THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
Bài Xướng Cũng cố hương của Bùi Tiến cho TXH, được các bạn sau đây họa lại Minh Hồ Đào, Lam Vân, Minh Hồ (Phần 3) Về Cố Hương Thành phố về thăm ngỡ lạc đường Qua cầu cao tốc chẳng mù sương Hai bên đồng ruộng màu xanh mướt Từng đám chim bay gợi nhớ thương Hình ảnh từ lâu in ký ức Xa xôi ngàn dậm suốt đêm trường ̣Đợi chờ giây phút kề bên Mẹ Nay đã đi về lại cố hương Minh Hồ Đào MyTho 10-08-10 Vọng cố hương Trải gót chu du khắp nẻo đường Giang hồ phiêu lãng đẫm phong sương Trời Nam diệu vợi vờn tâm tưởng Ðất Việt muôn trùng trĩu nhớ thương Mộng ái lâng đưa tròn giấc điệp Mơ hoa ấp ủ suốt đêm trường Ðời người thoáng đấy gần xong kiếp Viễn khách phương đoài vọng cố hương Lam Vân Cảnh Cố Hương Vẫn có còn người lạc lối đường Nghe lời quên hết dãi dầm sương Tìm nơi bảo vệ an toàn sống Lìa chỗ sinh ra dạ tiếc thương Đã mấy mươi năm chưa thức tỉnh Say sưa ca tụng xóa miên trường Tấm lòng khôi phục giang sơn đã Bức tử cam đành cảnh cố hương Minh Hồ 100810
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Bến xưa
Đò chiều bến đậu mãi ven sông
Đợi khách ra đi biệt cánh đồng
Sóng nước khi xưa người luyến nhớ
Câu hò dạo ấy bậu hoài trông
Hàng cây gợi gió mây tim tím
Cô lái vì ai má ửng hồng
Chợp mắt thời gian vào dĩ vãng
Tình đời biến đổi có như không
Vancali 8.18.10
NHỚ NƯỚC
Chiều nhìn quê cũ nhớ dòng sông
Nhớ tím hoàng hôn phủ ruộng đồng
Đợi bóng tình xa tình mãi đợi
Trông con mẹ khóc mẹ mòn trông
Chim kêu tiếng lẻ rưng lòng thảm
Trời kéo mây đen lấp nắng hồng
Kẻ ở người đi buồn chất ngất
Biết mai gặp lại có còn không!
Thanh Huy
Trở lại
Cũng vẫn đò ngang nơi bến sông
Diều lên sáo vọng tiếng loang đồng
Hoa may đỏ cạch theo chân khách
Cỏ lác xanh mơn đứng ngó trông
Xót dạ gieo buồn đôi mắt biếc
Đau lòng dục nhớ trái tim hồng
Bâng khuâng cảnh cũ bao hoài niệm
Chẳng biết người xưa có thấu không
Thanh Thanh Khiết
19.8.2010
Chúc V. cuối tuần vui nhé
Tình xa
Từ ngày bỏ bến bậu sang sông
Cò úa rêu phong phủ ngập đồng
Nhắc dáng hiên ngang lòng chực nhớ
Thương người sương gió dạ thầm trông
Cầu ơn thổ địa gìn quân từ
Lạy tạ hoàng thiên xót má hồng
Cánh nhạn đường xa chừ cánh mỏi
Quay về chốn cũ ...thuận tình không
Vancali 8.18.10
Chúc quí bạn thứ năm an lành hì hì ...
Nhớ cảnh đồng quê
Nhớ lại ngày xưa bỏ bến sông
Ra đi nắng sớm phủ ven đồng
Buồn xem ruộng lúa trao người nhớ
Cảm ngắm hồ sen gởi kẻ trồng
Cảnh cũ hồn xưa hoen sắc mộng
Vườn quen ý mới thắm môi hồng
Đường xa bóng nhỏ chìm hương ảo
Có đủ cho lòng thức tỉnh không ?
Nguyễn Gia Linh
Cùng khóc
Chiều nay sáo khóc phải qua sông
Sóng lướt bờ đê ngập cả đồng
Những tháng trao thương lòng mãi đợi
Bao ngày gửi nhớ dạ luôn trông
Tan mơ đất chuyển vùi môi thắm
Vỡ mộng trời rung lấp má hồng
Kẻ ở bàng hoàng tim nhói buốt
Chôn chân hồn lạc tận tầng không
Thanh Thanh Khiết
28.8.2010
BẾN ĐỢI
---*---
Đâu ngờ lữ khách cũng qua sông
Bến đợi triều dâng nước trắng đồng
Sóng gợn lô xô lòng khắc khoải
Điệu hò lỗi nhịp, người chờ trông
Phất phơ nhanh liễu quờ mây tím
Khấp khởi cô em núm má hồng
Thấm thoắt xuân thì vào quá khứ
Tim hồng chôn chặt mối tình không .
20/8/2010.
Tuyen45.
THUYỀN RỜI BẾN CŨ
Ngờ đâu khách lạ đứng ven sông
Bông lúa thơm hương trĩu nặng đồng
Sóng vỗ bên bờ gây xúc cảm
Thuyền trôi lơ lửng ngậm ngùi trông
Bơ phờ nhánh liểu ru hồn mộng
Thắm thiết cành dương dệt nắng hồng
Mấy buổi thu về nghe quyến luyến
Cho lòng nhớ lại chuyến về không…
Nguyễn Gia Linh
MẦM TÌNH
--*--
Ta mình ngăn cách bởi dòng sông
Bến hẹn đò ngang mãi cuối đồng
Xuân đến mầm tình vừa chớm nhú
Nắng về cành lộc thỏa chờ trông
Đôi môi mọng chín, duyên thêm thắm
Ngực búp tròn căng má ửng hồng
Năm tháng ngóng mong lòng mộng tưởng
Ngày đêm khấp khởi giữa thinh không.
23/8/2010.
Tuyen45.
quote:
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Bến xưa
Đò chiều bến đậu mãi ven sông
Đợi khách ra đi biệt cánh đồng
Sóng nước khi xưa người luyến nhớ
Câu hò dạo ấy bậu hoài trông
Hàng cây gợi gió mây tim tím
Cô lái vì ai má ửng hồng
Chợp mắt thời gian vào dĩ vãng
Tình đời biến đổi có như không
Vancali 8.18.10
NHỚ NƯỚC
Chiều nhìn quê cũ nhớ dòng sông
Nhớ tím hoàng hôn phủ ruộng đồng
Đợi bóng tình xa tình mãi đợi
Trông con mẹ khóc mẹ mòn trông
Chim kêu tiếng lẻ rưng lòng thảm
Trời kéo mây đen lấp nắng hồng
Kẻ ở người đi buồn chất ngất
Biết mai gặp lại có còn không!
Thanh Huy
Trở lại
Cũng vẫn đò ngang nơi bến sông
Diều lên sáo vọng tiếng loang đồng
Hoa may đỏ cạch theo chân khách
Cỏ lác xanh mơn đứng ngó trông
Xót dạ gieo buồn đôi mắt biếc
Đau lòng dục nhớ trái tim hồng
Bâng khuâng cảnh cũ bao hoài niệm
Chẳng biết người xưa có thấu không
Thanh Thanh Khiết
19.8.2010
Chúc V. cuối tuần vui nhé
Tình xa
Từ ngày bỏ bến bậu sang sông
Cò úa rêu phong phủ ngập đồng
Nhắc dáng hiên ngang lòng chực nhớ
Thương người sương gió dạ thầm trông
Cầu ơn thổ địa gìn quân từ
Lạy tạ hoàng thiên xót má hồng
Cánh nhạn đường xa chừ cánh mỏi
Quay về chốn cũ ...thuận tình không
Vancali 8.18.10
Chúc quí bạn thứ năm an lành hì hì ...
Nhớ cảnh đồng quê
Nhớ lại ngày xưa bỏ bến sông
Ra đi nắng sớm phủ ven đồng
Buồn xem ruộng lúa trao người nhớ
Cảm ngắm hồ sen gởi kẻ trồng
Cảnh cũ hồn xưa hoen sắc mộng
Vườn quen ý mới thắm môi hồng
Đường xa bóng nhỏ chìm hương ảo
Có đủ cho lòng thức tỉnh không ?
Nguyễn Gia Linh
Cùng khóc
Chiều nay sáo khóc phải qua sông
Sóng lướt bờ đê ngập cả đồng
Những tháng trao thương lòng mãi đợi
Bao ngày gửi nhớ dạ luôn trông
Tan mơ đất chuyển vùi môi thắm
Vỡ mộng trời rung lấp má hồng
Kẻ ở bàng hoàng tim nhói buốt
Chôn chân hồn lạc tận tầng không
Thanh Thanh Khiết
28.8.2010
BẾN ĐỢI
---*---
Đâu ngờ lữ khách cũng qua sông
Bến đợi triều dâng nước trắng đồng
Sóng gợn lô xô lòng khắc khoải
Điệu hò lỗi nhịp, người chờ trông
Phất phơ nhanh liễu quờ mây tím
Khấp khởi cô em núm má hồng
Thấm thoắt xuân thì vào quá khứ
Tim hồng chôn chặt mối tình không .
20/8/2010.
Tuyen45.
THUYỀN RỜI BẾN CŨ
Ngờ đâu khách lạ đứng ven sông
Bông lúa thơm hương trĩu nặng đồng
Sóng vỗ bên bờ gây xúc cảm
Thuyền trôi lơ lửng ngậm ngùi trông
Bơ phờ nhánh liểu ru hồn mộng
Thắm thiết cành dương dệt nắng hồng
Mấy buổi thu về nghe quyến luyến
Cho lòng nhớ lại chuyến về không…
Nguyễn Gia Linh
Câu quan họ Thuyền trôi nguyệt sáng toả trên sông Tiếng hát bay loang tận cánh đồng Liền chị trầu trao lòng náo nức Liền anh nghiêng quạt mắt ngời trông Chòng chành lấp lánh màu duyên thắm lướt thướt lao xao ánh sắc hồng Đến hẹn lại lên quan họ đối Làng trên xóm dưới rộn thinh không Thanh Thanh Khiết 2.9.2010
ĐỘC NHẤT ---*--- Tay cầm của đút có như không Trong bụng đô la ngậm tỷ đồng Trước bục lên gân giảng đạo đức Sau thò ngón chỉ vặt từng lông Nào ngờ “cực tím” soi gan mật Thấu rõ tim đen trắng cả mông Đánh bẫy thân quen lùa xuống vực Phen này tiến cử nhất duy phong . 28/8/2010. Tuyn45.
Bài Xướng Cũng cố hương của Bùi Tiến cho TXH, được các bạn sau đây họa lại Mẫn Hồ, Huỳnh Đạt Bủu, Nguyễn Thành Tài (Phần 4) GIỌT NẮNG QUÊ HƯƠNG Từ khi bỏ xứ chẳng chung đường Kiếp sống miền xa gội gió sương Bắc Mỹ tôi đành đan nỗi nhớ Tây Âu bạn mãi rộn niềm thương Làng xưa mất hút, chừng ngao ngán Phố cũ tìm đâu, luống đoạn trường Hẹn ước mai này về đất Việt Mừng vui cùng giọt nắng quê hương. Thân kính, Mẫn Hồ 100810 Vẫn quê hương Chơn Đạo giúp cho vượt dặm đường
Di qua khổ hải mịt mù sương
Với tâm chí thiện mimh minh đức
Có phước Trời ban ngập suối thương
Để biết đang kỳ vào khảo thi
Mà lo chung bước hội khoa trường
Đào nguyên chốn cũ ta về lại
Chưa thấy mặc dù vẫn cố hương. Huỳnh Đạt Bửu. THẮM HƯƠNG Cứ ngỡ rằng ta chung một đường
Cho dù bão tố với phong sương
Tình kia mãi giữ bền duyên ước
Nghĩa nọ còn in đậm nét thương
Phận bạc, loạn ly bao ngả rẽ
Thân gầy, lưu lạc mấy cung trường
Tìm đâu bờ bến ngày xưa ấy
Dẫu đã hương thừa vẫn thắm hương Nguyễn Thành Tài
Trích đoạn: tuyen45
ĐỘC NHẤT ---*--- Tay cầm của đút có như không Trong bụng đô la ngậm tỷ đồng Trước bục lên gân giảng đạo đức Sau thò ngón chỉ vặt từng lông Nào ngờ “cực tím” soi gan mật Thấu rõ tim đen trắng cả mông Đánh bẫy thân quen lùa xuống vực Phen này tiến cử nhất duy phong . 28/8/2010. Tuyen45. Độc nhất Tham nhũng đưa vào có cũng không Đường trần vơ vét triệu ngàn đồng Trò xưa cướp giựt vờ nhai sợi Lối cũ ăn gian vặt đám lông Chúa Phật trên cao nhìn thấy ruột Thầy Tiên chín bệ đá vào mông Đừng hòng lên mặt treo bài giảng Lũ khỉ vô thần thực nhất phong Nguyễn Gia Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2010 00:11:42 bởi Nguyen Gia Linh >
SỰ ĐỜI ---*--- Xã hội đương thời, những dối gian Lộng quyền, cậy chức, vét vơ vàng Cạn tình bè bạn, quên đồng chí Hết nghĩa anh em, sau họa tan Hưởng lạc thơm danh, từ liệt sĩ Giàu sang trên máu, thương binh tàn Xe đem đưa đón đến công sở Phòng lạnh lầu sang, vẫn thở than. 7/9/2010. Tuyen45.
GÓC HIỂM ---*--- Hiu nghỉ nhàn tênh chẳng việc làm Ông bà thủ thỉ nhỏ to bàn Ra sân đọ sức, cầu lông đánh Nhập cuộc thi tài, mấy hiệp tràn Giao đấu ông nhồi, cầu góc hiểm Chắn che bà đỡ, váy tung sàn Này ông ! giở ngón đòn chơi xấu ? Thủ thuật này giành, sau vén màn . 8/9/2010. Tuyen45.
Chào ngày mới ! Buổi sáng ghé thăm bạn, tặng bạn bài thơ đọc cho vui nhé.
NÔ LỆ ---*--- Bước vào nhà nghỉ hồn ngô ngơ Một đám tiếp viên như trẻ thơ Mắt liếc đong đưa tình ái gợi Miệng cười chúm chím vờ như mơ Tương lai rộng mở đang còn đợi Sao nỡ khép phòng hủy hoại tơ Nô lệ đồng tiền đời phận bạc Hoa tươi nhàu nát thật là khờ . 10/9/2010. Tuyen45.
NGÀY HÔI THỂ THAO ---*--- Cơ quan hội khỏe buổi chiều nay Đội tuyển đá cầu thống nhất giày Đấu thủ hai bên đều nặng ký Đọ tài đôi nữ thắng trong tay Em Loan váy ngắn song phi đá Lông tóe qua đầu chủ nhiệm Cay Ôm bụng trận cười ra nước mắt Thành công hội khỏe nhất pha này. 11/9/2010. Tuyen45.
quote:
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Em xin dán lên đây cho huynh NGL đọc vui nhen hì hì ..
Tình muôn thuở Tứ chiến bao năm đá vá đời Bây giờ tuổi hạc vẫn còn chơi Lưng còng xóm vắng bông hồng gọi Gậy cứng non cao rượu trắng mời Nắng hạn tìm vui phòng đấm bóp Mưa phùn cáp độ quán bia hơi Còn tình còn sức còn bay nhảy Mặc tiếng người chê lão mỉn cười Vancali 8.31.10
Đời muôn nẻo
Chiến sự nhiều phen tưởng thoát đời
Nhưng hồn sống mãi tựa vui chơi
Cây xanh xóm vắng thanh nhàn gọi
Núi biếc quê xưa thong thả mời
Lối nhỏ nương chiều nhàn nhã gọi
Đường quanh ngõ hẹp khó bay hơi
Ngàn thông gió cuốn xa vời vợi
Đợi đến bao lâu hé miệng cười
Nguyễn Gia Linh
SỨC TRAI
---*---
Chiến tranh trận mạc tưởng tong đời
Tuổi hạc bây giờ vẫn dạo chơi
Còn khoái ngắm hoa tìm ghẹo nguyệt
Thích sài vật lạ chẳng người mời
Bắp cơ cuồn cuộn còn đang rắn
Đầu gối căng gân chửa hết hơi
Sức dẻo lực dai chưa muốn nghỉ
Trèo đồi đều đặn miệng luôn cười .
12/9/2010.
Tuyen45.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 18:36:08 bởi tuyen45 >
BÔNG HUỆ TRẮNG ---*--- Vườn thu ánh nguyệt vẫn đang soi Huệ trắng bơ vơ đứng lẻ loi Có lẽ buồn thương người cạn số Xót thay phận hẩm bao dòng đời Dồn hương nồng đậm, màu trinh lữ Tỏa cõi nhân gian nhớ một thời Đất nước tối đen trong hoạn nạn Anh linh vụt tắt, Sáng bầu trời ... 12/9/2010. Tuyen45.
Trích đoạn: tuyen45
quote:
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Em xin dán lên đây cho huynh NGL đọc vui nhen hì hì ..
Tình muôn thuở Tứ chiến bao năm đá vá đời Bây giờ tuổi hạc vẫn còn chơi Lưng còng xóm vắng bông hồng gọi Gậy cứng non cao rượu trắng mời Nắng hạn tìm vui phòng đấm bóp Mưa phùn cáp độ quán bia hơi Còn tình còn sức còn bay nhảy Mặc tiếng người chê lão mỉn cười Vancali 8.31.10
Đời muôn nẻo
Chiến sự nhiều phen tưởng thoát đời
Nhưng hồn sống mãi tựa vui chơi
Cây xanh xóm vắng thanh nhàn gọi
Núi biếc quê xưa thong thả mời
Lối nhỏ nương chiều nhàn nhã gọi
Đường quanh ngõ hẹp khó bay hơi
Ngàn thông gió cuốn xa vời vợi
Đợi đến bao lâu hé miệng cười
Nguyễn Gia Linh
SỨC TRAI
---*---
Chiến tranh trận mạc tưởng tong đời
Tuổi hạc bây giờ vẫn dạo chơi
Còn khoái ngắm hoa tìm ghẹo nguyệt
Thích sài vật lạ chẳng người mời
Bắp cơ cuồn cuộn còn đang rắn
Đầu gối căng gân chửa hết hơi
Sức dẻo lực dai chưa muốn nghỉ
Trèo đồi đều đặn miệng luôn cười .
12/9/2010.
Tuyen45.
TUỔI GIÀ
Sức trai chiến trận thỏa trong đời
Đã đến tuổi già xướng họa chơi
Ngắm nguyệt yêu hoa vui vẻ thích
Nghe đàn thưởng nhạc tưởng tơ mời
Bầu trời cảm hứng nhiều thanh thản
Đất nước u hoài khó hắt hơi
Một chuyến đi về quay lối mộng
Thì thôi đứng lại hé môi cười
Nguyễn Gia Linh
Bài Xướng Thiện đàn do Huỳnh Đạt Bửu chuyển cho TXH của Nhóm Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại: Đặng Xuân Linh, Thanh Khang, Thanh Điền, Cao Thiếu Lang (Phần 1) Thiện đàn Thiện đàn học Đạo với thi thơ Gặp lắm điều may thiệt khó ngờ Thoát nạn nhiều khi trong kẽ tóc Vượt nguy đôi lúc chỉ đường tơ. Lễ nhân giữ được ngày ly loạn Hiếu nghĩa nhắc gìn buổi lỡ cơ Ví biết phước Trời ban lặng lẽ Làm lành đâu đã dám làm ngơ. ( Thiện Đàn hay là Chí Thiên Đàn Trường dạy Đạo ở Khổng Thánh Miếu TV, thuộc Minh Đức Nho Giáo Đại Đạo cua Đức Ngọc Đế và Đức Mẹ Diêu Trì thiết lập 1932) Huỳnh Đạt Bửu chuyển Gắng tạo Thiên Đạo học đường với phú thơ Vẹt màn sương án có ai ngờ Thoát qua hiểm bịnh mê trần thế Vượt khỏi nguy nàn níu sợi tơ Nhân ái gìn tâm thời nhộn nhịp Hiếu hiền giữ dạ lúc sa cơ Đôi vai phước đức soi thầm lặng Những sự tương thân chẳng dám ngơ Đặng Xuân Linh VU LAN GIỔ MẸ
Cuối tuần chuẩn bị để làm thơ,
Sực nhớ Vu lan thấy bất ngờ.
Trùng hợp ngày này thường cúng giổ,
Nhớ hoài từ mẩu dạ vò tơ.
Cổ bàn nghi ngút hương lan tỏa,
Khấn vái thành tâm thấm khắp cơ.
Mẩu tử tình thâm luôn khắc cốt,
Vu lan giổ mẹ dám đâu ngơ.
Thanh Khang
Toronto 20-8-2010 Nguyện cầu Kinh sách thánh đường dạy đạo thơ Thiện đàn giáo lý thật không ngờ Bao lần cuộc sống xa thân quyến Lắm lúc tình người kết sợi tơ Sức khỏe ngàn đời cầu cõi thế Niềm tin vạn nẻo nhiệm mầu cơ Gia đình hạnh phúc, con mau lớn Hiểu biết an lành, chẳng dám ngơ. Ngày 20/08/2010 Thanh Điền TÂM TÌNH GIAO CẢM Trót lòng gắn bó với văn thơ Xướng họa cùng nhau cũng bất ngờ Trao đổi tận tình bao cảm xúc Kết giao thắm thiết lắm duyên tơ An bài hướng dẫn khi sa ngã Nâng đỡ dắt dìu lúc thất cơ Giữa chốn phong trần nhiều cạm bẫy Thiện tâm gìn giữ chớ buông ngơ Cao thiếu LANG (20-8-10)
CHUYỆN KÍN ---*--- Chuyện kín chúng mình, giữ kín em ! Trong lòng phấp phỏng nhớ dày thêm Bờ môi âu yếm bên triền cỏ Núm má nụ hôn, tóc xõa mềm Dấu ấn trăng tròn tình mãi đẹp In sâu tuổi ngọc đáy con tim Một thời hò hẹn rồi tan mộng Gặp lại hôm nay em bắt đền . 15/9/2010. Tuyen45.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2010 19:22:18 bởi tuyen45 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: