Khóc _ Cười
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
               
   
  Cảnh Bên Đường  
    
   Chiều buông bóng tối thoáng hơi sương  
   Gió lốc mưa rơi khắp phố phường  
   Mái ấm còn xa chân rảo bước  
   Bên hè kẻ bán với người buôn  
   Vang tia sấm chớp người người hoảng 
   Chiếc áo che mưa chẳng đủ nhường  
   Cảm giác cơn mưa dài khó dứt  
   nhìn người vất vã thấy mà thương  
   Mytutru_3.8.2009  
    
    
  
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 13:48:05 bởi Tứ Trụ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Tự Than  
   
  Đời người cõi thế có bao lâu? 
  Tuổi trẻ thời gian ấp ủ sầu! 
  Cửa khẩu nghiệp trần như gió cuốn  
  Kho tàng tuệ trí có yên đâu  
  Nghiệp duyên cứ thế lăn theo mãi 
  Bảo táp chen nhau trí nát nhàu 
  Bóng tối vô minh tràn khắp ngỏ 
  Làm người uổng kiếp phước còn đâu  
  Mytutru_4.8.2009  
   
  
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Tâm Thẳng Vút  
     
   Vô tư chẳng vướng chút sầu lo   
   Lúc khổ, ăn no ngủ ngáy khò   
   Ngẫm nghĩ bầu trời mây ngũ sắc  
   Bay cao cánh én chẳng co ro   
   Làm người cắt bỏ dây phiền nảo   
   Xoải cánh như chim, thoát vỏ sò   
   Cắt đứt đau buồn, tâm thẳng vút   
   Mặt mày tỉnh táo chớ vòng vo   
   Mytutru_5.8.2009   
     
  
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
      VANCALI              Nức tiếng Van lì phái chính tông*       Phong lưu rất mực lại chưa chồng       Xuân xanh mới độ trăng tròn lẻ       Má thắm vừa khi sáo sổ lồng       Hảo hán anh hùng coi cũng có       Bàng môn tả đạo ngó như không       Xưa nay khắp chốn ai mà chẳng       Nể mặt “hung thần” trấn biển đông              Hàn Phong              *Phái chính tông là phái thơ Đường chính luật, trong đó tất cả các chữ trong bài thơ đều theo đúng luật bằng trắc.                             Ôi chao quán mới mở mà dong khách quá cho MD theo nhà chủ mot bài cho   
    vui nha...              
Nhắc Nhỏ Cùng Em              Theo chàng lựa giống lại xem tông       Sảng khóai, thi thơ, đúng tấm chồng       Quán nhậu vào ra, như chốn trọ       Đường thi xướng họa, tựa trong lồng       Đưa tay dìu bước, em: rung động       Dậm cẳng tung đòn, chúng: bỏ không       Tửu, Vũ, Thi, Công đà có đủ       Này em ….thí chủ …ấy tên ….Đông              Minh Đông              *Tửu Vũ Thi Công theo kiểu "Hán" nó ngụ ý là Nhậu Nhảy Văng Thơ Tay chân Múa Máy ấy nha.....                 
    Thân chào huynh Minh Đông lâu quá nhớ vần thơ hay của huynh ghế , ghét huynh lém để mụi dài cổ rùi hì hì ........   
    Cho em theo chân hai huynh nhen .......              
Xế tông  
                Mãn học đường về bị xế tông       Dựng xe thấy sách mất đôi chồng       Sờ vào túi áo tiêu tùng bút       Ngó lại chim cu đã thoát lồng       Tú lão gây ra vì bất cẩn       Van cà lãnh đủ hỏi buồn không ?       Nhìn ra bạn hữu cười thông cảm       Đạp máy tay chào rẽ đám đông ...hì hì ...
              Vancali 8.3.09    
                                    Cô Van cứ làm người ta nở mũi hoài, thêm một bài nữa rồi đị                     
Tội Nghiệp Chưa               Thì ra “Chín Sáu” bị ai tông       Chiếc xế lăn quay hai đứa chồng       Bẹp dí thôi rồi thân chú bé       Nằm đơ đâu nữa dáng xe lồng       Thương  này sách vở, còn tay trống        Tiếc nọ chim cu, chỉ khoảng không       Lí nhí đi về như hốt hoảng       Lạc đường …ma dẫn ….đến nhà Đông


                Minh Đông 
   
  Chúc Tứ Trụ thứ hai vui vẽ hì hì ..
 
      
             		              					 					 			 		    
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                       TỦI THÂN Sự đời ngẫm nghĩ tủi cho thânKẻ đắp chăn bông kẻ ở trần *Kẻ hét oang oang người nghẹn họngKẻ ngày ba bộ kẻ không quầnNhiều tiền nói ngược nghe xuôi lọtKhông bạc khẽ rên cũng lãnh đònƯớc được là mây chơi với gióSự đời ngẫm nghĩ tủi cho thân !                 Nha Uyen             * xin lỗi Hồ nữ sĩ vì đã nhái thơ               TÂM SỰ   
       
    Chẳng có việc gì phải tủi thân   
    Bất công vốn việc ở dương trần   
    Không tin cứ hỏi...Trương Vô Kỵ   
    Muốn biết thì theo...Nhạc Bất Quần   
    Đã rõ lớn tàn nên mát mặt   
    Chỉ vì thấp cổ phải nhừ đòn   
    Thôi đành mượn chữ mà tâm sự   
    Chẳng có việc gì phải tủi thân   
       
    Hàn Phong             		              					 					 			 		                              CƠ HÀN    
     
   Chỉ có Đoạn Trường sống độc thân  
   Gian truân, khổ ải bước đường trần  
   Trưa chiều còn đói mua chi áo  
   Sớm tối không no mặc thiếu quần  
   Gánh mướn khó khăn thêm mắng chửi  
   Làm công vất vả bị ăn đòn  
   Còn ai khổ mãi hơn tôi nữa  
   Chỉ có Đoạn Trường sống độc thân  
     
                             Đoạn Trường  
     
    Đoạn Trường hổng biết ý của Tứ Trụ ra sao, cho trải thơ hay không?  Chúc TT lun dzui dzẻ.      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tu Tru Rất Vui Bạn Cứ Tu Nhien  
  Bay Gio đi nấu cơm cho Bà thân, Rôi Ra Đàm Đạo Tiếp Nha  
  Hôm nay tới phiên mọi người đi Hạ hết rồi  
  Chờ nha  
  
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 10:50:21 bởi Tứ Trụ >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
                               TÌNH LỠ     
  Chẳng sống chung đôi cuối ngõ đường  
  Thôi đành chấp nhận nỗi sầu thương  
  Thương tình đơn lạnh trôi muôn hướng  
  Thương bóng u buồn đổ một phương  
  Trăm đắng ngàn cay đời ảo tưởng  
  Năm canh sáu khắc mộng vô thường  
  Đó đây tình chẳng như mong muốn  
  Ngang trái ai gieo cảnh đoạn trường!     
                          Thanh Huy     
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  vancali96      
 TỦI THÂN        Sự đời ngẫm nghĩ tủi cho thân       Kẻ đắp chăn bông kẻ ở trần        *Kẻ hét oang oang người nghẹn họng       Kẻ ngày ba bộ kẻ không quần       Nhiều tiền nói ngược nghe xuôi lọt       Không bạc khẽ rên cũng lãnh đòn       Ước được là mây chơi với gió       Sự đời ngẫm nghĩ tủi cho thân !                      Nha Uyen                    * xin lỗi Hồ nữ sĩ vì đã nhái thơ                           TÂM SỰ                      Chẳng có việc gì phải tủi thân           Bất công vốn việc ở dương trần           Không tin cứ hỏi...Trương Vô Kỵ           Muốn biết thì theo...Nhạc Bất Quần           Đã rõ lớn tàn nên mát mặt           Chỉ vì thấp cổ phải nhừ đòn           Thôi đành mượn chữ mà tâm sự           Chẳng có việc gì phải tủi thân                      Hàn Phong             		              					 					 			 		                                  CƠ HÀN                    Chỉ có Đoạn Trường sống độc thân         Gian truân, khổ ải bước đường trần         Trưa chiều còn đói mua chi áo         Sớm tối không no mặc thiếu quần         Gánh mướn khó khăn thêm mắng chửi         Làm công vất vả bị ăn đòn         Còn ai khổ mãi hơn tôi nữa         Chỉ có Đoạn Trường sống độc thân                                            Đoạn Trường                Đoạn Trường thiết nghĩ qua nhà VanCali khỏi bị la.  Phải hôn?  Mấy hôm nay trời hổng mưa, làm mất hứng.  Chờ trời mưa hứng tiếp hen.  Chúc VanCali lun dzui dzẻ.               
Welcome bạn[sm=welcome.gif]
 Đoạn Trường cũng như tất cả huynh tỷ vào gánh đường thùng quậy xã láng sáng quậy tiếp , sợ em  hong đủ sức tiếp khách hì hì ....càng  đông càng vui nhen quý huynh tỷ chứ như mấy hôm rài bùn muốn chết  vậy ........NU ơi vui lên nhen hì ì 



               Tuổi Thân  [sm=welcome.gif]             
Trót lỡ sinh vào năm Bính Thân       Trần gian cực khổ bước phong trần       Quanh năm ruộng cạn cày trơ gốc       Suốt tháng đồng sâu áo xốc quần       Dưa cháo qua ngày ăn đạm bạc       Chỏng tre suốt tối ngủ ngay đòn       Đành cam nhận lãnh đời bạc phận       Trót lỡ sinh vào năm Bính Thân              Vancali 8.3.09              Chúc huynh 
Tứ Trụ luôn vui nhiều thi hứng nhen hì hì ...........

             		                           		                           NỢ TRẦN  
       
   Tháng năm quanh quẩn sống buồn thân  
   Mong trả đền ơn món nợ trần  
   Mộng vỡ sương rơi vương mái tóc     
   Người đi mưa ướt thấm chân quần  
   Yêu tìm chưa đến đành mang ách  
   Tình trả không xong rán chịu đòn  
   Sỗ kiếp không may đành tủi phận  
   Tháng năm quanh quẩn sống buồn thân!  
       
      Thanh Huy  
  
           Tâm Sự 
    
   Niêm luật chưa rành chút tủi thân  
   Tìm tòi học hỏi biết bao lần  
   Bộ trí ngu ngơ không tỏ lắm  
   Thầy thương bạn giúp rỏ đôi phần  
   Xông xáo tìm vần câu đối đáp 
   Lời sai Trái Luật dạ phân vân  
   Cố gắng đường dài mong dẻo sức  
   Trao nhau ý tưởng bạn mình thân  
   Mytutru_5.8.2009  
    
    
   
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 16:31:33 bởi Tứ Trụ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     CƠ HÀN     
       
    Chỉ có Đoạn Trường sống độc thân   
    Gian truân, khổ ải bước đường trần   
    Trưa chiều còn đói mua chi áo   
    Sớm tối không no mặc thiếu quần   
    Gánh mướn khó khăn thêm mắng chửi   
    Làm công vất vả bị ăn đòn   
    Còn ai khổ mãi hơn tôi nữa   
    Chỉ có Đoạn Trường sống độc thân   
       
                              Đoạn Trường 
   
   
   
  HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH 
   
  Trường chú ! Chẳng hề sống độc thân 
  Một vợ , hai con, vui nhất trần 
  Sớm tối có nhau chung ấm lạnh 
  Trưa chiều chăm sóc cùng quây quần 
  Cảnh nhà sung túc không lo khổ 
  Con ngoan vợ đẹp tiếng xa gần 
  Hạnh phúc gia đình ôi ngưỡng mộ 
  Đoạn Trường vui vẻ với người thân 
   
  Nhã Trân 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                   
   
            Tâm Sự            Niêm luật chưa rành chút tủi thân       Tìm tòi học hỏi biết bao lần       Bộ trí ngu ngơ không tỏ lắm       Thầy thương bạn giúp rỏ đôi phần       Xông xáo tìm vần câu đối đáp      Lời sai Trái Luật dạ phân vân       Cố gắng đường dài mong dẻo sức       Trao nhau ý tưởng bạn mình thân       Mytutru_5.8.2009                 THỎ THẺ TÂM SỰ 
   
  Bằng trắc luật Đường học lấy thân 
  Võ vẽ vài câu gò hiệp vần 
  Niêm đối dò xem sai cứ sửa 
  Mài mò tìm hiểu riết thì phân 
  Nhất tam ngủ bất cầu câu luận 
  Nhị tứ lục phân minh phải cần 
  Có lắm lúc vui quên lấn cấn 
  Sai mất rồi nhờ nhé bạn thân*  
   
  Nhã Trân 
  (* Khi hoạ xong bài thơ và đọc lại thấy sai luật nên nhờ bạn vừa trích bài sửa giúp đó ! )        
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 20:00:03 bởi nhatran89 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Họa bài 
Tạ từ của huynh Trần ...       
         Đợi kiếp sau                   Nếu lỡ mai này cách biệt nhau         Đèn khuya nhạt bóng gió thu sầu         Đồi hoang tủi phận cây vàng lá         Biển vắng hờn duyên sóng bạc đầu         Ảnh cũ quên đi buồn rối trí         Đàn xưa nhớ lại khóc vò bâu         Tình ơi đã trễ duyên hò hẹn         Trã lại trăng thề đợi kiếp sau                  Vancali 8.5.09                  Chúc bạn Đoạn Trường  mạnh khỏe Cho tí tiền lẻ hì hì    ....
    
                 
   THU  
     
   Yêu thầm hai đứa gọi tên nhau  
   Kẻ đó người đây cánh phượng sầu  
   Giọt lệ em buồn... khâu ký ức  
   Lời ru anh ngủ... giữ trong đầu  
   Ánh vàng trăng lẻ gieo trên mái  
   Bóng tím tà dương nhuộm dưới bâu  
   Cõi nhớ miên man thơ điệp vận  
   Còn chi tình luỵ vướng đời sau  
     
                                Đoạn Trường  
  
   
   Wow!  Tứ Trụ huynh ngàu quá ta, biết nấu cơm nữa.  Vừa nấu cơm vừa làm thơ.  VanCali, Nha Uyen và Sương Anh biết dzị chắc "mê" huynh TT mệt lun.  Chúc huynh TT lun dzui dzẻ, nấu cơm khỏi bị cháy.   
   
   
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 10:42:54 bởi Đoạn_Trường >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  Đoạn_Trường      
      Họa bài 
Tạ từ của huynh Trần ...       
         Đợi kiếp sau                   Nếu lỡ mai này cách biệt nhau         Đèn khuya nhạt bóng gió thu sầu         Đồi hoang tủi phận cây vàng lá         Biển vắng hờn duyên sóng bạc đầu         Ảnh cũ quên đi buồn rối trí         Đàn xưa nhớ lại khóc vò bâu         Tình ơi đã trễ duyên hò hẹn         Trã lại trăng thề đợi kiếp sau                  Vancali 8.5.09                  Chúc bạn Đoạn Trường  mạnh khỏe Cho tí tiền lẻ hì hì    ....
    
                 
   THU  
     
   Yêu thầm hai đứa gọi tên nhau  
   Kẻ đó người đây cánh phượng sầu  
   Giọt lệ em buồn... khâu ký ức  
   Lời ru anh ngủ... giữ trong đầu  
   Ánh vàng trăng lẻ gieo trên mái  
   Bóng tím tà dương nhuộm dưới bâu  
   Cõi nhớ miên man thơ điệp vận  
   Còn chi tình luỵ vướng đời sau  
     
                                Đoạn Trường  
  
   
   Wow!  Tứ Trụ huynh ngàu quá ta, biết nấu cơm nữa.  Vừa nấu cơm vừa làm thơ.  VanCali, Nha Uyen và Sương Anh biết dzị chắc "mê" huynh TT mệt lun.  Chúc huynh TT lun dzui dzẻ, nấu cơm khỏi bị cháy.   
   
   
       
   
   Trước Như Sau    
       
    Cạnh nhà hai đứa nó hờn nhau   
    La mắng hơn thua thấy phát sầu  
    Dưới gốc cây to nơi vắng vẻ  
    Ngồi yên giải thoát khỏi đau đầu  
   Trăng thanh gió mát lòng thanh thản  
   Sự thế hơn thua giống kiến bâu  
    Tươi tỉnh mình cười thầm khẻ bảo  
    Trên trời, dưới đất, trước như sau.    
    Mytutru_7.8.2009  
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2009 19:23:48 bởi Tứ Trụ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     
    
   Bạn Tốt  
    
   Bạn tốt xa gần luôn ghé thăm  
   Trao nhau ý đẹp nốt thăng trầm  
   Chia sẽ tâm tình qua nét thắm  
   Dần dà.. xa lạ mãi rồi thân  
   Mến chữ yêu lời nên vắng nhớ  
   Dạng hình xấu đẹp có đâu cần  
   Phú quý bần hàn không cần biết  
   Ngôi nhà tuệ trí đáng vạn lần 
   Mytutru_7.8.2009  
    
   
    
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Vượt Khó   
     
   Sóng biển cuộn lên phũ lấp đầu  
    Nước  văng tung toé bọt lăn nhào  
    Dấu chân trên cát đà lau sạch  
    Vết bụi trong lòng đã trắng phau  
   Gió thổi mây bay trăng hiện sáng  
   Tâm khai trí mở lòng dạ không sầu  
   Gót sen thong thả vui giải thoát  
   Đường trần ngoạn cảnh thoát phù du  
    Mytutru_9.8.2009   
     
  
  
 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: