THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
Trích đoạn: TTH
Vấn vương
Cung đàn nức nở lệ sầu vương
Nhớ bạn tình xa chốn dặm đường
Viễn xứ bâng khuâng lòng cố quốc
Quê nhà khắc khoải mộng hồi hương
Người đi nguyện ước ngày tao ngộ
Kẻ ở chờ mong phút hí trường
Mái tóc phong sương chiều nắng nhạt
Ngồi ôn kỷ niệm lướt trùng dương
Vancali 6.8.10
NHỚ QUÊ NHÀ Ngàn năm quê cũ vẫn còn vương Nhớ bác nông phu mái học đường Thoảng tiếng mẹ ru nồng giấc trẻ Vẳng câu kinh đọc thoáng mùi hương Bình minh đỏ đỏ hong sương sớm Đồng cỏ xanh xanh trải dặm trường Non nước hữu tình trông đẹp mắt Mơ ngày về thấy ánh hồng dương Thanh Huy
Về thăm quê cũ Trở lại quê nhà luống vấn vương Ngày đi nhớ mãi bóng soi đường Còn nghe nhắc nhở lời thiên cổ Vẫn thấy niềm tin tiếng cố hương Hạ đến chan hòa mùa phượng thắm Xuân về mát mẻ giấc miên trường Non xanh nước biếc chưa phai nhạt Sao buổi đoàn viên ngũ sắc dương ? Nguyễn Gia Linh
Bài Xướng Bàng hoàng còn thắm của Bùi Tiến trong TXH của Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại: Nguyễn Thành Tài, Hàn Thiên Lương, Lam Vân, Nguyên Hà (Phần 2) Mãi Xót Đau Nhà cửa tan tành biết ở đâu ?
Ùa nhau kẻ trước nối người sau !
Dù cho dưới đất mưa bom đạn ,
Bất kể trên trời sáng hỏa châu .
Lánh giặc trẻ già gồng gánh chạy ,
Ngăn thù Quân Đội cố đương đầu .
Chiến tranh tàn phá dân điêu đứng !
Nhớ lại tháng này mãi xót đau ! Nguyễn Thành Tài Chung Lòng (Họa bài Bàng Hoàng Còn Thấm của Bùi Tiến) Đất khách bơ vơ non nước đâu Nỗi buồn khoắc khoải đến ngàn sau. Quê hương tươi thắm như viên ngọc Đất nước rực ngời tựa hạt châu. Lỡ vận thôi đành im giấu mặt Hưng thời thì cũng tiến lên đầu. Chung lòng kết chặt tình dân tộc Dẹp hết bạo tàn xóa nỗi đau! Hàn Thiên Lương Niềm thương nổi nhớ Nổi nhớ niềm thương biết gởi đâu Bao mùa hẹn ước đợi mai sau Quê xưa bỏ hết tình thân ái Ðất khách đi tìm vật báu châu Ấm lạnh nhân tâm chua xót dạ Ðổi thay thế sự nhức rêm đầu Ðời người thoáng đấy gần xong kiếp Bến giác quay về dứt khổ đau Lam vân Hận Sầu Viễn Xứ (Họa lại bài "Bàng Hoàng còn thấm" của TH Bùi Tiến) Ba lăm năm ấy có xa đâu ! Nhớ hận thù nầy mãi kiếp sau Bỏ cả ruộng vườn, lìa đất Tổ Tan tành cơ nghiệp, thấm tràn châu ! Sầu vương đất khách bàn tay trắng Xót phận ly hương bạc mái đầu Bởi lũ vô thần gieo khổ lụy ! Bao người dân Việt xót thương đau ! Nguyên Hà
Bài Xướng Bàng hoàng còn thắm của Bùi Tiến trong TXH của Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại: Hoàng Diệu Trí, Đông Hương, Mẫn Hồ (Phần 3) VỜI VỢI TRÔNG VỀ
họa vần nương ý tho TH BÙI TIẾN LAM VÂN
Xứ sở mặt trời xa lạ đâu,
Cội nguồn muôn thuở nỗi xưa sau.
Bập bềnh Đông hải chơi vơi đảo,
Rực rỡ hành tinh lấp lánh châu.
Khoa học dẫn đường dân mát mặt,
Văn minh vượt bực nước đi đầu.
Rồng tiên ngoảnh lại trời thăm thẳm.
Vời vợi trông về chạnh nỗi đau. DIỆUTRI KANAGAWA JAQPAN 09-05-2010 Ơi CHIỀU TÌNH TRÔI ! Ơi chiều hoang vắng ! Định về đâu ? Nhớ nhớ điên cuồng bóng lững sau Anh góp nỗi buồn xưa đổ bể Em gom tình ái cũ , rơi châu Bóng gương lay động hồn, canh mặt Hình ảnh nằm yên, lệ mở đầu Đã nghĩ thôi tình không trở lại Buồn làm chi nữa để môi đau Đông Hương CÒN THẤM NỖI ĐAU Tâm sự đầy vơi biết gởi đâu ? Sầu vương còn mãi đến ngàn sau. Nửa đời chinh chiến tràn binh lửa, Bán kiếp ly hương đẩm giọt châu. Dân tộc hùng anh cam cúi mặt ? Bá quyền vênh váo ngẫng cao đầu ! Mai này chính sự thôi nghiêng ngã, Nước Việt trời Nam xóa nỗi đau. Thân kính, Mẫn Hồ 100510
BÀI XƯỚNG. NGÀY HỘI WORLD CUP 2010 của TH Trần Kiêu Bạc trong TXH, được các bạn sau đây họa lại: Minh Tâm, Huỳnh Đạt Bửu, Nguyễn Gia Linh, Minh Hồ Đào (Phần 1) NGÀY HỘI WORLD CUP 2010. Chào mừng World Cup tại Nam Phi Thẳng thắn thi đua chẳng nễ vì Thế giới hân hoan về dự giải Toàn cầu nô nức đến tranh thi Trung phong xông tới nêu thành tích Hậu vệ lùi về cứu hiểm nguy Một tháng tranh đua tài cao thấp Được thua thua được mãi còn ghi. TRẦN KIÊU BẠC. (11/6/2010) CHÀO WORLD CUP Từ Mỹ, Úc, Âu đến Á, Phi,
Ngôi sao World Cup tỏa bao vì.
Triệu người nô nức trông ngày hội,
Bốn biển quây quần dốc sức thi.
Quả bóng lăn nhanh gieo thú vị,
Cầu môn mở rộng đón gian nguy.
Không phân chủng tộc vàng nâu trắng...
Hồi hộp đợi chờ tỉ số ghi. Minh Tâm NGÀY HỘI WORLD CUP 2010 Nước Việt trước cùng với Bắc Phi Tháng năm nô lệ cũng cam vì Trò đời nước mạnh ai không lấn Bài học cừu non sói khỏi thi Bóng đá có cùng chung số phận? Trọng tài tự lượng khó ngừa nguy Kiếp đời mê mệt bao nhiêu thứ Thua lắm sao mà chẳng nhớ ghi? Huỳnh Đạt Bửu. Ngày Hội World cup 2010 Lần đầu tranh giải ở Châu Phi Chia tám đua chen chẳng kính vì Thế giới vui mừng lo dự lễ Năm Châu hớn hở đón ngày thi Người xây chiến thắng bằng son lịch Kẻ giữ hơn thua bởi tránh nguy Có đủ sức tài trong ý chí Mới mong hái được bảng vàng ghi Nguyễn Gia Linh 12-06-2010 Ghi Bàn Quả bóng tung lưới thần tốc phi Làm cho người ngó phải kinh vì Từng hồi tim đập, tiếng hò hát Vang dội biển trời chỗ dự thi Hởn hỡ người thắng trong trận đấu Vui mừng thành tích trước gian nguy Ghi bàn xứ lạ đâu là dễ Mong đợi quê nhà điểm được ghi Minh Hồ Đào 13-06-10
BÀI XƯỚNG. NGÀY HỘI WORLD CUP 2010 của TH Trần Kiêu Bạc trong TXH, được các bạn sau đây họa lại Lam Vân, Minh Hồ, Đặng Xuân Linh (Phần 2) World Cup 2010 - Nam Phi
Thế giới quay nhìn hướng xứ Phi Dân mê bóng đá thắng thua vì ... Ra quân tuyển thủ hăng giao đấu Cổ động loa kèn nhộn cuộc thi Một tháng tranh đua giành world cup Năm vòng loại thoát vượt gian nguy Sáu mươi bốn trận mờ con mắt Mệt lả không còn sức để ghi Lam Vân CÚP GHI Cầu thủ đá bóng như ngựa phi Lập bàn lấy điểm không chờ vì Xung phong người lướt không quản ngại Máu đổ chân què cho cuộc thi Ai có thân nhân trong trận đấu Cầu xin trời Phật thoát lâm nguy Từ đầu đến cuối được suông sẻ Hết tháng bảy nầy đoạt cúp ghi Minh Hồ 13-06-10 Coi đá bóng Tưởng tượng cầu trường cỏ nước Phi Mấy mươi pháo thủ rượt theo vì Quả banh một trái giành căng thẳng Sức lực đôi đàng chạy lấn thi Áo tím xanh vàng phân rõ rệt Chủ môn đội bóng cứu nan nguy Á Âu đen trắng lùn cao ốm Kẻ đá vào thành thắng đựợc ghi Đặng Xuân Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2010 10:23:48 bởi Nguyen Gia Linh >
BÀI XƯỚNG. NGÀY HỘI WORLD CUP 2010 của TH Trần Kiêu Bạc trong TXH, được các bạn sau đây họa lại Bùi Tiến, Huỳnh Đạt Bửu (Phần 3) World Cup 2010
Nơi nơi Mỹ, Úc, Á, Âu, Phi
Bàn luận xôn xao cũng chỉ vì
World Cup bốn năm người khoái cá
Soccer mấy chục nước đua thi
Phận nghèo như thấy qua nghèo khó
Chốn hiểm hầu quên vẫn hiểm nguy
Giao hữu cậy nhờ chân sút (1) khéo
Vuột tay lọt lưới một bàn ghi
Bùi Tiến
(1) Shoot Chào Mừng World Cup ở Nam Phi Khổ mãi là do thị với phi Giết nhau như ngóe chẳng kiêng vì Thôi thì bỏ thú theo mâu thuẩn Mà chỉ học nhàn với phú thi Chẳng phải buồn tình ngơ mắt lấp Nên chăng trung nghĩa lấy ngừa nguy Đảo điên Trởi để cơ qui nhứt Còn lý nhơn hòa nhớ gắn ghi. Huỳnh Đạt Bửu
Bài xướng Đón hè của Mỹ Linh trong TXH được các bạn sau đây họa lại :Minh Hồ Đào, Minh Hồ, Minh Tâm, Lam Vân (Phần 1) Đón hè Nắng ấm vây quanh xoải miệt mài Vườn hoa trước ngõ đẹp nhà ai Nàng lan rạo rực khoe muôn cánh Cô cúc hân hoan toả vạn đài Đậm nét chan hoà trong gió sớm Say màu mơn mởn giữa sương mai Qua mùa giá lạnh xua ngao ngán Thoả thích hè sang ước thật dài ! Mỹ Linh
07/07/2010 Phận Thủ Thường Công khổ nhiều năm như sắt mài Cầu mong toại nguyện cũng như ai Nhưng nào đâu biết hằng hà số Người muốn công danh cũng rớt đài Bởi thế thủ thường không háo hức Mặc đời dâu biển chẳng ngày mai Buồn vui tâm sự trong thơ họa Hầu ngỏ niềm riêng cất thở dài! Minh Hồ Đào 09-07-10 HẠ SANG Cơn sóng triền miên mãi dũa mài Đá bờ cát trắng cõi trần ai Hạ sang phấn khởi lòng nhân thế Trổi nhạc ca vang khắp khán đài Chẳng kể ngày đêm đều khuấy động Hải âu bay lượn lúc ban mai Bước chân du khách trên miền biển Dưới ánh trăng khuya bóng trải dài ! Minh Hồ 09.07.10 TRĂNG RẰM
Đĩa tròn óng ánh, gió mây mài,
Sáng tỏ non sông mát dạ ai...
Thỏ ngọc lắng tai nghe suối nhạc,
Hằng Nga nghiêng bóng rọi văn đài.
Mặt hồ mê mẩn ôm gương nguyệt,
Ngọn cỏ thẹn thùng ngỡ nắng mai. Khói sóng lung linh, thuyền ẩn hiện,
Hồn thơ lai láng mộng đêm dài...
Minh Tâm Nghỉ hè Vườn thơ xướng họa cứ dồi mài Gởi bốn phương trời chẳng thiếu ai ! Hạ đến sen hồng vươn sắc đóa Hè sang cúc trắng ngát hương đài Ngày du ngoạn cảnh xong chiều xế Tối ngủ lăn đùng tới sáng mai Tháng bảy giang hồ chân cẳng mỏi Nghỉ ngơi dưỡng sức hưởng lâu dài Lam Vân
Bài xướng Đón hè của Mỹ Linh trong TXH được các bạn sau đây họa lại :Nguyễn Gia Linh, Thanh Điền, Nguyên Hà, Đặng Xuân Linh (Phần 2) Hè vui Nắng mới reo vang cứ dũa mài Trăm hương nghìn sắc đủ hình ai Hoa sen rực rỡ bên thần nữ Trúc liễu dịu êm giữa mộng đài Tối ngủ nhìn trăng chênh chếch xế Ngày mơ ngắm cảnh lửng lơ mai Chờ mong đón đợi đàn con tới Nghĩ đến mai sau nối nghiệp dài Nguyễn Gia Linh Lớp trẻ miệt mài (họa bài Đón hè của TH Mỹ Linh) Lớp trẻ quanh năm học miệt mài Hè về phượng vĩ rực trường ai Thêu hoa, kết nón vui bài vở Ép chử lưu thơ ngát nhánh đài Xe đạp quay nhanh chào nắng mới Ngôn văn luyện trước đón ngày mai Tương lai mong đợi nhiều mơ ước Cho mãi về sau toại nguyện dài. Ngày 09-07-2010 Thanh Điền Dáng Ngọc (Họa lại bài"Đón Hè" của Thi Hữu Mỹ Linh) Ngọc quí xinh xinh khéo giũa mài Cành vàng lá ngọc chẳng thua ai Giai nhân ngập lối chìm hư ảo Lữ khách tình say chốn vũ đài Bể ái đưa duyên thầm nở muộn Sông thương lỡ vận hẹn hò mai Luyến lưu tuổi ngọc tràn dâng mộng Nắng sớm hương thơm suối tóc dài . Nguyên Hà Mùa nóng khô (Họa bài Đón hè của Mỹ Linh) Tia nóng trùm lên, ước gió mài Bên lề chẳng thấy bóng cây ai Vài cành sứ trắng tô sân thượng Mấy cụm hoa trang điểm cánh đài Đợi giọt không gian, nguồn nắng sớm Cho vơi tháng hạ buổi mưa mai Đem làn hơi mát cho thiên hạ Thoải mái người, ta cõi mộng dài Đặng Xuân Linh
Bài Xướng Cũng cố hương của Bùi Tiến cho TXH, được các bạn sau đây họa lại :Thanh Đièn, Cao Thiếu Lang, Thanh Khang, Minh Tâm (Phần 1) Cũng Cố Hương Kiếm đến chủ nhân để hỏi đường Nguồn đào tươi thắm mát hơi sương Mưa hoà gió thuận lòng êm ả Nắng nhẹ trời trong cảnh dễ thương Lưu luyến như từ muôn kiếp trước Quẩn quanh đã mấy chục năm trường Nhớ nhung những muốn về quê cũ Ngại thấy nơi này cũng cố hương Bùi Tiến 21-06-2010 Vườn hoa Hoa thắm trong vườn ở cuối đường Ban mai còn búp đọng làn sương Cúc tây tím trắng nên trồng tỉa Vạn thọ vàng cam đáng nhớ thương Các loại hè về tô nắng sớm Từng cây thu tới tỏa đêm trường Bégonia, đồng tiền, hồng đỏ Vạn ánh muôn màu điểm sắc hương. Ngày 09/08/2010 Thanh Điền TÁI CỐ HƯƠNG (Họa bài Cũng cố hương của TH Bùi Tiến) Lặn lội tìm thăm khắp nẻo đường Ngày đêm sục sạo đến tinh sương Bóng hình ngàn thuở chưa phai nhạt Kỷ niệm muôn đời vẫn luyến thương Tưởng nhớ Thầy Cô nơi lớp học Mơ màng bè bạn chốn sân trường Tâm tình lãng tử từng phiêu bạt Cảm thấy bồi hồi tái cố hương Cao thiếu LANG VỀ THĂM QUÊ
Gần đến thôn quê sợ lạc đường,
Băng ngàn,vượt suối khuất mờ sương.
Thoáng nhìn quang cảnh đôi thay đổi,
Thị sát nội tình lắm xót thương.
Đau ốm thiếu nơi nằm chữa trị,
Thuốc men khan hiếm ngóng canh trường.
Khi nào dân chủ nhân quyền lập,
Tham nhũng không còn,mới ngát hương.
Thanh Khang
Toronto 9-8-2010 CŨNG CỐ HƯƠNG
Cưỡi sóng vượt qua vạn dặm đường,
Thời gian đã nhuộm lắm phong sương.
Chiều về, khắc khoải niềm nhung nhớ,
Đêm đến, mơ màng nỗi luyến thương.
Đất khách lung linh màu ngọc sáng,
Hồn quê thấp thoáng giấc miên trường.
Mấy mươi năm ấy tình thêm đượm,
Đôi chốn Đông Đoài cũng cố hương.
Minh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2010 17:34:35 bởi Nguyen Gia Linh >
Bến xưa
Đò chiều bến đậu mãi ven sông
Đợi khách ra đi biệt cánh đồng
Sóng nước khi xưa người luyến nhớ
Câu hò dạo ấy bậu hoài trông
Hàng cây gợi gió mây tim tím
Cô lái vì ai má ửng hồng
Chợp mắt thời gian vào dĩ vãng
Tình đời biến đổi có như không
Vancali 8.18.10
NHỚ NƯỚC
Chiều nhìn quê cũ nhớ dòng sông
Nhớ tím hoàng hôn phủ ruộng đồng
Đợi bóng tình xa tình mãi đợi
Trông con mẹ khóc mẹ mòn trông
Chim kêu tiếng lẻ rưng lòng thảm
Trời kéo mây đen lấp nắng hồng
Kẻ ở người đi buồn chất ngất
Biết mai gặp lại có còn không!
Thanh Huy
Trở lại
Cũng vẫn đò ngang nơi bến sông
Diều lên sáo vọng tiếng loang đồng
Hoa may đỏ cạch theo chân khách
Cỏ lác xanh mơn đứng ngó trông
Xót dạ gieo buồn đôi mắt biếc
Đau lòng dục nhớ trái tim hồng
Bâng khuâng cảnh cũ bao hoài niệm
Chẳng biết người xưa có thấu không
Thanh Thanh Khiết
19.8.2010
Chúc V. cuối tuần vui nhé Tình xa Từ ngày bỏ bến bậu sang sông
Cò úa rêu phong phủ ngập đồng
Nhắc dáng hiên ngang lòng chực nhớ
Thương người sương gió dạ thầm trông
Cầu ơn thổ địa gìn quân từ
Lạy tạ hoàng thiên xót má hồng
Cánh nhạn đường xa chừ cánh mỏi
Quay về chốn cũ ...thuận tình không
Vancali 8.18.10
Chúc quí bạn thứ năm an lành hì hì ...
Bài Xướng Cũng cố hương của Bùi Tiến cho TXH, được các bạn sau đây họa lại Nguyễn Gia Linh, Hàn Thiên Lưong, Đặng Xuân Linh (Phần 2) Cũng cố hương (Họa bài Cũng cố hương của TH Bùi Tiến) Nơi đây thăm thẳm ngút con đường Mắt thấy xa mờ phủ khói sương Biển cả trong xanh hồn thanh thản Rừng thông mát dịu dạ hoài thương Đường xưa chốn cũ từ muôn kiếp Lối nhỏ nguồn quen khởi dặm trường Sớm biết phương nầy nhiều luyến nhớ Không màng chủ mới phải tha hương Nguyễn Gia Linh 10-08-2010 Mộng Cố Hương Chiều xuống đi qua mấy ngả đường Trời thu hiu quạnh mịt mờ sương. Hồn người viễn xứ chưa êm ả Dạ khách tha hương mãi nhớ thương. Cố quốc ân tình muôn kiếp trước Quê hương tiết nghĩa vạn năm trường. Xa xôi khoắc khoải hồn quê cũ Thao thức canh trường mộng cố hương! Hàn Thiên Lương 9-8-2010 Trên đường về (Họa bài Cũng cố hương của TH Bùi Tiến) Ngắm cảnh non sông, cách mấy đường Tinh sương đỉnh núi phủ mù sương Nha Trang biển trải dòng thơ đẹp Bãi cát đồi dài lượng sóng thương Nắng sáng phương đông tia chiếu thẳng Lòng mơ ngày cũ mộng thâm trường Nhớ về năm tháng phai màu tóc Kiếp sống quê người chẳng vị hưong Đặng Xuân Linh 10-08-2010
Trích đoạn: vancali96
Bến xưa Đò chiều bến đậu mãi ven sông Đợi khách ra đi biệt cánh đồng Sóng nước khi xưa người luyến nhớ Câu hò dạo ấy bậu hoài trông Hàng cây gợi gió mây tim tím Cô lái vì ai má ửng hồng Chợp mắt thời gian vào dĩ vãng Tình đời biến đổi có như không Vancali 8.18.10
NHỚ NƯỚC Chiều nhìn quê cũ nhớ dòng sông Nhớ tím hoàng hôn phủ ruộng đồng Đợi bóng tình xa tình mãi đợi Trông con mẹ khóc mẹ mòn trông Chim kêu tiếng lẻ rưng lòng thảm Trời kéo mây đen lấp nắng hồng Kẻ ở người đi buồn chất ngất Biết mai gặp lại có còn không! Thanh Huy Trở lại Cũng vẫn đò ngang nơi bến sông Diều lên sáo vọng tiếng loang đồng Hoa may đỏ cạch theo chân khách Cỏ lác xanh mơn đứng ngó trông Xót dạ gieo buồn đôi mắt biếc Đau lòng dục nhớ trái tim hồng Bâng khuâng cảnh cũ bao hoài niệm Chẳng biết người xưa có thấu không Thanh Thanh Khiết 19.8.2010 Chúc V. cuối tuần vui nhé Tình xa Từ ngày bỏ bến bậu sang sông
Cò úa rêu phong phủ ngập đồng
Nhắc dáng hiên ngang lòng chực nhớ
Thương người sương gió dạ thầm trông
Cầu ơn thổ địa gìn quân từ
Lạy tạ hoàng thiên xót má hồng
Cánh nhạn đường xa chừ cánh mỏi
Quay về chốn cũ ...thuận tình không
Vancali 8.18.10 Chúc quí bạn thứ năm an lành hì hì ...
Nhớ cảnh đồng quê Nhớ lại ngày xưa bỏ bến sông Ra đi nắng sớm phủ ven đồng Buồn xem ruộng lúa trao người nhớ Cảm ngắm hồ sen gởi kẻ trồng Cảnh cũ hồn xưa hoen sắc mộng Vườn quen ý mới thắm môi hồng Đường xa bóng nhỏ chìm hương ảo Có đủ cho lòng thức tỉnh không ? Nguyễn Gia Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2010 23:56:28 bởi Nguyen Gia Linh >
quote:
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Bến xưa
Đò chiều bến đậu mãi ven sông
Đợi khách ra đi biệt cánh đồng
Sóng nước khi xưa người luyến nhớ
Câu hò dạo ấy bậu hoài trông
Hàng cây gợi gió mây tim tím
Cô lái vì ai má ửng hồng
Chợp mắt thời gian vào dĩ vãng
Tình đời biến đổi có như không
Vancali 8.18.10
NHỚ NƯỚC
Chiều nhìn quê cũ nhớ dòng sông
Nhớ tím hoàng hôn phủ ruộng đồng
Đợi bóng tình xa tình mãi đợi
Trông con mẹ khóc mẹ mòn trông
Chim kêu tiếng lẻ rưng lòng thảm
Trời kéo mây đen lấp nắng hồng
Kẻ ở người đi buồn chất ngất
Biết mai gặp lại có còn không!
Thanh Huy
Trở lại
Cũng vẫn đò ngang nơi bến sông
Diều lên sáo vọng tiếng loang đồng
Hoa may đỏ cạch theo chân khách
Cỏ lác xanh mơn đứng ngó trông
Xót dạ gieo buồn đôi mắt biếc
Đau lòng dục nhớ trái tim hồng
Bâng khuâng cảnh cũ bao hoài niệm
Chẳng biết người xưa có thấu không
Thanh Thanh Khiết
19.8.2010
Chúc V. cuối tuần vui nhé
Tình xa
Từ ngày bỏ bến bậu sang sông
Cò úa rêu phong phủ ngập đồng
Nhắc dáng hiên ngang lòng chực nhớ
Thương người sương gió dạ thầm trông
Cầu ơn thổ địa gìn quân từ
Lạy tạ hoàng thiên xót má hồng
Cánh nhạn đường xa chừ cánh mỏi
Quay về chốn cũ ...thuận tình không
Vancali 8.18.10
Chúc quí bạn thứ năm an lành hì hì ...
Nhớ cảnh đồng quê
Nhớ lại ngày xưa bỏ bến sông
Ra đi nắng sớm phủ ven đồng
Buồn xem ruộng lúa trao người nhớ
Cảm ngắm hồ sen gởi kẻ trồng
Cảnh cũ hồn xưa hoen sắc mộng
Vườn quen ý mới thắm môi hồng
Đường xa bóng nhỏ chìm hương ảo
Có đủ cho lòng thức tỉnh không ?
Nguyễn Gia Linh
Cùng khóc Chiều nay sáo khóc phải qua sông Sóng lướt bờ đê ngập cả đồng Những tháng trao thương lòng mãi đợi Bao ngày gửi nhớ dạ luôn trông Tan mơ đất chuyển vùi môi thắm Vỡ mộng trời rung lấp má hồng Kẻ ở bàng hoàng tim nhói buốt Chôn chân hồn lạc tận tầng không Thanh Thanh Khiết 28.8.2010
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Bến xưa
Đò chiều bến đậu mãi ven sông
Đợi khách ra đi biệt cánh đồng
Sóng nước khi xưa người luyến nhớ
Câu hò dạo ấy bậu hoài trông
Hàng cây gợi gió mây tim tím
Cô lái vì ai má ửng hồng
Chợp mắt thời gian vào dĩ vãng
Tình đời biến đổi có như không
Vancali 8.18.10
NHỚ NƯỚC
Chiều nhìn quê cũ nhớ dòng sông
Nhớ tím hoàng hôn phủ ruộng đồng
Đợi bóng tình xa tình mãi đợi
Trông con mẹ khóc mẹ mòn trông
Chim kêu tiếng lẻ rưng lòng thảm
Trời kéo mây đen lấp nắng hồng
Kẻ ở người đi buồn chất ngất
Biết mai gặp lại có còn không!
Thanh Huy
Trở lại
Cũng vẫn đò ngang nơi bến sông
Diều lên sáo vọng tiếng loang đồng
Hoa may đỏ cạch theo chân khách
Cỏ lác xanh mơn đứng ngó trông
Xót dạ gieo buồn đôi mắt biếc
Đau lòng dục nhớ trái tim hồng
Bâng khuâng cảnh cũ bao hoài niệm
Chẳng biết người xưa có thấu không
Thanh Thanh Khiết
19.8.2010
Chúc V. cuối tuần vui nhé
Tình xa
Từ ngày bỏ bến bậu sang sông
Cò úa rêu phong phủ ngập đồng
Nhắc dáng hiên ngang lòng chực nhớ
Thương người sương gió dạ thầm trông
Cầu ơn thổ địa gìn quân từ
Lạy tạ hoàng thiên xót má hồng
Cánh nhạn đường xa chừ cánh mỏi
Quay về chốn cũ ...thuận tình không
Vancali 8.18.10
Chúc quí bạn thứ năm an lành hì hì ...
Nhớ cảnh đồng quê
Nhớ lại ngày xưa bỏ bến sông
Ra đi nắng sớm phủ ven đồng
Buồn xem ruộng lúa trao người nhớ
Cảm ngắm hồ sen gởi kẻ trồng
Cảnh cũ hồn xưa hoen sắc mộng
Vườn quen ý mới thắm môi hồng
Đường xa bóng nhỏ chìm hương ảo
Có đủ cho lòng thức tỉnh không ?
Nguyễn Gia Linh
Cùng khóc
Chiều nay sáo khóc phải qua sông
Sóng lướt bờ đê ngập cả đồng
Những tháng trao thương lòng mãi đợi
Bao ngày gửi nhớ dạ luôn trông
Tan mơ đất chuyển vùi môi thắm
Vỡ mộng trời rung lấp má hồng
Kẻ ở bàng hoàng tim nhói buốt
Chôn chân hồn lạc tận tầng không
Thanh Thanh Khiết
28.8.2010
BẾN ĐỢI
---*---
Đâu ngờ lữ khách cũng qua sông
Bến đợi triều dâng nước trắng đồng
Sóng gợn lô xô lòng khắc khoải
Điệu hò lỗi nhịp, người chờ trông
Phất phơ nhanh liễu quờ mây tím
Khấp khởi cô em núm má hồng
Thấm thoắt xuân thì vào quá khứ
Tim hồng chôn chặt mối tình không .
20/8/2010.
Tuyen45.
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Bến xưa
Đò chiều bến đậu mãi ven sông
Đợi khách ra đi biệt cánh đồng
Sóng nước khi xưa người luyến nhớ
Câu hò dạo ấy bậu hoài trông
Hàng cây gợi gió mây tim tím
Cô lái vì ai má ửng hồng
Chợp mắt thời gian vào dĩ vãng
Tình đời biến đổi có như không
Vancali 8.18.10
NHỚ NƯỚC
Chiều nhìn quê cũ nhớ dòng sông
Nhớ tím hoàng hôn phủ ruộng đồng
Đợi bóng tình xa tình mãi đợi
Trông con mẹ khóc mẹ mòn trông
Chim kêu tiếng lẻ rưng lòng thảm
Trời kéo mây đen lấp nắng hồng
Kẻ ở người đi buồn chất ngất
Biết mai gặp lại có còn không!
Thanh Huy
Trở lại
Cũng vẫn đò ngang nơi bến sông
Diều lên sáo vọng tiếng loang đồng
Hoa may đỏ cạch theo chân khách
Cỏ lác xanh mơn đứng ngó trông
Xót dạ gieo buồn đôi mắt biếc
Đau lòng dục nhớ trái tim hồng
Bâng khuâng cảnh cũ bao hoài niệm
Chẳng biết người xưa có thấu không
Thanh Thanh Khiết
19.8.2010
Chúc V. cuối tuần vui nhé
Tình xa
Từ ngày bỏ bến bậu sang sông
Cò úa rêu phong phủ ngập đồng
Nhắc dáng hiên ngang lòng chực nhớ
Thương người sương gió dạ thầm trông
Cầu ơn thổ địa gìn quân từ
Lạy tạ hoàng thiên xót má hồng
Cánh nhạn đường xa chừ cánh mỏi
Quay về chốn cũ ...thuận tình không
Vancali 8.18.10
Chúc quí bạn thứ năm an lành hì hì ...
Nhớ cảnh đồng quê
Nhớ lại ngày xưa bỏ bến sông
Ra đi nắng sớm phủ ven đồng
Buồn xem ruộng lúa trao người nhớ
Cảm ngắm hồ sen gởi kẻ trồng
Cảnh cũ hồn xưa hoen sắc mộng
Vườn quen ý mới thắm môi hồng
Đường xa bóng nhỏ chìm hương ảo
Có đủ cho lòng thức tỉnh không ?
Nguyễn Gia Linh
Cùng khóc Chiều nay sáo khóc phải qua sông Sóng lướt bờ đê ngập cả đồng Những tháng trao thương lòng mãi đợi Bao ngày gửi nhớ dạ luôn trông Tan mơ đất chuyển vùi môi thắm Vỡ mộng trời rung lấp má hồng Kẻ ở bàng hoàng tim nhói buốt Chôn chân hồn lạc tận tầng không Thanh Thanh Khiết 28.8.2010 BẾN ĐỢI
---*---
Đâu ngờ lữ khách cũng qua sông
Bến đợi triều dâng nước trắng đồng
Sóng gợn lô xô lòng khắc khoải
Điệu hò lỗi nhịp, người chờ trông
Phất phơ nhanh liễu quờ mây tím
Khấp khởi cô em núm má hồng
Thấm thoắt xuân thì vào quá khứ
Tim hồng chôn chặt mối tình không .
20/8/2010.
Tuyen45.
THUYỀN RỜI BẾN CŨ
Ngờ đâu khách lạ đứng ven sông
Bông lúa thơm hương trĩu nặng đồng
Sóng vỗ bên bờ gây xúc cảm
Thuyền trôi lơ lửng ngậm ngùi trông
Bơ phờ nhánh liểu ru hồn mộng
Thắm thiết cành dương dệt nắng hồng
Mấy buổi thu về nghe quyến luyến
Cho lòng nhớ lại chuyến về không…
Nguyễn Gia Linh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: