Khóc _ Cười
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
               
   
  An Vui 
   
  An vui khi biết sửa sai 
  An vui giọt lệ ai hoài ngưn rơi 
  An vui ai dịu dàng lời 
  An vui khi biết người thôi không hờn 
  An vui buông khổ cười dòn 
  An vui quên bịnh, trận đòn xé da  
  An vui trên thuận dưới hòa 
  Am vui trả hiếu mẹ cha vẹn tròn 
  An vui Đạo hạnh sắt son 
  An vui không vướng đau thương cùng người 
  An vui ý tứ thốt lời 
  An vui ác nghiệp nguyện thôi xin chừa 
  An vui chẳng ngại nắng mưa 
  An vui dẩu biết bốn mùa đổi thay 
  An vui ân nghĩa khéo xoay 
  An vui Tam Bảo ở ngay tâm mình 
  An vui như ánh trăng rằm 
  An vui như tiếng chuông đồng ngân nga 
  An vui ruộng phước trổ hoa 
  An vui lời Pháp chan hòa khắp nơi 
  An vui ánh mắt sáng soi 
  An vui tròn niệm tỏ ngời trí tâm 
  Mytutru
         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/C32F0C224F0A4E8EB72AF2EEE1CF2DCD.jpg[/image] 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 00:41:11 bởi Tứ Trụ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Đèn Trí  
   
   
Cận kề thử thách ở cạnh bên  
  Cái chướng âm ma lốc xoáy lên 
  Hốt hoảng lòng lành tâm yếu đuối 
  Cơ xương thúc đẩy muốn rồi quên 
  & 
   Căn lành thản thốt liền chợt nhớ 
  Thúc liễm thân tâm chẳng hớ hên 
   
Quán tưởng lục căn trần cõi thế 
  Thân tạm phướcc báo chẳng hề quên 
  & 
   Trí quán soi thân sắc chốn trần 
   Kiên trì tánh ý giới ràng thân 
  Vượt qua thử thách đèn luôn sáng 
   
Ánh nến xa cơn gió thổi quần 
  & 
   Bảo táp mưa giông không thể tắt 
  Đường trần sáng tỏa ánh đèn tân 
  Lục căn tứ khổ không sợ hải 
  Quán chiếu ngộ ra giải thoát trần 
  Mytutru_24.7.2009 
   
   
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2009 01:08:44 bởi Tứ Trụ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Cây Hoa Xương Rồng              Xương Rồng nào sợ nắng mưa        Đầu trời chân đất sớm trưa vững vàng       Kiên cường trước mọi phũ phàng       Bốn mùa thay đổi chẳng màng tuyết sương              Vươn gai góc sợ gì quân địch       Dáng hiên ngang đứng giữa đất trời       Tánh kiên cường hùng dũng trên đời       Mang chí chí kiêu hùng bất khuất              Xương rồng gai hòa mình trần tục       Trổ muôn hoa đượm sắc muôn màu       Thoáng nhìn ai cũng ước ao        Mang về làm cảnh làm rào nên thơ       Mytutru                                                   
             		              					 					 			 		        
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Giấc Ngủ Êm 
   
  Chúc em trọn giấc ngủ êm 
  Quên đi tất cả ưu phiền trong tim 
  vầng trăng phủ ánh lụa mềm 
  Hồn em như một chiếc thuyền du xuân 
  Thướt tha đùa giởn tung tăng 
  Hồn nhiên em cởi ánh trăng bay về 
  Lượn quanh nhìn ngắm mọi bề 
  Giật mình tỉnh thức trăng kề gối êm 
  Mytutru 
   
   
  
  
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/F7452E44A2184F2BBAB738094DF46841.gif[/image] 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Khóc cười...  
     
   Cười cho nghiêng một tấm lòng .. .  
   Cho quên ngày tháng long đong sá gì!   
   Khóc cho nước mắt sầu bi ..  
   Rơi thành giọt lệ tình si một đời...  
   dp   
   
               Quý Nhất Nụ Cười          Khóc cho hả dạ rồi cười     Cười như nắc nẻ xong rồi ngủ say     Hết đêm đến sáng ban mai     Bốn mùa cứ thế vần xoay cả đời     Ai ơi quý nhất nụ cười     Như hoa chớm nở cho người mến yêu     Chớ mang suy nghĩ liêu xiêu     Khóc cười, cười khóc đăm chiêu lòng người     Mytutru                  
   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/6FB4162FCB3D4F98AC45E673D4D27B67.gif[/image] 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 17:18:55 bởi Tứ Trụ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Màu Của Nắng  
  ----------  
   
  Hừng đông, tia nắng sáng - trưng  
  Từ từ tia nắng ưng ưng ửng hồng  
  Kế sau màu nắng ngã cam trong  
  Như màu của lữa đốt trong,thiêu ngoài  
  Mặt trời chiều ẫn khuất đoài tây 
  Màu vàng của nắng dần phai bóng tà  
  Muôn màu ẫn hiện gần xa .! 
  Vạn Pháp dung hoà vạn vật thế gian 
  Mytutru 
   
   
  
  
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/07BA5E59842D42E7A92194EDD5D645F1.jpg[/image] 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 20:03:14 bởi Tứ Trụ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Thương Ghét 
  -------- 
  Sáng chiều thay đổi vẫn luôn luôn  
  Ghét ghét thương thương như diễn tuồng  
  Nhân tình thế thái thương rồi ghét  
  Hết ghét lại thương, thương nhiều hơn  
  -- 
  Ghét ghét, thương thương, ấy lẽ thường 
  Thương thương, ghét ghét, như diễn tuồng 
  Ghét thương, thương ghét trong nhân thế 
  Thương rồi lại ghét, ghét rồi thương .!!! 
  -- 
  Ghét lắm, thương nhiều, khi hiểu nhau 
  Thương nhiều, rồi ( ghét tật quá nhiều )! 
  Ghét thương nhân thế là như vậy .!!! 
  Biết thế nên mình ( phải hiểu nhau ).!!! 
  -- 
  Mytutru 
  
  
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/A0AB109188E54626A97D2E0C2C2A3EDC.jpg[/image] 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                          
   Xem bói  
  
   
   Có người chê tôi chẳng đẹp trai  
   tướng đi cũng không phải hạng tài  
   Tôi ôm mối hận đi nhiều chỗ   
   Tìm thầy han hỏi: liệu có sai?  
     
   Có thầy bảo tôi được đôi tay  
   Cầm, kỳ, thi, họa sẽ yêu ngay  
   tôi ôm sung sướng đi san sẻ  
   Chẳng ngờ đâu lạc đến chốn này  
     
   Có chỗ thầy bói nói cũng sai  
   Tự mình tôi thấy - cũng đẹp trai  
   Đi đứng đàng hoàng - phong độ lắm  
   Theo bạn như tôi - liệu có tài?  
     
       Công Hòa              
     
   Bỏ Ngoài Tai  
     
   
Bác bỏ ngoài tai chuyện khen chê  
   Tâm như trăng sáng lúc đêm về  
   Bút nghiên ngang dọc trong trời đất  
   Giúp người vượt khó, chỗ nào chê?  
   Xấu đẹp từ tâm mà hiển lộ  
   Vinh hiển do trí tự phơi bày  
   Buồn vui chớ bận lòng kẻ trí  
   Chơn tâm đích thực ngộ sau mê  
   Mytutru  
     
     
   
           
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Xin chào TuTrụ những vần thơ của huynh làm tôi thấy vững tâm hơn trong cuộc sống và ngộ được những chân tâm chân ý của huynh 
  trân thành cảm ơn huynh và tặng huynh bài thơ này                        
   TRI TRAI       Xa trường tranh đấu vó ngựa tung   Có xá chi đâu chốn mịt mùng    Thân trai ngang dọc trong trời đất    Bụi đường không đọng trí kiêu hùng    Giúp người không thẹn với non sông   Bác ái-tình yêu lòng thầm mong   Chân tâm san sẻ cùng non nước   Kẻ trí buồn vui chẳng bận lòng               Công Hòa    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Công Hòa 
   
  Xin chào TuTrụ những vần thơ của huynh làm tôi thấy vững tâm hơn trong cuộc sống và ngộ được những chân tâm chân ý của huynh 
  trân thành cảm ơn huynh và tặng huynh bài thơ này 
             
   
     TRI TRAI 
    
  Xa trường tranh đấu vó ngựa tung 
  Có xá chi đâu chốn mịt mùng  
  Thân trai ngang dọc trong trời đất  
  Bụi đường không đọng trí kiêu hùng  
  Giúp người không thẹn với non sông 
  Bác ái-tình yêu lòng thầm mong 
  Chân tâm san sẻ cùng non nước 
  Kẻ trí buồn vui chẳng bận lòng 
    
          Công Hòa 
  
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/21EAAEBCE04B47A58B66145058C4641F.gif[/image]    
  Tứ Trụ Cảm Ơn Huynh..    
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 00:51:21 bởi Tứ Trụ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Giả Tưởng "Dạy Vợ"  
     
   Em ơi anh bảo em này  
   Sống nay mà cứ nhắc hoài chuyện xưa  
   Nhắc xong lại khóc như mưa  
   Nhớ anh không nhớ, chuyện xưa nhớ hoài  
   An vui sống trọn trong ngày  
   Yên trên vẹn dưới không ai chê cười  
   Mặt mày luôn giữ màu tươi  
   Quên đi mưa nắng xa sôi dập dồn  
   Hạnh phúc vén khéo vuông tròn  
   Bỏ đi cái tánh luôn mồm thành quen  
   Anh không phải nói xấu em  
   Mong em làm vợ diệu hiền dể thương  
   Vợ chồng như một tấm gương  
   Răng long đầu bạc sắt son từng ngày  
   Mytutru  
     
                                  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Thiên Đàng ở đâu?  
     
   Ta muốn bước đi, tìm vùng trời mới.  
   Nơi non xanh nước biếc thật tuyệt vời!  
   Sống cuộc đời nhàn hạ, sống thảnh thơi...  
   Xa cám dỗ, phồn hoa nơi trần thế.  
     
   Ta muốn đi, không bao giờ trở lại!  
   Quên muộn phiền, quên hết nỗi đắng cay!  
   Sống một đời không thương nhớ, đắm say!  
   Không sầu khổ, không mong ngày mai đến.  
     
   Ta muốn tìm một nơi nào như thế!  
   Nhưng tìm đâu khi đang tận hố sâu...  
   Có Thiên Đàng nhưng biết ở nơi đâu?!  
   Chắc là ở tận cùng bờ Địa Ngục...  
   Thần Phong  
     
     
   Thiên Đàng   
     
   Thiên Đàng Ngay ở tại trong tâm  
   Bạn khỏi phải lo.. Khỏi truy tầm  
   Khổ đau buông bỏ tâm thanh tịnh  
   Mở ngay khoá trí ở ngay mình  
   Bạn ơi nơi đó chẳng đâu xa  
   "Ngay ở trong tâm trí thôi mà"  
   Nhất tâm thanh tịnh buông suy nghĩ  
   Đau khổ dứt lìa "Sen trổ hoa"  
   Mytutru  
     
     
   Cõi Thiên Đàng  
     
   Đoá sen vươn khỏi vũng bùn  
   Như người vượt khó cố vùng ngoi lên  
   Cuộc đời như hố bùn đen  
   Vươn lên như đoá hoa sen thơm lừng  
     
   Trí ta trong chốn vô minh  
   Định tâm rèn tập lắng lòng bình yên  
   Vượt qua thử thách đảo điên  
   Chánh tâm giác ngộ "Đuốc thiên sáng ngời"  
     
   "Đuốc thiên là trí đó thôi"  
   Dứt trừ "Tam độc" Được ngôi nhà mình  
   "Nhà mình là ánh nhiên đăng"  
   Là ngôi Tam bảo là trăng sáng ngời  
     
   "Thiên đàng Tam Bảo một ngôi"  
   Dứt lìa đoạn khổ "Rỏ nơi chánh tà"  
   Chúc người trong chốn ta bà  
   Lắng tâm khoá trí tìm ra nhà mình  
     
   Dứt trừ "Tam độc" Vô minh  
   Năng dùng trí tuệ quang minh đoạn lìa  
   "Tham lam.. Sân hận.. phải chừa"  
   Si mê chướng ngại từ xưa ngu đần  
     
   Tam độc gốc khổ đoạn dần  
   Thiên đàng hiển lộ trí bừng sáng lên  
   Thế là an lạc tự nhiên  
   Thiên đàng tự tại bình an tâm mình  
   Mytutru  
     
   
    
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/98DCEACB70C54D3F817DAA22AC3C713A.gif[/image] 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tuần hoàn!       Vùi thân giữa chốn hồng trần   Hỷ, nộ, ái, ố xen phần bủa vây   Chia ly rồi lại sum vầy   Khổ đau rồi sẽ có ngày sướng vui       Trải bao sóng gió trong đời   Tri âm khó gặp, rong chơi một mình   Bồng bềnh một kiếp điêu linh   Sanh, trụ, dị, diệt tuần hoàn kiếp nhân       ^^    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Thần Phong 
   
  Tuần hoàn! 
   
  Vùi thân giữa chốn hồng trần 
  Hỷ, nộ, ái, ố xen phần bủa vây 
  Chia ly rồi lại sum vầy 
  Khổ đau rồi sẽ có ngày sướng vui 
   
  Trải bao sóng gió trong đời 
  Tri âm khó gặp, rong chơi một mình 
  Bồng bềnh một kiếp điêu linh 
  Sanh, trụ, dị, diệt tuần hoàn kiếp nhân 
  Thần Phong 
   
  ^^ 
   
   
  An Nhiên 
   
  Cuộc đời cứ thế xoay vần 
  Kẻ trí hơn kẻ phàm nhân đời thường 
  Mọi chuyện tất phải cân phân 
  Lòng người quân tử bảo trân sáng ngời 
  Vượt khó tìm chốn an vui 
  Ngại gì thử thách trong đời bủa giăng 
  Trí thần như một vầng trăng 
  Soi trong trời đất góp phần cứu nguy 
  An nhiên từng bước chân đi 
  Mytutru 
   
   
 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/7134ACBB48E6438C9B0CFBD169855264.gif[/image] 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 18:02:21 bởi Tứ Trụ >
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Gọi Nhau 
   
  Con cóc trú mưa dưới mái hiên 
  Nó kêu ọp ọp rất tự nhiên 
  Gió lạnh vô tình luồng khắp nẻo 
  Tung bay chiếc lá rụng bên thềm 
  Con cóc nép mình nhìn ngơ ngác 
  Nó kêu ọp ọp.. Chẳng thấy em 
  Bổng con cóc cái kêu ọp ọp 
  Anh ngồi yên đó em đến liền 
  Mytutru 
   
  
  
 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: