bụi nghẹn ý thơ
Chạy lên lều vắng chốn mộng mơ
Mong sao quên được bao cay đắng
Cho những vần thơ luôn trắng trong
***
Dã Quỳ khiêm nhượng cùng với đất
Dẫn đường du khách chốn hoang sơ
T.T.K..7/7/2008
Hoa cúc tím
Em sinh cuối mùa đông
Bầu trời rộng mênh mông
Trong sương đêm lạnh cóng
Em hứng trọn nơi lòng
Để môi em chẳng hồng
Hương em không thơm nồng
Nhưng lại đầy sắc tím
Tím lịm của thuỷ chung
Em thường vẫn hoài trông
Da diết đến nghẹn lòng
Một mối tình đầy lửa
Để sưởi những ngày đông
Mùa xuân nắng tươi hồng
Em thả lên tầng không
Một lời thầm nguyện ước
Cho được điều em mong
T.T.K.24.1.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 04:15:51 bởi ThanhThanhKhiet >
Hoài Cảm
Ai về nhặt lại dấu xưa
Nơi nào người đến đón đưa tôi về
Chiều buông dưới ngọn sơn khê
Nơi nào người đã hẹn thề cùng tôi
Sương mù lãng dãng bay rơi
Cam ly khúc hát tình đời buồn thay
Ai về nơi đấy hôm nay
Nhặt xin dấu tích của ngày ngày xưa
T.T.K.6/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 04:04:34 bởi ThanhThanhKhiet >
Hờn
Mùa xuân hôn nhẹ bờ môi
Cho hồng thắm má nụ cười thêm duyên
Hoa đào theo gió nghiêng nghiêng
Thoáng như mình có chút ghen dỗi hờn
Nắng về mà trải nguồn cơn
Cho hoa tươi nở ngát hương tặng đời
T.T.K.12.1.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 04:05:28 bởi ThanhThanhKhiet >
Hoạ thơ
Hoạ thơ tình ảo chẳng tới đâu
Nhưng lại vơi đi những nỗi sầu
Cho mắt lau đi dòng ngấn lệ
Làn môi không để đắng giọt châu
Tình thơ cũng đậm màu thương nhớ
Đôi dòng mơ ước chỉ mấy câu
Cũng để trong nhau nhiều mộng đẹp
Tâm hồn luôn được bớt khổ đau
T.T.K.11.1.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 04:06:49 bởi ThanhThanhKhiet >
Hồng Hà
Ta về Thăm lại dải Hồng Hà
Sông nước mây trời xứ đất cha
Sóng vỗ hồn thơ trong bóng nguyệt
Bờ nghe ào ạt nặng phù sa
Người xưa khí phách lưu hình bóng
Bến cũ hùng anh khắc đá hoa
Khanh tướng công hầu ai xá kế
Quặn lòng sông chảy nhớ ông cha
T.T.K.5.2.2009
Hoa hỏi bướm
Hoa muốn hỏi vì sao?
Bướm chẳng bao giờ đậu
Trên một cánh hoa nào
Cho thắm màu thương nhớ
Lòng hoa luôn đợi chờ
Bên cánh bướm non tơ
Với tình yêu nao nức
Ngan ngát hồng giấc mơ
Tại hương hoa ngọt mặn
Hay do bướm ngu ngơ
Mà lòng ta xa thẳm
Hồn thả mãi vu vơ
Khi hương hoa thơm ngát
Cánh bướm tạm thôi bay
Sương gió dội hoa nhạt
Bướm lượn chin tầng mây
Hoa mong có một ngày
Bướm lười ngưng cánh bay
Khi đời đầy giông gió
Tình bướm mãi mê say !!!
Tại hoa hay tại bướm
Sao tình giống khói bay?
T.T.K.5.2.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 04:09:48 bởi ThanhThanhKhiet >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: