Khóc _ Cười
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
               
   Nhớ Xưa          
      
  
 
   
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Dành Dụm  
   
   
  
  
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/5C8836DE489543B1B9AB4A0D554D592F.JPG[/image] 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Trần Trụi Lủi   
     
   Trần gian ngắm ngó chớ sầu lo  
   Thế giới xem qua đủ các trò  
   Rả rích đôi câu quên hết khổ  
   U phiền vướng vít chỉ buồn so  
   
Im hơi tiếng tốt còn đọng mãi     Lảnh lót la to lủng đáy lò     Ủn ỉn bình tâm trong cõi thế     Im lìm trí sáng chớ so đo           Mytutru_25.7.2009           
VanCaLi          Vang danh hết cở chốn văn thơ     Ái khổ đùa vui thử sức.. vờ     Ngắm biết trò đời là giả giả     Cam lòng, phớt tỉnh chẳng khi mơ     An nhiên ý tưởng câu thơ gởi     Lá thắm duyên ưa chỉ lững lờ     Í mãi cam lòng trong cõi thế      Vanca giải thoát chỉ yêu thơ          Mytutru_25.7.2009           
Xin Chào Trần Trụi Lủi và VanCaLi   
   Thấy hai người đối thơ vui.. TT Tham Gia   
   Chúc Hai Vị Thân Tâm Luôn An Lạc Nha   
  
  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2009 00:17:02 bởi Tứ Trụ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Trần Trụi Lủi           Trần gian ngắm ngó chớ sầu lo     Thế giới xem qua đủ các trò     Rả rích đôi câu quên hết khổ     U phiền vướng vít chỉ buồn so     Im hơi tiếng tốt còn đọng mãi     Lảnh lót la to lủng đáy lò     Ủn ỉn bình tâm trong cõi thế     Im lìm trí sáng chớ so đo           Mytutru_25.7.2009           
VanCaLi          Vang danh hết cở chốn văn thơ     Ái khổ đùa vui thử sức.. vờ     Ngắm biết trò đời là giả giả     Cam lòng, phớt tỉnh chẳng khi mơ     An nhiên ý tưởng câu thơ gởi     Lá thắm duyên ưa chỉ lững lờ     Í mãi cam lòng trong cõi thế      Vanca giải thoát chỉ yêu thơ          Mytutru_25.7.2009           
Xin Chào Trần Trụi Lủi và VanCaLi   
   Thấy hai người đối thơ vui.. TT Tham Gia   
   Chúc Hai Vị Thân Tâm Luôn An Lạc Nha   
  
               VANCALI TRẦN TRỤI LỦI  
   
  Van ngài múa lại vài đường thương 
  Ca ca Tứ Trụ cũng quơ gươm 
  Li tan nộ, ố hiền lương bái 
  Trần ai giũ sạch ... kĩ cương thường 
  Trụi trần một lối thẳng đường tiến 
  Lủi vào am tự thắp dàn hương 
  Cầu cho bá tánh được an khương 
   
  Kha Khả Tú 
   
  ( Cho Tú nấu đường ngọt với Tứ Trụ ơi ! Hi...hi...hi...) 
   
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2009 00:46:10 bởi Kha Khả Tú >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Sương Anh 
   
  Sương anh mát mẽ cả khung trời 
  Ướm thử tơ lòng khúc hát chơi 
  Ớn quá lời thô cùng tiếng thét 
  Nên lòng giải thoát chẳng khoe lời 
  Gom thương gởi nhớ vào từ ái 
  Ác tránh rèn lòng chỉ thế thôi 
  Nẻo thẳng đường ngay tâm giải thoát 
  Hạnh lành nắn nót khúc sầu vơi 
   
  Mytutru_26.7.2009 
   
   
  Nhã Uyên 
   
  Nhã ý văn thơ, trí sáng ngời 
  Home ai hữu phước thấy nên người 
  Anh em tứ hướng cùng học hỏi 
  Uẩn khúc câu vần, nước chảy suôi 
  Ý tưởng nhờ Uyên bày khẻ khẻ 
  E rằng khó nuốt, nuốt không trôi 
  Ngờ đâu cố gắng tâm thành ý 
  Nhã đã cho tôi chút hiểu rồi  
   
  Mytutru_26.7.2009  
   
  Cảm ơn Nhã Uyên Về Luật Làm Thơ  
   
  
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2009 02:04:40 bởi Tứ Trụ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Kha Khả Tú  
   
  Khúc khích cười dòn thấy dể thương 
  Ha Ha góc phố phải nghẹt đường  
  Am tường khí thế qua ngỏ ngách 
  Khúc khích cười hoài cảm bốn phương 
  Hát lớn cho người vơi bớt khổ  
  A tờ khẻ khẻ thế mà tường  
  Tâm hiền cảm khích bao người mến 
  Ủn ỉn vô tư kết sợi thương  
   
  Mytutru_26.7.2009  
   
  
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote: 
   
  Trích đoạn: Tứ Trụ       
Trần Trụi Lủi       Trần gian ngắm ngó chớ sầu lo    Thế giới xem qua đủ các trò    Rả rích đôi câu quên hết khổ    U phiền vướng vít chỉ buồn so    Im hơi tiếng tốt còn đọng mãi    Lảnh lót la to lủng đáy lò    Ủn ỉn bình tâm trong cõi thế    Im lìm trí sáng chớ so đo       Mytutru_25.7.2009             
   VanCaLi       Vang danh hết cở chốn văn thơ    Ái khổ đùa vui thử sức.. vờ    Ngắm biết trò đời là giả giả    Cam lòng, phớt tỉnh chẳng khi mơ    An nhiên ý tưởng câu thơ gởi    Lá thắm duyên ưa chỉ lững lờ    Í mãi cam lòng trong cõi thế    Vanca giải thoát chỉ yêu thơ        Mytutru_25.7.2009          Sương Anh  
   
  Sương anh mát mẽ cả khung trời  
  Ướm thử tơ lòng khúc hát chơi  
  Ớn quá lời thô cùng tiếng thét  
  Nên lòng giải thoát chẳng khoe lời  
  Gom thương gởi nhớ vào từ ái  
  Ác tránh rèn lòng chỉ thế thôi  
  Nẻo thẳng đường ngay tâm giải thoát  
  Hạnh lành nắn nót khúc sầu vơi  
   
  Mytutru_26.7.2009  
   
   
  Nhã Uyên  
   
  Nhã ý văn thơ, trí sáng ngời  
  Home ai hữu phước thấy nên người  
  Anh em tứ hướng cùng học hỏi  
  Uẩn khúc câu vần, nước chảy suôi  
  Ý tưởng nhờ Uyên bày khẻ khẻ  
  E rằng khó nuốt, nuốt không trôi  
  Ngờ đâu cố gắng tâm thành ý  
  Nhã đã cho tôi chút hiểu rồi  
   
  Mytutru_26.7.2009  
   
  Cảm ơn Nhã Uyên Về Luật Làm Thơ  
   
   
  Kha Khả Tú       Khúc khích cười dòn thấy dể thương  
  Ha Ha góc phố phải nghẹt đường  
  Am tường khí thế qua ngỏ ngách  
  Khúc khích cười hoài cảm bốn phương  
  Hát lớn cho người vơi bớt khổ  
  A tờ khẻ khẻ thế mà tường  
  Tâm hiền cảm khích bao người mến  
  Ủn ỉn vô tư kết sợi thương  
   
  Mytutru_26.7.2009   
        MYTUTRU     
  TRỤ huynh hoạt bát lắm thơ hay  
  Mong sớt dùm tôi chút đắng cay  
  Yêu kẻ đòi bòng ngoài ý muốn  
  Thương người mơ mộng vụt tầm tay  
  Ung dung hút xách vùi son trẻ  
  Thong thả ăn chơi hết tháng ngày  
  Rủi phải gặp người đanh với đá  
  Uổng đời khờ dại khổ lòng thay!     
                  Thanh Huy  
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: TTH 
   
  quote: 
   
  Trích đoạn: Tứ Trụ  
   
  Trần Trụi Lủi  
   
  Trần gian ngắm ngó chớ sầu lo  
  Thế giới xem qua đủ các trò  
  Rả rích đôi câu quên hết khổ  
  U phiền vướng vít chỉ buồn so  
  Im hơi tiếng tốt còn đọng mãi  
  Lảnh lót la to lủng đáy lò  
  Ủn ỉn bình tâm trong cõi thế  
  Im lìm trí sáng chớ so đo  
   
  Mytutru_25.7.2009  
   
   
   
   
  
 
   
  VanCaLi  
   
  Vang danh hết cở chốn văn thơ  
  Ái khổ đùa vui thử sức.. vờ  
  Ngắm biết trò đời là giả giả  
  Cam lòng, phớt tỉnh chẳng khi mơ  
  An nhiên ý tưởng câu thơ gởi  
  Lá thắm duyên ưa chỉ lững lờ  
  Í mãi cam lòng trong cõi thế  
  Vanca giải thoát chỉ yêu thơ  
   
   Mytutru_25.7.2009  
   
   
  Sương Anh  
   
  Sương anh mát mẽ cả khung trời  
  Ướm thử tơ lòng khúc hát chơi  
  Ớn quá lời thô cùng tiếng thét  
  Nên lòng giải thoát chẳng khoe lời  
  Gom thương gởi nhớ vào từ ái  
  Ác tránh rèn lòng chỉ thế thôi  
  Nẻo thẳng đường ngay tâm giải thoát  
  Hạnh lành nắn nót khúc sầu vơi  
   
  Mytutru_26.7.2009  
   
   
  Nhã Uyên  
   
  Nhã ý văn thơ, trí sáng ngời  
  Home ai hữu phước thấy nên người  
  Anh em tứ hướng cùng học hỏi  
  Uẩn khúc câu vần, nước chảy suôi  
  Ý tưởng nhờ Uyên bày khẻ khẻ  
  E rằng khó nuốt, nuốt không trôi  
  Ngờ đâu cố gắng tâm thành ý  
  Nhã đã cho tôi chút hiểu rồi  
   
  Mytutru_26.7.2009  
   
  Cảm ơn Nhã Uyên Về Luật Làm Thơ  
   
   
  Kha Khả Tú  
   
  Khúc khích cười dòn thấy dể thương  
  Ha Ha góc phố phải nghẹt đường  
  Am tường khí thế qua ngỏ ngách  
  Khúc khích cười hoài cảm bốn phương  
  Hát lớn cho người vơi bớt khổ  
  A tờ khẻ khẻ thế mà tường  
  Tâm hiền cảm khích bao người mến  
  Ủn ỉn vô tư kết sợi thương  
   
  Mytutru_26.7.2009   
   
   
  MYTUTRU  
   
  TRỤ huynh hoạt bát lắm thơ hay  
  Mong sớt dùm tôi chút đắng cay  
  Yêu kẻ đòi bòng ngoài ý muốn  
  Thương người mơ mộng vụt tầm tay  
  Ung dung hút xách vùi son trẻ  
  Thong thả ăn chơi hết tháng ngày  
  Rủi phải gặp người đanh với đá  
  Uổng đời khờ dại khổ lòng thay!  
   
                 Thanh Huy  
  THỊ NĂNG   
   
  NĂNG huynh dễ dãi ít khi lo  
  Thong thả tính từ chuyện nhỏ to  
  Hối hả mất luôn tình kẻ cậy  
  Im lìm hưởng hết lọng người cho  
  Nói năng điềm đạm hay lời chữ  
  Ăn uống no nê vững cẳng gìo  
  Nắn nót thơ từng câu đối họa  
  Gõ đời lên net chẳng sầu đo!  
   
                      Thanh Huy  
   
    
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  TTH 
  Trích đoạn: TTH
 
  Trích đoạn: Tứ Trụ       
Trần Trụi Lủi       Trần gian ngắm ngó chớ sầu lo    Thế giới xem qua đủ các trò    Rả rích đôi câu quên hết khổ    U phiền vướng vít chỉ buồn so    Im hơi tiếng tốt còn đọng mãi    Lảnh lót la to lủng đáy lò    Ủn ỉn bình tâm trong cõi thế    Im lìm trí sáng chớ so đo       Mytutru_25.7.2009             VanCaLi       Vang danh hết cở chốn văn thơ    Ái khổ đùa vui thử sức.. vờ    Ngắm biết trò đời là giả giả    Cam lòng, phớt tỉnh chẳng khi mơ    An nhiên ý tưởng câu thơ gởi    Lá thắm duyên ưa chỉ lững lờ    Í mãi cam lòng trong cõi thế    Vanca giải thoát chỉ yêu thơ        Mytutru_25.7.2009          Sương Anh  
   
  Sương anh mát mẽ cả khung trời  
  Ướm thử tơ lòng khúc hát chơi  
  Ớn quá lời thô cùng tiếng thét  
  Nên lòng giải thoát chẳng khoe lời  
  Gom thương gởi nhớ vào từ ái  
  Ác tránh rèn lòng chỉ thế thôi  
  Nẻo thẳng đường ngay tâm giải thoát  
  Hạnh lành nắn nót khúc sầu vơi  
   
  Mytutru_26.7.2009  
   
   
  Nhã Uyên  
   
  Nhã ý văn thơ, trí sáng ngời  
  Home ai hữu phước thấy nên người  
  Anh em tứ hướng cùng học hỏi  
  Uẩn khúc câu vần, nước chảy suôi  
  Ý tưởng nhờ Uyên bày khẻ khẻ  
  E rằng khó nuốt, nuốt không trôi  
  Ngờ đâu cố gắng tâm thành ý  
  Nhã đã cho tôi chút hiểu rồi  
   
  Mytutru_26.7.2009  
   
  Cảm ơn Nhã Uyên Về Luật Làm Thơ  
   
   
  Kha Khả Tú       Khúc khích cười dòn thấy dể thương  
  Ha Ha góc phố phải nghẹt đường  
  Am tường khí thế qua ngỏ ngách  
  Khúc khích cười hoài cảm bốn phương  
  Hát lớn cho người vơi bớt khổ  
  A tờ khẻ khẻ thế mà tường  
  Tâm hiền cảm khích bao người mến  
  Ủn ỉn vô tư kết sợi thương  
   
  Mytutru_26.7.2009   
           MYTUTRU  
   
  TRỤ huynh hoạt bát lắm thơ hay  
  Mong sớt dùm tôi chút đắng cay  
  Yêu kẻ đòi bòng ngoài ý muốn  
  Thương người mơ mộng vụt tầm tay  
  Ung dung hút xách vùi son trẻ  
  Thong thả ăn chơi hết tháng ngày  
  Rủi phải gặp người đanh với đá  
  Uổng đời khờ dại khổ lòng thay!  
   
  Thanh Huy  
   
   
   
  THỊ NĂNG   
   
  NĂNG huynh dễ dãi ít khi lo  
  Thong thả tính từ chuyện nhỏ to  
  Hối hả mất luôn tình kẻ cậy  
  Im lìm hưởng hết lộc trời cho  
  Nói năng điềm đạm hay lời chữ  
  Ăn dưỡng yên vui vững cẳng gìo  
  Nắn nót thơ từng câu đối họa  
  Gõ đời lên net chẳng sầu đo!  
   
  Thanh Huy  
   
   
  Trần Thanh Huy 
   
  Thanh thanh ý tưởng quá tuyệt vời 
  Hãy Vất buồn phiền khổ sẽ vơi 
  Ảnh tốt gom vào lưu tất cả  
  Ngày sau tỉnh thức hưởng an vui 
  Hi, đi cảnh xấu không màng đến 
  Hốt hoảng "Định Tâm" chẳng rả rời  
  Uý thế không màng vây vướng nữa  
  Y lời giải thoát cả một đời  
  Mytutru_26.7.2009  
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2009 21:20:03 bởi Tứ Trụ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VanCaLi    
         
     Vang danh hết cở chốn văn thơ    
     Ái khổ đùa vui thử sức.. vờ    
     Ngắm biết trò đời là giả giả    
     Cam lòng, phớt tỉnh chẳng khi mơ    
     An nhiên ý tưởng câu thơ gởi    
     Lá thắm duyên ưa chỉ lững lờ    
     Í mãi cam lòng trong cõi thế     
     Vanca giải thoát chỉ yêu thơ   
         
      Mytutru_25.7.2009 
   
  Cám ơn cảm tình của bạn Mytutru, chúc bạn thân tâm thường an lạc . 
    
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NHẮN  
   
  Trần trụi đâu rồi trần trụi ơi !  
  Đi đâu chẳng nói lấy vài lời  
  Trò đời vừa ngó qua đôi chút  
  Đã sợ như là đỉa phải vôi  
  Nếu thế suốt dời ông trụi lủi  
  Làm sao có bỗng lộc trên đời  
  Phải biết trơ mày cùng tuế nguyệt  
  Công hầu sẽ đến với ông thôi !  
   
                          Nhuyen A  
   
  BUỒN  
   
  Đang chán nên giờ chẳng muốn ơi  
  Nuôi heo chăm chút kiếm đồng lời  
  Hôm qua bị cúm đi đoong hết  
  Ngẫm nghĩ số mình bạc giống vôi  
  Đã khổ chất chồng thêm cái khổ  
  Làm sao mà sống ở trên đời  
  Trách xưa cha mẹ ham ăn mặn  
  Để đến đời con khát mãi thôi !  
   
                            trantruilui  
   
  Cám ơn Nha Uyen đã hỏi thăm,Uyen và các bạn Uyen dễ mến ghê,tam cô nương vui tính mà hay thơ nữa,trần tui xin cui đầu bái phục,chúc tất cả an vui,trần....  
   
  
  
  Xin trình làng bức chân dung cùa Trần Trụi Lủi  
   
  Mắc đền huynh  TTL đó , huynh làm cho cái mủi của em to thừ lừ rùi ..hì hì ...  
   
  Chớ ngại !  
   
  Sao mà tính toán vậy chàng ơi    Dựng quán đường thi sợ lỗ lời  
  Nắng hạ lo chua bầu sửa bột  
  Mưa phùn ngại ố bức tường vôi  
  Siêng năng mài giũa thơ mềm mỏng  
  Kết quả tìm theo lộc đổi đời  
  Quyết chí đêm ngày vui xướng họa  
  Bạn bè quý trọng ghé tìm thôi  
   
  Vancali7 .26.09  
   
  Chúc chế Nhả Uyên cùng huynh tỷ chủ nhật relax mọi thứ  hì hì ...
         BUỒN ĐI VUI ĐẾN         Đã gọi mà sao chẳng muốn ơi    Làm ăn có lúc lỗ khi lời    Thua keo này lại bày keo khác    Heo hết thì làm thợ quét vôi    Hãy cứ là thông reo trước gió    Thẳng lưng chống chọi bão giông đời    Đông tàn xuân tới muôn hoa nở    Buồn hết thì là vui đến thôi.                              Nha Uyen         Cám ơn Nha Uyen đã hỏi thăm,Uyen và các bạn Uyen dễ mến ghê,tam cô nương vui tính mà hay thơ nữa,trần tui xin cui đầu bái phục,chúc tất cả an vui,trần....  
      Cán ơn trầ.... đã có lời khen.lẽ thường thôi mà,nói văn vẻ một chút là đồng thanh tương ứng,nòi bình dân thì là ngưu tầm ngưu, tính U thiệt thà lại nhút nhát,biết rõ nhược điểm của mình nên chỉ dám chơi với mấy người hiền hiền,lên đây cốt để thư giãn đôi chút chứ chẳng cầu danh tiếng gì,chỉ thế thôi ạ,cầu chúc bạn qua cơn xui rủi,thôi đừng chăn nuôi nữa,bi giờ dịch cúm tràn lan,sạch vốn chứ chẳng chơi,chuyển nghề khác đi nhé,chúc vui,NU  
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Trang Thơ Nhã Uyên  
     
   Trang Thơ Ẩn dấu ở phía sau     Với nắm trang thơ để phía đầu  
   Khúc khích ai cười như tiếng hát  
   Vài lời gởi gấm thấm lòng nhau  
     
   Mytutru_28.7.2009   
     
     
               
Đính kèm (1) 		                    
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Hạt Thơ  
     
   Hàng hàng lớp lớp những câu thơ  
   Góp ý cho nhau dứt thẩn thờ  
   Bút thắm lăn tràn trên phím nét  
   Lời thương vén khéo tỏ mong chờ  
   Hè thu gió thoảng mưa rồi nắng  
   Chiếc lá thời gian đỏ ước mơ  
   Nét hiểu chung tay cùng trải bút  
   Hạt thơm bát ngát thỏa tình thơ  
   Mytutru_28.7.2009   
     
     
                    
Đính kèm (1) 		               
        
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               Huynh tỷ ui hôm nay là tối thứ bảy ở CA em rất vui khi có nhiều  người bạn như huynh tỷ...em xin tặng cho quý bạn bài nảy nè hì hì ...........
           Thân chúc quý bạn nhậu lai rai mai ngủ bù hì hì ....
       NHẬU THỜI NAY   
     
   Mỗi tuần năm bữa rán làm công   
   Tối đến cầy tơ nhậu thiệt nồng   
   Tỷ tỷ vài chai ca dzặn (vọng) cổ   
   Huynh huynh bốn xị hát cuồng ngông   
   Sư ông cao chạy đụng mâm sắt   
   Chú tiểu xa bay rớt bát đồng   
   Công quả không màng ơn khiếp trước   
   Hoá duyên đụng phải xỉn...tiền không     
     
                 Đoạn Trường   
     
   Hôm nay ngủ bù mà nhớ nhậu quá trùi lun.  Mời huynh Xuân Linh có rảnh vào chầu, nhậu chơi.  
   
  
     
   Miễn vui thôi  
      
   Đoạn Trường mời gọi hổng vô công  
   Tôi đến liền ngay cụn tách nồng  
   Mấy chị…đây xin tu nửa lít   
   Qúi anh đấy kính hát âm ngông…  
   Te te còi huých ông cò sắt  
   Xịt xịt xe ngưng phạt mấy đồng  
   Tay lái lăn quăn đầu choáng váng   
   Lâu lâu một bửa thích hơn không   
      
      
   Đặng Xuân Linh  
      
   ĐXL đến nhậu ngay cho nhộn nhịp với anh chị. Chúc tất cả vui khỏe.  
     
    
     Rượu Thơ   
       
    Đoạn trường trúng mánh đải nem công    
    Thức quý bày ra quả khổ lòng    
    Tứ hướng bạn bè vui đến viếng    
    Rượu nồng kết kết chất chồng chồng   
    Quen nhau thết đải mâm thơ chữ   
    Nhấm bút tình say thấm đáy lòng   
    Thấu nghĩa rượu thơ vần ý thắm   
    Hương nồng xỉn mãi thoảng hư không    
       
    Mytutru_28.7.2009    
       
   
         Tiệc vui  
      
    Đãi tiệc tưng bừng món  chả công  
    Cùng nhau chúc tụng chén cay nồng  
    Người say tiếu ngạo câu hài hước  
    Kẻ xỉn vui đùa mẩu chuyện ngông  
    Cổ nhạc hòa vang cùng sáo trúc  
    Tình ca nối nhịp với kèn đồng  
    Khách về sảng khoái chân lưu luyến  
    Hỏi đến sang hè nhậu nửa không ?  
      
    Vancali 7.27.09  
     
   Thân chúc quý huynh tỷ thứ ba cố gắng hì hì ...
   
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 04:24:00 bởi vancali96 >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: