Khóc _ Cười
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                       Trích đoạn:  HÀN PHONG          
TÌM BẠN          Trở lại vườn xưa kiếm Tú Tăng     Cùng ta một thuở vốn liêu bằng     Lom khom dưới núi năm ba chú     Lác đác bên sông bảy tám thằng     Chạy đến hỏi thăm chàng...Tứ Trụ     Ghé sang gõ cửa chị...Huyền Băng     Chẳng hay sư, tiểu đi đâu cả     Chỉ tiếng chuông chùa vọng dưới trăng          Tú Lòng...thòng                    Bạn Bè Thông Cảm  
     
   
  
  
Dưới trăng có bóng của chàng tăng  
   
  
Lúi cúi lom khom cánh để trần  
   
  
Tóc húi quần the làm ông tú  
   
  
Nhâm nhi ngắm nghía bóng chị hằng  
   
  
Trụ tôi suốt tháng không kịp thở  
   
  
Tới tấp trong ngoài chẳng hé răng  
   
  
Chung mái chung trường ít lúc gặp  
   
  
Bạn bè thấu hiểu cảm và thông   
   
  
Mytutru_1.7.2009  
   
  
                     		               
        
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Tình Bạn  
   
  Tôi bạn tứ hướng ở rất xa  
   Mạng ảo gặp nhau chung mái nhà  
   Đối đáp lời thơ trao, quí nhớ  
   Tình thơ thắm thiết mỗi lần xa  
   &  
   Thời gian cứ mãi trôi trôi mãi  
   Tóc trắng da nhăn má hóp già  
   Cuộc sống bạn tôi người mỗi khác  
   Nhưng đồng nhất ý diển suy ra  
   &  
   Tôi bạn quý mến nghĩ về nhau  
   Thắm thiết niềm tin dẫu bạc đầu  
   Tuổi lớn không còn nhiều đối đáp  
   nhưng lòng tỏa sáng mãi về sau  
   &  
   Giận gì xế bóng tàn hơi thở  
   Ghét ghét thương chỉ đớn đau  
   bỏ hết không buồn buông tất cả  
   Lòng mình giải thoát tốt cho nhau  
   &  
   Tôi vẫn âm thầm cầu chư Phật  
   Chúc bạn thân an mãi bền lâu  
   Gia đình phước báo vui hạnh phúc  
   Vượt mọi hóc hiểm dứt sầu đau  
   mytutru_1.7.2009   
  
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
  Tutru Xin Chào Trúc Giang  
      
     
     
   Đôi Lời  
     
     
   Đơn sơ nhẹ gót bước vào thơ  
   Trí nhỏ chưa quen trí vẫn khờ  
   Thấp thoáng ngắm nhìn hàng trúc liểu  
   Ngại ngần ngắm nghía chẳng khi ngờ  
   Tập tành vấn đáp nghĩa vương tơ  
   Ý sáng lời thô hóa lỗi mờ  
   Lẫn thẫn suy sai “Người ấy hỏi”  
   Xem mình giống Trúc quá nghi ngờ  
   &  
   Ô hay hốt hoảng hóa ngu ngơ  
   Trúc ấy là ai ở chốn mơ?  
   Thắc mắc truy tìm xem khắp ngỏ  
   Thì ra Giang Trúc đích thị mờ  
   Được dịp dỡ hết thơ xem tất  
   Lý lẽ lời thơ ý tuyệt vời  
   Ngẫm nghĩ bạn tôi đồng ý tưởng  
   Vào đây kết ý gởi đôi thơ  
   Mytutru_2.7.2009  
    
  
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 08:28:31 bởi Tứ Trụ >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
               
   
  To Quá 
   
  Công nhận Radinh quả đại tài 
  Cái ảnh kinh hoàng thấy ớn thay 
  Úi úi sao mà to thế nhỉ? 
  Bồng bềnh Quả bóng ối sợ thay 
  Mytutru_2.7.2009 
  
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote:      Trích đoạn:  Tứ Trụ          
  
     
       Tự Lòng  
     Bạn ơi cái khổ khác chi mơ  
     Hốt bỏ suy tư dứt thẩn thờ  
     Thoắt đến tình sầu đâu réo rắc  
     Cho lòng ướt sủng cả ngày mơ  
     Như tôi dỡ kém cần học hỏi  
     Lóc chóc truy tìm kết quả thơ  
     Cái lỗi va nhau thành quả khổ  
     Tự lòng sám hối chẳng còn mơ  
     Mytutru_2.7.2009  
        
       
   
  
               MƠ LÀ KHỔ       
   Bạn ơi đời khổ chỉ vì mơ  
   Mơ tưởng người yêu dạ thẩn thờ  
   Thương bóng bóng rời tình áo não  
   Yêu ai ai bỏ dạ trông chờ  
   Buồn lây lất vẫn câu tình phụ  
   Vui mải mê còn dăm ý thơ  
   Tình đắm say người như thế ấy  
   Làm sao hết tiếc đớn đau giờ?       
                      Thanh Huy             		   
           					 					 			 		 
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  Rdinh      
 
             Hạnh Phúc Vợ Chồng 
   
    Ngày xưa vợ ở trong nhà 
    Trông con giặt giũ bưng trà hầu cơm 
    Ngày nay có tân tiến hơn 
    Chồng vợ vai sánh trông nom trong ngoài 
    Xuất nhập ngoại giao tiêu xài 
    Cùng nhau hiệp lực tiền tài tăng thêm 
    Gia đình yên ấm sang giàu 
    Bước qua khúc khó cơ đồ làm nên 
    & 
    Vợ chồng thông cảm dưới trên 
    Thứ tha kiên nhẫn chớ quên lòng từ 
    Nếu ai lỡ phạm tật hư 
    Nhỏ to nhắc khéo riêng tư vẹn bề 
    Sân si tập bỏ chớ nề 
    Ghen tuông chỉ khổ ê chề trong tim 
    Chớ gây gổ hãy diệu êm 
    Bảo nhau chừa bỏ chớ nên giận hờn 
    & 
    Đôi tay vén khéo vờn trăng 
    Miệng cười hòa ái so cân tình nồng  
    Mặt luôn như đóa xuân hồng 
    Mắt môi tình tứ vợ chồng luôn tươi 
    Tứ thân phụ mẫu mừng vui 
    Vợ chồng hiếu trả nhân đôi phúc phần  
    Gương cho con khỏi ngu đần 
    Xóm làng kính phục thánh thần hộ an 
    & 
    Trời thương đất trổ hoa vàng 
    Hộ trì thêm đẹp vinh quang cửa nhà 
    Đạo đời trong ấm ngoài êm 
    Tình chồng nghĩa vợ như tiên tuyệt vời 
    Năng trồng phước báo để đời 
    Kiếp kiếp ra quả xanh tươi mà dùng 
    Chớ nên suy đoán lung tung 
    Chánh niệm trong lòng dứt khổ chẳng sai 
    Mytutru_2.7.2009 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 19:53:18 bởi Tứ Trụ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                   
   
   To Quá  
   
  Công nhận Radinh quả đại tài  
  Cái ảnh kinh hoàng thấy ớn thay  
  Úi úi sao mà to thế nhỉ?  
  Bồng bềnh Quả bóng ối sợ thay  
  Mytutru_2.7.2009  
   
    
   
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Trích đoạn:  Nguyệt Ánh       
   hihi, dạo này đệ tử làm thơ trữ tình nghe ướt át quá, cái vụ này thầy theo hỏng nổi 
           KHUYÊN           Thân con tài nữ khó đường tu      Tiếng tốt, danh thơm đã...tỏa mù      Mấy gã nhà bên đang ngấp nghé      Vài anh hàng xóm vẫn...lu bu      Thơ kia thường dũa cho nên sáng      Ngọc nọ siêng mài sẽ chẳng lu      Con chớ vào chùa đi quét lá      Khiến người thiên hạ tiếc muôn thu           Tú Lòng...thòng                 MUỐN TRÁNH             Thiệt tình con rất muốn đi tu      Ngặt nỗi kệ kinh mãi tối mù      Chuông mõ gõ wài sai trật lất      Uống ăn chay mặn cứ lu bu      Luyện thiền mấy tiếng lưng gần quẹo      Định nhãn vài giờ mắt muốn lu      Bể khổ trầm luân con cố tránh      Nhưng mà hỏng bit được bao thu !
                     Nguyệt Ánh
                           Đời Đạo Song Tu  
     
   Hiền lành biết sửa lỗi là Tu  
   Sớm tối định tâm khỏi rối mù  
   Nhất nhất dặn lòng đừng gieo ác  
   Làm gì biết nấy thoát lu bu  
   Lòng từ cởi mở cùng muôn vật  
   Xắp xếp cân bằng tránh mỏ chu  
   Bỏ hết sân si và chấp trước  
   Hiểu sâu nhân quả chính là Tu  
   Mytutru_3.7.2009  
   
             		              					 					 			 		           
 
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
               
   
   
  Xương Rồng  
     
   Xương rồng cuốn hút những người xem  
   Với nét phong sương phủ kín rèm  
   Vút bén gai trần dương tứ hướng  
   Xanh xanh với thẳng tới mây lành  
   Mytutru_4.7.2009  
  
  
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/DA5AADC1FDB84A1789D56845CA5201FB.jpg[/image] 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                          Cám ơn Thi sĩ Tứ trụ đã ghé thăm nhà và có thơ cho XRX!   Kính chúc Thi sĩ mạnh khỏe, vạn an, luôn có thơ hay!   Trân trọng!   XRX    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2009 11:59:02 bởi Xương Rồng Xanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                        
Trích đoạn: Tứ Trụ 
   
   
        Xương Rồng 
   
  Xương rồng cuốn hút những người xem 
  Với nét phong sương phủ kín rèm 
  Vút bén gai trần dương tứ hướng 
  Xanh xanh với thẳng tới mây lành 
  Mytutru_4.7.2009 
           
Đính kèm (1)      
  
                XƯƠNG RỒNG   Vẫn loài cây ấy_phận long đong   Tua tủa đầy gai_hứng nắng hồng   Vẫn loài cây ấy_loài hoa ấy   Mơ một ngày mai_thỏa_đợi_trông...   ---   XƯƠNG RỒNG XANH   04/7/2009 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2009 12:01:12 bởi Xương Rồng Xanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Nhận Thấy  
     
   Trò ngoan giỏi quá, khéo, lại tường  
   Thấy tất trong ngoài chẳng vấn vương  
   Tiếng thắm bên tai khuyên nhỏ nhỏ  
   Mong ông giải thoát cõi đời thường  
   Nhìn ông tối sớm luôn trăn trở  
   Gút mắc canh dài tiếng thở vương  
   Chớ diễn đừng suy lời phải trái  
   Trò ông hiếm thấy ở đời thường  
   Mytutru_4.7.2009                              
Đính kèm (1) 		                    
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2009 13:15:12 bởi Tứ Trụ >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: