Tứ trụ kính chào
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
               
   
  Quyễn sách (2) 
   ---------- 
    
   Sách Ghi Ý Tưởng Loài Người ! 
   Sách Gom vũ Trụ Bằng Lời Văn Hay, 
   Sách Là Tri Kỷ Hằng Ngày, 
   Sách Là Kho Liệu Đến Tay Người dùng 
    
   Sách là Tác Động Tình Người ! 
   Sách Thay Bộ Nảo Của Người Thế Gian ! 
   Trang Sách Nhỏ, Rộng Thênh Thang 
   Con Đường Trên Sách, Nấc Thang Cao Vời. 
    
   Sách là Bạn, Sách là Thầy 
   Sách Như Ngọn Đuốc Tỏ Ngời Trí Tâm . 
   Sách Dìu Dắt, Kẻ Mê Lầm ! 
   Vàng Muôn Bạc Lượng ! Báo Trân Khó Bì. 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Bộ Trí Trời ban 
    
   Trời ban tặng loài người "Bộ Trí" 
   Dạy biết nhìn,biết nghĩ,biết cười. 
   Dạy biết ăn, đi đứng, nằm ngồi . 
   Biết phân biệt vun bồi phải trái. 
    
   Thử tính người cho bao chướng ngại. 
   Danh lợi quyền xem dạ hiền nhân . 
   Cho tiền tài thử dạ cân phân ! 
   Cho hạnh phúc thử lòng chung thủy. 
    
   Rồi thử thách bần hàn khổ ải! 
   Xem trung kiên nhẫn nhục chân tình. 
   Hiếu nghĩa tròn Bi Trí kiệm lòng. 
   Trước nguy biến kiên cường ứng phó. 
    
   Vì có được thân người quá khó. 
   Hơn muôn loài chung quả địa cầu. 
   Trí loài người biến hóa thâm sâu. 
   Như Thánh Chúa gôm thâu thiên hạ. 
    
   Trước thử thách Trí người khôn dại. 
   Tiến hay lui thử thách trong đời. 
   Bậc trí như ngọn đuốc sáng ngời. 
   Tội kẻ dại nghiệp đời mê mãi ! 
    
   Ta làm người chẳng khôn không dại. 
   Ngắm nhìn đời biển ải chơi vơi! 
   Tâm vô ưu chẳng thiết khóc cười. 
   Chỉ mong được giúp người thoát khổ.  
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/10C457C1727D4D2483E16C33CB84AB6D.gif[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 20:24:34 bởi Tứ Trụ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Sự Học 
   
  1). Học Để Biết: 
    
   Làm người sự học đứng đầu 
   Khai thông trí tuệ, mở sâu kho tàng 
   Kiến thức từ học phát quang 
   Như kho sách quý, vào hàng doanh nhân 
   -- 
   2) . Học Để Làm: 
    
   Chữ học đi với chữ hành 
   Phát minh mọi vật do mình khéo tay 
   Thành công bằng trí ta đây 
   Sáng tác, thiết kế, điều hay để đời 
   -- 
    
   3) . Học Để Chung Sống: 
    
   Có học, có hạnh, nên người 
   Hiếu, tình, trọn vẹn một đời thẳng ngay 
   Lễ, nghĩa, trí, tín, sâu dầy 
   Nước nhà không thẹn, nở mày tổ tông . 
   -- 
   Người trí dụng trí, rất thông 
   Dụng nhân, sử thế, cân phân lòng người 
   Trên dưới chung sống yên vui 
   Lục hòa, hoan hỉ, chẳng lời thị phi . 
   -- 
    
   4) . Học Để Khẳng Định Mình: 
    
   Sự học, nền tảng cho mình 
   Tay chèo vững lái, lòng mình an nhiên 
   Trí minh, khẳng định về mình 
   Đứng trong trời đất, niềm tin lớn dần .
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 00:42:07 bởi Tứ Trụ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Làm Thơ (Hoa Giấy) 
  -------------- 
   
  hoa giấy nhà em đẹp như mơ.! 
  Anh  về nhớ nhớ dệt vần thơ 
  Nhớ em hay nhớ hoa giấy nhĩ? 
  Bâng khuâng 
  cắn -  bút dáng nghi - ngờ.! 
  -- 
  Hoa giấy nhà em đẹp vô cùng 
  Nhưng anh   
  thích ngắm một chân dung 
  Chính em còn đẹp hơn hoa giấy 
  Nói thẳng  sợ em lại thẹn thùng 
  
       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/8A184AB072FD4E6A83C9E63A387A7929.jpg[/image] 
              Mến chào RDinh. Nghinh Nguyên ghé thăm nhiều lân, lần nầy xin ghi lãi mấy câu  
             mộc mạt cho vui nhé.  
                
                                   Sắc - Hương  
   Lắm sắc mà sao lại thiếu hương ?  
   Càng ngắm càng nhìn lại càng thương  
   Ước gì Tạo hoá thêm một tí...  
   Để cho hương sắc vẹn đôi đường  !  
     
                            NghinhNguyên  
     
     
     
   Sắc Hương Cõi Tạm  
     
   Sắc hương chỉ tạm cõi hồng trần  
   Muôn màu muôn vẻ của thế nhân  
   Chợt nhìn chợt cãm hồn thi sĩ  
   Nào đâu đã thật, cõi dương trần  
   Chơn thật nào đâu dể hiện bày  
   Hữu duyên chợt gặp đã nào hay  
   Hương lòng lấp lánh màu không trắng  
   Hiện tiền.. khó nắm tay trong tay   
   Mytutru  
   
             		                    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2009 19:32:19 bởi Tứ Trụ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
Làm Thơ (Hoa Giấy)    --------------     
  hoa giấy nhà em đẹp như mơ.!  
  Anh về nhớ nhớ dệt vần thơ  
  Nhớ em hay nhớ hoa giấy nhĩ?  
  Bâng khuâng  
  cắn - bút dáng nghi - ngờ.!  
  --  
  Hoa giấy nhà em đẹp vô cùng  
  Nhưng anh  
  thích ngắm một chân dung  
  Chính em còn đẹp hơn hoa giấy  
  Nói thẳng sợ em lại thẹn thùng          

 
 
 
 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/7FD8D6EA9F394BB49D3BB3A70C8E63EB.jpg[/image] 
 
 
Tứ-Trụ gặp hoa giấy bà chằng rồi đó, thôi Rdinh chạy đây
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 16:53:46 bởi Rdinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
 
 
 
  Trích đoạn: Rdinh  
   
  
 
   
   
  Bài Thơ hay quá.. TuTru mạng phép.. Trích đoạn nhé.. Cảm ơn Ra Dinh  
  --  
   
  Nồi Cơm "Hạnh Phúc"  
   
  Chung nhau với một nồi cơm  
  Vợ như hạt gạo, chồng ôm vào lòng  
  Trải qua nước lửa long đong  
  Đã thành cơm cháo đồng lòng chẳng lo  
   
  Buồn vui phúc lộc trời cho  
  Chung tay vén khéo chẳng lo riêng mình  
  Bảo nhau ăn ở chung tình  
  Đã thành chồng vợ, trọn tình lứa đôi.  
   
  Gạo vo bỏ vào lòng nồi  
  Tình sôi sục nước, lửa đời ngát hương  
  Đã nên cơm cháo đời thường  
  Nồi cơm, nước lửa.. Đôi đường có nhau.  
   
  mytutru  
  -------  
  
 
 
Cảm ơn bạn Tứ-Trụ đã ghé thăm và có lời khen. Chúc bạn vui, Rdinh.
 
   
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trăm Năm 
   
  Trăm năm trong cỏi người ta 
  Tiếng cười tiếng khóc vang xa đến gần 
  Người người than khổ nổi sân.. 
  Khổ qua rồi lại cười rần.. Quên ngay.. 
   
  Yêu nhau qua chữ sắc tài 
  Nhớ nhau qua tánh.. Khôi hài đùa vui.. 
  Trăm năm tóc bạc da mồi.. 
  Sống trong một cõi "Đùa vui quên buồn"
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/AB1E9E2FDFD04303A47686E50FC44AC0.gif[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 01:38:41 bởi Tứ Trụ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Màu Tím "Lý Giải" 
   
  Màu Tím không phải màu buồn.. 
  Là màu nhạy cảm của yêu thương 
  Hay mơ hay mộng hồn thơ thẩn.. 
  Buông thả nổi buồn treo vấn vương 
   
  Màu Tím mở đầu gói đau thương.. 
  Cho người chợt thấy.. Trổi nhớ buồn 
  Sau cơn dồn dập, mưa hoa tím... 
  Tỉnh Tâm thấu rỏ.. Lẽ Vô Thường. 
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 10:34:06 bởi Tứ Trụ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Trăm Năm 
   
  Trăm năm trong cỏi người ta 
  Tiếng cười tiếng khóc vang xa đến gần 
  Người người than khổ nổi sân.. 
  Khổ qua rồi lại cười rần.. Quên ngay.. 
   
  Yêu nhau qua chữ sắc tài 
  Nhớ nhau qua tánh.. Khôi hài đùa vui.. 
  Trăm năm tóc bạc da mồi.. 
  Sống trong một cõi "Đùa vui quên buồn"       ***           Trăm năm trong cõi...người mình   Oánh nhau mới nhận ra tình anh em   Ta vui, vui với bạn hiền   Quên câu thù hận ta tìm về nhau       Trăm năm nào có bao lâu   Kính chào Tứ Trụ mấy câu loạn vần   Mong ta càng lúc càng gần...
       Hàn Phong    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Kính Chào 
  ------- 
   
   
  Chữ "Ái Yêu" Kèm theo chữ "Quý" 
  Suốt cuộc đời tận tụy vì yêu 
  Rồi sớm hôm vun bón chăm vào 
  Cho tươi thắm "khu vườn yêu quý" 
  -- 
  Thơ mang nặng tình yêu "Tri kỷ" 
  Ban cho đời cái nghĩ cái nhìn 
  Một khung trời luôn thắm màu xanh 
  luôn mở rộng chân tình "Cung hỷ"
 
            
            
         
     
    
 
    
    
    
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  HÀN PHONG 
   
    
  Trăm Năm 
   
  Trăm năm trong cỏi người ta 
  Tiếng cười tiếng khóc vang xa đến gần 
  Người người than khổ nổi sân.. 
  Khổ qua rồi lại cười rần.. Quên ngay.. 
   
  Yêu nhau qua chữ sắc tài 
  Nhớ nhau qua tánh.. Khôi hài đùa vui.. 
  Trăm năm tóc bạc da mồi.. 
  Sống trong một cõi "Đùa vui quên buồn" 
    
  *** 
    
    
  Trăm năm trong cõi...người mình 
  Oánh nhau mới nhận ra tình anh em 
  Ta vui, vui với bạn hiền 
  Quên câu thù hận ta tìm về nhau 
    
  Trăm năm nào có bao lâu 
  Kính chào Tứ Trụ mấy câu loạn vần 
  Mong ta càng lúc càng gần...
 
    
  Hàn Phong 
  
         Xem chuyện Hàn Phong Sỉn té ao.! 
  Mắc cười.. Mừng bạn hổng có sao 
  Uống chi nhiều thế cho say sỉn..? 
  Mắt mờ lăng quạng té vào ao.!!!          
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Xin Chào Chúc Các Bạn một ngày An Vui       
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/B8E81A852AF449CA8F38573E8D2BEC91.gif[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: