THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
Vui đồng nội
Sung sướng bên dòng ngắm bóng say
Trời chiều bãng lãng lạnh heo mai
Đường đê nắng sớm reo đồng nội
Khóm trúc vườn mơ rủ gió dày
Cội gáo ngay hàng sao quế thẳng
Cây tùng rậm rạp sáo diều bay
Đường mây thôn xóm không màng đến
Chỉ nghĩ phù du tháng với ngày
Nguyễn Gia Linh
AN
LẠC
Còn non với nứớc hãy còn say
Nghiền ngẫm thời gian thấu trước nay
Phố thị tàu xe đường khói nghịt
Làng quê phên dậu nắng mưa dày
Thâm sơn yên giấc an-bình mộng
Cùng cốc tỉnh tâm không-sắc bay
Phải nghiệp duyên trần thời khắc chướng
Thiền cho tròn kiếp phúc mai ngày.
Nguyên Hải
Non nước
Non còn chưa tỉnh lẽ nào say ?
Ngẫm nghĩ chong đèn tự thuở nay
Phố vắng đường quê thèm sáo nhạc
Thành đô phố thị sợ mây dày
Bản thôn vắng lặng chìm hương thoảng
Làng mạc yên lành tỏa khói bay
Bến nước chờ mong người tiễn khách
Sông dài nhớ lại mộng bao ngày
Nguyễn Gia Linh
MẶC NHIÊN...
Sương tơ mây gấm uống ngà say
Non nước về - đi tự bấy nay
Hờn trút mưa tuôn cơn lũ dữ
Buồn nghe gió đệm mạng sương dày
Làng quê phố thị chung trời sống
Diều sáo cung đàn rộng cánh bay
Đủng đỉnh thời gian cùng tạo hóa
Mặc nhiên thế cuộc tính chi ngày.
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2010 19:43:45 bởi NGUYÊN HẢI >
Bài Xướng MẢNH TRĂNG THU trong Thơ Xướng Họa của Nguyễn Gia Linh được các bạn sau đây họa lại: Nguyên Trần, Nguyễn Thành Tài, Bùi Tiến, Minh Tâm, Hoàng Diệu Trí (Phần 3) Họa: Trăng thu vườn Thanh Một vầng trăng núp bóng Vườn Thanh Mơ dáng ai kia dệt mộng lành Bến nước mịt mờ sương lảng đảng Chân mây huyền ảo khói loanh quanh Thẹn thùng trăng sáng lunh linh cửa Vi vút heo may lất phất mành Nhắn hỏi ti gôn hoa đỏ thẩm Sao đành nhuộm đỏ tuổi xuân xanh Toronto Oct. 31, 2009 Nguyên Trần HẠNH PHÚC Luôn nhoẻn miệng cười rót giọng Thanh Khó khăn không đổi nét hiền lành Chắt chiu... tháng tháng lo bươi chải Thiếu hụt ... ngày ngày cố chạy quanh Tiền đã vào nhà bay khỏi cửa Gạo vừa đến thạp vụt qua mành (*) Thương chồng, nghèo khổ đành cam phận Tình mãi là tình thuở tuổi xanh Nguyễn Thành Tài (*) Thạp là cái hũ đựng gạo ngày xưa ở VN nhà nghèo Đêm Thanh
Một mình tản bộ giữa đêm thanh
Trí tịnh hương đưa ngát gió lành
Thăm thẳm trời cao trăng lạnh sáng
Lững lờ mây bạc ánh vàng quanh
Hồ êm ngọc vãi sen soi dáng
Bờ biếc châu vương liễu rủ mành
Chợt cá đớp sao rung bóng nước
Mơ hồ vang lại những ngày xanh
Bùi Tiến ĐÊM THU
Đêm thu rạng rỡ ánh trăng thanh.
Thoang thoảng đưa hương, ngọn gió lành.
Đồng lúa bông vàng khoe lấp loáng,
Mặt hồ sóng bạc gợn loanh quanh.
Cung đàn réo rắt ngân vang tiếng,
Bóng nguyệt ngẩn ngơ đứng dựa mành.
Lành lạnh hơi sương mờ lối cỏ,
Bồng bềnh, mây trắng dạo trời xanh. Minh Tâm MẢNH TRĂNG THU
Họa y đề thơ TH NGUYỄN GIA LINH
Trời Thu thăm thẳm mảnh trăng thanh,
Vằng vặc đài gương vỡ lại lành.
Năm sắc hào quang chầu bốn phía,
Mấy nàng trinh nữ đợi chung quanh.
Canh khuya đắm đuối mê màu ngọc,
Phòng vắng nôn nao ngắm trước mành.
Âu yếm dịu dàng ru tiếng nhạc,
Thơ say ngây ngất kết tình xanh. dth ttmxđt 03-11-09
Vui đồng nội
Sung sướng bên dòng ngắm bóng say
Trời chiều bãng lãng lạnh heo mai
Đường đê nắng sớm reo đồng nội
Khóm trúc vườn mơ rủ gió dày
Cội gáo ngay hàng sao quế thẳng
Cây tùng rậm rạp sáo diều bay
Đường mây thôn xóm không màng đến
Chỉ nghĩ phù du tháng với ngày
Nguyễn Gia Linh
AN
LẠC
Còn non với nứớc hãy còn say
Nghiền ngẫm thời gian thấu trước nay
Phố thị tàu xe đường khói nghịt
Làng quê phên dậu nắng mưa dày
Thâm sơn yên giấc an-bình mộng
Cùng cốc tỉnh tâm không-sắc bay
Phải nghiệp duyên trần thời khắc chướng
Thiền cho tròn kiếp phúc mai ngày.
Nguyên Hải
Non nước
Non còn chưa tỉnh lẽ nào say ?
Ngẫm nghĩ chong đèn tự thuở nay
Phố vắng đường quê thèm sáo nhạc
Thành đô phố thị sợ mây dày
Bản thôn vắng lặng chìm hương thoảng
Làng mạc yên lành tỏa khói bay
Bến nước chờ mong người tiễn khách
Sông dài nhớ lại mộng bao ngày
Nguyễn Gia Linh
MẶC NHIÊN...
Sương tơ mây gấm uống ngà say
Non nước về - đi tự bấy nay
Hờn trút mưa tuôn cơn lũ dữ
Buồn nghe gió đệm mạng sương dày
Làng quê phố thị chung trời sống
Diều sáo cung đàn rộng cánh bay
Đủng đỉnh thời gian cùng tạo hóa
Mặc nhiên thế cuộc tính chi ngày.
Nguyên Hải
Thế cuộc Thế cuộc lo gì lúc tỉnh say Non sông đã nghĩ bấy lâu nay Buồn nghe gió cuốn mang tin dữ Lặng ngắm mưa tuôn cuộn sóng dày Vốn nhớ trường làng hàng phượng đỏ Còn thương phố thị áng mây bay Đường đời chẳng quản bao dầu dãi Cứ mặc cho ta tụng sáng ngày Nguyễn Gia Linh
Vui đồng nội
Sung sướng bên dòng ngắm bóng say
Trời chiều bãng lãng lạnh heo mai
Đường đê nắng sớm reo đồng nội
Khóm trúc vườn mơ rủ gió dày
Cội gáo ngay hàng sao quế thẳng
Cây tùng rậm rạp sáo diều bay
Đường mây thôn xóm không màng đến
Chỉ nghĩ phù du tháng với ngày
Nguyễn Gia Linh
AN
LẠC
Còn non với nứớc hãy còn say
Nghiền ngẫm thời gian thấu trước nay
Phố thị tàu xe đường khói nghịt
Làng quê phên dậu nắng mưa dày
Thâm sơn yên giấc an-bình mộng
Cùng cốc tỉnh tâm không-sắc bay
Phải nghiệp duyên trần thời khắc chướng
Thiền cho tròn kiếp phúc mai ngày.
Nguyên Hải
Non nước
Non còn chưa tỉnh lẽ nào say ?
Ngẫm nghĩ chong đèn tự thuở nay
Phố vắng đường quê thèm sáo nhạc
Thành đô phố thị sợ mây dày
Bản thôn vắng lặng chìm hương thoảng
Làng mạc yên lành tỏa khói bay
Bến nước chờ mong người tiễn khách
Sông dài nhớ lại mộng bao ngày
Nguyễn Gia Linh
MẶC NHIÊN...
Sương tơ mây gấm uống ngà say
Non nước về - đi tự bấy nay
Hờn trút mưa tuôn cơn lũ dữ
Buồn nghe gió đệm mạng sương dày
Làng quê phố thị chung trời sống
Diều sáo cung đàn rộng cánh bay
Đủng đỉnh thời gian cùng tạo hóa
Mặc nhiên thế cuộc tính chi ngày.
Nguyên Hải
Thế cuộc
Thế cuộc lo gì lúc tỉnh say
Non sông đã nghĩ bấy lâu nay
Buồn nghe gió cuốn mang tin dữ
Lặng ngắm mưa tuôn cuộn sóng dày
Vốn nhớ trường làng hàng phượng đỏ
Còn thương phố thị áng mây bay
Đường đời chẳng quản bao dầu dãi
Cứ mặc cho ta tụng sáng ngày
Nguyễn Gia Linh
THANH
THẢN
Tròn vuông đen trắng ngẫm mà say
Nghiêng ngả tình đời đâu chỉ nay
Thau-Bạc khác màu còn lẫn lộn
Nắng mưa cùng cảnh mặc thưa dày
Đường trần thanh thản vui chiều xế
Thế cuộc rộn ràng giúp trẻ bay
Đủng đỉnh xoay vần cùng tuế nguyệt
An nhiên sức vượng hẳn thêm ngày.
Nguyên Hải
Bài Xướng THỜI TIẾT THAY ĐỔI của TH Nguyễn Thành Tài được các bạn sau đây họa lại : Nguyễn Gia Linh, Minh Tâm, Lam Vân, Thanh Khang, Minh Hồ Đào, Đặng Xuân Linh, Búi Tiến, Mẫn Hồ (Phần 1) THỜI TIẾT THAY ĐỔI Thời tiết năm nay thật lạ lùng Vừa mưa, vừa tuyết, đã rơi chung Địa cầu hâm nóng càng nguy ngập Mặt biển dâng cao sẽ khốn cùng Ô nhiễm môi trường đe sự sống C O công nghiệp thải không trung Tương lai nhân loại nhiều tai ách Nước mặn tràn vào, chạy tứ tung Nguyễn Thành Tài Bài họa Môi trường Tuyết đổ căm căm quá lạnh lùng Nhìn dông gió bão tiếp lưu chung Khung trời ẩm ướt thêm ray rứt Nước biển băng đong khổ tận cùng Sợ thấy môi trường gây hiểm họa Mong nhìn khí quyển tạo hưng trung Ngày mai thế giới ra sao nữa? Biết chạy nơi nào tránh nổ tung! Nguyễn Gia Linh MÃI LO...
Thu mãn đông sang, tiết lạnh lùng.
Trà thơm ấm dạ nhấp vài chung.
Co ro, ngắm núi buồn vô hạn,
Uể oải, nhìn sông chán tận cùng!
Lo nước biển dâng trôi lục địa,
Sợ ozone thủng nát không trung.
Vá trời, đội đá chờ ai nhỉ?
Nghĩ mãi thêm rầu, trí rối tung...
Minh Tâm Thiên Tai Tiết đổi đông sang những lạnh lùng Quần len áo nĩ quấn trùm chung Phong hàn ẩm thấp mưa dâng lũ Giá buốt sương băng tuyết phủ cùng Bão tố tràn lan Âu Mỹ Á Thiên tai trải khắp Bắc Nam Trung Nhân loài khốn khổ do đâu thế? Trái đất quay cuồng sắp vỡ tung ! Lam Vân Ô NHIỂM MÔi TRƯỜNG
Khí thải thoát ra hại lạ lùng,
Hằng hà biến cố phải lo chung.
Xe hơi phun khói trong khi chạy,
Nhà máy nhã bao chất độc cùng.
Biện pháp thực hành chưa kết quả,
Tung hoài hơi xấu quyện không trung.
Thiên tai đưa đến nhiều đau khổ,
Trái đất dường như muốn nổ tung.
Toronto 8-1-2010. THANH KHANG LANG THANG Nhìn tuyết thấy thương kẻ trốn lùng Không vào trú ẩn cộng đồng chung Lang thang cùng thú không định hướng Muốn có tự do đến tận cùng Hơi thở phải chịu trong buốt giá Gió gào vang dội cả không trung Lầm than không nản lui chân bước Ước nguyện an bình chưa nổ tung Minh Hồ Đào 08 - 01 -10 Hoàn vũ thời nầy Họa Thời tiết thay đổi của Thành Tài Xã hội thông minh quá lạnh lùng Cơm no dọa nạt xóm giềng chung Nhân tai quậy phá, lo trưa sớm Thiên nạn tràn lan, khốn tận cùng Một nỗi môi trường đầy cặn bã Trăm điều xí nghiệp thải dòng trung Thời gian vạn vật về đâu nhỉ? Sóng giận hàng hàng chất mặn tung Đặng Xuân Linh NGHIÃ PHU THÊ Khi giận "người ta", dễ lạnh lùng, Vào lườm ra nguýt gộp vô chung. Chồng hờn, vai mát không ôm lấy, Vợ lẫy, chăn bông chẳng đắp cùng. Nàng dọa về quê ra tận Bắc, Chàng hăm bỏ xứ trở về Trung. Nhưng rồi ngẫm nghĩ "hòa vi qúy", Duyên nợ phu thê lại hứng tung ! Thân kính, Mẫn Hồ Tình Thi Hũu
Huynh trốn đi đâu thật khó lùng
Một lời chẳng ngỏ dẫu riêng chung
Anh em thắc mắc tìm không tới
Đàn chủ băn khoăn gọi đến cùng
Mới biết ông hờn toan bỏ Bắc
Lại hay bà lẫy doạ về Trung
Mừng huynh hết ngộp qua lườm nguýt
Nhộn nhịp hò nhau hứng lại tung
Bùi Tiến
Vui đồng nội
Sung sướng bên dòng ngắm bóng say
Trời chiều bãng lãng lạnh heo mai
Đường đê nắng sớm reo đồng nội
Khóm trúc vườn mơ rủ gió dày
Cội gáo ngay hàng sao quế thẳng
Cây tùng rậm rạp sáo diều bay
Đường mây thôn xóm không màng đến
Chỉ nghĩ phù du tháng với ngày
Nguyễn Gia Linh
AN
LẠC
Còn non với nứớc hãy còn say
Nghiền ngẫm thời gian thấu trước nay
Phố thị tàu xe đường khói nghịt
Làng quê phên dậu nắng mưa dày
Thâm sơn yên giấc an-bình mộng
Cùng cốc tỉnh tâm không-sắc bay
Phải nghiệp duyên trần thời khắc chướng
Thiền cho tròn kiếp phúc mai ngày.
Nguyên Hải
Non nước
Non còn chưa tỉnh lẽ nào say ?
Ngẫm nghĩ chong đèn tự thuở nay
Phố vắng đường quê thèm sáo nhạc
Thành đô phố thị sợ mây dày
Bản thôn vắng lặng chìm hương thoảng
Làng mạc yên lành tỏa khói bay
Bến nước chờ mong người tiễn khách
Sông dài nhớ lại mộng bao ngày
Nguyễn Gia Linh
MẶC NHIÊN...
Sương tơ mây gấm uống ngà say
Non nước về - đi tự bấy nay
Hờn trút mưa tuôn cơn lũ dữ
Buồn nghe gió đệm mạng sương dày
Làng quê phố thị chung trời sống
Diều sáo cung đàn rộng cánh bay
Đủng đỉnh thời gian cùng tạo hóa
Mặc nhiên thế cuộc tính chi ngày.
Nguyên Hải
Thế cuộc
Thế cuộc lo gì lúc tỉnh say
Non sông đã nghĩ bấy lâu nay
Buồn nghe gió cuốn mang tin dữ
Lặng ngắm mưa tuôn cuộn sóng dày
Vốn nhớ trường làng hàng phượng đỏ
Còn thương phố thị áng mây bay
Đường đời chẳng quản bao dầu dãi
Cứ mặc cho ta tụng sáng ngày
Nguyễn Gia Linh
THANH
THẢN
Tròn vuông đen trắng ngẫm mà say
Nghiêng ngả tình đời đâu chỉ nay
Thau-Bạc khác màu còn lẫn lộn
Nắng mưa cùng cảnh mặc thưa dày
Đường trần thanh thản vui chiều xế
Thế cuộc rộn ràng giúp trẻ bay
Đủng đỉnh xoay vần cùng tuế nguyệt
An nhiên sức vượng hẳn thêm ngày.
Nguyên Hải
Chén rượu cung đàn Chén rượu cung đàn mới đắm say Hồn thơ rải rác kể từ nay Mua vui tránh được vài canh lặng Góp ý thâu qua mấy lớp dày Nắng ráo cây cành vương sức sống Mưa phùn sáo nhạn thả hồn bay Chờ mong Xuân đến xanh màu lá Cảm thấy đời mơ thắm sắc ngày Nguyễn Gia Linh
Vui đồng nội
Sung sướng bên dòng ngắm bóng say
Trời chiều bãng lãng lạnh heo mai
Đường đê nắng sớm reo đồng nội
Khóm trúc vườn mơ rủ gió dày
Cội gáo ngay hàng sao quế thẳng
Cây tùng rậm rạp sáo diều bay
Đường mây thôn xóm không màng đến
Chỉ nghĩ phù du tháng với ngày
Nguyễn Gia Linh
AN
LẠC
Còn non với nứớc hãy còn say
Nghiền ngẫm thời gian thấu trước nay
Phố thị tàu xe đường khói nghịt
Làng quê phên dậu nắng mưa dày
Thâm sơn yên giấc an-bình mộng
Cùng cốc tỉnh tâm không-sắc bay
Phải nghiệp duyên trần thời khắc chướng
Thiền cho tròn kiếp phúc mai ngày.
Nguyên Hải
Non nước
Non còn chưa tỉnh lẽ nào say ?
Ngẫm nghĩ chong đèn tự thuở nay
Phố vắng đường quê thèm sáo nhạc
Thành đô phố thị sợ mây dày
Bản thôn vắng lặng chìm hương thoảng
Làng mạc yên lành tỏa khói bay
Bến nước chờ mong người tiễn khách
Sông dài nhớ lại mộng bao ngày
Nguyễn Gia Linh
MẶC NHIÊN...
Sương tơ mây gấm uống ngà say
Non nước về - đi tự bấy nay
Hờn trút mưa tuôn cơn lũ dữ
Buồn nghe gió đệm mạng sương dày
Làng quê phố thị chung trời sống
Diều sáo cung đàn rộng cánh bay
Đủng đỉnh thời gian cùng tạo hóa
Mặc nhiên thế cuộc tính chi ngày.
Nguyên Hải
Thế cuộc
Thế cuộc lo gì lúc tỉnh say
Non sông đã nghĩ bấy lâu nay
Buồn nghe gió cuốn mang tin dữ
Lặng ngắm mưa tuôn cuộn sóng dày
Vốn nhớ trường làng hàng phượng đỏ
Còn thương phố thị áng mây bay
Đường đời chẳng quản bao dầu dãi
Cứ mặc cho ta tụng sáng ngày
Nguyễn Gia Linh
THANH
THẢN
Tròn vuông đen trắng ngẫm mà say
Nghiêng ngả tình đời đâu chỉ nay
Thau-Bạc khác màu còn lẫn lộn
Nắng mưa cùng cảnh mặc thưa dày
Đường trần thanh thản vui chiều xế
Thế cuộc rộn ràng giúp trẻ bay
Đủng đỉnh xoay vần cùng tuế nguyệt
An nhiên sức vượng hẳn thêm ngày.
Nguyên Hải
Chén rượu cung đàn
Chén rượu cung đàn mới đắm say
Hồn thơ rải rác kể từ nay
Mua vui tránh được vài canh lặng
Góp ý thâu qua mấy lớp dày
Nắng ráo cây cành vương sức sống
Mưa phùn sáo nhạn thả hồn bay
Chờ mong Xuân đến xanh màu lá
Cảm thấy đời mơ thắm sắc ngày
Nguyễn Gia Linh
TÌNH GIÀ
Rượu-Đàn nào đủ để đời say
Như Nguyệt thơ ngâm vọng đến nay
Chẳng những sáo thiêng hồn Đế ngự
Mà còn giặc khiếp vía quân dày
Nặng lòng vận nước lao xao sóng
Thương gánh cương thường lác đác bay
Sức lão chưa mòn sông núi gọi
Thanh nhàn cũng dõi mắt theo ngày.
Nguyên Hải
Bài Xướng THỜI TIẾT THAY ĐỔI của TH Nguyễn Thành Tài được các bạn sau đây họa lại : Nguyễn Gia Linh, Minh Tâm, Lam Vân, Thanh Khang, Minh Hồ Đào, Đặng Xuân Linh, Búi Tiến, Mẫn Hồ (Phần 1)
THỜI TIẾT THAY ĐỔI
Thời tiết năm nay thật lạ lùng
Vừa mưa, vừa tuyết, đã rơi chung
Địa cầu hâm nóng càng nguy ngập
Mặt biển dâng cao sẽ khốn cùng
Ô nhiễm môi trường đe sự sống
C O công nghiệp thải không trung
Tương lai nhân loại nhiều tai ách
Nước mặn tràn vào, chạy tứ tung
Nguyễn Thành Tài
Bài họa
Môi trường
Tuyết đổ căm căm quá lạnh lùng
Nhìn dông gió bão tiếp lưu chung
Khung trời ẩm ướt thêm ray rứt
Nước biển băng đong khổ tận cùng
Sợ thấy môi trường gây hiểm họa
Mong nhìn khí quyển tạo hưng trung
Ngày mai thế giới ra sao nữa?
Biết chạy nơi nào tránh nổ tung!
Nguyễn Gia Linh
MÃI LO...
Thu mãn đông sang, tiết lạnh lùng.
Trà thơm ấm dạ nhấp vài chung.
Co ro, ngắm núi buồn vô hạn,
Uể oải, nhìn sông chán tận cùng!
Lo nước biển dâng trôi lục địa,
Sợ ozone thủng nát không trung.
Vá trời, đội đá chờ ai nhỉ?
Nghĩ mãi thêm rầu, trí rối tung...
Minh Tâm
Thiên Tai
Tiết đổi đông sang những lạnh lùng
Quần len áo nĩ quấn trùm chung
Phong hàn ẩm thấp mưa dâng lũ
Giá buốt sương băng tuyết phủ cùng
Bão tố tràn lan Âu Mỹ Á
Thiên tai trải khắp Bắc Nam Trung
Nhân loài khốn khổ do đâu thế?
Trái đất quay cuồng sắp vỡ tung !
Lam Vân
Ô NHIỂM MÔi TRƯỜNG
Khí thải thoát ra hại lạ lùng,
Hằng hà biến cố phải lo chung.
Xe hơi phun khói trong khi chạy,
Nhà máy nhã bao chất độc cùng.
Biện pháp thực hành chưa kết quả,
Tung hoài hơi xấu quyện không trung.
Thiên tai đưa đến nhiều đau khổ,
Trái đất dường như muốn nổ tung.
Toronto 8-1-2010.
THANH KHANG
LANG THANG
Nhìn tuyết thấy thương kẻ trốn lùng
Không vào trú ẩn cộng đồng chung
Lang thang cùng thú không định hướng
Muốn có tự do đến tận cùng
Hơi thở phải chịu trong buốt giá
Gió gào vang dội cả không trung
Lầm than không nản lui chân bước
Ước nguyện an bình chưa nổ tung
Minh Hồ Đào
08 - 01 -10
Hoàn vũ thời nầy
Họa Thời tiết thay đổi của Thành Tài
Xã hội thông minh quá lạnh lùng
Cơm no dọa nạt xóm giềng chung
Nhân tai quậy phá, lo trưa sớm
Thiên nạn tràn lan, khốn tận cùng
Một nỗi môi trường đầy cặn bã
Trăm điều xí nghiệp thải dòng trung
Thời gian vạn vật về đâu nhỉ?
Sóng giận hàng hàng chất mặn tung
Đặng Xuân Linh
NGHIÃ PHU THÊ
Khi giận "người ta", dễ lạnh lùng,
Vào lườm ra nguýt gộp vô chung.
Chồng hờn, vai mát không ôm lấy,
Vợ lẫy, chăn bông chẳng đắp cùng.
Nàng dọa về quê ra tận Bắc,
Chàng hăm bỏ xứ trở về Trung.
Nhưng rồi ngẫm nghĩ "hòa vi qúy",
Duyên nợ phu thê lại hứng tung !
Thân kính,
Mẫn Hồ
Tình Thi Hũu
Huynh trốn đi đâu thật khó lùng
Một lời chẳng ngỏ dẫu riêng chung
Anh em thắc mắc tìm không tới
Đàn chủ băn khoăn gọi đến cùng
Mới biết ông hờn toan bỏ Bắc
Lại hay bà lẫy doạ về Trung
Mừng huynh hết ngộp qua lườm nguýt
Nhộn nhịp hò nhau hứng lại tung
Bùi Tiến
HẾT ĐẤT SỐNG
Êm ả nơi đâu cố sức lùng!
Loài người đến ngụ sống vui chung
Đồng bằng phố thị non ngàn tận
Rừng nuí làng quê xóm ngỏ cùng
Nắng dội mưa dồn mòn chí cả
Tuyết rơi bảo cuốn cạn lòng trung
Đất lành như đã dần cõi chết
Có lẽ địa cầu Bang-Bíc tung.
Nguyên Hải
Bài Xướng THỜI TIẾT THAY ĐỔI của TH Nguyễn Thành Tài được các bạn sau đây họa lại : Nguyễn Gia Linh, Minh Tâm, Lam Vân, Thanh Khang, Minh Hồ Đào, Đặng Xuân Linh, Búi Tiến, Mẫn Hồ (Phần 1)
THỜI TIẾT THAY ĐỔI
Thời tiết năm nay thật lạ lùng
Vừa mưa, vừa tuyết, đã rơi chung
Địa cầu hâm nóng càng nguy ngập
Mặt biển dâng cao sẽ khốn cùng
Ô nhiễm môi trường đe sự sống
C O công nghiệp thải không trung
Tương lai nhân loại nhiều tai ách
Nước mặn tràn vào, chạy tứ tung
Nguyễn Thành Tài
Bài họa
Môi trường
Tuyết đổ căm căm quá lạnh lùng
Nhìn dông gió bão tiếp lưu chung
Khung trời ẩm ướt thêm ray rứt
Nước biển băng đong khổ tận cùng
Sợ thấy môi trường gây hiểm họa
Mong nhìn khí quyển tạo hưng trung
Ngày mai thế giới ra sao nữa?
Biết chạy nơi nào tránh nổ tung!
Nguyễn Gia Linh
MÃI LO...
Thu mãn đông sang, tiết lạnh lùng.
Trà thơm ấm dạ nhấp vài chung.
Co ro, ngắm núi buồn vô hạn,
Uể oải, nhìn sông chán tận cùng!
Lo nước biển dâng trôi lục địa,
Sợ ozone thủng nát không trung.
Vá trời, đội đá chờ ai nhỉ?
Nghĩ mãi thêm rầu, trí rối tung...
Minh Tâm
Thiên Tai
Tiết đổi đông sang những lạnh lùng
Quần len áo nĩ quấn trùm chung
Phong hàn ẩm thấp mưa dâng lũ
Giá buốt sương băng tuyết phủ cùng
Bão tố tràn lan Âu Mỹ Á
Thiên tai trải khắp Bắc Nam Trung
Nhân loài khốn khổ do đâu thế?
Trái đất quay cuồng sắp vỡ tung !
Lam Vân
Ô NHIỂM MÔi TRƯỜNG
Khí thải thoát ra hại lạ lùng,
Hằng hà biến cố phải lo chung.
Xe hơi phun khói trong khi chạy,
Nhà máy nhã bao chất độc cùng.
Biện pháp thực hành chưa kết quả,
Tung hoài hơi xấu quyện không trung.
Thiên tai đưa đến nhiều đau khổ,
Trái đất dường như muốn nổ tung.
Toronto 8-1-2010.
THANH KHANG
LANG THANG
Nhìn tuyết thấy thương kẻ trốn lùng
Không vào trú ẩn cộng đồng chung
Lang thang cùng thú không định hướng
Muốn có tự do đến tận cùng
Hơi thở phải chịu trong buốt giá
Gió gào vang dội cả không trung
Lầm than không nản lui chân bước
Ước nguyện an bình chưa nổ tung
Minh Hồ Đào
08 - 01 -10
Hoàn vũ thời nầy
Họa Thời tiết thay đổi của Thành Tài
Xã hội thông minh quá lạnh lùng
Cơm no dọa nạt xóm giềng chung
Nhân tai quậy phá, lo trưa sớm
Thiên nạn tràn lan, khốn tận cùng
Một nỗi môi trường đầy cặn bã
Trăm điều xí nghiệp thải dòng trung
Thời gian vạn vật về đâu nhỉ?
Sóng giận hàng hàng chất mặn tung
Đặng Xuân Linh
NGHIÃ PHU THÊ
Khi giận "người ta", dễ lạnh lùng,
Vào lườm ra nguýt gộp vô chung.
Chồng hờn, vai mát không ôm lấy,
Vợ lẫy, chăn bông chẳng đắp cùng.
Nàng dọa về quê ra tận Bắc,
Chàng hăm bỏ xứ trở về Trung.
Nhưng rồi ngẫm nghĩ "hòa vi qúy",
Duyên nợ phu thê lại hứng tung !
Thân kính,
Mẫn Hồ
Tình Thi Hũu
Huynh trốn đi đâu thật khó lùng
Một lời chẳng ngỏ dẫu riêng chung
Anh em thắc mắc tìm không tới
Đàn chủ băn khoăn gọi đến cùng
Mới biết ông hờn toan bỏ Bắc
Lại hay bà lẫy doạ về Trung
Mừng huynh hết ngộp qua lườm nguýt
Nhộn nhịp hò nhau hứng lại tung
Bùi Tiến
HẾT ĐẤT SỐNG
Êm ả nơi đâu cố sức lùng!
Loài người đến ngụ sống vui chung
Đồng bằng phố thị non ngàn tận
Rừng nuí làng quê xóm ngỏ cùng
Nắng dội mưa dồn mòn chí cả
Tuyết rơi bảo cuốn cạn lòng trung
Đất lành như đã dần cõi chết
Có lẽ địa cầu Bang-Bíc tung.
Nguyên Hải
Đừng lo Đất sống noi đâu có thể lùng Tìm sao thấy được mộng lòng chung Đồng quê ruộng lúa thôn đoài vắng Núi cả sông sâu xóm tận cùng Vẫn thấy bao người không nản chí Còn mong lắm kẻ giữ niềm trung Rồi đây nắng ấm dồi tâm trí Cõi thiện vun bồi tránh rối tung Nguyễn Gia Linh
Bài Xướng THỜI TIẾT THAY ĐỔI của TH Nguyễn Thành Tài được các bạn sau đây họa lại : Nguyên Hà, Đông Hương, Minh Hồ, Nguyễn Gia Linh, Bùi Tiến , Mỹ Linh, Thanh Điền, Cao Thiếu Lang (Phần 2) Phận Nghèo ... (Xin họa lại bài "Thời Tiết thay đổi" của TH Nguyễn Thành Tài) Bão lụt miền Trung quá lạnh lùng Bao năm gian khổ nỗi niềm chung Đau thương chồng chất dân cơ cực Cay đắng lầm than kiếp khốn cùng Thảm họa điêu tàn dân đói rách Sầu đau tan nát khắp miền Trung Trời già oan nghiệt gieo tang tóc Người hứng đành lòng có kẻ tung . Nguyên Hà TRÁI PHÁ Sao mắt chưa vui , vẫn lạnh lùng Yêu hờ thương hững buột vào chung Thổi mừng tri ngộ mùi hương tóc Gợi cả trời thơ ngọt ấm cùng Vành mắt trinh nguyên , tim thiệt hại Đôi bờ mi nhỏ lệ lưu trung Vòng tay ân ái dường xa thẳm Đại pháo cửa hồn nổ phá tung Đông Hương ĐÂU CÓ NGỜ Nào biết tình yêu sớm lạnh lùng Tan nhanh mơ ước sống nhau chung Trong lầu hạnh phúc hoa vui nở Mãi đến tàn hơi, phút cuối cùng Lòng nát tan vì đời vội vã Cho thương nhau chẳng giữ lời trung Lứa đôi thề nguyện không xa cách Đâu có ngờ bể ái vỡ tung Minh Hồ 090110 Lạnh quá ! Tuyết trắng còn đây chẳng phải lùng
Đường trơn giá buốt bị hành chung
Khăn choàng đội nón trùm cho hết
Áo khoác mang găng phủ đến cùng
Phố vắng đêm buồn lây thể xác
Cây tàn lá úa cảm không trung
Mùa đông tiết lạnh càng ngao ngán
Gác gối ôm mền khỏi sợ tung Mỹ Linh
11/01/2010 Mùa đông Tuyết trắng đêm rơi rất lạnh lùng! Tràn đầy đồng cỏ ngập đường chung Trong nhà huệ tím* hương thơm ngát Ngoại cảnh thông xanh nhánh vững cùng Giày ống vào chân che gót nhỏ Len dày đan áo phủ nhân trung Năm nay mấy tháng đông co rúm Đến tối lửa vàng sưởi ấm tung. Ngày 12/01/2010 Thanh Điền *huệ tím da hương (jacinthe) TẬN THẾ Cột lịch tiên tri quá lạ lùng ( 1 ) Khiến cho nhân loại chịu sầu chung Còn vài năm nữa là tiêu hết Chẳng bấy lâu sau đã tận cùng Dưới biển sóng thần tràn khắp chốn Trên trời vẩn thạch nổ không trung Loài người chấm dứt đời sinh sống Trái đất điêu tàn phải biến tung Cao thiếu LANG ( 1 ) Trên cốt lịch ghi ngày tận thế : 21-12-2012 ( theo tin báo ) Tự Chế
Hạ nóng, Xuân tươi, Đông lạnh lùng
Hơi Thu hiu hắt, luật trời chung
Văn minh những tưởng thêm đường sáng
Tiến bộ nào hay tới bước cùng
Trời nóng băng tan tràn hải đảo
Khói dâng khí độc bít không trung
Tay vung quá trán hồi hơi khó
Tự chế mong còn bớt rối tung
Bùi Tiến Xác pháo tung Cố chạy dù xa vẫn kiếm lùng Khung trời tuyết giá mịt mù chung Anh em nhắc nhở mừng chưa hết Tớ chủ vầy vui quí tột cùng Chén rượu ly đầy nâng khí tiết Trà sen cốc ấm tỏa vầng trung Đông về sưởi ấm bên dòng chữ Tình nghĩa bao ngày xác pháo tung Nguyễn Gia Linh 12-01-2010
Bài Xướng HOA XƯƠNG RỒNG trong TXH của Hoàng Diệu Trí được các bạn sau đây họa lại : Đặng Xuân Linh, Nguyễn Gia Linh, Nguyên Hà (Phần 1) HOA XƯƠNG RỒNG Giữa vùng cát trắng nóng như nung,
Vắng vẻ xa rời cánh bướm ong.
Gai nhọn nào chim tha thiết với,
Lá thưa đâu gió dập dìu cùng.
Sương gieo nắng sớm đeo châu ngọc,
Mây ánh chiều tà kết gấm nhung.
Thăm thẳm màu xanh mưa ngớt hạt,
Dưới trời diễm tuyệt đóa xương rồng. dth ttmxđt 28-11-09
Hoa xương rồng của Hoàng Diệu Trí (Họa HOA XƯƠNG RỒNG của Hoàng Diệu Trí) Xấu tròn chẳng lá nắng hè nung Nụ nở vườn mơ rủ đám ong Nhụy phấn hoa tô xinh tuyệt diệu Đài tơ lụa bóng đẹp vô cùng Thân xanh khía nhỏ đầy gai nhọn Dạ đỏ tiêm* vàng tỏa cánh nhung Vòi vọi trên cao tia chiếu rạng Bung lòng sắc thắm hiện tai rồng Đặng Xuân Linh CÂY THANH LONG (Họa bài HOA XƯƠNG RÒNG của Hoàng Diệu Trí) Mùa hạ trong vườn nóng tựa nung Hoa xinh nhụy thắm rủ đàn ong Thân cây xấu xí gai nho nhỏ Cánh mỏng hương thơm đẹp tận cùng Nắng sớm sương mơi treo hạt bích Chiều tà bóng tối xếp màn nhung Xây giàn cuộn quấn theo hình thể Uốn khúc quanh co giống hệt rồng Nguyễn Gia Linh 11-12-2009 XƯƠNG RỒNG
Da dẻ sù sì, nắng đốt nung.
Hoa buồn sao vắng bướm thưa ong.
Mình đầy gai nhọn, thân vươn thẳng,
Đất kém màu tươi, rễ bám cùng.
Soi ánh trăng khuya ngời vóc ngọc,
Hứng hơi sương sớm mượt màng nhung.
Quanh năm sừng sững khinh giông bão,
Hùng dũng, hiên ngang chẳng khác Rồng. Minh Tâm Nắng Sa Mạc (Xin Họa lại bài "Hoa Xương Rồng" của TH Hoàng Diệu Tri) Nắng buổi trưa hè cát nóng nung Vùng trời sa mạc vắng đàn ong Thân cây trơ trụi cùng sương gió Mình mẩy chông gai tuyết lạnh cùng Mặc kệ bão dông ngày tháng hạ Sá gì mưa lũ khép màn nhung Chim bay mỏi cánh về xuôi ngược Sừng sững vươn cao tựa cổ rồng . Nguyên Hà
Bài Xướng HOA XƯƠNG RỒNG trong TXH của Hoàng Diệu Trí được các bạn sau đây họa lại : Minh Tâm, Thanh Khang, Minh Hồ, Lam Vân (Phần 2) CÂY NHA ĐAM. DÙ XUÂN DÙ HẠ NẮNG NHƯ NUNG, CHẲNG CÓ HOA THƠM CHẲNG BƯỚM ONG. HAI CẠNH GAI SƯA TUY YẾU ỚT, NHIỀU BÈN KẾT TỤ ĐẸP VÔ CÙNG. XEM QUA ĐƠN GIẢN MÀ NÊN THUỐC, NHÌN LẠI VỊ HÀN MÁT TỰA NHUNG. UỐNG MÃI TIÊU TAN BAO BỆNH TẬT, MÀU XANH,BẸ THẲNG KHÁC XƯƠNG RỒNG.
Toronto 11-12-09 THANH KHANG MỪNG CHÚC GIÁNG SINH Sắp tới Noël muôn lòng náo nung Phố đường đông đảo như bày ong Chợ bày hàng bán trông vui quá Thành thị, thôn quê, tận ngõ cùng Rực rỡ ánh đèn màu tỏa chớp Nhiều nơi còn trải thảm như nhung Lót chân khách thập phương mua sắm Mừng chúc Giáng Sinh dưới bệ rồng Minh Hồ 131209 Cây xương rồng Dưới nắng oi nồng rực lửa nung Không đàn bướm lượn chẳng bầy ong Thân màu sâm sẫm gai tua tủa Nhánh sắc rờn xanh nụ toả cùng Biển cát mênh mông đan vải lụa Trời mây một cõi dệt tơ nhung Bao lần tiết đổi mùa luân chuyển Vẫn đứng dương oai tựa dáng rồng Lam Vân GIỐNG TIÊN RỒNG Ba mươi năm lòng vẫn còn nung Ngầm cháy lửa lòng như tổ ong Mỗi độ đông về chung ước muốn Vây quanh bếp lửa hát nhau cùng Niềm vui chia sẻ mừng năm mới Đất nước thanh bình trong nhớ nhung Tranh đấu cho đến tàn phút cuối Lưu danh con cháu giống tiên rồng Minh Hồ Đào 141209
Bài Xướng TÁI CỐ HƯƠNG của TH Cao Thiếu Lang trong (TXH) được các bạn sau đây họa lại: Mẫn Hồ, Nguyên Trần, Minh Tâm, Thanh Điền (Phần 1) TÁI CỐ HƯƠNG Một chuyến về quê lắm đoạn trường
Buồn vui lẫn lộn với đau thương
Khi mừng sum họp lòng xao xuyến
Lúc tủi chia ly dạ vấn vương
Cảnh cũ hoàn toàn thay đổi sắc
Người xưa hầu hết tách ly hương
Giang hồ trở bước đời phiêu lãng
Ghi lại thâm tình chốn viễn phương
Cao Thiếu LANG ( Edmonton 20-01-2010 BÓNG HÌNH NGÀY CŨ
Về lại thăm quê mõi dặm trường,
Vừa buồn pha nhớ lại thêm thương.
Người xưa đâu tá chân trời xám,
Cảnh cũ còn chăng mây trắng vương.
Dạo ấy chia phôi mùa lửa loạn,
Giờ đây chua xót nỗi tha hương.
Bóng hình em vẫn còn nguyên đó,
Trọn kiếp u tình « thiên nhất phương ».
Thân kính,
Mẫn Hồ
NHỚ TRƯỜNG XƯA
Lâu lắm về thăm lại mái trường
Một thời tuổi ngọc chớm yêu thương
Thầy Cô tản lạc nghe xa vắng
Bè bạn cách xa thấy vấn vương
Chân bước lạc loài trên cố quận
Dạ chùn se sắt giữa quê hương
Thời gian nào xóa hồn phiêu lảng
Kỷ niệm gọi về mây bốn phương
Toronto Jan. 28, 2010-01
Nguyên Trần NHỚ QUÊ
Nhớ quê, khắc khoải suốt đêm trường,
Ai sớt chia dùm nỗi luyến thương...?
Mờ mịt, bến sông sương khói nhuộm,
Lung linh, cánh hạc nắng tơ vương.
Ráng chiều huyền ảo, trời khoe sắc,
Đầm nước mơ màng, sen tỏa hương.
Sống giữa phồn hoa hồn mãi mộng,
Thương thân chìm nổi chốn tha phương...
Minh Tâm
Gọi giấc mơ về
(Họa bài Tái Cố Hương của Thi sĩ Cao Thiếu Lang)
Tành tạch đạp xe đến lớp trường
Mộng mơ cái tuổi nhóm yêu thương
Làm thơ nhật ký quên bài giảng
Lưu bút tình trong lẫn ý vương
Thẳng thắng, tâm trong không xấu ý
Hiền lành, dạ đẹp đượm thơm hương
Bạn bè cố gắng cùng chia xẻ
Ước nguyện gọi về mỗi một phương.
Ngày 21-01-2010
Thanh Điền
Bài Xướng TÁI CỐ HƯƠNG của TH Cao Thiếu Lang trong (TXH) được các bạn sau đây họa lại: Đặng Xuân Linh, Nguyễn Gia Linh, Thanh Khang, Lam Vân (Phần 2) Đất lành quê tôi
Họa : Tái cố hương của Cao Thiếu Lang
Xuyến xao đến ngõ đất Xuân Trường*
Rộn rã tình quê quyến thuộc thương
Tay bắt vui mừng nguồn vướng tưởng
Thân yêu đón đợi nghĩa tồn vương
Chuông ngân quyến rủ vang thôn xóm
Khói quyện âm thầm tỏa đỉnh hương
Làng vắng giờ đông thêm sắc áo
Gió lành tề tựu kẻ nhiều phương
Đặng Xuân Linh
*Quê Tôi KỲ NIỆM BUỔI RA ĐI
(Họa bài TÁI CỐ HƯƠNG của TH Cao Thiếu Lang)
Trở lại quê xưa cuộc hí trường
Nghe lòng vọng nhớ chuyện thân thương
Vui mừng găp gỡ còn lưu trí
Hận tủi chia lìa mãi vướng vương
Lối cũ bên thềm thêm vị chát
Đường xưa ngưởng cửa thoảng mùi hương
Ra đi giữa khoảng đời sương gió
Để lại gia đình trắng điểm phương
Nguyễn Gia Linh
22-01-10 HỘI CHỢ TẾT CỌNG ĐỒNG
Chuẩn bị gia công mấy tháng trường,
Hôm nay khai mạc thật thân thương.
Bắt tay thắm thiết lời chào hỏi,
Chân bước nhẹ nhàng tình vấn vương.
Đứng ngắm cảnh quan đầy hấp dẩn,
Ngồi nghe ca nhạc đượm muôn hương.
Mỗi năm chung hưởng niềm vui Tết,
Gặp gỡ bạn bè khắp bốn phương.
Thanh Khang
Toronto 22-1-2010 Ảo Vọng
Ðêm đông mộng ủ giấc miên trường
Lắng đọng tình trần nỗi tiếc thương
Cách biệt bao mùa thêm luyến nhớ
Tương phùng khoảnh khắc lắm tơ vương
Mừng Xuân đất Mẹ tràn sinh khí
Ðón Tết quê người nhạt sắc hương
Nghiệp số cưu mang thân viễn khách
Cuộc đời lãng tữ kiếp tha phương
Lam Vân
Kính mời Quý Thi Hữu cùng vui tết Nguyên Tiêu thật hạnh phúc, đậm nét trữ tình, thân ái.
NGUYÊN TIÊU
CANH DẦN
Canh Dần trăng mới hãy còn trinh
Ánh nguyệt lẳng lơ sắc tuyệt xinh
Quân tử so tài khoe bút trúc
Giai nhân thẹn mặt mỉm môi tình
Đất trời rạng rỡ mừng vui tiếp
Hương sắc tưng bừng hớn hở nghinh
Xuân chúc Hằng Nga lòng trẻ mãi
Nguyên tiêu thơ dệt mộng đời sinh.
Nguyên Hải
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: