HÒM THƠ LƯU . TTK...
Không ảo / không thực
----------
Thế nhân chỉ một chữ tình
Tốn bao giấy mực đã bình hết đâu
Thiêng liêng hai tiếng tình yêu
Trái tim thổn thức cho nhiều đắm say
Thực đâu hồn ở trên mây
Ảo đâu ngày nhớ đêm chầy chờ trông
Hỏi ai rằng ảo đúng không
Hỏi ai rằng thực chắc không đúng nào
Tình yêu huyền diệu làm sao
Đừng nên đem nó đặt vào đếm đong
Tình yêu cao đẹp vô song
Đền thiêng ngự trị trong lòng thế nhân
Tình yêu thả xuống dương trần
Là quà thượng đế chia phần cho ta
Biết yêu …cuộc sống nở hoa
Trao yêu nhầm chỗ
Thật là………………
T.T.K.24.11.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 04:39:51 bởi ThanhThanhKhiet >
Không lời
TRời cho mưa nắng phân kỳ
Buồn vui chen lẫn có gì lạ đâu
Dù cho ta có ước, cầu
Cũng không Thể đổi được sầu lấy vui
Vài lần va vấp trong đời
Ai mà chẳng có một thời ngu ngơ
Buồn vui ta gửi vào thơ
Đưa hồn cất cánh mộng mơ ngọt ngào
Áng thơ nao nức đổi trao
Cũng cho tim những xuyến xao …đợi chờ
Thơ không nghen, tỵ bao giờ
Chẳng cười , buồn, giận - chỉ mơ mộng nhiều
Câu thơ thả gió liêu phiêu
Cho cây rụng lá mỗi chiều thu rơi
Dòng thơ tựa nhạc không lời
Lắng nghe ,cảm nhận, chính nơi lòng mình
T.T.K.16.9.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 04:50:22 bởi ThanhThanhKhiet >
Kiếm tìm
Đồi thông lãng đãng trắng sương giăng
Lạc cánh nhạn thưa mãi kiếm tìm
Khắp nẻo lang thang đời rộn rã
Bới tung ngõ ngách vẫn im lìm
Nhớ ai phượng tím buồn phai sắc
Xanh ngát mimosa chút nỗi niềm
Phố núi êm đềm trong vắng lặng
Nhưng tình cay đắng nặng nơi tim
T.T.K.1.2.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 04:52:27 bởi ThanhThanhKhiet >
Lại rắc mây
Tưởng rằng em biết rắc mây
Thì ra anh cũng có ngày đem dông
Mưa tràn sấm sét bão bùng
Nát cây hạnh phúc bao công vun trồng
Anh ơi liệu có biết không
Em đâu đáng chịu gió dông thế này
Tim em còn đọng men say
Lấy ra nhấm nháp mỗi ngày chút thôi
Thuyền anh theo nước ra khơi
Đi tìm bến lạ nơi trời xa xăm
bến em thương nhớ lặng thầm
Cầu mong thuyền được yên lành nơi xa
T.T.K..29/5/200
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 04:58:13 bởi ThanhThanhKhiet >
Lỡ
Đông lạnh ập về - rét lắm đây!
Nhà tranh dột nát, gió lùa đầy
Mình tôi vò võ trong đêm vắng
Lẻ bóng, đơn côi lại trắng tay!
Người cũ ở đâu? anh có biết?
Tình xưa tôi giấu, ngại phơi bày
Phận nghèo, duyên bạc, đành câm nín
Lỡ để tình duyên chắp cánh bay!
T.T.K.27.11.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 05:01:04 bởi ThanhThanhKhiet >
Lững lờ
Nghe như một chút xót xa
Nghe như một chút trách ta …hững hờ
Thuyền thơ đâu đã ghé bờ
Đang còn lơ lửng lững lờ trên sông
Mà sao thấy xót trong lòng
Mà sao nói - mỏi mòn trông ghé bờ
Tình thơ…dù chỉ là thơ
Cũng làm vỡ trọn giấc mơ ngọt ngào
Chớm đông gió đã hanh hao
Những đêm se lạnh ai nào hiểu đây?
T.T.K.18.10.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 05:03:44 bởi ThanhThanhKhiet >
Làm sống lại trang nhật ký
{Tặng Chiêm}
Nhật ký từ tuổi học trò
Cất lên gác bếp bụi tro bám đầy
Xa nhà từ ấy...đến rày
Lo toan vất vả đắp đầy công danh
Bao năm sự nghiệp đã thành
Trở về chốn cũ để mình nghỉ ngơi
Nắng lên vở cũ đem phơi
Mở trang nhật ký viết người ngày xưa
Giật mình không biết bây giờ
Tình xưa người ấy bơ vơ chốn nào
Tự nhiên lòng thấy nôn nao
Nhớ thương cào xé xát vào tận tim
Bước cao bước thấp đi tìm
Gặp nàng ngơ ngác như chim lạc bầy
Xót thương cánh én hao gầy
Chất chồng sầu tủi từ ngày...ngày xưa
Lựa lời bầy tỏ sớm trưa
Sắp trang nhật ký cho vừa lứa đôi
Nhật ký tô đậm lại rồi
Chỉ hồng xe buộc cho người..ngày xưa
T.T.K. 11...8.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 05:06:46 bởi ThanhThanhKhiet >
Lặng im
Sao anh nỡ lặng im
Làm tim em chết lặng
Uống giọt tình mặn đắng
Nước mắt em rơi rơi…
Đêm nay chúa ra đời
Niềm vui với bao người
Riêng em ngồi đây khóc
Giọt đắng mãi rơi rơi
Anh ơi bao tháng trời
Hồn em luôn reo vui
Ngủ vùi trong tình ấm
Lòng nao nức rạng ngời
Anh ơi ! bao mong đợi
Mùa xuân đã mỉm cười
Sao anh để em khóc
Nước mắt mặn rơi rơi
Hãy cho em nụ cười
Rộng lòng với em nhé
Hãy trả em niềm vui
Lỗi em đã biết rồi…
Tình yêu của em ơi!
T.T.K.24.12.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 05:10:42 bởi ThanhThanhKhiet >
Lầu tranh
Ấm trà be rượu vói lầu tranh
Nhàn nhã vô tư tuổi mãi xanh
Thi nhân ngất ngưởng rung đùi uống
Thưởng nguyệt chơi hoa cả đời xuân
T.T.K.1.2.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 05:14:19 bởi ThanhThanhKhiet >
Mùa xuân em
Đất trời gọi xuân sang
Ngàn hoa ngủ mơ màng
ngỡ ngàng bừng thức dậy
Hương thơm toả mênh mang
Em Ngắm ánh trăng vàng
Dưới hàng cây đổ bóng
Thả hồn trôi lang thang
Dạt dào niềm vui sống
Mùa xuân đến ngọt ngào
Đêm xuân trong chiêm bao
Dệt xanh điều mộng ước
Cho sóng lòng lao xao
Mùa xuân em ..tươi xanh
Mang dâng tặng cho anh
Trong tin yêu đằm thắm
Giữa xuân ngát hương lành
T.T.K.22.11.2008
MỞ LỐI
Hồn anh đậu xuống trái tim
Nồng nàn thổn thức, đi tìm hương say
Tim em mở lối thơ ngây
Để hồn dạo bước vén mây ghé vào
Tình yêu sao quá ngọt ngào
Cho em say đắm yêu trao nồng nàn
T.T.K..24/5/2008
Mong ước
Trái tim say ngủ lặng câm
Để lòng lửa cháy âm thầm chờ trông
Ngày qua tháng lại ước mong
Trái tim mở cửa cho lòng reo vui
T.T.K.28.7.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 14:46:56 bởi ThanhThanhKhiet >
Mùa xuân
Em choàng áo nắng vàng
Ngỡ ngàng đón xuân sang
Chan chứa trong êm ấm
Niềm vui em dâng tràn
Mùa xuân của riêng mình
Tình ta cũng tươi xinh
Như cỏ cây hoa lá
Dưới ánh sáng bình minh
Tất cả đều ngát xanh
Mùa xuân rực rỡ quá
Như tình yêu của anh
Náo nức trong ngọt lành
Dìu nhau đi vào xuân
Cám ơn trời và đất
Cho ta mật hương đời
Mùa xuân ơi!...
T.T.K.20.12.2008
Mai nở muộn
Cuối mùa nở muộn vẫn tươi xinh
Trong trắng nguyên trinh thật hữu tình
khoe dáng kiêu sa xuân trở lại
Giữ hình đài các đợi dương minh
Hoa vui toả sắc hương đằm thắm
Lộc biếc chồi non khép giữ mình
Nở muộn chào xuân xuân đẹp mãi
Tết qua xuân lại vẫn tươi xinh
T.T.K.2.2.2009
Mong ước
Trái tim say ngủ lặng câm
Để lòng lửa cháy âm thầm chờ trông
Ngày qua tháng lại ước mong
Trái tim mở cửa cho lòng reo vui
T.T.K.28.7.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 14:50:24 bởi ThanhThanhKhiet >
Một kiếp...
Ai đem khoảng vắng đến nơi này
Lòng tin chấp chới tựa khói say
Mở lòng tung hết niềm luyến tiếc
Trả lại đất trời nỗi đắng cay
Hoàng hôn tím thẫm khắp tầng mây
Nắng nhạt vờn cây đã chợt bay
Dòng sông xẫm lại mờ mờ tối
Muỗi vờn chao lượn gió say say
Tĩnh lặng trời xa - đất sụt sùi
Dòng vơi - bên lở …nặng - bên bồi
Để người tựa mãi nơi…Bến đợi
Chơ vơ e sợ cuộn sóng dồi
Nghe như mảng tối mãi rơi rơi
Mà nơi sự sống đã xa vời
trời đêm xoá tan niềm mơ ươc
Linh hồn thoát xác chốn chơi vơi
Mong manh gánh nặng kiếp con người
Cũng từng chắt gạn chút niềm vui
Khăn tang gửi lại niềm thương nhớ
Xin chớ .. đ ừng ai xót ngậm ngùi
Mong manh một kiếp con người…
T.T.K.12.11.2008
Mây đen
Một vùng mây thẫm chân trời
Làm em ngơ ngác bồi hồi lo âu
Từ trong tiềm thức ẩn sâu
Hình như thấp thoáng dấu sầu…chia ly
Tắc đường lời nhắn gửi đi
Hồi âm lạnh ngắt từ khi…đông về
Nhớ thương thấp thỏm lệ nhoè
Sợ anh lạc lối đường về tình em
Chân trời ngập nước mây đen
Bao giờ cho ánh nắng lên …anh về
T.T.K.26.12.2008
Mùa xuân
Xuân về trở lại bến xưa
Hoàng hôn đã tím thuyền vừa cắm neo
Tháng ngày trôi dạt cánh bèo
Vẫn đầy thương nhớ , vẫn nhiều đợi trông
Duyên xưa chẳng thắm chỉ hồng
Trở về xin tạc tấm lòng tâm giao
Bạn thơ ta hãy đổi trao
Dòng thơ san sẻ cho nhau ngọt bùi
T.T.K.26.12.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 15:51:05 bởi ThanhThanhKhiet >
Xuân đến
Thế là năm cũ lại đã qua
Kỷ niệm ngày xưa có nhạt nhoà?
Niềm vui sẽ tới vào năm mới
Chỉ mong một chút nhớ gọi là…
Một năm trời đất có bốn mùa
Hết nắng lại mưa rồi lại nắng
Như người đi - đến lúc mặn, thưa
Vẫn nặng trong nhau cả bốn mùa
Lòng ai đã mở đón xuân chưa?
Xin chúc một năm nhiều lộc phúc
Tình yêu sự nghiệp cũng vững bền
Lâu lâu ghé lại thăm nhau chút….
T.T.K.2.1.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 15:07:57 bởi ThanhThanhKhiet >
Một ngày
Một ngày không gặp nhau
Gió ơi trốn đi đâu
Màu trời thôi xanh biếc
Mưa rơi ta nhớ nhau
Một ngày không gặp nhau
Đât đỏ như bạc màu
Vụn tơi cùng thương nhớ
Kiếm tìm anh nơi đâu
Một ngày không gặp nhau
Lá xanh thoáng lo âu
Hoa buồn không mở cánh
Huơng thơm chẳng ngát đâu
Một ngày không gặp nhau
Biển lười dâng thuỷ triều
Cát chờ trong quạnh vắng
Không một cánh hải âu
Một ngày không gặp nhau
Hồn em bay phiêu diêu
Tìm anh sao không thấy
Bây giờ anh ở đâu ?
T.T.K.26.10.2008
Một thời
Ngày xưa ta còn bé
Suốt ngày ở gốc xoan
nhặt những cánh hoa xinh
Chất đầy hai túi bé
Chất đầy lòng thơ trẻ
Đêm say ngủ mẹ về
Hôn lên vầng trán bé
Thoang thoảng mùi hoa soan
Năm nay ta lớn lên
Biết tập tành làm dáng
Khi đứng trước bạn nam
Thoáng ngượng ngùng xao xuyến
Năm nay ta đã lớn
Vừa chạm vào yêu thương
Vấn vương viết câu thơ
Gửi về nơi nhung nhớ
Có một anh chàng khờ
Cũng bắt đầu làm thơ
Dúi bên trong trang vở
Thơ cũng đã ngu ngơ
Ôi” đẹp những vần thơ
Ôi “đẹp những mộng mơ…
T.T.K.14.8.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 14:52:21 bởi ThanhThanhKhiet >
một chút
Cuối năm một chút nắng gọi là
Trăm hoa một chút vừa mở cánh
Ai kia một chút thoáng mặn mà
Lòng em một chút bâng khuâng nhớ
Một chút vu vơ một chút buồn
Cuộc đời một chút đổi thay luôn
Xuân đến hồn em càng hoang lạnh
Hoài nhớ bao nhiêu…tháng ngày xanh
Hình như hoa xuân héo trên cành
Nỗi buồn đồng hành cùng xuân đến
Trả cánh buồm vui về đông lạnh
Ướp lại hồn em trong giá băng
T.T.K.9.1.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 14:37:32 bởi ThanhThanhKhiet >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: