Tứ trụ kính chào
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 27 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 403 bài trong đề mục
Tứ Trụ 04.02.2009 02:33:38 (permalink)
0




Không Xa
 
 
Dù cho cách mặt chẳng xa lòng
Quê hương vẫn nhớ nhớ mong mong
Đất mẹ
Lúa vàng ươm suối ngọt
Cho con thân thể
Giống tiên rồng

***

Dù cho cách mặt lòng không cách
Vì chúng ta người chung trái đất
Ngũ Ấm
Tạo thành hình sắc thể
Trí tâm sáng suốt quán xa gần.





#16
    Tứ Trụ 04.02.2009 09:21:42 (permalink)
    0

    Giọt Đậm Café
    ==

    Tay cầm ly Café
    Sóng cuồn lấp lánh
    Xoáy tròn trong ly
    Mùi hương bát ngát
    ==
    Hương vị café
    Say lòng quân tử
    Tê dại cả người,
    Vị đắng thắm môi
    ==
    Giọt sánh đậm màu,
    Long lanh thương nhớ
    Gió lồng hương vị,
    Tỏa khắp cùng nơi.!
    ==
    Hương vị café,
    Trước say sau tỉnh
    Màu đen phũ kín
    Hiện rỏ ngàn sao
    ==
    Từng hạt long lanh
    Tỏa sáng muôn màu
    Phất cây bút bạc,
    Rồng chào phượng múa.
    mytutru



    Xin Chào Buổi Sáng...
     
    Tứ Trụ
    Luôn chúc an lành đến các bạn
    Chúc các bạn Thân Tâm an lạc
     
    Tứ Trụ... Kính





    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/85B686D6FCD34A1AB416DBC6C542570B.gif[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 21:37:57 bởi Tứ Trụ >
    Attached Image(s)
    #17
      Tứ Trụ 04.02.2009 21:39:13 (permalink)
      0
      Chỉ là Thử Thách


      Trí như trăng sáng
      Biết được mọi đàng
      Hơn hẳn phàm phu...
      Vô tâm không biết.!

      Rơi vào thua thiệt
      mới tỉnh thẹn lòng
      thấy có nghĩ không
      Thấy không nghĩ có

      Mặt mày nhăn nhó.!
      Tâm như cuồng ngông
      Sân hận đầy lòng.!
      nhìn ai cũng xấu.!

      Trần đời.. Tiết tấu
      Mọi chuyện dong dài
      mình sống thẳng ngay
      Trí minh rèn tập.!

      không phân cao thấp
      Chẳng nghĩ thiệt hơn
      Hồn nhiên vẫn hơn...
      Thoát vòng "Thử Thách"



      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/CF71051400FD4B9AA606E16834C0AA60.gif[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 21:40:21 bởi Tứ Trụ >
      Attached Image(s)
      #18
        Tứ Trụ 04.02.2009 23:33:33 (permalink)
        0
        Kính Chào Chúc Các Bạn An Vui


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/1EA43359D25D45A8A9FA831E5A190E1D.gif[/image]


        Mười - Thương
        Đức Tính


        Một thương đôi mắt chân tình
        Hai thương cái tính hòa bình an vui
        Ba thương nhỏ nhẹ buông lời
        Bốn thương tận tụy giúp người tận tâm
        Năm thương cái nết ân cần
        Sáu thương đơn giản chẳng cần xa hoa
        Bảy thương tư cách ôn hòa
        Tám thương chẳng quảng việc xa việc gần
        Chín thương mọi việc phân minh
        Mười thương Thấu lý nguyên nhân trên đời
        Trầm ngâm, phong cách của người
        Buồn vui bình thản không vui chẳng buồn
        Luôn điềm tỉnh chẳng sổ sàng
        Nhìn người rực ánh hào quang bao trùm .!
        mytutru
        --

        Mười Thương


        Một thương má lún đòng tiền
        Hai thương ai dáng diệu hiền khoan thai
        Ba thương nhỏ nhẹ êm tai
        Bốn thương tóc rủ bờ vai bồng bềnh
        Năm thương môi mĩm cười duyên
        Sáu thương cái nết đoan nghiêm e dè
        Bảy thương gió phất áo the
        Tám thương mười búp măng tre thon dài
        Chín thương răng hạt ngọc trai
        Mười thương da mịn trang đài đậm duyên
        Tiêng cười thanh thoát reo lên
        Chợt nghe người dỏi mắt tìm xem ai
        À ra một khách trang đài
        Chợt nhìn đã khiến lòng ai ngỡ ngàng
        Từ kiếp xưa đã là duyên
        Giờ đây gặp lại tình thêm chân tình.

        ytutru

        --

        Mười Thương
        LẦm Bến Đổ (Thơ TiNa)

        Một thương mắt đã quầng thâm
        Tóc dài biếng gỡ, gánh gồng nuôi con
        Hai thương môi tím mỏi mòn
        Chờ chồng mỏi mắt sớm hôm chưa về
        Ba thương chân bước đường quê
        Bốn thương đêm vắng dầm dề giọt châu
        Năm thương bước vội qua cầu
        Tiếng rao lảnh lót áo màu nâu phai
        Sáu thương những tiếng thở dài
        Bảy thương mười ngón tay chai sần sùi
        Tám thương, thương lắm em tôi
        Chọn lầm bến đỗ, dòng đời tối tăm
        Chín thương trôi nổi thăng trầm
        Mười thương vóc dáng cỗi cằn già nua.
        Cuộc đời biết mấy cho vừa
        Xuống thuyền lỡ bước bến bờ đục trong
        TiNa
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 21:32:49 bởi Tứ Trụ >
        Attached Image(s)
        #19
          Tứ Trụ 05.02.2009 08:32:09 (permalink)
          0
          Thần Giao Cách Cảm

          Tiếng Kêu

          Bạn phương đông tôi tận phương tây
          Cách nhau mặt đất quá rộng dài
          Tiếng kêu lộng gió nghe văng vẳng
          Khiến lòng thổn thức chợt nhớ ai.?
          #20
            Tứ Trụ 05.02.2009 16:54:58 (permalink)
            0
            Sau Cơn Mưa
            ---------

            Sao đi ngũ mây làm rèm che kín
            Gió giận hờn quậy sấm kêu - to
            Trời động lòng nên đỗ cơn mưa !
            Sợi dài ngắn phũ dầy con nước.!
            --
            Trăng ẩn mình dấu màu vàng nhạt
            Đêm không trăng như mực tàu đen
            Tiếng ve sầu được dịp vang lên
            Trẻ sợ hải! Chong đèn ngũ sớm !
            --
            Trời hừng sáng mặt trời chói rạng
            Đêm - đen buồn một thoáng đã qua
            Cây cỏ mừng, tươi thắm màu - hoa
            Mọi thứ sạch, sau mưa trời sáng.!


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/5CDF473409B14387B038E1BC111D9E2F.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            #21
              Tứ Trụ 05.02.2009 17:09:54 (permalink)
              0
              Tâm Sự Thơ
              --------

              Tôi thích "thơ" Không cần ngôn ngữ
              Không có người bên cạnh để "Sân" !
              Xếp vần câu " miễn đũ nhịp vần " !
              Cho người đọc, không chê là được..
              --
              Tôi thích thơ không ai "phiền giận"
              Ngẫu hứng thành văn - tự, nên vần !
              Nhìn sự đời! đau - khổ vây - quanh
              Gây ấn tượng ý thơ ... phong phú !
              --
              Tôi dệt - thơ phím kêu lách - cách
              Như cung đàn trổi - nhịp từng câu !
              Như tiếng mưa rơi nhẹ " trăng sầu "
              Trăng ẩn trốn ... sau vần mây bạc.!
              --
              Tôi đọc thơ ... Tự cười khúc khích !
              Ai gieo vần than trách " Cho ai "
              Những cái đầu ! Và những ! cái tay
              Cùng suy nghĩ trãi thơ trên - phím !!!
              #22
                Tứ Trụ 05.02.2009 22:25:03 (permalink)
                0
                 Trí & Duyên Nghiệp
                -----------------

                Ai sẳn bộ trí thông minh
                (Từng gieo ruộng đức) trổ sinh hoa màu
                Bộ trí như trăng như sao
                Lấp lánh tô thắm muôn màu thế gian..!
                --
                Cuộc đời hưởng thú (thiên đàng)
                Quên đi cái phước tìm tàng từng gieo
                Tạo gây ác nghiệp (tiếp theo)
                Phước xưa hưởng "Tận" Kế theo nghiệp đòi.!
                --
                Thương người xin có đôi lời
                Song tu để nhớ kịp thời không quên.
                Chánh tâm " kềm trí" gieo duyên
                Trí thông (kiếp kiếp) Bình yên đời đời.!!!
                #23
                  Tứ Trụ 06.02.2009 00:12:13 (permalink)
                  0
                  Ghét và Thương


                  Càng ghét thì lòng lại càng... thương
                  Ghét thương như bóng soi trong gương
                  Ngàn đời... chữ yêu khó giải - thoát. !
                  In sâu... mãi - mãi ghét.! rồi thương

                  Xin đừng ghét... xin chớ mà... thương
                  Lòng luôn trong sáng như bóng gương.!
                  Muôn đời, an vui... không vướng bận.!
                  Chữ ghét... chữ thương.. Như tấm gương.!
                  #24
                    Tứ Trụ 06.02.2009 00:14:49 (permalink)
                    0
                    Đọc và Học


                    Chữ học cần đi trước,
                    Mở trí đứng hàng đầu,
                    Danh thơm người hữu phước,
                    Gieo ruộng từ cùng nơi ..!

                    Hảy đọc để mà học,
                    Muốn học phải siêng đọc,
                    Đọc hiểu trí liền sáng ,
                    Năng học sáng trong tâm.
                    #25
                      Tứ Trụ 06.02.2009 00:18:50 (permalink)
                      0
                      Kiệm Đức


                      Một lành nhỏ không bỏ
                      Một ác nhỏ không làm!
                      Ruộng từ bi gieo hạt,
                      Kiệm đức và kiệm lòng

                      Một lành nhỏ dần lớn
                      Một ác nhỏ triệt tiêu
                      Ruộng từ dần đơm lộc
                      Đức dầy trọn an vui.!

                      Giống lành nhà ta sẳn
                      Của báu chứa đầy kho.!
                      Năng định tìm khóa trí
                      Thanh - thoát đâu gì lo.
                      #26
                        Tứ Trụ 06.02.2009 00:22:15 (permalink)
                        0
                        Quyển Sách là Ngọn Đuốc


                        Quyển sách ghi lại, lời hay ý đẹp...!
                        Thay người thầy, khai trí chúng sanh
                        Sách gom bí quyết, các bậc hiền nhân,
                        Mọi công thức..viết lưu vào trang sách...

                        Mọi việc Khi cần lại mở sách ra..
                        Điều cần muốn, hiện ngay trước mắt
                        Sách khác nào như cây đuốc sáng,
                        Soi rỏ đường cho hậu thế cùng đi...

                        Kẻ thành công .Với đức tính kiên trì...
                        Nghiên cứu sách, chuyên cần đọc sách.
                        Sách là phần thưởng, cho người ý chí
                        Sách đứng hàng đầu, thắp đuốc dẫn người sau...!
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 00:23:38 bởi Tứ Trụ >
                        #27
                          Tứ Trụ 06.02.2009 00:32:31 (permalink)
                          0
                          Tình Mẹ Như Trăng


                          Bông hồng đỏ, con dâng tặng mẹ
                          Ơn sanh thành dưỡng dục nuôi con
                          Tuổi thanh xuân vất vã chẳng sờn
                          Mẹ tần - tảo, nuôi con hôm - sớm

                          Mẹ âm thầm riêng mình cực nhọc
                          Chỉ mong con sớm được nên người
                          Lòng yêu thương như ánh trăng soi
                          Con rực rở .. Đong đầy tình mẹ .!
                          #28
                            Tứ Trụ 06.02.2009 00:36:22 (permalink)
                            0
                            Có Những Lúc


                            Có những lúc tiếng cười thay tiếng khóc
                            Hát vu vơ che lấp nỗi buồn đau
                            Mắt long lanh ngăn dòng lệ tuông trào
                            Thật kiều diễm, che khung trời đau khổ

                            Có những lúc nỗi lòng cuồn cuộn sóng
                            Như bọt nhào vách núi tóe ngàn sao
                            Những vết chân bước dẫm lên nhau ..!
                            Sau sống cuộn vết đau xoá sạch.!!!
                            #29
                              Tứ Trụ 06.02.2009 00:40:57 (permalink)
                              0
                              Xin Cảm ơn
                              --------


                              Tạ ơn trời! ơn đất.!
                              Con có được thân người
                              Thân tròn đủ các căn.!
                              Trí thông minh sáng suốt
                              --
                              Xin tạ ơn cha - mẹ .!
                              Cho con được làm người
                              Sống dồi trau đức hạnh
                              Xin ghi nhớ ơn nầy..!
                              --
                              Xin cảm ơn các thầy.!
                              Cho con những lời hay
                              Cho con biết ý thức.!
                              Con mới được hôm nay
                              --
                              Xin cảm ơn các bạn..!
                              Những bậc trí trong đời
                              Cho tôi cùng trao đổi.!
                              Những điều quý trên đời
                              --
                              Xin cảm ơn... tất cả.!
                              Mọi sự vật trên đời ..!
                              Tiếp tay trong cuộc sống
                              Cho tôi (Thành con người)


                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 27 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 403 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9